Cùng Hội CĐV Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại vff-fan hoặc tại BinhDinhFFC


Tuy Phước quê tôi

Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 19-03-2009, 11:36

Tuy Phước là một huyện của Việt Nam, nằm trong tỉnh Bình Định, giáp với các huyện Vân Canh, Tây Sơn, Phù Cát, An Nhơn và thành phố Quy Nhơn.

Huyện có diện tích là 261,77 km². Dân số là 185.974 người (2005).

Trong huyện có 13 đơn vị hành chính cấp xã gồm các thị trấn Diêu Trì, Tuy Phước và các xã Phước Thắng, Phước Hưng, Phước Hoà, Phước Quang, Phước Sơn, Phước Hiệp, Phước Lộc, Phước Thuận, Phước Nghĩa, Phước An, Phước Thành).

Địa hình của huyện là địa hình đồng bằng tích tụ ven sông và đồng bằng duyên hải ở phía đông huyện. Đầm Thị Nại ở phía Đông huyện.

Tuy Phước là huyện thuần nông, trồng lúa, màu, rau câu, mía, cây ăn quả, chăn nuôi bò, gia cầm, cá, tôm, đánh bắt và chế biến hải sản. Công nghiệp kém phát triển, chủ yếu là sản xuất xi măng, đá xây dựng, khai thác cao lanh.

Về giao thông có các tuyến quốc lộ 1A, 19, đường sắt Thống Nhất chạy qua.

Trước đây huyện Tuy Phước thuộc phủ An Nhơn, tỉnh Bình Định; từ 1976, thuộc tỉnh Nghĩa Bình; từ 1989, trở lại tỉnh Bình Định.

Tuy Phước là vùng đất có truyền thống văn hóa, là nơi sản sinh ra các nhân vật văn hóa như ông tú Nguyễn Diêu, danh nhân văn hóa Đào Tấn, nhà thơ Xuân Diệu...

Nhân dân Tuy Phước sớm có mặt trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp. Từ phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX cho đến các phong trào đòi dân sinh, dân chủ những năm 1936-1939, phong trào chống Nhật, Pháp và giành chính quyền 1939-1945, Tuy Phước đã đóng góp vào công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm của dân tộc với những cái tên: Đào Doãn Địch, Lê Tuyên, Võ Trứ... Đặc biệt, sự ra đời của chi bộ Đềpô Diêu Trì vào tháng 9-1939 - chi bộ cộng sản đầu tiên của công nhân Diêu Trì cũng như toàn ngành đường sắt Bình Định do đồng chí Nguyễn Đình Thụ làm bí thư - đã đánh dấu bước trưởng thành của phong trào công nhân xe lửa Diêu Trì và ghi nhận sự phát triển vượt bậc phong trào cách mạng của nhân dân Tuy Phước.

Trong kháng chiến chống Mỹ, với điều kiện của vùng ven đô, bất chấp máy chém và bom đạn tàn khốc, biết bao khó khăn và tổn thất tưởng chừng không gượng nổi, Tuy Phước từ tay không vùng lên diệt ác phá ấp chiến lược, không chỉ dẫn đầu trong phong trào Đồng Khởi mở màn ở đồng bằng Bình Định mà còn đi đầu trong cuộc đọ sức quyết liệt với quân Mỹ và chư hầu. Khu Đông Tuy Phước là căn cứ địa vững chắc, là nơi xuất phát những đội trinh sát, đặc công hoạt động ở nội thành Quy Nhơn. Trong thời kỳ này đã xuất hiện những tấm gương chiến đấu ngoan cường và lập công xuất sắc, đó là các liệt sĩ: Đào Thị Hoa, Nguyễn Thị Danh, Lê Đình Long…

Và bây giờ, khi chiến tranh lùi xa gần 30 năm, Tuy Phước đã và đang trong cuộc hành trình tiến về phía trước với rất nhiều cơ hội và thử thách.

Trích từ Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 19-03-2009, 11:47

Trường THPT Số I Tuy Phước

Trường THPT Số I Tuy Phước nằm trên quốc lộ 19 cách thành phố Qui Nhơn khoảng 10km về hướng Bắc . Thành lập từ năm 1968, qua thời gian đã trưởng thành .

Số học sinh hiện tại 1902 chia làm 39 lớp trong đó 15 lớp 10 ,14 lớp 11 và 10 lớp 12 .

Số giáo viên hiện tại có 61 GV có trình độ Đại Học , trong đó có 12 giáo viên có trình độ thạc sĩ , đa số là lực lượng trẻ nhiệt tình và sáng tạo .

Với qui mô trên nhà trường có thể thực hiện tốt công việc giáo dục trong thời đại Công nghiệp hóa và hiện đại hoá.

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Trường thành lập năm 1968 mang tên Trường trung học Tuy Phước chỉ có 4 phòng trong đó 3 phòng học và 1 phòng làm việc.
Năm 1974 - 1975 tăng lên đến 41 lớp có 2000 học sinh gồm đệ nhất và đệ nhị , giáo viên và nhân viên gồm 60 người
Năm 1976 -1981 đổi tên là Trường cấp III Phước Vân
Năm 1981 - 1982 đổi tên là Trường cấp III Tuy Phước
Năm 1982 đến nay trường mang tên THPT Số I Tuy Phước .
Số học sinh hiện tại 1902 chia làm 39 lớp trong đó 15 lớp 10 ,14 lớp 11 và 10 lớp 12
Tổng số giáo viên 61 có trình độ Đại Học , trong đó có 12 giáo viên có trình độ thạc sĩ , đa số là lực lượng trẻ nhiệt tình và sáng tạo .

THÀNH TÍCH

Trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiên xuất sắc trong các năm học từ 1990 đến 2006.
Được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2001.
Được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh năm học: 1990 -1991,1991-1992,1999-2000, 2000-2001.
Được tặng Bằng khen của UBND Tỉnh liên tục trong các năm học từ 2001 đến 2007
Chi bộ Đảng liên tục đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh “ trong các năm 2000 đến 2006.
Công đoàn liên tục đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh “ trong các năm học 2001 đến 2006.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh liên tục đạt danh hiệu “Đoàn trường vững mạnh “ các năm học 2001đến 2006. Năm học 2000 – 2001, 2001-2002 được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen .
Tháng 03 năm 2006 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Hình ảnh của Trường:

Hình ảnh
Cổng trường

Hình ảnh
Tháp giờ

Hình ảnh
Chào cờ đầu tuần

Hình ảnh
Dãy A

Hình ảnh
Dãy C

Trích từ website Trường THPT số I Tuy Phước
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 19-03-2009, 12:24

Bản đồ Tuy Phước trên Google Map:

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi changtraibien » 19-03-2009, 12:30

Trích từ website Trường THPT số I Tuy Phước

có thể cho xin website trường TP1 được không ạ? Mình cũng là cựu sinh viên trường TP1.
Hình ảnh
http://www.dieutrionline.com
Hình đại diện của thành viên
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 4958
Ngày tham gia: 11-04-2004, 22:10
Đến từ: Âm tào - Địa phủ.
Đã cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 33 lần
Blog: Xem blog (9)
CĐV của: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC.......
  • Website
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 19-03-2009, 12:34

changtraibien đã viết:Trích từ website Trường THPT số I Tuy Phước

có thể cho xin website trường TP1 được không ạ? Mình cũng là cựu sinh viên trường TP1.


Lúc đó changtraibien đã là SV rồi à. :mrgreen:Chắc là học khóa 1999-2002 phải không?
B có thể vào đây nhé: http://ptth-so1tuyphuoc-binhdinh.edu.vn
Sửa lần cuối bởi redshark vào ngày 19-03-2009, 13:51 với 2 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 19-03-2009, 13:20

Bánh Xèo bà Năm Tuy Phước

Hình ảnh


Bạn có hình dung bánh xèo quán Bà Năm ngon thế nào không ? Thế này: cái buổi sáng tôi vào quán, có hai cô gái đẹp đang ăn bánh xèo. Hai cô ăn chăm chú đến nỗi…quên mất mình đang đẹp, và có thể có những người ngắm mình. Đạt tới độ “quên mình” như thế ở những cô gái đẹp là điều rất lạ lùng, phải không ạ ? Hai cô chẳng để ý tới ai cả, kể cả những người đang nhìn ngắm mình một cách đầy ngưỡng mộ. Hai cô cứ tập trung hết tinh thần vào đĩa bánh xèo, cứ như lúc ấy trên đời không có gì đáng quan tâm hơn. Hai mỹ nhân này quả đã đạt đạo…bánh xèo! Nhưng chả phải bánh xèo ở đâu cũng có được sức hút kỳ lạ như thế. Mà phải là bánh xèo thuộc Bình Định tỉnh, Tuy Phước huyện, Phước Sơn xã, Mỹ Cang xứ , và…bà-Năm-quán kia. Dù không phải đệ tử “đặc chủng” của món bánh mà chỉ cái tên vang lên đã nghe…khoái khẩu này (chả thế mà ngoài Huế người ta gọi bánh xèo là bánh…khoái, hẳn là để chỉ cái “hậu quả trực tiếp” mà món bánh mang lại cho người ăn, hơn là biểu đạt cái âm thanh tự nhiên đến hoang dại khi người ta chế biến món bánh ấy), nhưng tôi tự kiểm lại, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ và ở đâu khi có người nhã ý mời tôi ăn bánh xèo mà tôi lại từ chối. Ngày trước ở quê tôi, bánh xèo không phải là món ăn bán ở quán. Nó là món bánh mang tính lễ hội ở từng gia đình, như kiểu người Mỹ ăn món gà Tây ở Lễ Tạ ơn ( Thanksgiving) hàng năm vậy. Vì bánh xèo cũng được “đúc” hay “đổ” vào dịp cúng Cơm mới rằm tháng Mười. “Rằm tháng Bảy kẻ quảy người không, rằm tháng Mười mười nhà mười quảy”- “quảy” là từ ghép của “cúng quảy”, nhưng ở ý nghĩa độc lập nó mang tính lễ hội hơn là từ ‘cúng”. Vậy đấy, cứ vào dịp rằm tháng Mười, ở quê tôi mùa mưa bão cũng sắp mãn (Ông tha Bà không tha là 23 tháng Mười), những cơn mưa rai rắc chỉ làm ấm thêm không khí gia đình sau vụ thu hoạch và khiến người làng chợt lâng lâng một cảm giác thèm…mùi thơm và tiếng kêu reo vui trên bếp của…bánh xèo. Vậy là huy động vào bếp cả gia đình, chị xay bột bằng chiếc cối đá truyền thống (con cá đối nằm trên cối đá), mẹ chuẩn bị khuôn đúc bánh, em chọn vào bếp những thanh củi khô nỏ, còn cha lúi húi với chiếc vó ngoài con sông nhỏ trước nhà, cong người cất lên những mẻ…không khí nằng nặng một sớm đầu đông với hy vọng bên trong lòng vó sẽ hiện roi rói những con tép nhỏ. Cái giống tép sông chưa lớn bằng đầu đũa mà búng tanh tách, thân mình trong mọng ngon mắt đến nỗi người ta đã thèm ăn ngay lúc chúng còn tươi sống. Nhưng bát tép sông ấy không phải để ăn gỏi hay rang mặn, chúng được đặc cách dành cho món bánh xèo chủ lực. Người ta có thể dùng rất nhiều thứ thực phẩm khác nhau để làm nhân bánh xèo, từ thịt heo tới thịt bò, từ tôm…xuất khẩu tới giò lụa, nhưng tôi có thể nói chắc, không thứ thực phẩm nào làm nhân bánh xèo ngon cho bằng những con tép sông nho nhỏ. Điều này, bà Năm chủ quán bánh xèo ở Tuy Phước đã chứng nhận dùm tôi.

Hình ảnh
Dòng sông quê nhà


Hình ảnh
“Con cá đối nằm trên cối đá”


Tôm sông giá sống

Quán( cũng là nhà) bà Năm chỉ có hai khẩu : hai mẹ con. Mẹ đã ngót 75 tuổi, con trai ngót 40 tuổi, ở vậy chăm và phụ mẹ đúc bánh xèo. Bà Năm kể : cứ gà gáy là tôi thức dậy, gạo đã ngâm sẵn, cứ thế cho từ từ vào chiếc cối đá và quay tay. Tôi hỏi, sao bác không xay bột bằng máy cho tiện, bà Năm cười : Bột bánh xèo chỉ thiệt ngon, nghĩa là mềm, dẻo vừa độ, quyện mà không dính bết khi được xay bằng cối đá. Còn xay máy, tuy nhanh và khoẻ, nhưng bột không đạt, bánh không ngon, khách không thích. Ra vậy ! Đâu phải cái gì nhanh cũng tốt, và cái gì làm bằng máy móc cũng hay. Có lẽ một nghìn năm nữa, cho tới khi món bánh xèo chưa…tuyệt diệt trên trái đất, thì cách duy nhất để có bột đúc bánh đạt tiêu chuẩn vẫn là xay bột bằng chiếc cối đá quay tay thời tiền sử. Tôi hỏi anh con trai : “ Con trai không dậy xay bột giúp mẹ à ? ” Bà Năm cười đỡ lời : “ Tôi già rồi, ít ngủ. Buổi sáng sớm, xay bột xong, cháu nó chở xe máy đưa tôi ra chợ Gò Bồi chọn mua tôm sông và giá sống, rau thơm. Khi tôi vào bếp đổ bánh thì cháu đi uống cà phê. Tôi đổ xong một hiệp (như bóng đá) thì cháu về đổ giúp tôi hiệp hai (cầu thủ dự bị vào sân)”. Nghe vừa thú vị vừa thương quá là tình cảnh hai mẹ con bà chủ quán bánh xèo. Hỏi anh con trai, sao không chịu lấy vợ cho mẹ nhờ, có cháu bế, anh cười lỏn lẻn : “ Nhà nghèo, người ta chơ (chê)”. Trời ơi, có cô gái nào dám chơ (chê) anh con trai hiếu thảo như thế này, bà mẹ chồng lam làm như thế này, và những đĩa bánh xèo thơm phưng phức như thế này cơ chứ! Khi đĩa bánh xèo được bưng lên, tôi thấy hình những con tôm sông đỏ màu hồng ngọc nổi bật giữa chiếc bánh có độ lớn vừa phải. Bánh khoái ở Huế nhỏ nhít hơn, còn bánh xèo “quảy rằm tháng Mười” ở quê tôi thì “hoành tráng” hơn về diện tích khuôn đúc nên chiếc bánh to hơn, ăn vài chiếc là…oải. Tôi có chú em thỉnh thoảng nhà đúc bánh xèo mời tôi, chú này tính hay “sáng tác” nên có nhiều kiểu làm bột bánh xèo mới lạ. Chẳng hạn, chú xay nguyên cả con vịt để trộn với bột bánh, rồi lấy nước luộc thịt vịt nhào bột. Chỉ riêng món bột bánh thì chú vẫn xay bằng…máy, cho tiện, vì thế bánh xèo của chú tuy “đạm bạc”( tức là nhiều “đạm” và “bộn tiền”) nhưng lại không mấy ngon. Ăn chiếc bánh xèo vừa miệng của quán Bà Năm mà cảm phục sự thật thà của người làm bánh. Một chiếc bánh xèo “chất lượng” nó là kết quả của bao công phu lao động và chăm chút. Bà Năm nói : “ Lựa tôm sông ngay tại chợ Gò Bồi mới bảo đảm mười con đều tăm tắp cả mười, không con nào chết, không con nào nhỏ quá hay lớn quá. Nếu mình để họ bỏ mối tại nhà, thì họ đưa tôm thế nào mình cũng phải lấy”. Rồi từng mớ rau thơm, từng rổ cải cay loại mới mọc bốn lá mầm, rồi giá sống đúng điệu, rồi…tất cả hỗ trợ cho đĩa bánh xèo “tiêu chuẩn”. Nước chấm cũng được pha vừa miệng, không ngọt và không chua quá. Hoá ra, để có một đĩa bánh xèo “ăn một lần nhớ mãi”, bà Năm chủ quán đã “đầu tư” vào đó không ít tâm sức. Vì thế, mỗi sáng, bà chỉ đúc chưa tới 100 chiếc bánh, và chỉ bán gọn trong vòng ba tiếng đồng hồ. Khách của quán bà Năm cũng đủ “5 thành phần kinh tế”, có khách đi xe Toyota hay thậm chí cả Mercedes từ thành phố tới thưởng thức, có khách đi Honda vượt vài ba chục cây số ngàn để ăn một đĩa bánh xèo. So tiền xăng xe và tiền “công đi ăn” có khi nhiều gấp mấy tiền bánh. Và cũng có không ít khách là người làng, là bà con trong xóm. Tất cả đều bình đẳng trong ngôi nhà nhỏ mái lợp tranh của bà Năm. Và tất cả đều được phục vụ ân cần như nhau. Nhưng khi trả tiền, thì có khác. Người đi ô tô hay xe ôm tới ăn, phải trả 7 nghìn đồng cho một chiếc bánh xèo. Người trong làng trong xóm đi bộ hay xe đạp tới ăn chỉ phải trả 5 nghìn đồng/bánh. Hỏi sao có sự “phân biệt” giữa “hai thành phần ăn bánh xèo” như thế, bà Năm giải thích : Khách xa phần lớn họ là những người có tiền, muốn thưởng thức bánh của quán như một đặc sản. Nên họ có thể trả khá hơn một chút. Còn bà con trong xóm trong làng vì mến quán mà tới ăn bánh, họ cũng ít tiền, nên chỉ lấy họ giá vốn, có lời chút chút. Xem ra, “chính sách hai giá” của quán bà Năm quá hợp lý mà cũng rất nghĩa tình. Người kinh doanh như thế, có thể lấy vui làm chính, lấy công việc làm vui, chứ không quá tính toán đến lợi nhuận. Bây giờ Việt Nam vào WTO rồi, liệu cách kinh doanh dựa trên nghĩa tình như thế có cạnh tranh được với những “đại gia” coi lợi nhuận là “Thượng đế” ? Tôi nghĩ là được. Có khi còn “ngon” như ăn bánh xèo nữa kia.

Hình ảnh
Tĩnh vật


Giữa Tháp Chàm và Thơ

Nem nép bên con đường huyện lộ, quán bánh xèo bà Năm không ngờ lại là điểm giữa của hai đặc sản văn hoá Bình Định : đó là Tháp Chàm Bình Lâm và ngôi nhà tuổi ấu thơ của thi sĩ Xuân Diệu ở ngay vạn Gò Bồi - nay là “Nhà bảo tàng Xuân Diệu”. Về Tháp Chàm Bình Lâm, thì có thể nói vắn tắt : đây là ngọn Tháp có mặt sớm nhất ở vùng Kinh đô Đồ Bàn xưa. Nó tiêu biểu cho một phong cách nghệ thuật thuần Champa khoảng đầu thế kỷ thứ X. Tháp Bình Lâm nay đang có nguy cơ thành phế tích, và rất cần được tu tạo để vẻ đẹp hút hồn của nó tiếp tục tồn tại cùng với…bánh xèo. Nhân nói về Tháp Chàm và bánh xèo, chắc ít ai ngờ, chúng lại có mối giao duyên từ xửa xưa. Vì đơn giản, Tháp Chàm là của người Chăm, và bánh xèo cũng là món ăn của người Chăm. Chưa có nhà khảo cổ nào nói được giữa bánh xèo và Tháp Chàm cái nào có trước, nhưng theo tôi, thì bánh xèo phải có trước. “Có thực…bánh xèo mới vực được (xây được)…Tháp Chàm”, đúng không ạ ? Người nghệ sĩ Chăm xưa mỗi sáng, trước khi bắt tay vào công trình tạo tác một kiệt tác tầm nhân loại như thế này, chắc phải điểm tâm vài chiếc…bánh xèo cho ấm bụng và thơm miệng, uống một tô nước chè xanh đặc “cắm tăm” cho sảng khoái và tăng cảm hứng, như ông cha chúng tôi vẫn uống trước khi xuống ruộng đi cày. Ăn bánh xèo thì phải uống chè xanh nó mới quyện, mới quánh, mới đã ! Bây giờ khách xa “gặp lúc mùa xuân chín”, tới quán bánh xèo bà Năm thưởng thức món đặc sản Chăm, sau đó phải tính, đi thăm Tháp Chàm Bình Lâm, hay đến viếng nơi sinh của “Đệ nhất thi sĩ thơ tình” Xuân Diệu trước. Chắc là đi viếng Tháp Chàm trước. Còn vạn Gò Bồi - “quê hương của thơ tình và…nước mắm”- sẽ được thăm sau. Hai nơi này đều cách quán bánh xèo bà Năm khoảng một cây số. Nghe nói, ngót 600 năm trước, đô đốc Trịnh Hoà thời nhà Minh đã từng dong thuyền buồm vào vạn Gò Bồi trong chuyến du khảo dài ngày của ông. Chẳng biết lúc bấy giờ, nhà hàng hải Trung Hoa này có được thưởng thức món bánh xèo ? Hồi ấy, bên sông Gò Bồi trên bến dưới thuyền tấp nập chắc không thiếu những tửu quán. Và trong tửu quán cũng chắc không thiếu món bánh xèo. Trịnh Hoà tướng quân - một nhà thám hiểm - làm sao có thể bỏ qua món ăn tuyệt vời này của người Chăm. 600 năm sau, khi Xuân Diệu vừa qua đời, quán bánh xèo “thời Đổi Mới” của bà Năm được khai trương. Hỏi bà, sao mãi tới năm 1986 mới mở quán, bà Năm nói tới năm ấy việc làm ăn buôn bán mới “được nới”. Thật tiếc cho anh Xuân Diệu, năm 1985 chúng tôi đi cùng anh về Tuy Phước, đã không ít lần anh nhắc đến món bánh xèo nhân tôm sông quê mình, nhưng chúng tôi không biết kiếm đâu ra một đĩa bánh xèo “đúng kiểu” để đãi anh. Nghĩ lại mà buồn ! Nhà thơ của chúng ta, mỗi ngày đi nói chuyện thơ vài ba lần phục vụ bà con quê nhà, đêm “ ngủ ở Tuy Phước là để mà không ngủ” , giá lúc ấy có vài chiếc bánh xèo quán bà Năm như bây giờ để Ông ăn lấy thảo, thì hạnh phúc biết bao nhiêu ! Hạnh phúc nhiều khi chỉ giản đơn như vậy, mà cũng khó có được như vậy. Hôm rồi vào Qui Nhơn dự một hội thảo về Tháp Chàm, buổi sáng hôm sau lại được về Phước Sơn ăn bánh xèo quán bà Năm, rồi ghé vạn Gò Bồi để nhớ Xuân Diệu, trong tôi chợt dào lên một nỗi niềm xa lăng lắc nào. Năm nay, kỷ niệm 90 năm ngày sinh Xuân Diệu, liệu Bình Định ngoài một cuộc hội thảo về thơ Xuân Diệu, có tổ chức được một “tiệc bánh xèo” hoành tráng để anh chị em văn nghệ cả nước có dịp thưởng thức một món ăn dân dã mà sinh thời Xuân Diệu rất thèm. Nhân đây cũng xin nói, mỗi khi nhìn mái tóc quăn bềnh bồng tự nhiên của “Ông Vua thơ tình Việt Nam”, tôi cứ nghĩ, hình như Xuân Diệu có gốc gác Chăm, ít ra là từ bên mẹ. Nhiều lúc, thấy Ông ngồi lặng im như một Tháp Chàm cô đơn. Thơ, nhà thơ với Tháp Chàm đúng là “họ hàng” với nhau. Và ở giữa những “quan hệ họ hàng” ấy, chợt tỉnh người khi nghe “xèo” lên một tiếng, như tiếng reo con mừng mẹ đi chợ về ! Ngôn ngữ của bánh xèo đấy. Ngôn ngữ của Tháp Chàm đấy ! Và ngôn ngữ Thơ đấy !

“Cẩn thận đừng vội nuốt - Chợt no, dễ khốn người”

Hình ảnh
“Thong thả đừng vội nuốt”


Tôi phải dùng hai câu thơ Cao Bá Quát để làm giảm bớt “tốc độ” ăn bánh xèo của nhà nghiên cứu Tuồng Vũ Ngọc Liễn. Chả gì thì năm nay ông cũng đã…83 xuân ! Biết khoẻ là mừng, nhưng cẩn thận vẫn hơn ! Ngồi cùng chúng tôi ở quán bà Năm vào một sáng đẹp trời, nhà nghiên cứu nghệ thuật Tuồng đã “xơi nhanh” một lúc 3 cái bánh xèo. Và còn muốn xơi tiếp. Thực ra thì tôi cũng rất thông cảm với lão nhà nho “Nôm sâu Hán rộng” Vũ Ngọc Liễn. Chính tôi cũng phải dùng hai câu thơ Cao Chu Thần để tự…ngăn mình, đừng ăn vội quá ! Duyên do cũng chỉ vì bánh xèo quán bà Năm ngon không chịu nổi, chặng đặng đừng ! Có thể nói, mỗi chiếc bánh xèo quán bà Năm là một tác phẩm nghệ thuật. Lẽ ra, thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật thì thường phải thong thả, từ tốn. Nhưng vì đây là “tác phẩm đặc biệt” nên người thưởng thức nhiều khi…quên, nhiều khi vồ vập hơi…quá nhanh. Chợt nghĩ, liệu những quán bánh xèo như thế này có thể “nhân rộng điển hình” như kiểu “Phở 24” không nhỉ ? Và có thể “nhượng quyền thương mại” không nhỉ ? Chắc là khó đấy ! Bởi không phải người chủ quán nào cũng tâm huyết với tác phẩm của mình như bà cụ đã 75 tuổi này. Và nếu trong nghệ thuật luôn tồn tại sự độc bản, thì nhiều khi ta cũng phải thở dài mà tiếc cho nhiều món ăn ngon của quê mình đã và đang lặng lẽ chìm theo thời gian vì không có “chân truyền”. Khi bà Năm đã “hai năm mươi”, liệu anh con trai bà có thể duy trì quán bánh xèo độc bản này ? Và nếu anh lấy vợ, liệu vợ anh có tiếp thụ được một phần nào chất nhân văn và nghệ thuật đúc bánh xèo của mẹ chồng mình ? Vẫn là “những câu hỏi lớn chưa lời đáp”, phỏng theo một câu thơ Huy Cận.

Trích Bút ký của Thanh Thảo: http://www.diendan.org/sang-tac/banh-xe ... tuy-phuoc/
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi changtraibien » 19-03-2009, 14:23

redshark đã viết:
changtraibien đã viết:Trích từ website Trường THPT số I Tuy Phước

có thể cho xin website trường TP1 được không ạ? Mình cũng là cựu sinh viên trường TP1.


Lúc đó changtraibien đã là SV rồi à. :mrgreen:Chắc là học khóa 1999-2002 phải không?
B có thể vào đây nhé: http://ptth-so1tuyphuoc-binhdinh.edu.vn


Uhm, chính xác. Mình học Tuy phước 1 khoá 1999-2002. Lâu lắm rồi không ghé thăm trường xưa, không biết trường xưa giờ này thế nào nhỉ?
Hình ảnh
http://www.dieutrionline.com
Hình đại diện của thành viên
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 4958
Ngày tham gia: 11-04-2004, 22:10
Đến từ: Âm tào - Địa phủ.
Đã cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 33 lần
Blog: Xem blog (9)
CĐV của: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC.......
  • Website
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 19-03-2009, 14:31

changtraibien đã viết:
redshark đã viết:
changtraibien đã viết:Trích từ website Trường THPT số I Tuy Phước

có thể cho xin website trường TP1 được không ạ? Mình cũng là cựu sinh viên trường TP1.


Lúc đó changtraibien đã là SV rồi à. :mrgreen:Chắc là học khóa 1999-2002 phải không?
B có thể vào đây nhé: http://ptth-so1tuyphuoc-binhdinh.edu.vn


Uhm, chính xác. Mình học Tuy phước 1 khoá 1999-2002. Lâu lắm rồi không ghé thăm trường xưa, không biết trường xưa giờ này thế nào nhỉ?


Chào B đồng hương, tớ thì học khóa 1995-1998.
Năm rồi tớ ko ghé trường vào mồng 4 Tết (ngày tuyền thống họp lớp ở Trường), nhưng năm trước nữa thì có ghé, nói chung ngôi trường ko khác xưa gì mấy.
Chỉ có điều, khi mình ghé vào sẽ nhận ra có rất rất nhiều những người trẻ tụ họp ở đó. Họ rất vui mỗi khi mồng 4 Tết đến Trường.
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi changtraibien » 19-03-2009, 14:33

Vậy tết năm nay phải ghé thăm trường xưa, sẵn dịp tụ tập bạn bè trong lớp thăm lại GVCN mới được.
Hình ảnh
http://www.dieutrionline.com
Hình đại diện của thành viên
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 4958
Ngày tham gia: 11-04-2004, 22:10
Đến từ: Âm tào - Địa phủ.
Đã cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 33 lần
Blog: Xem blog (9)
CĐV của: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC.......
  • Website
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 19-03-2009, 14:37

Hè hè, chính xác.
Mỗi năm có 1 dịp, ghé đến gặp bạn bè đứa dẫn vợ, đứa có chồng chở đi, đứa có cháu bế - cháu bồng, rồi dắt nhau thăm GVCN, vui "phết".
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 19-03-2009, 14:43

TỰ HÀO VỀ NGÔI TRƯỜNG TUỔI 40 (1968 – 2008)

Cách thành phố Quy Nhơn 10 km, ở một vùng nông thôn hiền hòa, có một ngôi trường từ hơn hai thập niên qua đã trở nên nổi tiếng trong ngành giáo dục tỉnh Bình Định: Trường THPT số I Tuy Phước (TPI).

Khách đến trường dễ bị cuốn hút bởi cảnh quan và con người ở đây. Ngôi trường gồm 3 dãy lầu 2 tầng, xếp hình chữ U, không gian giữa gồm nhiều công trình phụ được lưạ chọn tỉ mỉ, xếp đặt hợp lí như tháp đồng hồ, hòn non bộ, nhà hoa viên, không gian sau được bổ sung thêm nhà vòm đa năng, sân bóng chuyền, sân bóng đá, cổng sau khang trang … tất cả được phối cảnh với một hệ thống bồn hoa, cây cảnh tươi tắn, đẹp như công viên! Học sinh là con em nhiều gia đình thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau ở một vùng nông thôn đang đô thị hóa nhanh, nhưng hiền hòa, dễ thương như không bị tác động bởi sự phức tạp của cuộc sống mưu sinh của người lớn. Bốn mươi năm là một thời gian ngắn so với lịch sử lâu dài của một ngôi trường, nhưng trường đã đi được một bước đi thật dài nếu trở lại với 40 năm trước:

Mùa khai trường 1968, Trường Trung học Tuy Phước (tên đầu tiên của Trường THPT số I Tuy Phước ngày nay) phải cố gắng lắm để được khai sinh, nhưng phải khai giảng trễ hơn các trường khác trong tỉnh nửa tháng. Ban đầu trường chỉ được bàn giao 04 phòng học (04 phòng tầng trệt dãy B bây giờ). Một phòng làm văn phòng, còn lại bố trí 03 lớp đệ thất (lớp 6): 1 lớp học Pháp văn, 2 lớp Anh văn. Giờ học, ngoài lời thầy giảng, bàn ghế, bảng đen với phấn trắng, không còn gì hỗ trợ. Sân trường là mặt ruộng chưa được nâng cao. Trong phòng, thầy và trò vui với ngôi trường mới say sưa dạy và học, ngoài sân các sắc thợ miệt mài xây cất thêm phòng học, với hy vọng năm sau sẽ có nhiều học sinh Tuy Phước được học trong ngôi trường trên quê hương mình! Ngôi trường trung học đầu tiên của huyện Tuy Phước không hiểu vì sao, ra đời tương đối muộn so với nhiều trường trung học trong tỉnh, nhưng cũng rất khó khăn mới ghi được tên mình vào hệ thống các trường trung học của tình Bình Định vào năm 1968.

Sự sinh thành nào cũng vất vả, nhưng sự sinh thành của Trường trung học Tuy Phước có phần vất vả hơn: Tuy Phước, Bình Định nằm trong mảnh đất hiếu học nổi tiếng của miền Trung, nhưng cho đến năm 1967, người Tuy Phước muốn đi học trường trung học công lập phải đi Quy Nhơn học tại các Trường Cường Để, Trưng Vương, Trung học kĩ thuật hoặc học tạm trong các Trường tư thục Nguyên Thiều của Phạt giáo, Lasan của Thiên chúa giáo ở Quy Nhơn, Trường Duse ở An Nhơn, hoặc đi học xa hơn ở Nha Trang, Sài Gòn. Có nhiều người thời đó kể lại rằng: vì không có tiền đi xa nên đành chịu thất học! Vì vậy việc xây dựng một trường trung học công lập ở Tuy Phước trở thành một nguyện vọng bức thiết vào bậc nhất của người dân trong vùng - nhất là vào năm 1965 tại vùng Tây Sơn hạ, Trường trung học Quang Trung cũng đã ra đời, tạo ra vùng trũng về văn hóa trung học ở Tuy Phước! Để có ngôi trường, sự đóng góp của phụ huynh học sinh là rất lớn. Mồi gia đình phải góp 3.000 đồng (vàng 4.000 đồng /lượng – quy ra khoảng 7,5 chỉ vàng) để ước mơ lớn cho con em mình được học trung học tại một trường công lập ở quê nhà được thực hiện. Ngày xây dựng trường trở thành một sự kiện văn hóa lớn ở địa phương nên hai viên Tỉnh trưởng Bình Định và Quận trưởng Tuy Phước thời đó đã về đặt viên đá đầu tiên khai sinh ra ngôi trường này. Từ đó, giáo dục bậc trung học ở Tuy Phước phát triển rất nhanh qua từng năm học, để đến năm học 1974 – 1975 trở thành một trường trung học 2 cấp (đệ nhất và đệ nhị) có tầm cỡ trong tỉnh với 41 lớp , nhân viên gần 2.000 học sinh và một đội ngũ giáo chức , nhân viên 60 người .

Sau giải phóng 1975, trong sự phát triển thuận lợi của giáo dục thời hòa bình, quy mô và chất lượng giáo dục của trường đã phát triển nhanh chóng. Vì yêu cầu phát triển giáo dục để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và để thỏa mãn nhu cầu học tập ngày càng cao của con em nhân dân, Trường đã có thêm những người em thế hệ sau của mình tách ra từ Trường THPT số I Tuy Phước. Đó là các Trường: PTTH số II Tuy Phước (1982 – 1983), PTTH (dân lập) số III Tuy Phước (1984 – 1985), THPT (bán công) Xuân Diệu (1995 – 1996). Trong lịch sử của mình, trường đã mang các tên gọi: Trường trung học Tuy Phước (1968 – 1976), Trường cấp III Phước Vân (1976 – 1981), Trường cấp III Tuy Phước (1981 – 1982), Trường THPT số I Tuy Phước (từ 1982). Đến năm học 2007 – 2008 Trường có quy mô 39 lớp với 1.902 học sinh và đang đứng trước cơ hội tách trường để phát triển và tồn tại.

Trong quá trình phát triển của mình, trường đã góp phần đào tạo nên một đội ngũ đông đảo những cán bộ, những người lao động mới có trình độ đại học. Một số anh chị em đã trưởng thành trở thành Đại biểu Quốc hội, nhà doanh nghiệp lớn, tiêu biểu như anh Huỳnh Phi Dũng (77 – 79), trở thành Đại biểu HĐND tỉnh như các anh Đỗ Văn Hiến, Phạm Long Thăng (khóa VIII : 1995 – 1999), trở thành cán bộ chủ chốt của một tỉnh như anh Đào Xuân Liên (68 – 71) hiện là Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai và không ít anh chị em là chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện, tiêu biểu như các anh Nguyễn Đình Huệ - chủ tịch, Phạm Tích Hiếu, MaiVăn Ngọc - phó chủ tịch, hiện giữ những trọng trách chủ yếu của huyện Tuy Phước, là trưởng các phòng ban cấp huyện, chủ tịch UBND xã ở trong và ngoài huyện, là chủ các doanh nghiệp đang làm ăn năng động và có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường …

Điều đáng tự hào cho Trường THPT số I Tuy Phước là đã có những đóng góp lớn vào sự phát triển của Giáo dục Bình Định : Nhiều cán bộ quản lí của các trường THPT trong tỉnh đã có những ngày giảng dạy và rèn luyện từ ngôi trường này. Đó là các anh: Phan Ngọc Bộ HT Trường THPT Nguyễn Trân ( Hoài Nhơn ), Nguyễn Thái Quang HT Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước, Nguyễn Công Ẩn HT Trường THPT số II Tuy Phước, Lê Đình Phùng HT Trường THPT Nguyễn Thái Học Quy Nhơn, Nguyễn Văn Phương HT Trường THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước, Nguyễn Chơn PHT Trường Quốc học Quy Nhơn, Nguyễn Tây Hồ HT Trường Dân tộc nội trú Vân Canh. Hai cán bộ quản lí hiện nay của trường là các anh Trương Văn Dự, hiệu trưởng và anh Đỗ Minh Châu, phó hiệu trưởng cũng là học sinh và giáo viên của trường trưởng thành lên … Nhiều cán bộ, chuyên viên Sở Giáo dục – Đào tạo Bình Định cũng có những năm tháng giảng dạy hoặc học tập tại trường. tiêu biểu là anh Cao Văn Bình Phó Giám đốc Sở và các anh chị là chuyên viên các phòng ban của Sở như Nguyễn Thanh Phúc, Bạch Xuân Thảo, Đào Đức Tuấn, Đào Văn Hưng, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thanh .

Điều đáng quý là nhiều học sinh của trường vào học các trường đại học, ĐHSP, một số có thành tích học tập xuât sắc được giữ lại làm giảng viên các trường đại học (Quy Nhơn, Tp.HCM), tiêu biểu có Phạm Văn Phúc (1998 – 2002) nay là Giảng viên Trường ĐHKH tự nhiên TP Hồ Chí Minh, bảo vệ luận án Tiến sĩ khoa học tại Pháp; một số vì yêu ngôi trường cũ , noi gương các thầy cô giáo của mình, đã về giảng dạy tại trường, nối tiếp sự nghiệp của các thầy cô , đưa ngôi trường tiếp tục phát triển. Đến nay, hầu hết giáo viên của trường là học sinh cũ của Trường TPI.

Tự hào về những học sinh các thế hệ của trường (đã kể tên hoặc chưa kịp kể tên) đã trưởng thành, mừng cho sự đóng góp của những người nguyên là thầy, là trò của Trường trung học Tuy Phước vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà, tỉnh nhà, của ngành Giáo dục –Đào tạo, nhà trường coi đây là những vốn quý mà thầy và trò đã đóng góp cho xã hội, góp phần làm sáng lên vẻ đẹp tuyền thống của ngôi trường. Nhà trường chỉ nhận một chút công lao về phần mình.

Trải qua một quá trình phát triển gian khổ, lâu dài trong chiến tranh và trong những năm đầu hòa bình, đến giai đoạn từ năm 1990 trở lại đây, Trường THPT số I Tuy Phước đã đạt được đến độ phát triển vững chắc, trở thành một trong những địa chỉ đào tạo tin cậy của giáo dục Bình Định bậc trung học phổ thông. Ấn tượng sâu sắc nhất tạo nên chất tiên tiến của ngôi trường này là cách làm giáo dục. Ở Trường TPI vẫn diễn ra mọi hoạt động bình thường của một ngôi trường, mọi chủ trương giáo dục của Nhà nước vẫn được thực thi đầy đủ, nhưng đều được cụ thể hóa bằng các giải pháp sáng tạo và đặc biệt là đạt hiệu qủa giáo dục cao:

Học sinh ở đây không tổ chức theo đơn vị lớp chung chung mà được tổ chức lớp theo trình độ nhằm đạt hiệu qủa đào tạo cao. Tiêu chí cụ thể để phân chia lớp là năng lực học tập và năng khiếu của học sinh. Học sinh vào lớp 10 được được phân tích kết quả học tập của bậc học dưới và chia lớp theo 2 trình độ A (giỏi , khá) B (trung bình , yếu). Cách phân chia lớp này dựa trên nguyên tắc giảng dạy sát đối tượng. Phân chia lớp theo trình độ là cách làm cho mọi học sinh đều được học theo năng lực và sở trường của mình, để chuẩn bị kiến thức và kĩ năng cho kì thi tuyển vào đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Kiểm tra, đánh giá trình độ học tập thực chất của học sinh để điều chỉnh quá trình giảng dạy là một việc làm quan trọng, nhưng là một bài toán khó giải của tất cả các trường học. Kết qủa kiểm tra phụ thuộc rất nhiều vào sự trung thực của học sinh. Nhưng học sinh hiện nay nói chung trình độ còn non yếu, lại chịu sức ép rât lớn của gia đình, của xã hội phải lên lớp, phải tốt nghiệp , do đó sự gian lận trong kiểm tra là khó tránh khỏi. Trường TPI đưa ra giải pháp thành lập phòng kiểm tra . Học sinh làm bài ở phòng kiểm tra sẽ trả bài một cách trung thực những gì mà mình học được. Phòng kiểm tra vừa tạo ra kết quả trung thực hơn, vừa góp phần tạo nên một tập tính mới là sự nghiêm túc của học sinh trong kiểm tra, thi cử.

Nhận thức được đội ngũ giáo viên là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sự thay đổi về chất lượng giáo dục, nhà trường đã tập trung nâng cao trình độ giáo viên theo nhiều hướng khác nhau. Đối với giáo viên lớn tuổi có kinh nghiệm, nhà trường xây dựng họ trở thành lực lượng nòng cốt ở các tổ chuyên môn. Đối với giáo viên lớp trung, có trình độ chuyên môn khá, nhà trường hướng họ phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi, giáo viên giỏi. Đối với số giáo viên trẻ, có kiến thức tốt, nhà trường tạo điều kiện cho họ học lên cao học, nghiên cứu sinh. Trong một tập thể sư phạm có trình độ đạt chuẩn đồng đều, việc tạo ra một số đỉnh cao về chuyên môn ( TS, ThS, GVDG) vừa tạo ra điều kiện để giải quyết một số khó khăn về chuyên môn nghiệp vụ, vừa tạo ra động lực học tập vươn lên trong giáo viên để đóng góp lâu dài cho mục tiêu nâng cao chất lượng của nhà trường. Trong đội giáo viên của Trường THPT số I Tuy Phước đã từng có 1 tiến sĩ , và hiện có 9 thạc sĩ và 3 cao học đang công tác tại trường. TPI là trường đã tạo được khát vọng muốn tiếp tục học lên các bậc học cao hơn trong nhiều giáo viên, do đó cũng là trường trung học đầu tiên của tỉnh Bình Định có giáo viên đạt học vị tiến sĩ và cũng là một trong số ít trường có nhiều giáo viên có học vị thạc sĩ nhất của giáo dục Bình Định.

Thời đại ngày nay là thời đại của công nghệ thông tin (CNTT). CNTT đi vào mọi mặt của đời sống, trong đó có giáo dục. Bắt được xu hướng này, Trường TPI đã vượt qua những khó khăn về tài chính, về kĩ thuật nghiệp vụ, về những lời di nghị từ bên ngoài, tìm mọi cách đưa CNTTvào trường: Nhà trường đã thành lập 2 phòng đa chức năng bố trí cố định ở đây những thiết bị điện tử dùng chung hiện đại nhất có liên quan đến công nghệ giáo dục như bộ chuyển đổi, ti vi màn hình phẳng cỡ lớn (53 inch , 70 inch), camera, máy quét (scanner) , máy chiếu hắt (overhead) và một hệ thống máy di động gồm 2 máy vi tính xách tay, 2 máy chiếu đa năng (projector). Tất cả giáo viên đều soạn giáo án điện tử và truyền thành thạo giáo án điện tử lên các thiết bị CNTT. Do vậy mà ở một vùng quê nghèo của tỉnh Bình Định, học sinh TPI được học những giờ học hứng thú nhất, sinh động nhất, không kém giờ học của học sinh ở bất cứ một trường tiên tiến nào, tại một nơi thuận lơi nào trên đất nước! ………

Với những giải pháp cơ bản mang dấu ấn TPI, Trường THPT số I Tuy Phước đã đạt được những thành tích đào tạo khá tốt: Tỉ lệ tốt nghiệp đạt cao và ổn định từ 95 đến 99% (năm học 2005 – 2006 đạt 100% - năm học 2006 – 2007 thực hiện chủ trương nói không với bệnh thành tích và bệnh tiêu cực trong thi cử, học sinh của trường cũng tốt nghiệp đợt I với tỉ lệ 90% + tốt nghiệp đợt II đạt tỉ lệ 97%) .Tỉ lệ học sinh thi đỗ vào đại học hàng năm đạt từ 30 đến 50% (đột suất có năm đạt 60% -70% , có lớp đỗ 90%) … Từ năm học 1990 – 1991 đến năm học 2007 – 2008, Trường THPT số I Tuy Phước liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến, trường tiên tiến xuất sắc của tỉnh Bình Định, một số năm được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua dẫn đầu khối THPT, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Với những thành tích đào tạo nổi bật trong một thời gian dài, đến năm 2005, Trường THPT số I Tuy Phước vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III. Thầy giáo Bùi Đình Chi - người hiệu trưởng giàu nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục trên quê nhà, với phong cách làm việc năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, làm việc với phương châm thành tích là do tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh tạo ra, nhưng khởi động mọi công việc là trách nhiệm của người hiệu trưởng, đã chịu trách nhiệm dẫn dắt tập thể giáo viên và học sinh Trường THPT số I Tuy Phước trong những lúc thuận lợi, cũng như trong những hoàn cảnh cực kì khó khăn qua một quãng thời gian dài 24 năm (1980 – 2003) - đã được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Nhà giáo ưu tú.

Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường THPT số I Tuy Phước, nhìn lại những khó khăn mà phụ huynh học sinh, thầy và trò đã vượt qua, nhìn những thành qủa to lớn mà chúng ta đã làm được, dù còn rất nhiều việc phải làm, nhưng tương lai của giáo dục Tuy Phước I sẽ là những trang mới xán lạn!

NGƯT BÙI ĐÌNH CHI – HIỆU TRƯỞNG TRƯƠNG VĂN DỰ

Bài đăng trên tập san kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT số I Tuy Phước
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi vinh hy » 20-03-2009, 09:41

Mình học ở đây 90-91-92.
Năm vừa rồi thầy Dự vào Sài gòn họp hội đồng hương Tuy Phước 1, tổ chức ở nhà hàng ngay góc Kỳ Đồng - Trương Định. Trong buổi gặp mặt đó, đã lấy được danh sách các cựu hs sau:
http://ptth-so1tuyphuoc-binhdinh.edu.vn ... icuuhs.htm
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2852
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 185 lần
Được cảm ơn: 494 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 20-03-2009, 10:20

Rất tiếc hôm đó mình ko có thông tin về việc thầy Dự vào SG nên ko tham gia được. Lâu lắm rồi ko được diện kiến thầy Dự, trước đây thì nhiều, một phần cũng vì thầy ở cùng địa phương với mình.
Nhìn vào danh sách, mình thấy có 3 người cùng khóa, cũng có gọi điện thoại hỏi thăm tụi nó.
Mấy lần trước mỗi khi thầy Châu vào, lớp mình họp đông lắm, nhưng lần này ko thấy ai. :roll:
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi Bình Lâm » 20-03-2009, 16:30

Lạ quá, trên Google map: Quy Nhơn bị biến thành Kin-hon. Không biết ai cung cấp địa danh này.
Hình ảnh
Còn ăn, hết về ngoại ăn
Bình Lâm
Ban huấn luyện
 
Bài viết: 1021
Ngày tham gia: 19-04-2004, 07:10
Đến từ: Tuy Phước (Gia Lai)
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website
  • Tài khoản Yahoo

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 20-03-2009, 16:47

Bình Lâm đã viết:Lạ quá, trên Google map: Quy Nhơn bị biến thành Kin-hon. Không biết ai cung cấp địa danh này.


Ờ hén, chắc mục đích nó ghi chữ Kin-hon là Ki-nhon, cách ghi chữ Qui thành Ki chưa đúng.
Chữ Sông Cầu thành Sông Cau.
Nhưng một số địa danh nhỏ thì lại đúng như: Diêu trì, Đập đá, ...
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi vinh hy » 20-03-2009, 18:29

Bình Lâm đã viết:Lạ quá, trên Google map: Quy Nhơn bị biến thành Kin-hon. Không biết ai cung cấp địa danh này.

Cho xin topic này chỉ nói về Tuy Phước được không bạn.
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2852
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 185 lần
Được cảm ơn: 494 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi Dilangthang » 20-03-2009, 19:30

redshark đã viết:Rất tiếc hôm đó mình ko có thông tin về việc thầy Dự vào SG nên ko tham gia được. Lâu lắm rồi ko được diện kiến thầy Dự, trước đây thì nhiều, một phần cũng vì thầy ở cùng địa phương với mình.
Nhìn vào danh sách, mình thấy có 3 người cùng khóa, cũng có gọi điện thoại hỏi thăm tụi nó.
Mấy lần trước mỗi khi thầy Châu vào, lớp mình họp đông lắm, nhưng lần này ko thấy ai. :roll:

ong o phuoc thanh ah

Dilangthang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 364
Ngày tham gia: 13-04-2008, 13:44
Đến từ: nơi đã ra đi
Đã cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 3 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 23-03-2009, 08:37

Dilangthang đã viết:ong o phuoc thanh ah


Ờ, tui mới dìa quơ dô nè, còn ông ở đâu?
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 23-03-2009, 16:44

Về quê 2 hôm cuối tuần, tranh thủ hôm qua đi ăn bánh tráng nem nướng chợ huyện (Phước Lộc - Tuy Phước) ngon tuyệt.
Sẵn đó, mua nem mang vào SG cho bà con luôn :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi Dilangthang » 23-03-2009, 23:16

redshark đã viết:
Dilangthang đã viết:ong o phuoc thanh ah


Ờ, tui mới dìa quơ dô nè, còn ông ở đâu?

cung o hpuoc thanh lun, co the tui biet ong do neu o lon hon tui ko wa 5 tuoi

Dilangthang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 364
Ngày tham gia: 13-04-2008, 13:44
Đến từ: nơi đã ra đi
Đã cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 3 lần
Blog: Xem blog (0)

Trang kế tiếp

Quay về LÀNG XÃ VÀ ĐÔ THỊ

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 0 khách