bởi taysonphuchung » 02-11-2004, 18:12
Nghe anh lowen mở hội thi, taysonphuchung cũng góp vào một kỷ niệm của mình với hy vọng ẵm gọn 1 kết Lowen.
Khi chấm bài nhớ thiên vị cho taysonphuchung với nhé anh lowen. Hi hi hi...
Năm 99, mấy ông quỷ quái liên đoàn nhà ta nổi hứng bắt chước các giải VĐCÂ, mùa giải gối đầu 2 năm, thế là giải VĐQG bị đình chỉ, thay vào đó là giải "Mùa Xuân???" để làm bước đệm, không có đội rớt hạng. Còn giải hạng nhì trở thành tách hạng: lên hạng nhất và ở lại giải hạng nhì . Năm ấy, Bình Định thi đấu giải hạng nhì thật tốt, lọt vào trận chung kết gặp Hải Quan để trang ngôi vô địch, trận đấu được diễn ra trên sân Thống Nhất.
Trời chiều hôm đó thật đẹp, gió nhẹ, khí hậu mát mẻ, nói chung là rất thích hợp cho một trận thi đấu bóng đá.
Khi taysonphuchung và một người bạn đến sân, thì trận đấu đã diễn ra được 5 phút, vé đã hết veo (trận đó sân TN chỉ mở cữa và bán vé khán đài A1,2,3). Bấm bụng mua 2 vé chợ đen với giá cắt cổ.
Vì không có gì để toan tính, nên hai đội chơi khá cởi mở, do đó trận đấu diễn ra cũng sôi động lắm, chất lượng chuyên môn khá. Hải Quan nhỉnh hơn Bình Định đôi li.
Kết thúc 90 phút, tỉ số vẫn là 0 và 0, hai đội bước vào hiệp phụ với luật bàn thắng vàng. Và Đỗ Khải chính là người ghi bàn thắng vàng mang chức vô địch cỏn con về cho Hải Quan. Buồn lắm...!
Chúng tôi ra xe để động viên các cầu thủ Bình Định. Trước sự tiếc nuối của chúng tôi, Cao Văn Dũng nói: "Hẹn gặp mùa giải hạng nhất năm sau."
Chúng tôi ra về với câu nói ấy.
Hồi 2, Đại chiến với Hải Quan trên sân thống nhất
Ắt hẳn với những cổ động viên cuồng nhiệt như anh em nhà Binhdinhffc ta, thì khó mà quên được mùa giải hạng nhất căng thẳng năm 2000.
"Đầu xuôi đuôi lọt", có thể đúc kết cô đọng một câu như thế đối với đội Bình Định của chúng ta trong mùa giải năm đó.
**Đầu xuôi: Thắng Đà Nẵng 3-2 ngay trên thánh địa sân chi lăng trong trận khai mạc, hạ ACB 2-1 trên sân Hà nội, hoà Bình Dương 0-0 trên sân Quy Nhơn. Vào Long An, dạy cho người Long An thế nào là bóng đá bằng chiến thắng 2-1...
**Đuôi lọt: Thắng Tiền Giang 2-1, lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Đà Nẵng, nện cho An Giang tơi tả với tỷ số kinh hoàng 9-2, chấm mức giấc mơ của Hải Quan. Và Bình Định chính thức bước qua thời kỳ đen tối...
Diễn tiến như sau:
Con tàu Bình Định đang băng băng về đích, bỗng khựng lại khi trúng liền hai phát thần công củ lủ xỉ khi đến làm khách trên sân hai đội bóng miền tây là Tiền Giang( thua 1-2) và An Giang(thua 1-5). Chưa hết bàng hoàng, thì sau đó không lâu Bình Định lại húc vào núi và mắc cạn trên cao nguyên Langbiang, trong một trận đấu đầy tai tiếng. Bình Định đã thua ngược một đội chủ nhà rệu rã Lâm Đồng, sau khi đã mở được tỷ số do công của BĐQH.
Sau những tai nạn này, Bình Định mất đà và để cho Đà Nẵng và Hải Quan qua mặt.Mục tiêu lên hạng có vẻ đã xa tầm tay, khi mà Hai Quan và Đà Nẵng ngon trớn băng băng về đích. Nhưng một đội bóng có bản lĩnh phải biết vùng lên đúng lúc, và Bình Định là một đội bóng như vậy.
Bước ngoặc:
Thật khó để vượt qua Bình Dương, và Hải Quan trên sân nhà của họ, khi mà ở lưọt đi với lợi thế sân nhà, Bình Định cũng chỉ có thể tìm được trận hoà trước họ, nhưng đó là con đường duy nhất trong tình cảnh này, nếu Bình Định còn muốn nuôi tham vọng thăng hạng.
HLV Lê Thanh Huy dẫn quân vào Thủ Dầu Một trong sự dõi theo sát sao và đầy lo lắng, nhưng cũng lắm hy vọng của giới mộ điệu miền đất võ.
THẬT TUYỆT VỜI 3-1 CHO BINH ĐỊNH
và cho đến hôm nay, đó vẫn là trận thắng duy nhất của Bình Định trước Bình Dương trong một giải chình thức kể từ năm 96
Thừa thắng xông lên, Bình Định rầm rộ kéo quân lên Sài Gòn với nhiệm vụ tối thiểu: không thua Hải Quan. Đừng tưởng dễ nhé các bạn. Đó là một trận đấu quả cảm, mướt mồ hôi hột của đội chúng ta mới tìm được trận hoà 2-2. Blessing bắt đầu nổi lên, khi anh ghi một bàn trong trận đấu này.
****Cao trào****
Chiều hôm đó, bất chấp cái nóng hấp bánh mì của khán đài B sân Thống Nhất, hơn 3000 khán giả Bình Định đã có mặt trên sân từ rất sớm.
Trận đấu khởi đi trong sự e dè và căng thẳng của hai đội, Hải Quan vẫn là đội chơi nhỉnh hơn, còn Bình Định chơi phòng ngự phản công một cách thận trọng trong toan tính. Theo thời gian, trận đấu mỗi lúc một nóng lên. CHÁY RỒI! Hải Quan mở tỉ số.
Sau bàn thua, các cầu thủ Bình Định như tỉnh giấc, và họ bắt đầu vùng lên mạnh mẽ. Những đợt tấn công sắc sảo được các cầu thủ Bình Định dồn dập đẩy về phía khung thành của đội Hải Quan. Tuy nhiên, kết thúc hiệp 1, tỉ số vẫn là 1-0 cho Hải Quan.
Buớc vào hiệp hai, Hải Quan chủ động lui về phòng ngự chờ cơ hội phản công, còn Bình Định được cơ, tấn công như nước vỡ bờ. Và bờ vỡ thật.
VÀO...............VA.....................Ò
VÀO...............VA.....................Ò...
VÀO...............VA.....................Ò...........
VÀO...............VA.....................Ò....................
VÀO...............VA.....................Ò..............................
VÀO...............VA.....................Ò.......................................
VÀO...............VA.....................Ò..................................................
VÀO...............VA.....................Ò..........................................................
Niềm vui sướng của bà con ta tưởng chừng bất tận...
1-1. 2-1 nghiêng về Bình Định!!!
Xúc động nghẹn ngào. Một người bạn của taysonphuchung đã rơi nước mắt khi đội chúng ta gỡ hoà.
**************Đỉnh Điểm*****************
Dù đã dẫn 2-1, nhưng như thế cũng chưa hài lòng. Trong một tinh thần hưng phấn cao độ, sau khi chết đi sống dậy, các cầu thủ Bình Định tiếp tục lao lên tấn công. Và suýt chút nữa họ đã kết thúc sớm giấc mộng của Hải Quan. Trong một pha phản công, Blessing nhận được bóng vô cùng thuận lợi, anh mở hết tốc lực lao vun vút về phía khung thành Hải Quan, các hậu vệ Hải Quan tất tả chạy theo ngửi khói trong sự tuyệt vọng.
Nhưng không được rồi các bạn ơi, trong lúc mà mọi người có mặt trên sân đều nghĩ rẵng tỉ số 3-1 sắp được thiết lập cho Bình Định.........thì Blessing tự vấp bóng ngã mất rồi!
Sau khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi để kết thúc trận đấu, các cầu thủ Bình Định như bị ức chế. Trong một pha phản công tưởng chừng đơn giản, các hậu vệ Bình Định lúng túng, và Hải Quan gỡ hoà 2-2.
*******Hoả Hoạn*********
Dưới sân đã nóng, trên khán đài còn nóng hơn. Trước những lời khiêu khích, nhục mạ của CĐV Hải Quan, lửa trong đầu taysonphuchung bốc lên ngùn ngụt...và nó đã có cơ hội bùng lên.
Số là, taysonphuchung đã kiềm được, nhưng "cây muốn dừng mà gió chẳng chịu yên". Một CĐV Bình Định(Sau này mới biết đó là anh Hồ Xuân Vỹ - một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội Bình Định, sau này trở thành chủ tịch CLB CĐV Bình Định tại các tỉnh phía nam) bị một nhóm khoảng 4,5 CĐV Hải Quan rượt đánh, chạy ngang qua trước mặt taysonphuchung.
Gã đàn ông to béo vừa rượt đánh anh Vỹ, vừa hét lên:"Bình Định hả mầy, đánh cho bay thành Bình Địa luôn".
taysonphuchung bật dậy như lò xo, lao ra cản hắn lại. Đang ngon trớn, bỗng có người cản mũi, hắn trố mắt ngạc nhiên. Chỉ chờ có thế, taysonphuchung tung liền một đấm vào mặt hắn, miệng hét lên:" Bình Định nè mày".
Hỗn chiến bắt đầu chính thức diễn ra.
Sau khi định thần nhìn lại thì toàn là những người quen ở cùng xã với taysonphuchung tham chiến. Vậy thì ấm lưng quá rồi, chơi tơí bến luôn!
Trong khi giao tranh đang diễn ra quyết liệt, một CĐV Hải Quan, mang kiến đen ngầu lắm, móc điện thoại ra alô: "Nói mấy thằng quận tư mang vài chục cây hàng lên sân Thống Nhất cho tao, tao sẻ thịt..." Câu nói bị bỏ lỡ vì một cú thôi sơn như búa bổ giáng vào mặt hắn, cái kiến đen vỡ đôi rơi xuống và lăn lóc trên mặt đất, còn mặt hắn thì khỏi phải nói các bạn cũng đón ra.
Sau một hồi ác liệt, cuộc chiến như lắng xuống. Nhưng lập tức nó lại được hâm nóng. Kia rồi! người Mô Hi Can cuối cùng của Hải Quan đã xuất hiện.
Chà, hắn dũng cảm quá nhỉ!
Gã này khá to béo, nếu nói như ông bà ta thì là tốt tướng. Hắn lăm lăm cái dù trên tay(đầu dù nhọn) tiến về phía ông anh quen của taysonphuchung. Ông anh chỉ vào mặt hắn nói:" Thôi nhen, tôi không muốn đánh lộn đâu nhen!". Nhưng hắn vẫn ngoan cố, tiến lên và đâm vào bụng của ông anh. Với bản lĩnh cao cường của trai An Thái, ông anh nhanh tay chụp gọn cây dù của hằn, trước khi nó kịp sát thương mình, và giữ chặt. Xong, ông anh cẩn thận bỏ đôi dép da ra, co dò, biếu cho hắn một đạp. Hắn lăn lông lóc gần chục bậc khán đài, trước khi tấp vài hàng rào. Chưa để hắn kịp hiểu tại sao, thì mấy người bạn cùng quê của taysonphuchung chạy đến dìu hắn dậy và bồi cho sự dũng cảm của hắn một trận bằng tay nữa.*******lưu ý: trận này được VTV phát lại tối hôm đó
Khi lực lượng bảo vệ tới, thì cuộc chiến đã tàn, với phần thắng 2-0, nghiêng về phía CĐV Bình Định nhà ta. Họ mở cửa, lặng lẽ dìu 2 kẻ "gieo gió" và "gặt được bão" đi...
Thật không hay ho gì khi đánh người khác, và đặc biệt là ỷ đông hiếp yếu, lấy thịt đè người. Nhưng thật khó mà trách chúng tôi trong hoàn cảnh đó phải không các bạn? Khi viết xong kỷ niệm này, từ thâm tâm, tôi mong các bạn thứ lỗi cho chúng tôi...
Trở lại với trận đấu, trong lúc lộn xộn, chúng tôi, quên luôn trận đấu. Khi trật tự được vãn hồi, thì trận đấu cũng sắp sửa kết thúc. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Bình Định lấy lại được ưu thế trong cuộc đua lên hạng. Và như các bạn đã biết đó, Bình Định chúng ta đã thành công khi về đích nhanh hơn Hải Quan và Đà Nẵng đúng nửa vòng bánh xe và đoạt ngôi vô địch trong sự hân hoan khôn tả của bà con miền đất võ....
Thân ái!
Sửa lần cuối bởi
taysonphuchung vào ngày 03-11-2004, 17:30 với 1 lần sửa trong tổng số.
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...