Nhà hát của "những nụ cười chú bộ đội' hôm 5/12 thiếu vắng những bóng hồng thường lệ, thay vào đó, lực lượng cầu thủ, CĐV BinhDinhFFC áp đảo cả 4 khán đài, cũng may là mấy em Everest, Yến Nhi, talktive... không có mặt, CĐV VNN chỉ lèo tèo vài chú... Đây cũng là lý do khiến đội trưởng cuchẻ của BinhDinhFFC chủ quan hoàn toàn trong... phòng ngự cá nhân.
BinhDinhFFC thiếu vắng nhân vật quan trọng: ông bầu kiêm HLV kiêm tình nguyện viên, phát ngôn viên kiêm... lãnh đạn viên LOWEN cùng trợ lý hquoctrinh do... đau bụng dưới
Hiệp 1 khởi đi khoảng 10 phút, trong 1 pha tranh bóng, tiền đạo vuquang của BinhDinhFFC ngã lăn bất tỉnh, công tác sơ cứu khẩn trương tiến hành, huyệt hạ bộ được ấn liên tục, may là không gặp phải trường hợp Defoe thứ 2, vuquang dần tỉnh và ra khởi động lại... VNN dẫn trước 1-0 từ tình huống chủ quan của hàng phòng ngự BinhDinhFFC.
Sau khi bị dẫn bàn, ý thức từ trận lượt đi khiến các cầu thủ BinhDinhFFC tỉnh táo hơn, thông minh hơn trong đấu pháp, không nôn nóng, không rối loạn đội hình, thay vào đó, bàn thua như gáo nước mát giữa trưa gió lào khiến các cầu thủ gắn kết nhau hơn, phối hợp nhịp nhàng, đẩy dần đối phương vào thế chống đỡ, tuyệt vọng... Điều gì đến đã đến, trong 1 pha tấn công bài bản, hậu vệ VNN ngăn cản bàn thua trông thấy đã phạm lỗi lộ liễu, lẽ ra là 1 thẻ đỏ lừ, nhưng trọng tài làm gì có thẻ? Áo còn không có! Libero Huy (3) - cầu thủ SV Quy Nhơn vừa ký hợp đồng sau cuộc đàm phán hôm thứ 7 với turbo và cuchẻ - tiến lên chấm 11m sút 1 quả hoàn hảo như đá tập (may là thủ môn VNN không phải... duphat), cân bằng tỷ số. Đây là tỷ số hiệp 1.
Sau bàn thắng, BinhDinhFFC tự tin hẳn, phối hợp nhịp nhàng, hoán chuyển vị trí linh hoạt, VNN không lên nổi vạch giữa sân. Một điều nổi bật là trận này do chiến thuật, đấu pháp, con người hợp lý, BinhDinhFFC không còn cảnh hụt hơi như lượt đi, toàn bộ 11 cầu thủ khoẻ lạ kỳ! Không ai chịu... ra sân(?), càn lướt, lấn ép đối phương toàn diện. VNN thay người liên tục, càng thay càng rối... Trong thế trận như vậy, việc BinhDinhFFC ghi bàn chỉ là vấn đề thời gian. BinhDinhFFC lần lượt ghi thêm 3 bàn thắng kinh điển, nhất là bàn thứ 3, đẹp kinh hồn, đáng ghi vào từ điển bóng đá: sau pha phối hợp dàn xếp giữa sân, bóng chọc khe vặn sườn nguyên hàng thủ kỳ cựu VNN, 3 tiền đạo BinhDinhFFC lướt xuống, vặn luôn eo đứng của thủ môn VNN để Phương (số mấy wên mịa!) sút 1 cú tung nóc lưới VNN trong tiếng hò reo vang dội của 11 cầu thủ dự bị BinhDinhFFC ngoài sân
Lẽ ra tỷ số còn cao hơn nhiều nếu cuối trận các cầu thủ BinhDinhFFC không rối loạn trong việc thay người, nếu có ông bầu kiêm HLV Lowen có lẽ 15 phút cuối BinhDinhFFC thay nguyên đội hình để thoả mãn bầu nhiệt huyết của hơn 11 cầu thủ dự bị ngoài sân sẵn sàng nhảy vào bất cứ lúc nào nếu trọng tài cho phép không cần đủ thiếu 11 người...
Một chiến thắng đã biết trước từ giữa hiệp 2, khi đẳng cấp BinhDinhFFC đã thể hiện
Vào hiệp 3, lần đầu tiên, các cầu thủ BinhDinhFFC biết thế nào là không "chó má'! Gần 30 thành viên 2 đội (khoảng 10 VNN) từ chối món thịt cầy của VNN, nghe lời anh cuchẻ ghé thăm Hà Nội quán. Với khổ qua, tàu hủ, cơm chiên , lẩu cá, mấy món khoái khầu của BinhDinhFFC cùng 5,6 vòng bia Hà Nội đã cho ra đời tờ hóa đơn trị giá gần... 1,7Triệu! (May là chưa có VAT). Nét kinh hoàng hiện rõ trên nét mặt từng thành viên BinhDinhFFC, bia Hà Nội đâu mất tiêu, tỉnh rụi! Chợt nhớ da diết cái quần dài của anh cuchẻ vừa từ giã khổ chủ! Màn gom góp gay cấn không kém trận đấu trước cũng chỉ cỡ hơn 100K. Cuối cùng, nhờ VNN góp gần 1/2, anh em BinhDinhFFC cũng vét sạch cái lai quần mà trả đủ.
Tới giờ turbo vẫn còn kinh hoàng vía! Nhưng vẩn nhớ chiến thắng lẫy lừng 4-1. Ôi! Giá mà anh em ta " chó má" hơn chút..........