redshark đã viết:Vậy kể về trường XD cho bà con biết đi.
vinh hy đã viết:Ở VIỆT NAM ta, dường như cái gì có tiếng một chút đều hư cả ? Nhất là các quán ăn.
Quán hải sản ở Vinh Quang giờ đây bán còn mắc còn hơn Sài Gòn. Dịp lễ tết người xe chen chúc chật chội -thấy ớn !
Mấy quán hải sản ở đường Trần Độc-QN cũng vậy. Nghe tiếng tìm đến chỉ thêm thất vọng.
vinh hy đã viết:Ở VIỆT NAM ta, dường như cái gì có tiếng một chút đều hư cả ? Nhất là các quán ăn.
Quán hải sản ở Vinh Quang giờ đây bán còn mắc còn hơn Sài Gòn. Dịp lễ tết người xe chen chúc chật chội -thấy ớn !
Mấy quán hải sản ở đường Trần Độc-QN cũng vậy. Nghe tiếng tìm đến chỉ thêm thất vọng.
redshark đã viết:Ở ngay tại Phước Sơn thì sướng roài, ăn hải sản mệt nghỉ hé.
@tieulamvy: dậy mà tui tưởng ông ở Quy Nhơn chớ ta, ông ghi "Đến từ: Quy Nhon men yeu!!" kìa.
vinh hy đã viết:Ở VIỆT NAM ta, dường như cái gì có tiếng một chút đều hư cả ? Nhất là các quán ăn.
Quán hải sản ở Vinh Quang giờ đây bán còn mắc còn hơn Sài Gòn. Dịp lễ tết người xe chen chúc chật chội -thấy ớn !
Mấy quán hải sản ở đường Trần Độc-QN cũng vậy. Nghe tiếng tìm đến chỉ thêm thất vọng.
tieulamvy đã viết:redshark đã viết:Ở ngay tại Phước Sơn thì sướng roài, ăn hải sản mệt nghỉ hé.
@tieulamvy: dậy mà tui tưởng ông ở Quy Nhơn chớ ta, ông ghi "Đến từ: Quy Nhon men yeu!!" kìa.
ủa có nói là "quê tui " mà , quê quán và nơi sinh sống khác nhau mà bác . Tui từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên ở Quy Nhơn , hiện giờ vẫn ở QN và sau này cũng ở QN . Năm 3-4 tuổi ba má có dẫn về quê sống 1-2 năm gì đó rồi cũng xuống lại QN , sống cho đên bây giờ . Trong thâm tâm tui yêu QN nhất , nhưng cũng yêu quê Phước Sơn nữa . Quê cha đất tổ mà
daubinhdinh đã viết:Chào cả nhà,
Daubinhdinh bị ốm cả tuần vừa rồi, hôm nay mới khỏe để vào diễn đàn này. Thấy mọi người bình luận về vụ hải sản mà thèm quá... Em cái gì ăn cũng ít, trừ hải sản! Hôm qua xem cái quy hoạch Bình Định từ nay đến 2020, xem ra Tuy Phước sang năm lại bị thu hẹp đi rồi...
Mà các bác cứ kêu hải sản mấy chỗ ở QN bị đắt và đông, vậy nếu không thì có quán nào tên tuổi rõ ràng mà ngon, bổ, rẻ không?
daubinhdinh đã viết:Chào cả nhà,
Daubinhdinh bị ốm cả tuần vừa rồi, hôm nay mới khỏe để vào diễn đàn này. Thấy mọi người bình luận về vụ hải sản mà thèm quá... Em cái gì ăn cũng ít, trừ hải sản! Hôm qua xem cái quy hoạch Bình Định từ nay đến 2020, xem ra Tuy Phước sang năm lại bị thu hẹp đi rồi...
Mà các bác cứ kêu hải sản mấy chỗ ở QN bị đắt và đông, vậy nếu không thì có quán nào tên tuổi rõ ràng mà ngon, bổ, rẻ không?
daubinhdinh đã viết:Ui cha, nhà chồng em cách cầu Bà Di có mấy bước chân thôi ah??? Nhưng em có nhìn thấy ông lão đánh cá nào đâu?
Tiện thể, cho mọi người xem cái phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch Bình Định đến 2020. Chuyển Diêu Trì, Phước An, Phước Thành về Quy Nhơn và quy hoạch tuyến đường một số tuyến đấy.
http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pag ... ocid=85470
daubinhdinh đã viết:Bác kiếm đất đi. Rồi chừng nào đất lên giá, có tiền, em về Bình Định thì bác dẫn em đi ăn đồ hải sản nha. Hihi
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 0 khách