Cùng Hội CĐV Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại vff-fan hoặc tại BinhDinhFFC


Cảm xúc của ngày Chủ nhật

Cảm xúc của ngày Chủ nhật

Gửi bàibởi tiger-dragon » 08-11-2004, 20:55

Từ Vũng Tàu xa xôi, Tiger tui phóng xe máy lên Sài gòn để giao hữu cùng với cánh đồng hương nhà mình. Lúc trước hứa với anh em nhiều lắm nhưng công việc cứ đến dồn dập. Lần này phải quyết định lên. Xuất phát từ Vũng Tàu lúc 7 giờ 30 phút sáng, Tiger tui vội vã chạy không nghỉ. Đoạn đường dài khoảng 150km đã được Tiger chinh phục ngon lành. Tuy con tuấn mã (chiếc cub 81) hơi già yếu nhưng được cái ngoan ngoãn. Nghĩ lại cũng tội nghiệp nó lắm. Nó đã gắn bó với tui từ năm 1995.
Lên tới nơi, tui được anh em ra đón tay bắt mặt mừng và làm vài kiểu hình kỷ niệm. Tui đá bóng tệ lắm nhưng anh em đồng hương nhà mình vẫn động viên tui làm cho tui thấy phấn khởi vô cùng.
Vào trận thi đấu thứ hai, tui cũng cùng anh em nhà mình đấu ở ngoài quán. Nói thật tửu lượng của tui cũng kém như đá bóng nên cũng không khoẻ mấy. Khoảng 2 giờ chiều, tui về đến quận Bình Thạnh gặp người bạn cũ một lát rồi lên tuấn mã phóng về Vũng Tàu. Dọc đường đi, mắt tui cứ díp lại vì buồn... ngủ. Tuy vậy tui vẫn ráng chạy về đến dốc 47 (Long Thành) ghé vào quán làm 1 ly nước. Nằm trên võng gió thổi hiu hiu tui ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì đã 6 giờ tối. Chạy về đến Vũng Tàu tắm rửa và ăn cơm xong tui vội lên mạng, vào diễn đàn nhưng không có gì mới. Có lẽ anh em cũng như tui rồi.
Chiều nay vào Công ty, gặp lúc ông Chánh văn phòng đi vắng nên tui vào mạng dzô diễn đàn luôn. Mấy em ở Công ty thấy hình tui ở trên mạng thì ngạc nhiên lắm. Đặc biệt mấy em khen các anh ở đội bóng BĐ FFC chúng ta quá trời luôn....
Một vành trăng khuyết, ba sao giữa trời

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tiger-dragon
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 366
Ngày tham gia: 09-10-2004, 09:13
Đến từ: phố hoa
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 1 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Gửi bàibởi taysonphuchung » 08-11-2004, 21:16

Chào anh tiger74!
Binhdinhffc rất vui khi có được một thành viên tích cực như bạn. Hành động vượt hơn 100km để có mặt cùng anh em đã nói lên tấm chân tình của anh. Hy vọng chủ nhật tuần sau lại được gặp anh.
Thân ái!
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
Hình đại diện của thành viên
taysonphuchung
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1084
Ngày tham gia: 16-09-2004, 18:33
Đến từ: An Nhơn - Bình Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (1)
  • Tài khoản Yahoo

Gửi bàibởi hunterthepassion042009 » 08-11-2004, 21:20

Trích lời Tiger74:''Mấy em ở Công ty thấy hình tui ở trên mạng thì ngạc nhiên lắm. Đặc biệt mấy em khen các anh ở đội bóng BĐ FFC chúng ta quá trời luôn.... ''
Nghe câu này của anh Tiger74 là em khoái à.

Tro thanh mot nha thiet ke xe oto the thao noi tieng the gioi do la muc dich lon nhat cua toi.
Hình đại diện của thành viên
hunterthepassion042009
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Bài viết: 277
Ngày tham gia: 26-10-2004, 15:19
Đến từ: Binh Dinh
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Gửi bàibởi turbo » 08-11-2004, 21:28

Chào anh Tiger74! Đọc mạch của anh, tôi thật, tôi mắc cỡ!
Có lẽ vì anh!
Cũng mắc cỡ vì anh LOWEN từng an ủi: "... 1 turbo đến từ Bình Dương... đã chứng tỏ khả năng..."..., giờ nghĩ lại, khả năng gì???

Đá bóng tôi chắc không không hơn ai, nhất là đã chứng kiến anh em chơi bóng. Offline? Karaoke 0 nổi hquoctrinh! Online? nhận định, dự đoán... cách thực tế luôn già 1/2 sải tay...

Hôm qua tôi còn lưỡng lự với anh cuchẻ "có thể đến!"...

Và thật sự áy náy với hành trình đi đá bóng của anh
Hình đại diện của thành viên
turbo
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1978
Ngày tham gia: 02-04-2004, 09:09
Đến từ: Bình Định
Đã cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 10 lần
Blog: Xem blog (3)
  • Website
  • Tài khoản Yahoo

Đừng áy náy nữa!!!

Gửi bàibởi tiger-dragon » 08-11-2004, 21:48

turbo đã viết:Chào anh Tiger74! Đọc mạch của anh, tôi thật, tôi mắc cỡ!
Có lẽ vì anh!
Cũng mắc cỡ vì anh LOWEN từng an ủi: "... 1 turbo đến từ Bình Dương... đã chứng tỏ khả năng..."..., giờ nghĩ lại, khả năng gì???

Đá bóng tôi chắc không không hơn ai, nhất là đã chứng kiến anh em chơi bóng. Offline? Karaoke 0 nổi hquoctrinh! Online? nhận định, dự đoán... cách thực tế luôn già 1/2 sải tay...

Hôm qua tôi còn lưỡng lự với anh cuchẻ "có thể đến!"...

Và thật sự áy náy với hành trình đi đá bóng của anh


Anh Turbo ơi!!!!!!
Đọc những dòng tâm sự của anh chính tui lại thấy áy náy nữa đó. Sự thật thì tôi cũng như nhiều người khác đều hiểu rằng mỗi người ai cũng có một điều kiện và hoàn cảnh riêng. Ngay bản thân tôi cũng bận bịu nhiều với công việc. Tranh thủ ngày nghỉ họp mặt với anh em.Tôi cũng rất cảm ơn anh và một số thành viên khác đã điều hành diễn đàn để cho tất cả chúng ta có một sân chơi lý thú. Những người tham gia diễn đàn theo tôi nghĩ đều có tấm lòng hướng về quê hương của mình. Tôi mong anh cũng đừng áy náy nhiều. Nếu có điều kiện thì đến sinh hoạt chung với anh em. Hành trình Vũng Tàu - SG với tôi cũng quen rồi vì lúc trước đi học tôi cũng thường đi như vậy mà.
Chúc anh khoẻ! Nhiều niềm vui.
Một vành trăng khuyết, ba sao giữa trời

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tiger-dragon
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 366
Ngày tham gia: 09-10-2004, 09:13
Đến từ: phố hoa
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 1 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Gửi bàibởi cho dam » 09-11-2004, 08:51

nghe mấy bác kể chuyện mà cái thằng Cho Dam này thèm chảy nước giải, ngặt cái điều kiện không cho phép, không thì cũng ráng mà tham gia cho sướng cái đời của con cháu Quang Trung, CD thì không biết đá banh, nhưng được cái là thích bà con ta đá banh lắm, nhớ cái hầu nào CD rủ rê để có đội cho mấy cái anh Bình Định mình ở Hn được uống bia miễn phí, dân bình định đá banh giỏi mà.

nhưng vẫn hẹn ngày tái ngộ ở cái quán dê tư trì và dân phát tín phú thọ, dù chỉ để được hưởng cái không khí xứ nẫu quê ta

ấy chết chưa tự giới thiệu: Cho dam đầy đủ hơn là "Chợ Đầm" dân Quy Nhơn chính hiệu, giờ vẫn còn đang lang bạc khắp nơi, nhưng mê bóng đá hơn cả mê gái, xác ở xa nhà, nhưng hồn luôn hướng về Bình Định, về với đội Bình Định (nói cho biết, hồi trước học ở HN, CD chưa bỏ xót một trận nào khi có đội Bình Định hành quân ra đất bắc)
cho dam
Thành viên
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: 09-11-2004, 08:33
Đến từ: sao hoa
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Tài khoản Yahoo

Gửi bàibởi phumy » 09-11-2004, 09:40

Công nhận anh hổ này máu ghê. vượt hơn trăm cây số để lên SG đá banh thì em cũng gọi là sư phụ Laughing. Chúc anh vui khoẻ cùng binhdinhffc.
phumy
Thành viên
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: 27-08-2004, 15:46
Đến từ: Qui nhon
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Gửi bàibởi curchi » 09-11-2004, 12:56

Hoan hô cái anh "Cho dâm" này, tại mới đầu thấy cái nick"Cho dam", mình chẳng biết là cái khỉ gì, thông cảm nhen!, anh có máu như thế chắc anh em BĐffc mừng lắm, máu này là máu đá banh chứ không phải là máu "dâm" nha !
Xin lỗi anh tí, anh hiện giờ xa nhà mà ở đâu vậy, nhớ thường xuyên vào diễn đàn này sẽ có ngày tái ngộ, được sờ, được mó nhiều anh em BĐ nhà mình.
Rất hy dzọng !
Cuộc đời đó...Có bao lâu...,
Mà hững hờ...
Hình đại diện của thành viên
curchi
Site Admin
 
Bài viết: 2307
Ngày tham gia: 19-03-2004, 11:46
Đến từ: Bình Định
Đã cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 45 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Chỉ là Fan của BinhDinhFFC thâu !
  • Website

Gửi bàibởi cho dam » 09-11-2004, 20:21

cái anh cave (curve) này lúc nào cũng bị bệnh nghề nghiệp, nhìn đâu cũng thấy cái thứ mình giao dịch, he he ...

tui thì máu lắm, máu đủ thứ, nói ra giữa diễn đàn, e là không hay, nên đành câm nín cam chịu cho riêng mình.

đẻ bóng đá, lớn lên bóng đá, tới giờ vẫn mê bóng đá. tiếc là không biết đá bóng. nên lấy cái thú coi bóng đá để giải sầu. giờ ở tận bên Pháp, làm sao mà chạy xe máy 100cây như anh cọp74 để đá banh đuợc, để sắm cái máy bay đi cho nhanh dzay.

tui nhìn hình, thấy máy cầu thủ quốc tế của bđffc quen mặt lắm, cớ nhiều dân Quy nhơn trong đó mà. chắc là sẽ có ngày sớm gặp lại tai Qnhơn hay SG gì đó. còn ở đây sẽ thường xuyên đó nhe
cho dam
Thành viên
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: 09-11-2004, 08:33
Đến từ: sao hoa
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Tài khoản Yahoo

Gửi bàibởi hquoctrinh » 10-11-2004, 11:02

tui thì máu lắm, máu đủ thứ, nói ra giữa diễn đàn, e là không hay, nên đành câm nín cam chịu cho riêng mình.

đẻ bóng đá, lớn lên bóng đá, tới giờ vẫn mê bóng đá. tiếc là không biết đá bóng. nên lấy cái thú coi bóng đá để giải sầu. giờ ở tận bên Pháp, làm sao mà chạy xe máy 100cây như anh cọp74 để đá banh đuợc, để sắm cái máy bay đi cho nhanh dzay.

tui nhìn hình, thấy máy cầu thủ quốc tế của bđffc quen mặt lắm, cớ nhiều dân Quy nhơn trong đó mà. chắc là sẽ có ngày sớm gặp lại tai Qnhơn hay SG gì đó. còn ở đây sẽ thường xuyên đó nhe


chodam máu ghê nhỉ, khi nào có dịp sẽ offline tại VN. Thân ái
hquoctrinh
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 390
Ngày tham gia: 08-05-2004, 18:38
Đến từ: TPHCM
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)


Quay về Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 2 khách