Cùng Hội CĐV Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại vff-fan hoặc tại BinhDinhFFC


Tuy Phước quê tôi

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 24-03-2009, 09:33

Dilangthang đã viết:
redshark đã viết:
Dilangthang đã viết:ong o phuoc thanh ah


Ờ, tui mới dìa quơ dô nè, còn ông ở đâu?

cung o hpuoc thanh lun, co the tui biet ong do neu o lon hon tui ko wa 5 tuoi


Vậy à, có khi tui cũng biết ông đó, ông học trường PTCS Phước Thành khóa nào?
@: Ông chịu khó gõ TV có dấu chứ khó đọc quá. :mrgreen:
Sửa lần cuối bởi redshark vào ngày 24-03-2009, 10:57 với 1 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi tulipden_239 » 24-03-2009, 10:01

Tulip cũng là con dân của Tuy Phước, nhà ở Phước Thành ý! Cấp 2 học ở trường THCS Phước Thành khóa 2001-2005! Nhưng mà cấp 3 lại không có học trường Tuy Phước I mà xuống Quy Nhơn học, giờ chui vô Sài Gòn rồi (bon chen ghê gớm, toàn kiếm chỗ đông người mà chen dù thấy mình không thật sự thích hợp và thích những gì bình lặng)

Hiện giờ ở trường Tuy Phước I có cái trang này: http://tuyphuocpro.com/4rum/ . Mọi người có thể vào nghía một chút. Nó mang đậm tính chất teen. Vô để thấy mình trẻ lại ^^!
Quyết sống để không yêu...
Hình đại diện của thành viên
tulipden_239
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 102
Ngày tham gia: 26-09-2008, 12:34
Đến từ: Thiên đường vắng bóng tình yêu
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 1 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Tài khoản Yahoo

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 24-03-2009, 10:51

Vậy là Tulip mới vào ĐH à. Anh học PTCS Phước Thành trước Tulip 10 lớp, khóa 1991-1995, sau này anh đạp xe học Tuy Phước 1.
Ở Phước Thành, nhiều người xuống QN học lắm, anh cũng có 2 đứa em xuống QN học ở Lê Quí Đôn, nó học trước Tulip 2 lớp.
Trang web mà Tulip đề cập, anh cũng đã biết qua 1 lần search trên Google, và cũng có hỏi 1 đứa em đang học lớp 11 ở TP1, đúng là vào đó thấy trẻ lại thiệt, nhưng nó lại quá teen :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi Song gap - Yeu voi » 24-03-2009, 21:33

tui Phước Lộc, xóm Đào Tấn nè . có ai gần đây không nhỉ ?
Hình đại diện của thành viên
Song gap - Yeu voi
Thành viên
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: 08-03-2009, 14:44
Đến từ: Tháp Bánh Ít
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 25-03-2009, 08:26

Tôi xin đăng thêm bản đồ vị trí địa lý huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Được lấy từ trang web vietbando.com:

Hình ảnh

Song gap - Yeu voi đã viết:tui Phước Lộc, xóm Đào Tấn nè . có ai gần đây không nhỉ ?


Chào Pác. Tui cũng có mấy thằng bạn ở chỗ đấy.
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 25-03-2009, 21:19

Cột đá Tuy Phước

Cột đá tại thôn Trung Tín, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Nhân dân gọi cột đá này là tượng Phật Lồi. Cột đá bằng đá cát màu xám xanh, cao 3,05m, gồm 3 phần: phần chân hình khối cao 0,92m, rộng 0,37m để trơn; phần thân cao 0,84m tạc hình rắn thần khổng lồ; phần đỉnh cao 1,20m chạm 7 đầu rắn Naga toả ra che cho hình Đức Phật đang ngồi thiền ở phía dưới; 7 đầu rắn toả ra giống hình một cáo am nhỏ, trong am là Đức Phật. Phật cao 0,37m ngồi trên toà sen. Cột đá rắn Naga và Đức Phật ở Tuy Phước mang phong cách nghệ thuật tháp chàm Dương Long (Bình Định) có niên đại nửa cuối thế kỷ XV.

Trích từ Vietgle.vn http://www.vietgle.vn/beta/Default.aspx ... Bc&type=A0
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 25-03-2009, 21:31

Làng hát bội cổ truyền ở xã Phước An, huyện Tuy Phước, Bình Định

Hình ảnh


Phước An là một trong những cái nôi của nghề hát bội cổ truyền, là quê hương của nhiều nghệ sĩ lừng danh một thời như Chánh ca Ðựng, Chánh ca Ghềnh, Phó ca Thơm, Nhưn Sung, Thập Ân... Cho đến nay người dân Phước An vẫn gìn giữ và lưu truyền nghề hát bội của cha ông mình.

Tỉnh Bình Ðịnh có truyền thống hát bội từ lâu đời và phát triển thành phong trào mạnh mẽ với nhiều tên tuổi đào, kép lừng danh. Từ xưa đến nay, khi các làng xã ở Bình Ðịnh có lễ đình, chùa đều tổ chức hát bội. Thậm chí với những gia đình khá giả khi sinh con, gặp dịp may phát tài, hoặc giỗ kỵ, cũng tổ chức hát bội để tăng phần long trọng. Có những khi đám hát kéo dài suốt cả tháng liền. Chính vì vậy ở Bình Ðịnh có rất nhiều làng hát bội, nhiều gánh hát bội ra đời.

Ở huyện Tuy Phước vào đầu thế kỷ 20, quê hương của vị hậu Tổ hát bội Ðào Tấn, các gánh hát chủ yếu tập trung ở các xã Phước An, Phước Nghĩa, Phước Lộc, Phước Hòa. Tiêu biểu là các gánh hát ở xã Phước An với truyền thống lâu đời, nổi bật nhiều nghệ sĩ lừng danh như Chánh ca Ðựng, Chánh ca Ghềnh, Phó ca Thơm, Nhưn Sung, Thập Ân...

Để gìn giữ nghệ thuật sân khấu truyền thống, Phước An là địa phương có nhiều gánh hát bội không chuyên qua nhiều thế hệ so với các xã trong huyện Tuy Phước. Cả Phước An với sáu thôn thì có thời điểm năm thôn đều thành lập gánh hát. Ở thôn An Sơn có gánh hát do Nguyễn Bì (Dư) làm bầu. Thôn Ðại Hội có gánh hát bội do Nguyễn Tòng (Tám Tòng) con trai bầu Sa phụ trách. Và thôn An Hòa vẫn là nơi có gánh hát mạnh nhất xã với một thế hệ diễn viên trẻ như Mười Hàn, Kim Chung, Ngọc Hương, Hoàng Minh, Linh Nghiệp đầy tài năng, sung sức trên con đường nghệ thuật.

UBND xã Phước An đã quyết định thành lập Ðoàn hát bội mà nòng cốt là các diễn viên thôn An Hòa. Cho tới nay, Ðoàn hát bội Phước An vẫn đi lưu diễn nhiều nơi trong và ngoài tỉnh, tạo được những ấn tượng tốt đẹp cho người xem. Nhiều diễn viên của Ðoàn hát bội Phước An đã đoạt huy chương vàng, huy chương bạc, bằng khen tại các kỳ hội diễn sân khấu không chuyên toàn quốc.

Hiện nay, làng hát bội cổ truyền ở Phước An đã có những bước phát triển mới, đã dàn dựng, biểu diễn một số vở tuồng tiểu thuyết, tuồng truyện bên cạnh các vở tuồng đồ, tuồng thầy, tuồng pho, làm phong phú loại hình biểu diễn. Làng hát bội cổ truyền ở Phước An không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật sân khấu truyền thống của khán giả từ xưa đến nay, mà còn góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa người Bình Ðịnh. Ðây là một trong những làng cổ truyền tạo dấu ấn thú vị cho du khách khi về thăm vùng nông thôn Bình Ðịnh; cũng là nơi mà đời sống văn hóa hiện đại luôn gắn liền với quá trình gìn giữ và phát triển nghệ thuật sân khấu hát bội.

Nguồn từ: Diễn Đàn Tuổi Trẻ Quy Nhơn
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 26-03-2009, 16:34

Cán bộ xã trở thành trọng tài Quốc gia

Anh Nguyễn Ngọc Thiện (sinh năm 1972, ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) là trọng tài duy nhất của Bình Định được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam chọn điều hành các giải thi đấu do Liên đoàn tổ chức. Ít ai biết rằng anh chỉ là cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội của xã.

Hình ảnh
Anh Nguyễn Ngọc Thiện và nữ tuyển thủ Quốc gia Văn Thị Thanh (ảnh chụp tại lớp trọng tài bóng đá Quốc gia tháng 11.2008).

Thôn Mỹ Trung, xã Phước Sơn, nơi anh Thiện sinh ra và lớn lên, là một địa phương có phong trào bóng chuyền mạnh. Thời còn học sinh, hễ rảnh là anh và các bạn rủ nhau chơi bóng chuyền trên những cánh đồng gần nhà. Năm 1992, sau khi tốt nghiệp THCS, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh Thiện nghỉ học để đi phụ xe và cố gắng hoàn tất chương trình THPT tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Đến năm 1997, anh Thiện về quê và được nhận vào công tác tại UBND xã Phước Sơn, phụ trách mảng thể dục thể thao. Sau đó, năm 2000, anh được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho đăng ký theo học đại học TDTT (Trường Đại học TDTT Trung ương 1 tổ chức ở TP Quy Nhơn). Dù rất bận rộn với việc học, nhưng anh Thiện vẫn tranh thủ nhận nhiệm vụ huấn luyện đội bóng chuyền huyện Tuy Phước. Nỗ lực của anh và học trò đã đem lại chiếc Huy chương Bạc tại Giải Bóng chuyền Đại hội TDTT tỉnh năm 2005.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng xếp loại giỏi, Nguyễn Ngọc Thiện được Trường giới thiệu tham dự lớp học đào tạo trọng tài Quốc gia khóa 2, do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức vào tháng 9.2005 tại TP Nha Trang. Không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, tại lớp học này, anh đã xuất sắc giành danh hiệu thủ khoa. Đây chính là tiền đề để anh được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cử đi làm nhiệm vụ tại vòng 1 Giải Bóng chuyền Quốc gia tổ chức tại TP Vũng Tàu vào đầu năm 2006 và từ đó đến nay, anh được phân công làm xuyên suốt các giải thi đấu do Liên đoàn tổ chức.

Nói về con đường học - hành của mình, anh Thiện tâm sự: “Tôi có niềm đam mê thể thao. Nhưng cái may rất lớn là tôi được xã tin tưởng ủng hộ. Cả Đảng ủy, UBND xã Phước Sơn đều ủng hộ việc tôi đi học và làm nhiệm vụ. Sự quan tâm này khiến tôi chỉ muốn làm hết sức mình vì phong trào TDTT của xã”.

Tuy là trọng tài đẳng cấp Quốc gia, nhưng anh Thiện vẫn dành nhiều thời gian để thực hiện các nhiệm vụ ở xã. Đầu năm 2008, được điều chuyển sang phụ trách mảng văn hóa - xã hội của xã, anh Thiện liền lập kế hoạch xây dựng và phát triển phong trào thể thao ở địa phương. Đồng thời, anh được lãnh đạo xã cho phép tham dự lớp đào tạo sơ cấp trọng tài bóng đá do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay, anh Thiện đang chuẩn bị tham dự lớp học bồi dưỡng trọng tài tài năng do Liên đoàn Bóng đá Thế giới giảng dạy tại Ninh Bình vào tháng 9.2009.

Ông Tôn Kỳ Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, nhận xét: “Anh Thiện là một cán bộ tốt của xã chúng tôi. Những lần anh Thiện rời xã đi làm nhiệm vụ không làm ảnh hưởng đến công việc chung của xã, vì anh đã chuẩn bị kế hoạch tốt; bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý. Chẳng những thế, anh Thiện còn tham gia tích cực các phong trào xã hội ở địa phương, như tham gia chiến dịch Tình nguyện hè, Tiếp sức mùa thi và Giúp dân khắc phục lũ lụt…”.

Xuân Vinh - Báo Bình Định (http://www.baobinhdinh.com.vn/thethao/2009/3/73589/)
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi tulipden_239 » 27-03-2009, 11:08

redshark đã viết:Vậy là Tulip mới vào ĐH à. Anh học PTCS Phước Thành trước Tulip 10 lớp, khóa 1991-1995, sau này anh đạp xe học Tuy Phước 1.
Ở Phước Thành, nhiều người xuống QN học lắm, anh cũng có 2 đứa em xuống QN học ở Lê Quí Đôn, nó học trước Tulip 2 lớp.
Trang web mà Tulip đề cập, anh cũng đã biết qua 1 lần search trên Google, và cũng có hỏi 1 đứa em đang học lớp 11 ở TP1, đúng là vào đó thấy trẻ lại thiệt, nhưng nó lại quá teen :mrgreen:


Tulip mới học năm nhất thôi... Nghĩa là vào SG được hơn nửa năm... Không thích nhưng chưa gọi là ghét... Tạm hài lòng với những gì mình có và có trách nhiệm với những gì mình quyết định...

Redshack ở Phước Thành là ở khúc chỗ nào? Hồi cấp 3 tulip cũng học ở Lê Quý Đôn đó, không biết có vinh hạnh được quen hai người em của redshack không?

Còn cái trang kia thì tulip có nghía vaò nhưng rồi cũng đi, không đăng kí thành viên vì thấy quả thực nó teen quá còn mình lại thuộc típ hoài cổ chả bon chen nổi dù về tuổi tác thì đâu có hơn ai... Cái trang đó được lập ra nhưng thông tin về trường lại rất kém, chủ yếu là các mặt giải trí nên khá loãng và không để lại dấu ấn gì...
Quyết sống để không yêu...
Hình đại diện của thành viên
tulipden_239
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 102
Ngày tham gia: 26-09-2008, 12:34
Đến từ: Thiên đường vắng bóng tình yêu
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 1 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Tài khoản Yahoo

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 27-03-2009, 12:38

tulipden_239 đã viết:Tulip mới học năm nhất thôi... Nghĩa là vào SG được hơn nửa năm... Không thích nhưng chưa gọi là ghét... Tạm hài lòng với những gì mình có và có trách nhiệm với những gì mình quyết định...

Redshack ở Phước Thành là ở khúc chỗ nào? Hồi cấp 3 tulip cũng học ở Lê Quý Đôn đó, không biết có vinh hạnh được quen hai người em của redshack không?


Tulip nghĩ vậy là tốt.
Tớ ở Cảnh An, gần UB xã cũ đấy. Tulip ở chỗ nào, vào đây học trường nào?
Tulip có thể biết 2 người em của tớ, họ chỉ hơn Tulip 2 tuổi nên cùng học chung ở PTCS PT 2 năm mà. Và tớ cũng có 1 đứa em khác bằng tuổi Tulip, có khi học chung vì cũng ở PT, giờ vào SG học hơn nửa năm rồi.
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi tulipden_239 » 27-03-2009, 15:41

redshark đã viết:Tulip nghĩ vậy là tốt.
Tớ ở Cảnh An, gần UB xã cũ đấy. Tulip ở chỗ nào, vào đây học trường nào?
Tulip có thể biết 2 người em của tớ, họ chỉ hơn Tulip 2 tuổi nên cùng học chung ở PTCS PT 2 năm mà. Và tớ cũng có 1 đứa em khác bằng tuổi Tulip, có khi học chung vì cũng ở PT, giờ vào SG học hơn nửa năm rồi.


Nhà tulip ở gần trường THCS Phước Thành, cách trưởng khoảng vài trăm mét thôi.

Giờ tulip đang ở KTX ĐHQG ở Thủ Đức, học trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn khoa Báo chí truyền thông. Có thể cho biết em của redshark người mà ngang tuổi với tulip không? Hok biết chừng có quen! Ở trong này việc gặp được một ai đó quen hồi cấp 2 với tulip là khá khó. Vì khi xuống QN học thì những liên lạc cũ đã mất... Hjx...
Quyết sống để không yêu...
Hình đại diện của thành viên
tulipden_239
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 102
Ngày tham gia: 26-09-2008, 12:34
Đến từ: Thiên đường vắng bóng tình yêu
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 1 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Tài khoản Yahoo

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 27-03-2009, 15:50

tulipden_239 đã viết:Nhà tulip ở gần trường THCS Phước Thành, cách trưởng khoảng vài trăm mét thôi.
Giờ tulip đang ở KTX ĐHQG ở Thủ Đức, học trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn khoa Báo chí truyền thông. Có thể cho biết em của redshark người mà ngang tuổi với tulip không? Hok biết chừng có quen! Ở trong này việc gặp được một ai đó quen hồi cấp 2 với tulip là khá khó. Vì khi xuống QN học thì những liên lạc cũ đã mất... Hjx...


OK. Có gì Tulip cứ PM cho tớ.
Chúc học giỏi! ;)
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi vinh hy » 28-03-2009, 04:26

Nhà tui ở tuy phước đây
QUE NHA .jpg
QUE NHA .jpg (52.95 KiB) Đã xem 2351 lần
QUE NHA 22 .jpg
QUE NHA 22 .jpg (69.07 KiB) Đã xem 1472 lần
Sửa lần cuối bởi vinh hy vào ngày 29-03-2009, 07:55 với 1 lần sửa trong tổng số.
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2858
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 185 lần
Được cảm ơn: 495 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi vinh hy » 28-03-2009, 04:28

Admin ơi, sao lại hiện lên dòng chữ " bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này " ?
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2858
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 185 lần
Được cảm ơn: 495 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 28-03-2009, 09:22

vinh hy đã viết:Admin ơi, sao lại hiện lên dòng chữ " bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này " ?

Tui cũng ko xem được nhà Pác rùi, ADMIN ui em36
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi admin » 28-03-2009, 21:31

vinh hy đã viết:Admin ơi, sao lại hiện lên dòng chữ " bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này " ?

redshark đã viết:Tui cũng ko xem được nhà Pác rùi, ADMIN ui em36

Cám ơn các bạn. Đây là lỗi của BQT khi set cho subforum này
Sẽ khắc phục ngay.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: 13-12-2003, 11:51
Đến từ: Bình Định
Đã cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 4 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định, Real Madrid, Chelsea, Tây Ban Nha

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi vutien » 28-03-2009, 22:25

Nhà mình cũng ở Tuy Phước nè! Gần nhà ku Biển!
Binh Dinh Vo Dich
Hình đại diện của thành viên
vutien
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 176
Ngày tham gia: 17-09-2006, 16:31
Đến từ: Binh Dinh
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Tài khoản Yahoo

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi vinh hy » 29-03-2009, 07:58

Tui ở Phước Lộc, hồi trước học Tuy Phước 1 khóa 90-91-92. Có ai đồng khóa không nhỉ ?
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2858
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 185 lần
Được cảm ơn: 495 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 29-03-2009, 10:33

vinh hy đã viết:Tui ở Phước Lộc, hồi trước học Tuy Phước 1 khóa 90-91-92. Có ai đồng khóa không nhỉ ?

Lớp của Pác bi giờ đã 35-36 tuổi roài, chắc tất cả họ đều đã yên bề gia thất, chăm lo sự nghiệp. Em sau Pác tới 5 lớp lận :D
Nhà Pác có hai hàng rào thấp bằng hoa trang (em đoán vậy) đẹp quá. :shock:

vutien đã viết:Nhà mình cũng ở Tuy Phước nè! Gần nhà ku Biển!

Pác học TP 1 luôn à?
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi Bình Lâm » 29-03-2009, 10:52

vinh hy đã viết:Tui ở Phước Lộc, hồi trước học Tuy Phước 1 khóa 90-91-92. Có ai đồng khóa không nhỉ ?

Tui ở Tuy Phước 2, cùng khoá với bác. Khi học ở Huế có biết em Liên (Phước Lộc), nay làm cty hoa ở Đà Lạt. Bác có muốn nhận bán thì tui PM mobile cho. Cùng khoá này có cu Tiên (Phước Nghĩa) học Y Huế, ko biết bây giờ làm ở đâu.
Hình ảnh
Còn ăn, hết về ngoại ăn
Bình Lâm
Ban huấn luyện
 
Bài viết: 1021
Ngày tham gia: 19-04-2004, 07:10
Đến từ: Tuy Phước (Gia Lai)
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website
  • Tài khoản Yahoo

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về LÀNG XÃ VÀ ĐÔ THỊ

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 0 khách