Trích từ Vnexpress.net
Thứ hai, 21/2/2005, 16:40 GMT+7
Thể Công! Có biết lòng chúng con đau
THỂ CÔNG ơi có biết lòng chúng con đau khi thấy đội bóng thi đấu như thế không? Người hâm mộ đội bóng Thể Công đã thốt lên như vậy sau khi tan trận Thể Công - Quảng Nam (hoà 1-1) chiều thứ bảy vừa rồi.
From: Tran Nhu Quynh
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Saturday, February 19, 2005 7:40 PM
Subject: The Cong! co biet long chung con dau.
Gần đây, các báo từ Thể Thao cho đến Tuổi Trẻ, Thanh Niên... rồi đến cả truyền hình, đâu đâu cũng có bài viết, phóng sự về Thể Công, đội bóng đang lênh đênh ở giải hạng Nhất, tượng đài một thời của người hâm mộ bóng đá Việt Nam những năm 80, 90 của thế kỷ trước.
Quả thật, Thể Công hồi trước có lối chơi đậm chất kỹ thuật với tiền vệ nhỏ con nhưng kỹ thuật lại bậc thày Nguyễn Hồng Sơn đã làm biết bao đội bóng phải e sợ. Nhưng từ khi bóng đá Việt Nam chuyển sang chuyên nghiệp, hầu hết các đội bóng đều dần dần thích nghi với môi trường chuyên nghiệp bằng cách tăng cường các ngoại binh chất lượng nhằm tạo ra một bộ mặt khác cho CLB. Từ khi tiền vệ tài hoa Nguyễn Hồng Sơn giã từ bóng đá đỉnh cao thì Thể Công với cái cơ chế của quân đội vẫn không chịu thoát ra, mà vẫn giữ lại cái cơ chế cũ rích, các CLB khác đã bỏ từ lâu. Và điều gì đến cũng đã đến, cuối mùa giải chuyên nghiệp 2004, Thể Công đã lần đầu tiên bị xuống hạng, đó là hậu quả của cái cơ chế đó. Tưởng đâu, mùa giải mới Thể Công sẽ thoát ra khỏi cái cơ chế đó để khoác lên mình một diện mạo khác, nhưng "xưa cũng như nay" chẳng có gì khác cả, và sau 3 vòng đấu người ta lại thấy một nỗi thất vọng lớn mang tên "Thể Công".
Sau trận thua Huda - Huế, báo chí, người hâm mộ đã không còn tin tưởng mấy vào khả năng thăng hạng của Thể Công, nhưng có không ít một bộ phận CĐV lại trung thành và cho rằng trận thua đấy chỉ là một sai lầm nhỏ và Thể Công sẽ chuộc lại sai lầm đó. Sau một cái Tết tưởng đâu Thể Công sẽ đổi khác. Nào ngờ, trận đấu trên sân nhà tiếp đội bóng chiếu dưới Quảng Nam họ lại bị đối thủ được đánh giá là yếu cơ hơn cầm hoà ngay trên sân nhà. Trận đấu này chính các cầu thủ khách lại ghi bàn trước. Và chính trận hoà này như một giọt nước làm tràn ly, khiến người hâm mộ không mấy lạc quan về khả năng thăng hạng của Thể Công. Nếu vẫn còn thi đấu như thế, vẫn còn trong cái cơ chế của quân đội thì việc Thể Công thăng hạng là điều khó xảy ra.
THỂ CÔNG ơi! Có biết lòng chúng con đau khi thấy đội bóng thi đấu như thế không? Người hâm mộ đội bóng Thể Công đã thốt lên như thế sau khi tan trận Thể Công - Quảng Nam chiều thứ bảy vừa rồi. Nếu Thể Công có nghe được những câu nói đầy tình nghĩa này thì hãy là chính mình, thi đấu ngoan cường cho mục tiêu thăng hạng của mình. Còn nếu vẫn thi đấu như thế này thì mục tiêu thăng hạng xem ra là viển vông.
Vào vnexpress.net đọc thấy trong mục bạn đọc viết có bài này, tên người viết giống tên thằng Biển... Hông biết phải bài của nó hông?
http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-vi ... /3B9DB906/
Biển đâu? trả lời...?mau