Phía trước là Arsenal!
.............
Phía trước là Arsenal
Để có một mùa giải đầy thành công, chắc chắn nhiều HLV sẽ phải có những toan tính của riêng mình, trong đó có việc phân phối lực lượng sao cho hợp lý cho các mặt trận. Trước Tottenham, M.U đã tung ra đội hình được xem là mạnh nhất có thể chứ không hề có ý định giữ sức cho Champions League. Có thể thông cảm cho Sir Alex vì trước đó Liverpool đã tạm chiếm ngôi đầu Premier League sau chiến thắng 3-1 ở sân Hull City, nên M.U bước vào trận đấu với Tottenham với áp lực phải thắng. Và cách tốt nhất để đảm bảo điều ấy là tung một loạt trụ cột ra sân.
Ronaldo đã lập cú đúp, Berbatov ghi bàn trở lại sau 6 trận liên tiếp tịt ngòi, còn Rooney là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Và mặc dù không ghi bàn nhưng Carlos Tevez đã chơi khá tốt ở trận này. Sau khi được tung vào sân ở đầu hiệp hai, sự hăng hái và nhiệt tình của tiền đạo người Argentina đã khơi dậy tính chiến đấu của các cầu thủ M.U. Chính người hùng Rooney đã khẳng định rằng sự có mặt của Tevez ở đầu hiệp hai là một khác biệt tích cực giúp M.U lội ngược dòng công.
Kể từ đầu mùa giải năm nay, đây mới là lần đầu tiên bộ tứ Fantastic Four (Rooney-Ronaldo-Berbatov-Tevez) thi đấu thành công đến thế khi được thi đấu cùng nhau. Rõ ràng đó là một bài tổng duyệt hiệu quả cho trận đấu với Arsenal vào giữa tuần này. Nhưng nên nhớ rằng Champions League không phải Premier League và Arsenal không phải Tottenham. Đội bóng của Wenger đang hồi sinh mạnh mẽ với phong độ của Arshainv và sự trở lại ấn tượng của thủ quân Cesc Fabregas, người vừa lập cú đúp vào lưới Boro đêm qua. May cho Tottenham hầu như chỉ biết chống đỡ trước sức mạnh của những siêu sao M.U, chứ Arsenal thì khác bởi họ có những cá nhân có thể xoay chuyển cục diện như Nasri (lập cú đúp vào lưới M.U tháng 11/2008) hay Fabregas. Trước Tottenham, M.U đã sửa chữa được những sai lầm mắc phải trong hiệp một, nhưng với Arsenal thì chưa chắc. Bởi thế, trong một trận cầu quan trọng như bán kết Champions League, rất khó có chuyện bộ tứ ấy sẽ cùng xuất phát. M.U sẽ phải giảm bớt một vị trí trên hàng công để đảm bảo sự cân bằng cho hàng tiền vệ, và có lẽ Tevez sẽ lại là người phải hy sinh
Tuấn Cương
Xem toàn bài tại Thể thao Văn hóa
Chỉ cần "giải quyết" bài toán khó Arsenal thì coi như thầy trò Sir Alex sẽ coi như bỏ túi chiếc cúp Premiership mùa này. Khó ở chỗ Arsenal đang tưng bừng khí thế sau những loạt trận thành công và dàn cầu thủ trẻ của Ngài Wenger đang thi đấu rất hay và gắn kết. Một kết quả khả quan với Arsenal sẽ giúp cho Quỷ đỏ gần như cán đích trong cuộc đua Rally này vì các đối thủ của họ là Liv cần thêm 3 điểm và Chelsea cần đến 6 điểm nữa mới cân bằng điểm số.