Cùng Hội CĐV Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại vff-fan hoặc tại BinhDinhFFC


Tường thuật trận đấu 14/11/2004 BINHDINHFFC-VNN

Tường thuật trận đấu 14/11/2004 BINHDINHFFC-VNN

Gửi bàibởi hquoctrinh » 14-11-2004, 17:35

Sân “Nhà hát của những nụ cười” sáng nay đầy ắp tiếng cười và niềm đam mê trái bóng tròn khi đón tiếp vận động viên của 2 đội VNN và BINHDINHFFC. Một không khí thật sôi động và vui tươi khi trên các băng ghế khán đài xuất hiện thêm 1 vài bóng hồng… tưởng là Fan của BinhDinhFFC nhưng hóa ra là các phu nhân của cầu thủ đội chủ nhà VNN. Phía BinhDinhFFC tuy không kéo được “em” nào ra sân nhưng những CD(V trung thành của đội bóng cũng chuẩn bị khá kỹ cờ quạt kéo đến chật kín 1 góc khán đài C,D…chỉ tiếc là thiếu ông bầu LOWEN.
Trở lại sân cỏ với màu áo truyền thống của 2 đội khi đội chủ nhà ra sân với trang phục toàn màu vàng với sự dẫn đầu của đội trưởng … , còn đội khách BinhDinhFFC ra quân với trang phục đỏ quen thuộc của mình. Trước khi 2 đội chính thức bước vào trận đấu đã có sự hội ý chớp nhóang giữa ban HLV BinhDinhFFC khi tung ra đội hình 4-4-2 (vì HLV trưởng kiêm ông bầu vắng mặt – có lí do) với 2 mũi tấn công là Tư-XiKe & VuQuang, 2 tiền vệ biên là biên phải Hùng , biên trái Tuấn, chỉ huy hàng tiền vệ chàng biển hào hoa và chỉ huy hàng phòng ngự là lá chắn thép văn Đạt, trong khung thành vẫn là niềm hy vọng mới với thủ môn … . Trước khi trong tài thỏi còi bắt đầu trận đấu là màn giao lưu giữa 2 đội khi 2 đội bóng cùng tỏ ra thân thiện nhau đứng xen kẽ chụp những tấm hình lưu niệm.
hquoctrinh
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 390
Ngày tham gia: 08-05-2004, 18:38
Đến từ: TPHCM
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Gửi bàibởi hquoctrinh » 14-11-2004, 17:36

Sau khi trong tài nổi còi bắt đầu trận đấu đội VNN vì lợi thế sân nhà nên tràn lên tấn công ào ạt và họ đã làm chủ thế trận suốt 10 phút đầu trận đấu. Về phí BinhDinhFFC sau khi khởi đầu có vẻ chậm chạp họ đã cố gắng giữ nhịp và dần lấy lại khu trung tuyến với sự năng động của changtraibien và những pha đột phá ngoạn mục của tiền vệ phải “Tuấn lãng tử”. Sức ép dần chuyển qua đội chủ nhà khi đội khách dân cao nơi tuyến giữa với những pha đột phá hết sức nguy hiểm của 2 tiền đạo năng động của Tư-XiKe & VuQuang. Và điều gì đến cũng sẽ đến, từ 1 pha tấn công biên trái mà phát động là changtraibien loại 1 tiền vệ của đội chủ nhà Biển phóng 1 đường bóng dài vào khu trung tuyến, Tuấn di chuyển khéo léo để thu hút hàng hậu vệ đội chủ nhà tạo thuận lợi cho VuQuang dùng tốc độ chạy cắt mặt qua 2 trung vệ của VNN đoạt bóng và dẫn 2 nhịp qua 1 hậu vệ trước khi tung cú sút cực mạnh xé nát lưới VNN… vào….vào…..vào, cả cầu truờng đứng dậy khen ngợi 1 pha bóng dẹp mà cả mấy tháng qua tuyển VN vẫn chưa thể hiện được như thế.
Sau bàn thắng đội chủ nhà tràn lên tấn công hòng san bằng tỉ số nhưng sự xuất sắc như thường lệ của thủ môn BinhDinhFFC đã làm nản lòng các chân sút của VNN. Chúng tội ngồi bên ngoài tạm thống kê không ít hơn năm lần thủ mốn bay hết người đẩy các quả sút xa cực kỳ nguy hiểm của cầu thủ chủ nhà. Chúng tôi thiết nghĩ Tavaret nên xem trận đấu này biết đâu ông sẽ thay đội ý định về vị trí thủ môn của tuyển VN chăng!
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-1 nghiêng về đội khách BinhDinhFFC, nói chung thế trận H1 tương đối cân bằng. Sang H2 đội chủ nhà tung một loạt cầu thủ dự bị vào sân nhằm sốc lại tinh thần cũng như thể lực của đội bóng trong khi đội khách vẫn giữ nguyên đội hình như ở H1. Đội chủ nhà thay đổi chiến thuật và họ liên tục dãn biên nhằm phá sức đội khách, và điều này đã mang lại tác dụng cho họ khi 1 vài vị trí của BinhDinhFFC nhanh chóng suống sức, lần lượt các cầu thủ BinhDinhFFC xin thay ra sân nghỉ và họ đã đánh mất khu trung tuyến khi changtraibien đã hụt hơi. Lúc này đội chủ nhà lại nhanh chóng thay đổi chiến thuật khi họ liên tục rót bóng vào khu trung tuyến làm cho hàng phòng ngự của BinhDinhFFc lúng túng chỉ tòan phá bóng lên và ra 2 biên. Và điều gì đến cũng đến khi chủ nhà liên tiếp ghi 3 bàn trong nhưng phút còn lại. Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về phía chủ nhà.
Nhưng có 1 niềm vui nho nhỏ cho BinhDinhFFC khi thủ môn đã dành được danh hiệu cầu thủ xuất xắc nhất trận đấu.

Phát biểu sau trận đấu đội trưởng Cuchẻ: “Sau 1 thời gian chúng tôi tập nặng nên hôm nay toàn đội di chuyển có vẻ nặng nề & thể lực chưa phải xung mãn nhất & cũng chưa rơi đúng điểm rơi nên phong độ toàn đội nói chung là không được tốt lắm, với lại chơi trên sân khách nên 1 số cầu thủ trẻ còn khớp khi lần đầu tiên đá sân to quá… trước đây chúng tôi chỉ tập trên sân nhỏ nên khả năng liên kết giữa các tuyến không cao. Nhưng tôi hài lòng với tinh thần anh em BINHDINHFFC”
hquoctrinh
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 390
Ngày tham gia: 08-05-2004, 18:38
Đến từ: TPHCM
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Gửi bàibởi curchi » 15-11-2004, 08:36

Sau trận đấu , Cur giao lưu cùng VNN thật là vui





Cuộc đời đó...Có bao lâu...,
Mà hững hờ...
Hình đại diện của thành viên
curchi
Site Admin
 
Bài viết: 2307
Ngày tham gia: 19-03-2004, 11:46
Đến từ: Bình Định
Đã cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 45 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Chỉ là Fan của BinhDinhFFC thâu !
  • Website

Gửi bàibởi godfather » 15-11-2004, 08:42

Tiếc thật, tiếc thật. Hôm qua, godfather tui lại có công việc đột xuất nên không sát cánh bên anh em được. Lần đầu tiên đem quân đi đánh trận mà lại không có thời gian chuẩn bị kỹ càng thì yếu thế hơn là điều có thể hiểu được. Chắc chắn lần sau tái chiến với VNN chúng ta sẽ chiến thắng. Đúng không anh em?
Ngày mai em đi ... biển nhớ tên em gọi về.
godfather
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 536
Ngày tham gia: 05-06-2004, 11:36
Đến từ: Saigon
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Tài khoản Yahoo

Gửi bàibởi turbo » 15-11-2004, 12:47

curve-xuanchi đã viết:Sau trận đấu , Cur giao lưu cùng VNN thật là vui




Thành viên tamtistuta bên VNN đã viết:đội FCBĐ đã suy sụp tinh thần khi hầu hết các cầu thủ của họ từ chối bữa thịt cầy từ phía chủ nhà mời! Thật đáng tiếc!


Đúng là thật đáng tiếc nhỉ! Sao đội trưởng cuchẻ không vận động anh em ở lại giao lưu chứ? Theo thông báo ban đấu thì trận 2 mới là chính mờ!
Hình đại diện của thành viên
turbo
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1978
Ngày tham gia: 02-04-2004, 09:09
Đến từ: Bình Định
Đã cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 10 lần
Blog: Xem blog (3)
  • Website
  • Tài khoản Yahoo

Gửi bàibởi LOWEN » 16-11-2004, 11:34

Sáng CN đang trên tàu làm ly cafe nhận tin nhắn của Thiện hỏi số phone của Curchi. Mình lật đật gọi lại ngay, sợ vắng đội trưởng thì nguy. Ghi gọi lại thì Đội trưởng đã đến nơi. Yên tâm thả hồn trong khói thuốc nhấm nháp ly cafe ngắm nhìn quê hương qua cửa kính của tàu lửa.
Về đến nhà đang loay hoay thì reng reng. Hquoctrinh gọi báo tin Binhdinhffc đang dẫn 1-0 (hết H1). Mừng khôn tả. Anh Bo gọi điện thì khoe luôn mình đng dẫn 1-0. Mừng lắm. Gần trưa lại reng reng đang hơn hở nghe KQ chung cuộc. Giọng nói từ đâu giây bên kia yếu ớt hẳn so với cuộc gọi trước: mình thua 1-3 vì không có sức, đá sân to mệt quá Laughing. Buồn nhưng không sao, như thế để ch1ng ta biết mình đang mạnh và yếu điểm nào mà khắt phục.

Nhưng nhìn trận thứ hai đá sân nhỏ chỉ có mỗi anh Curchi cụng ly thì buồn thiệt. Sao anh đội trưởng hổng kêu gọi nhỉ, ít nhất cũng năm bảy anh đi chứ. Sao để mỗi anh cu chẻ thì vào bàn chúng nó mời mỗi thằng một ly là toi ngay. Việc này cũng nên rút kinh nghiệm nhỉ hihi.

LOWEN
Ông Bầu
 
Bài viết: 1040
Ngày tham gia: 11-05-2004, 17:27
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 11 lần
Blog: Xem blog (0)

Gửi bàibởi curchi » 16-11-2004, 11:49

LOWEN đã viết:Sáng CN đang trên tàu làm ly cafe nhận tin nhắn của Thiện hỏi số phone của Curchi. Mình lật đật gọi lại ngay, sợ vắng đội trưởng thì nguy. Ghi gọi lại thì Đội trưởng đã đến nơi. Yên tâm thả hồn trong khói thuốc nhấm nháp ly cafe ngắm nhìn quê hương qua cửa kính của tàu lửa.

Nhưng nhìn trận thứ hai đá sân nhỏ chỉ có mỗi anh Curchi cụng ly thì buồn thiệt. Sao anh đội trưởng hổng kêu gọi nhỉ, ít nhất cũng năm bảy anh đi chứ. Sao để mỗi anh cu chẻ thì vào bàn chúng nó mời mỗi thằng một ly là toi ngay. Việc này cũng nên rút kinh nghiệm nhỉ hihi.


Hẹ hẹ, bác Wen nhà ta hổng có hút thuốc mà cũng thả hồn theo mây khói cũng đã dữ hen !
Còn chuyện sau trận đấu, anh em chắc không ăn được thịt cầy thì kêu cái khác ,Cur có hô hào anh em đi nhưng chẳng thấy ai lên tiếng gì hết, một phần cũng do mình, chắc lần sau rút kinh nghiệm.
Cuộc đời đó...Có bao lâu...,
Mà hững hờ...
Hình đại diện của thành viên
curchi
Site Admin
 
Bài viết: 2307
Ngày tham gia: 19-03-2004, 11:46
Đến từ: Bình Định
Đã cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 45 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Chỉ là Fan của BinhDinhFFC thâu !
  • Website

Gửi bàibởi changtraibien » 16-11-2004, 11:51

Nói thiệt bữa đó Biển bận sợ đi chiều chơi không lại trận tiếp theo đó mà, chiều đó Biển dính phải một cái đám cưới nên về nhà nghỉ lấy sức chiều tấn công chứ.. thành thật xin lỗi anh Xuan chí nhé
Hình ảnh
http://www.dieutrionline.com
Hình đại diện của thành viên
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 4958
Ngày tham gia: 11-04-2004, 22:10
Đến từ: Âm tào - Địa phủ.
Đã cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 33 lần
Blog: Xem blog (9)
CĐV của: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC.......
  • Website
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo


Quay về Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot], mafia_baby và 3 khách