Cùng Hội cổ động viên Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối sự độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại BinhDinhFFC hoặc tại vff-fan

Bóng đá Bình Định trong trái tim tôi!

Re: Sưu tầm tư liệu về nền bóng đá Bình Định

Gửi bàibởi Quy Ninh » 02-04-2008, 10:31

turbo đã viết:Trận đấu bóng đầu tiên trên sân Quy Nhơn sau ngày giải phóng


Bắt giò turbo cái .
Thời điểm này sân vận động Quy Nhơn có tên gọi là
VẬN ĐỘNG TRƯỜNG NGUYỄN HUỆ
Đến năm 1976 tên gọi này vẫn còn .
(Vận động trường : Sân vận động)
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2035
Ngày tham gia: 22-03-2008, 16:03
Đến từ: Quy Ninh - Gia Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tư liệu bóng đá Bình Định

Gửi bàibởi Quy Ninh » 02-04-2008, 11:31

GÓP Ý ,BỔ SUNG ,ĐÍNH CHÍNH :
*Không nhớ rõ anh A (Tống Anh Hoàng) đá bóng từ năm nào .Nhưng bắt đầu đến xem anh đá vào năm 1972 tai Đập Đá trong đội bóng Xã Đập Đá ,ngày ây nơi đây thường tổ chức các trân đấu liên tĩnh nhất là các đội bóng đến từ Quãng Đà như Không Quân Đà Nẳng .. Với cú đánh đầu điệu nghệ song song với mái tóc dài đã theo anh cho tới khi rời cuộc chơi.
*"Năm 1975, sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, đội bóng Thanh niên Bình Định được thành lập với lực lượng nòng cốt là thanh niên Quy Nhơn và thanh niên An Nhơn do ông Lựu làm trưởng đoàn. Những cầu thủ tiêu biểu thời bấy giờ có Phan Kim Lân (Lân Vẽ), Đặng Gia Mẫn (Mẫn Lùn), ..." :chi tiết này không chính xác ,anh Mẫn lúc này là giáo viên được tăng cường giãng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm Quy Nhơn (ĐH Quy Nhơn) chưa đá cho đội BĐ.
* "Ngay sau khi được thành lập được 1 năm, đến năm 1976, đội Thanh niên Bình Định đã tham gia Giải bóng đá Trường Sơn mừng tổ quốc thống nhất và đoạt được giải phong cách. Sau giải này, đội Thanh niên Bình Định còn tham gia vào các giải đấu quốc gia để có thể thăng lên hạng A1. Đến năm 1980, đội bóng CN Nghĩa Bình chính thức ra đời và tham gia giải bóng đá A1 toàn quốc. Lực lượng lúc này đã được bổ sung các cầu thủ như: Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Ngọc Thiện, Trần Minh Cảnh…"
Năm 1979(1980) tại khu vực miền trung thi đấu giải phân hạng ,có tất cả 6 đội bóng tranh tài gồm Công nhân Nghĩa Bình ,Công An Nghĩa Bình ,Công nhân Quãng Nam Đà Nẳng , Công An Quãng Nam Đà Nẳng ,(Công nhân?) Phú Khánh , Huế (Bình Trị Thiên ?-ko nhớ rõ).
Kết quà :2 đội dự giải A1 :Công nhân Quãng Nam Đà Nẳng , Công nhân Nghĩa Bình ;3 đội dự giải A2 :Công An Quãng Nam Đà Nẳng ,(Công nhân?) Phú Khánh , Huế (Bình Trị Thiên);còn đội Công An Nghĩa Bình cuối bảng thi đấu hạng B..
Các trân đấu derby thành Bình Định đều diễn ra với tinh thần "u đầu sứt trán" ,rât căng thẳng ko thua kém CSG- Hải Quan ;CLBQĐ - CAHN .Trận đấu tranh giải trên cũng vậy .Dù hòa thì CNNB cũng tham dự giải A1 còn CANB dự A2 nhưng trận đấu kết thúc bằng tỷ số 2-0 .
Như vậy "Sau khi tốt nghiệp lớp 12, (Nguyễn Văn Cường xin vào làm công an, và trở thành thủ môn cho đội bóng phong trào của ngành ) là không chính xác .
Từ năm 1975 -1978 tại tỉnh Nghĩa Bình có các đội bóng tranh giải vô địch Nghĩa Bình Ty Giáo dục (KIM LÂN (dzẽ),GIA MẪN (lùn)),Ty Lâm Nghiệp (Sau này là CN Nghĩa Bình) ,Công An Nghĩa Bình ,Cảng Quy Nhơn ...
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2035
Ngày tham gia: 22-03-2008, 16:03
Đến từ: Quy Ninh - Gia Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tư liệu bóng đá Bình Định

Gửi bàibởi Quy Ninh » 13-04-2008, 15:46

Trận đấu đá đèn đầu tiên của Bình Định là trên sân Thống Nhất là trận đấu gặp Cảng Sài Gòn (vào khoảng năm 1978-1979) , tỷ số trận này là 7-2 .Cảng SG có mặt đầy đủ các anh tài Tam Lang ,Thăng , Ngôn ,Thà , Xinh ,Tư Lê...Còn Bình Định lúc này có Phan Kim Lân (ĐT),Tống Anh Hoàng ...trong khung thành là Dương Ngọc Hùng .Các anh đã trả lời báo chí lần đầu tiên đá đèn ko quen chói mắt ,có một tấm hình sau trận đấu khó quên : hình D.N.Hùng quỳ xuống ôm anh Lân (đang đứng) trên 1 trang báo .
*Phải nói là trận này tôi gặp tiểu xảo của Ngôn (CSG) khi đá phạt góc ,từ quà phạt góc gần sát đường biên , Ngôn cứ mỗi lần lại sửa trái banh là thay đổi vị trí theo hướng đưa lên cao và cứ thế đến khi thực hiện quả phạt thì vị trí đó là trên vạch mức 5,50m vì trong khi đó các cầu thủ của ta cứ mãi lo kèm đối thủ ko để ý đến vị trí phạt ,điều này cho tới nay các cầu thủ trẻ cảu BĐ vẫn chưa rút kinh nghiệm .Ko biết các thế hệ đàn anh có truyền lại cho đàn em ko ?
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2035
Ngày tham gia: 22-03-2008, 16:03
Đến từ: Quy Ninh - Gia Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tư liệu bóng đá Bình Định

Gửi bàibởi binhdinh_in_my_heart » 20-04-2008, 07:24

em po' tay may' anh nguyen cuu' kinh wa' em kinh' phuc.... em29
BOSS BÌNHĐỊNH I LOVE U
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày thăng hạng bình định chúng ta ^^!

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
binhdinh_in_my_heart
Thành viên
 
Bài viết: 77
Ngày tham gia: 03-04-2008, 13:28
Đến từ: Quy Nhon--BinhDinh
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Tài khoản Yahoo

Re: Tư liệu bóng đá Bình Định

Gửi bàibởi Dilangthang » 24-04-2008, 23:33

binhdinh_in_my_heart đã viết:em po' tay may' anh nguyen cuu' kinh wa' em kinh' phuc.... em29

thằng này chỗ nào cũng viết mà viết chỗ nào cũng nhảm nhí, xin để chỗ này cho mấy anh post tư liệu, thích nhảm thì lập topic riêng môtmịnh vô đó mà nhảm

Dilangthang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 364
Ngày tham gia: 13-04-2008, 13:44
Đến từ: nơi đã ra đi
Đã cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 3 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tư liệu bóng đá Bình Định

Gửi bàibởi nguoi_con_dat_vo » 27-04-2008, 01:58

Xin cảm ơn mấy anh về những tư liệu quý!Nó giúp tôi hiểu hơn về lịch sử cũng như những cầu thủ của đội bóng qua các thời kỳ!Xin cảm ơn!
Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại với nỗi đau khổ của đồng loại để chăm lo riêng cho bộ da của mình!
Hình đại diện của thành viên
nguoi_con_dat_vo
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 608
Ngày tham gia: 24-04-2008, 19:38
Đến từ: Hội những người độc thân...
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 12 lần
Blog: Xem blog (2)
CĐV của: Bình Định - Liverpool
  • Website

Re: Gom góp tư liệu về bóng đá Bình Định

Gửi bàibởi Quy Ninh » 15-05-2008, 15:37

turbo đã viết:* Kỳ 1: "Ngựa ô Bình Định" có từ bao giờ?

Năm 1975, sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, đội bóng Thanh niên Bình Định được thành lập với lực lượng nòng cốt là thanh niên Quy Nhơn và thanh niên An Nhơn do ông Lựu làm trưởng đoàn. Những cầu thủ tiêu biểu thời bấy giờ có Phan Kim Lân (Lân Vẽ), Đặng Gia Mẫn (Mẫn Lùn), Tống Anh Hoàng (tên thường gọi là A), Lê Thanh Huy, Lê Văn Minh, Nguyễn Văn Thìn, Võ Văn Cang, Nguyễn Văn Hà (Sơn Địa), thủ môn Lân Móm…


Chính xác hơn phải viết rằng :"Năm 1975, sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, đội bóng Thanh niên Bình Định được thành lập với lực lượng nòng cốt là thanh niên Quy Nhơn và thanh niên Xã Đập Đá (huyện An Nhơn) .
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2035
Ngày tham gia: 22-03-2008, 16:03
Đến từ: Quy Ninh - Gia Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tư liệu bóng đá Bình Định

Gửi bàibởi zizou » 25-05-2008, 16:21

về thủ môn Phạm văn Hùng - xúât sắc nhất Vn thế kỷ 21 , đúng là báo Dân Trí quá lá cải. trước 75, thì thủ môn Phạm văn Rạng được nhắc đến như 1 huyền thoại, zizou không được chứng kiến nên không thể nói gì, các chuyên gia nói vậy.

Còn sau 75, thủ môn Dương Ngọc Hùng không có đối thủ, danh thủ Cao Cường từng nói, khi dẫn bóng 1 mình 1 bóng mà đối diện với DNH trong khung thành thì rất khó đá, cứ như có 10 thủ môn trong khung thành. Và hậu quả là phải sửa bóng khó, ra ngoài.


Nên Dân Trí đừng tự phong danh hiệu nữa.

Còn về thủ môn Ng văn Cường, anh chụp cho CANB, thời gian DNH bị gãy tay mới xin tăng cường qua cho CNNB. Lúc đầu Văn Cường chụp cho đội CNNB mắc rất nhiều lỗi. Nhưng Văn Cường lên tay nhanh và tự tin trong khung thành từ giải TPHCM mở rộng, đạt danh hiệu thủ môn xuát sắc nhất giải và mở đường dzô đội tuyển.
Hình ảnh
zizou
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1373
Ngày tham gia: 03-04-2007, 19:56
Đến từ: Quy Nhon
Đã cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 29 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tư liệu bóng đá Bình Định

Gửi bàibởi zizou » 25-05-2008, 16:28

lại nói tiếp về thủ môn, hồi dự bị cho DNH có Lân Mốm, chuyên mặc áo đỏ.

Dự bị cho Văn Cường có Tuyên, MQ ... hồi Tuyên là thủ môn phong trào được bóc vào đội BĐ. thường thi đấu giải thành phố QN - thủ môn đội phường LHP, ông Yến làm bầu. Dzô BĐ trước MQ nhiều, nhưng khi MQ lên đội 1 thì vị trí dự bị được cạnh tranh giữa MQ và Tuyên. TUyên đặc biệt bay rất đẹp mắt; Sau đó Tuyên đi đến 1 đội khác (quên tên) có gặp lại đội BĐ và chơi rất hay.

Nhớ hồi có lần đá đèn, trận giao hữu. Tung MQ và Tuyên vào sân, mỗi người chơi 1 hiệp. Nhưng cả 2 đều mắc lỗi, bàn thua ngớ ngẩn, đó là lần VC ngồi ngoài.

nên vĩnh Lợi hiện nay có mắc 1 vài lỗi về kinh nghiệm thì có thể chấp nhận được. Đến MQ, VC thời trẻ còn mắc nhiều lỗi buôò cười
Hình ảnh
zizou
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1373
Ngày tham gia: 03-04-2007, 19:56
Đến từ: Quy Nhon
Đã cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 29 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Ký ức về đội Bình Định!

Gửi bàibởi asco » 01-08-2008, 23:21

sang đã viết:Tôi là một CĐV Bình Định, từng nín thở, hồi hộp, vui, buồn, sướng, giận... cùng đội suốt hơn 20 năm nay.

Bình Định của chúng ta luôn vậy! Chưa bao giờ có một thực lực đủ để có thể vươn lên tầm đỉnh cao của bóng đá nước nhà. Nhưng lòng hâm mộ của người dân thì luôn ngút trời. Còn nhớ, ngay từ những mùa giải đầu tiên (giải A1 toàn quốc), Bình Định (lúc đó mang tên CN Nghĩa Bình) đã tham dự và là đội không dễ bị bắt nạt tuy vẫn chưa thật sự mạnh lắm. Các trận đấu ngày đó tuy không theo thể thức sân nhà sân đối phương, sân Quy Nhơn vẫn luôn đầy ắp khán giả., cổ vũ vô tư cho ... hai đội khách, và rồi hồi hộp lắng nghe kết quả thi đấu của đội nhà qua Đài tiếng nói Việt Nam mỗi 6 giờ chiều tại các loa phát thanh công cộng ở các ... cột điện đường! Họ reo mừng sau mỗi tin thắng trận và buồn rười rượi sau mỗi thất bại).
Khán giả Bình Định khi đó chỉ có thể coi đội nhà thi đấu qua các trận giao hữu với các CLB Liên Xô cũ, hoặc các đội ở Việt Nam từ những sự kiện như khánh thành dàn đèn chẳng hạn... (Khi đó, để tổ chức một trận đấu ban đêm, một số nơi trong thành phố Quy Nhơn phải "hy sinh" chịu cúp điện, để dồn năng lượng điện cho trân đấu!). Những lúc đó, khán đài không bao giờ còn chỗ trống, người hâm mộ xếp hàng rồng rắn ra đến ngoài đường Lê Hồng Phong, và các cổng khác ở đường Tăng Bạt Hổ, Phan Bội Câu... Lòng hâm mộ lúc đó sao thật chân thành và đáng yêu!

Rồi nhiều mùa giải tiếp theo, đội Bình Định có lúc thăng, lúc trầm, lúc tận tâm, khi "bán độ"... người hâm mộ vẫn luôn dõi theo từng bước. Họ tập trung trước cổng sân vận động để chờ người của sở TDTT "cập nhật" thông tin trên tấm bảng lớn, và rồi đốt pháo, hò reo rầm trời... sau mỗi bàn thắng, mỗi tin vui... Những ai từng sống ở TPHCM những năm 1990 đều có thể nhận thấy sự hâm mộ của người Bình Định ngay tại sân Thống Nhất, đó là thời điểm Bình Định có một lứa cầu thủ chín mùi nhất.

Rồi "cơm áo gạo tiền", đã vài lần Bình Định rớt hạng, lòng người Bình Định tổ thương, không ai nói ra, nhưng ruột gan luôn đau thắt, họ giận dỗi, đòi "cày sân vận động để trồng mì"... nhưng rồi lại tưng bừng hò reo, mừng đón các "chiến binh thắng trận trở về" mỗi khi Bình Định thăng hạng hoặc có những chiến thắng quan trọng.

Vậy đó, người Bình Định của chúng ta vui đó rồi lại giận đó, "giận mất khôn", rồi lại ngây ngất trong men say với những niềm vui kế tiếp...

Những cơn tam bành của khán giả, vốn đã từng trút lên đầu các HLV, các vị lãnh đạo đội bóng ngày nào, giờ có vẻ như đang tập trung vào HLV Dương Ngọc Hùng và các cầu thủ sau trận đấu chiều qua (hòa Đồng Tháp 1-1). Tôi biết chắc rằng họ giận đấy nhưng trong lòng luôn chan chứa niềm tin yêu và hy vọng. Họ đã, đang và sẽ như vậy, và bóng đá phải như vậy.

Khán giả chúng tôi vẫn luôn hy vọng rằng qua các biến cố, các cầu thủ và BHL đội Bình Định chúng ta sẽ lại cố gắng, củng cố và vươn lên. Các bạn hãy luôn nhớ rằng, một phần sức mạnh của đội bóng ở ngay sau lưng các bạn: các cổ động viên chân chính Bình Định.

Xem lại bài cũ trong mục lục, thấy có bài cảm xúc của bạn Sang,rất thích hợp với tình cảnh bây giờ, dù bài viết từ 4 năm trước. Đội Bình Định có xem thì hãy cố gắng vượt qua con đường trụ hạng chông gai phía trước nhé
asco
Thành viên
 
Bài viết: 62
Ngày tham gia: 17-08-2006, 15:43
Đến từ: TPHCM
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 5 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Ký ức về đội Bình Định!

Gửi bàibởi Quy Ninh » 02-08-2008, 15:04

Chủ đề Ký ức về đội Bình Định khá hay , chúng ta có thể lồng vào Chủ đề Tư liệu bóng đá Bình Định,để chủ đề cùng lên cao .
Không biết ý kiến anh em thế nào .
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2035
Ngày tham gia: 22-03-2008, 16:03
Đến từ: Quy Ninh - Gia Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Ký ức về đội Bình Định!

Gửi bàibởi baochi » 02-08-2008, 17:44

Quy Ninh đã viết:Chủ đề Ký ức về đội Bình Định khá hay , chúng ta có thể lồng vào Chủ đề Tư liệu bóng đá Bình Định,để chủ đề cùng lên cao .
Không biết ý kiến anh em thế nào .

Tôi đồng ý với ý kiến này. Ký ức của các bạn 5x, 6x, 7x cũng có thể coi như là những tư liệu bóng đá Bình Định cho các bạn 8x, 9x
baochi
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 155
Ngày tham gia: 22-04-2006, 08:17
Đến từ: Bí mật!!!
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Ký ức về đội Bình Định!

Gửi bàibởi ilove8x » 05-08-2008, 00:40

em 8x chính gốc đây??? đọc lại mấy dòng ký ức của mí anh mí chú sao mà mùi mẫn quá, ấn tượng quá và rất tự hào nữa. Ngẫm lại Bình Định bây h mà ngậm ngùi :(

HNOL - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu

http://HoaiNhon.Vn
Hình đại diện của thành viên
ilove8x
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 578
Ngày tham gia: 27-11-2007, 10:24
Đến từ: Hoài Nhơn - Sai Gon
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 13 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website

Bóng đá Bình Định trong trái tim tôi!

Gửi bàibởi robinson » 04-09-2008, 13:05

Khi tôi viết những dòng chữ này thì V-League 2008 đã khóa sổ với trận play-off xác định đội bóng sẽ tham gia V-League năm sau. Một thực tế đau lòng mà người hâm mộ Bình Định không ai muốn nhưng vẫn phải chấp nhận, đó là nhìn đội bóng Boss Bình Định xuống hạng. Nỗi đau này chắc chắn là sẽ đeo đẳng chúng ta khoảng hơn 1 năm nữa. Trong lúc này đây mọi người đang mong lớp trẻ - đội bóng U21 Bình Định đang hừng hực khí thế bước vào vòng chung kết giải Bóng đá U21 quốc gia – Cúp Báo Thanh niên tổ chức tại Qui Nhơn với hy vọng đổi màu huy chương để phần nào xoa dịu nỗi đau mà lớp đàn anh để lại ngày 28 tháng 8 năm 2008 trên sân Thống Nhất. Còn với tôi nỗi đau này dù muốn quên nhưng tình cảm tôi đặt vào đó quá lớn nên chẳng dễ nguôi ngoai.
Không biết tự bao giờ cái tên Bình Định đã ăn sâu vào trong ký ức của tôi. Có lẽ chính tại nơi này tôi đã cất tiếng khóc chào đời và đất mẹ Bình Định đã nuôi tôi lớn khôn nên những gì gắn với Bình Định đối với tôi là kỷ niệm. Trên bước đường mưu sinh, tôi sưu tầm, nhặt nhạnh những bài viết, những thông tin liên quan đến quê nhà để làm kỷ vật. Những bài báo viết về danh nhân văn hóa, về học sinh nghèo hiếu học, về các doanh nhân thành đạt, về những tuyển thủ thể thao… của đất Bình Định tôi đều lưu trữ cẩn thận.
Bây giờ bóng đá Bình Định rớt hạng, nỗi buồn cứ xâm chiếm lòng tôi và những dòng ký ức tràn về …
Còn nhớ, ngày còn bé, vì không có điều kiện đến sân Qui Nhơn nên tôi cũng chỉ biết thông tin về các trận đấu được tường thuật qua đài phát thanh. Và biết kết quả các trận đấu khác qua thông tin trên đài tiếng nói Việt Nam chứ đâu có điều kiện tiếp cận với báo chí.
Thời sinh viên đi học thì nhịn ăn sáng để dành tiền mua báo thể thao theo dõi tin tức bóng đá. Đến lúc ra trường đi làm rồi thì cũng không có thời gian xem truyền hình trực tiếp để rồi sáng sớm bật radio nghe tin bóng đá trong lúc còn ngái ngủ. Chính vì vậy để biết nội dung các bài bình luận như thế nào liền dậy sớm chạy ra sạp báo cách xa nhà cả cây số để mua tờ báo Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Không hiểu tại sao nhiều người cứ chê bóng đá Việt Nam chán không muốn xem nhưng sáng thứ 2 hàng tuần (sau khi từng lượt đấu V-League kết thúc vào chiều Chủ nhật) mà ra sạp báo muộn thì chỉ có nước đọc tin tức thể thao trên báo Thanh niên hoặc Tuổi trẻ. Còn các tờ báo chuyên thể thao đã sạch veo, đặc biệt là báo Thể thao Tp. Hồ Chí Minh.
Nhiều lúc tôi tự hỏi: Tại sao bóng đá Bình Định của chúng ta không có thực lực đủ để vươn lên đỉnh cao của bóng đá nước nhà mà cứ bình bình vậy?
Năm 1995, bóng đá Việt Nam đã chính thức hòa nhập trở lại với bóng đá khu vực sau nhiều năm vắng bóng bằng tấm huy chương bạc SEA Games 18 tại ChiangMai. Thành thích đó có sự đóng góp không nhỏ của các cầu thủ Bình Định là Văn Cường và Anh Dũng.

Cho dù trước đó Công nhân Bình Định đã thi đấu sa sút ở giải vô địch quốc gia (cùng 3 đội khác là Sông Bé, Long An và Đà Nẵng xuống hạng A1). Cũng cần nhắc lại là lúc đó có vòng chung kết ngược tìm 4 đội xuống hạng. Hải quan với Thể Công lật kèo khi bắt tay nhau đá trận thủ tục để trụ hạng. Bốn đội còn lại quá ngây thơ nên bị kỷ luật xuống hạng.
Và kể từ đó bóng đá Việt Nam đã có tiếng nói trong khu vực. Những năm tiếp theo, mỗi khi đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu thì tôi không bỏ sót trận nào với niềm tự hào vô bờ bến. Tự hào không chỉ cho riêng nền bóng đá Việt Nam mà cái lớn hơn hết là tự hào vì có sự đóng góp của người Bình Định trong đó. Từ HLV Dương Ngọc Hùng, thủ môn Nguyễn Văn Cường, hậu vệ Nguyễn Hoàng Anh Dũng, tiền vệ Trần Kim Đức và sau này có thủ môn Trần Minh Quang…
Tự hào về bóng đá Việt Nam, tự hào về bóng đá Bình Định, tôi sẵng sàng đôi co với những ý kiến có tính áp đặt. Ngay cả những nhà phê bình mà có ý kiến lệch lạc tôi cũng có ý kiến phản hồi để bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Rồi cũng có một khoảng thời gian tuyển thủ Bình Định không có mặt trong đội tuyển quốc gia vì lớp người thành danh thì lớn tuổi, lớp trẻ thì còn non kém, lúc đó niềm tự hào của tôi đã vơi bớt đi. Những trận tuyển Việt Nam thi đấu tôi cũng không còn mặn mà theo dõi nữa. Biết làm sao được khi bản tính tôi bị xếp vào loại cục bộ cá nhân.
Và bây giờ những hình ảnh tư liệu của tôi được gửi lên đây để nhắn nhủ với những người làm bóng đá Bình Định rằng: Người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều vào bóng đá Bình Định. Dù có lúc thăng lúc trầm nhưng tình cảm sẽ không bao giờ thay đổi. Bóng đá Bình Định sẽ không lụi tàn mà sẽ hồi sinh mạnh mẽ và tồn tại với thương hiệu
BÓNG ĐÁ BÌNH ĐỊNH nói riêng và BÌNH ĐỊNH nói chung.


Đội dự tuyển Việt nam tập trung chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Châu Âu
hàng đứng từ trái qua: Kim Đức (BĐ) - Anh Dũng (BĐ) - Công Minh (ĐT) - Văn Cường (BĐ)
Hình đăng trên trang 28 báo Thể thao Tp Hồ Chí Minh số 51 – Thứ Hai 10.7.1995



Đội dự tuyển Việt Nam tại sân tập trong thời gian ở Thụy Sĩ (có đầy đủ 3 tuyển thủ Bình Định)
Hình đăng trên trang 28 báo Thể thao Tp Hồ Chí Minh số 58 – Thứ Năm 3.8.1995



Chân dung tuyển thủ đội dự tuyển bóng đá quốc gia - Nguyễn Văn Cường
Hình đăng trên trang 28 báo Thể thao Tp Hồ Chí Minh số 59 – Thứ Hai 7.8.1995


Bài viết về thủ môn Nguyễn Văn Cường sau khi cùng đội tuyển Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 18
Bài viết đăng trên trang 40 báo Thể thao Tp Hồ Chí Minh xuân Bính Tý – 1996




Bài viết về thủ môn Nguyễn Văn Cường sau khi cùng đội tuyển Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 18
Hình ảnh và bài viết đăng trên trang 18 và 19 báo Thể thao Tp Hồ Chí Minh cuối tuần số 5 – Thứ Bảy 29-6-1996



Chân dung tuyển thủ bóng đá Việt Nam - Trần Minh Quang
Hình đăng trên trang 5 báo Thể thao Tp Hồ Chí Minh số tháng mười / 1999




Tư liệu về ngày đăng quang giải bóng đá hạnh nhất Quốc gia của Bình Định - Cột mốc của Bình Định ở hạng chuyên nghiệp
Hình ảnh và bài viết đăng trên trang 1 và 2 báo SGGP Thể thao số 41 – Thứ Năm 25-5-2001
Sửa lần cuối bởi robinson vào ngày 04-09-2008, 15:34 với 1 lần sửa trong tổng số.
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 648
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 204 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Bóng đá Bình Định trong trái tim tôi!

Gửi bàibởi only4u » 04-09-2008, 13:21

Cảm ơn robinson, binhdinhffc rất cần những người như anh, mong đọc được nhiều bài viết hay và tư liệu quý báu từ anh.
Football's not just a game, it's a way of life

0908.346.344
Reddevil123vn@yahoo.com

only4u
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1089
Ngày tham gia: 15-04-2004, 13:46
Đã cảm ơn: 87 lần
Được cảm ơn: 18 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định, ManUtd

Re: Bóng đá Bình Định trong trái tim tôi!

Gửi bàibởi bin2003 » 04-09-2008, 13:29

robinson đã viết:Địa chỉ: Đoàn Thế Toàn
27 - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 26
Quận Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh.

Thì ra là anh Tai-gơ à? Chúc mừng BinhDinhFFC!
Hình đại diện của thành viên
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2207
Ngày tham gia: 14-04-2004, 07:55
Đã cảm ơn: 50 lần
Được cảm ơn: 54 lần
Blog: Xem blog (19)
CĐV của: Bình Định, Chelsea, Real Madrid

Re: Bóng đá Bình Định trong trái tim tôi!

Gửi bàibởi bundooroo » 04-09-2008, 14:52

Cảm ơn anh rất nhiều, anh Robinson Cru xô à, anh không đơn độc trên hoang đảo, xung quanh anh đang có anh em binhdinhffc. Cám ơn anh nhiều nhé. Tôi cũng muốn tìm, mà không biết tìm sao cho được.
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5837
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 299 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Bóng đá Bình Định trong trái tim tôi!

Gửi bàibởi LOWEN » 04-09-2008, 14:53

Hổ lại về rừng, nanh vuốt vẫn sắc lắm.

LOWEN
Ông Bầu
 
Bài viết: 1038
Ngày tham gia: 11-05-2004, 17:27
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 11 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Bóng đá Bình Định trong trái tim tôi!

Gửi bàibởi Casanova » 04-09-2008, 19:34

Hay, rất hay !

Giàn thiêu của Chúa
Hình đại diện của thành viên
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 3902
Ngày tham gia: 30-03-2005, 16:04
Đến từ: Quy Nhơn - Bình Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 20 lần
Blog: Xem blog (33)
CĐV của: Bình Định, Manchester United

Re: Bóng đá Bình Định trong trái tim tôi!

Gửi bàibởi Quy Ninh » 06-09-2008, 17:27


*Hàng đứng từ trái qua :Kim Đức (BĐ)- Anh Dũng (BĐ) - Công Minh (ĐT) - Văn Cường(BĐ) - Văn Sỹ Hùng
*Hàng đứng từ phải qua :TM ?- Hoàng Bửu (CSG) - Mạnh Cường (TC) -Huỳnh Đức - Hữu Thắng -lớn (SLNA) -Lê Đ Anh Tuấn (Huế)
*Hàng ngồi từ trái qua :Hữu Đang (Khánh Hòa) - ? - Quang Hà (TC) - Chí Bảo (CATP.HCM)
*Hàng ngồi từ phải qua :Hồng Sơn (TC) - Quốc Cường - ? - Đổ Khải (Hải Quan ) - Minh Chiến (CATP.HCM)
Ko biết có đúng vậy ko ?
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2035
Ngày tham gia: 22-03-2008, 16:03
Đến từ: Quy Ninh - Gia Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: MSNbot Media và 2 khách