Bình Định thua, điều này đã được dự đoán trước.
Nhưng vẫn bất ngờ bởi cách thua và ... tỷ số. 0-3 là kết quả thật bất ngờ!
Vắng Issawa, tuyến giữa Bình Định gần như gãy vụn, sự cố gắng của Nirut, Yuthayark, ... vẫn không thể lấp được khoảng trống, cộng với sự xuất sắc trong trận này của Chaiman, Liêm Thanh rồi Sadda đã khiến Pipat gần như đơn lẻ trên hàng tấn công.
Bàn thắng đầu tiên của NHĐA là một bàn thắng không hợp lệ: Ngọc Thọ đã ở trong tư thế việt vị quá rõ, tui ngồi A3 nên quan sát rõ điều này! Tuy nó làm thay đổi cục diện, nhưng điều đó cũng không phải là tất cả. Làm sao chứng minh được 2 bàn thua tiếp theo ở những phút 74 và 80? Trong một thế trận quá... thân thiện và hoà nhã, Bình Định vẫn không thể có đủ bản lĩnh vốn có để tạo một thế trận cho mình, và bởi trận này, NHĐA cũng đâu có gì đặc biệt! Khán giả Bình Định lại đông hơn NHĐA!(khoảng 3000)
Vậy là Bình Định còn nhiều việc phải làm!