Cùng Hội CĐV Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại vff-fan hoặc tại BinhDinhFFC


Tuy Phước quê tôi

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 04-05-2009, 15:15

changtraibien đã viết:topic này chỉ có Redshark,vinhhy và daubinhdinh là năng nổ nhất hen...
Em cũng ở Tuy Phước. Chính xác là Dieutri. Chào DaubinhDinh nhé.
Về quy hoạch thì nghe tin Diêu Trì được xác nhập vào Quy Nhơn lâu rồi, mà từ đó đến này có thấy gì đâu nè?


Trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 có ghi:
"Thành phố Quy Nhơn được xây dựng theo định hướng thành phố loại I, trong đó bao gồm cả thị trấn Diêu Trì và 2 xã Phước An, Phước Thành (huyện Tuy Phước)."
Nghe nói là năm 2010, nhưng chính xác khi nào thì ko biết, có lẽ daubinhdinh thường nghiên cứu nắm rõ.
Còn Quy Nhơn định hướng khi nào lên loại I vậy nhỉ?

@changtraibien: trên diễn đàn thấy chú và tulip cũng quen quen, chắc là thường chạy lên xuống Phước Thành, Diêu Trì nên biết quá. ;)
Sửa lần cuối bởi redshark vào ngày 05-05-2009, 09:14 với 1 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi changtraibien » 04-05-2009, 15:25

Nói thiệt chứ, ở Diêu Trì mà ít lên Phước Thành Lắm. Với lại vào SG được gần 8 năm nên cũng ít có dịp về quê hương. Cũng mong cho Quê hương thay da đổi thịt cho xứng với anh với em...

BaoBinhDinh>>Kinh tế - Phát triển
Thị trấn Diêu Trì: Trên đường đô thị hóa
16:16', 30/9/ 2004 (GMT+7)

Thị trấn Diêu Trì là điểm nối trục đông - tây của huyện Tuy Phước; có ga đầu mối Diêu Trì, có trên 2 km Quốc lộ 1A chạy qua, là nơi trung chuyển các loại nông sản tươi sống của các xã phía tây huyện, cung cấp cho TP Quy Nhơn… nên có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế. Hiện nay, tốc độ đô thị hóa ở Diêu Trì đang diễn ra khá nhanh.

* Phát triển thương mại, dịch vụ, TTCN

Hình ảnh
Một góc thị trấn Diêu Trì hôm nay

Thị trấn Diêu Trì gồm 4 thôn: Vân Hội 1, Vân Hội 2, Diêu Trì, Luật Lễ, với 2.421 hộ dân gồm 12.573 nhân khẩu. Có thể nói Diêu Trì là thị trấn sầm uất nhất huyện Tuy Phước. Cuối năm 2003, khi quốc lộ 1A chạy qua thị trấn hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng với con đường đôi khang trang, hiện đại, thì cũng là lúc Diêu Trì "điểm trang" lại diện mạo của mình. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát ngày càng nhiều với các hoạt động thương mại, dịch vụ tấp nập, đông vui. Nhiều người lấy làm ngạc nhiên trước tốc độ đô thị hóa khá nhanh ở đây. Song, điều này đã được chuẩn bị từ lâu. Theo ông Nguyễn Hóa - Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế của UBND thị trấn Diêu Trì: "Cơ cấu kinh tế của địa phương là: thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp (TTCN) rồi mới đến nông nghiệp. Vì vậy Đảng bộ, chính quyền thị trấn rất quan tâm đến công tác đô thị hóa để tạo điều kiện phát triển các loại hình kinh tế mũi nhọn".

Trên địa bàn xã hiện có trên 800 hộ hoạt động ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ từ vừa đến lớn, trong đó có nhiều hộ kinh doanh, mua bán xe máy, xăng dầu, vàng bạc, các sản phẩm mộc dân dụng… và còn có trên 400 hộ mua bán nhỏ. Ngoài một số doanh nghiệp tư nhân hoạt động ở nhiều lĩnh vực, nổi bật lên là Doanh nghiệp tư nhân Viễn Thông, chuyên sản xuất các mặt hàng mộc dân dụng, mỹ nghệ, trang trí nội thất cao cấp, cung ứng cho khách hàng trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu, thu hút trên 100 lao động có tay nghề khá tại địa phương. Các cơ sở sản xuất bánh kẹo, bao bì nhựa, ống nước PVC… cũng góp phần làm đa dạng hóa ngành nghề, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Riêng khu công nghiệp Phú Tài (TP Quy Nhơn) đã thu hút trên 600 lao động ở thị trấn Diêu Trì vào làm việc. Các nghề mộc, nề, chẻ đá.. được giữ ở mức ổn định, có trên 900 lao động tham gia, bình quân thu nhập từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng/người/ngày.

Trong tổng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 12 tỉ đồng/năm thì các ngành thương mại, dịch vụ, TTCN chiếm 65%. Theo ông Nguyễn Hóa, nếu như so với 10 năm trước, cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp của địa phương là 50-50 thì hiện nay là 65-35. Mức tăng tuy chậm nhưng ổn định. Ngành nghề và thương mại, dịch vụ phát triển đã nâng thu nhập bình quân đầu người ở thị trấn lên 4,2 triệu đồng/người/năm.

Đô thị hóa ở Diêu Trì không chỉ thể hiện qua những ngôi nhà cao tầng đang mọc lên ngày càng nhiều ven Quốc lộ 1A, mà cơ sở hạ tầng cũng ngày càng được nâng cao, các công trình điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Trong 2 năm 2003-2004, từ nguồn kinh phí 2,3 tỉ đồng của huyện, xã và nhân dân đóng góp, thị trấn Diêu Trì đã cơ bản hoàn thành bê tông hóa giao thông nông thôn ở các tuyến chính (có chiều rộng 3m trở lên) với tổng chiều dài gần 8 km. Công trình nước sạch phục vụ nhân dân thị trấn cũng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng… Ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thị trấn Diêu Trì có 290 ha đất sản xuất, trong đó có 217 ha lúa, còn lại là đất màu, đất vườn. Ngoài sản xuất lúa, bà con nông dân ở 2 thôn Luật Lễ, Diêu Trì còn trồng rau, cây kiểng, chăn nuôi (đàn trâu bò trên 800 con, đàn gia cầm trên 240.000 con) cho thu nhập khá. Kinh tế phát triển, giải quyết được việc làm, đời sống ổn định, các tệ nạn xã hội giảm mạnh, an ninh trật tự được giữ vững… cũng là điều kiện để thị trấn Diêu Trì vững bước đi lên.

* Hướng đến tương lai

Trong kế hoạch phát triển kinh tế của thị trấn, đến năm 2005, cơ cấu công - nông nghiệp sẽ là 70-30 và đến 2010 sẽ là 80-20. Trước thực tế phát triển của thị trấn Diêu Trì, con số này là hoàn toàn khả thi. Hiện nay, UBND thị trấn đang thực hiện một số dự án lớn nhằm tích cực thay đổi bộ mặt đô thị, mở hướng phát triển mới. Trong đó, dự án lớn nhất là việc di dời chợ Cây Da đến địa điểm mới, gần đường lên ga Diêu Trì, để chống ngập úng và tạo điều kiện cho nhân dân dễ giao lưu buôn bán, mở rộng thương mại, dịch vụ. Kinh phí đầu tư xây dựng chợ mới là 21 tỉ đồng (chưa kể kinh phí giải tỏa, đền bù) theo phương thức "đổi đất lấy công trình". Dự án tổng thể đã được UBND tỉnh phê duyệt, hiện đang làm dự án chi tiết. Vị trí khu chợ cũ sẽ trở thành công viên cây xanh, phục vụ nhân dân vui chơi, giải trí. Bên cạnh đó, Sở TM-DL cũng đang làm dự án quy hoạch 5 ha tại Diêu Trì để xây dựng khu chợ đầu mối của tỉnh. Trong thời điểm này, Công ty cổ phần Hà Thanh ở địa phương đang san ủi mặt bằng rộng 2 ha gần sông Hà Thanh để xây dựng khu văn hóa - thể thao gồm bể bơi, nhà thi đấu, các công trình phụ trợ với kinh phí đầu tư gần 8 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2005. Có thể nói, đây là công trình văn hóa thể thao đầu tiên ở Bình Định do một doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng và khai thác. UBND thị trấn cũng đang trình UBND tỉnh phê duyệt dự án khu dân cư đa chức năng, rộng khoảng 2 ha ở thôn Diêu Trì; đồng thời đang quy hoạch mở rộng khu đô thị về phía nam khoảng 10 ha…

Tuy cũng còn nhiều khó khăn, thử thách, song có thể nói là "đường lên đã mở", thị trấn Diêu Trì đang vươn lên trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của huyện Tuy Phước, xứng đáng là đô thị vệ tinh của thành phố Quy Nhơn.

. Thúy Vi


Trích cái này ( nguồn báo Bình Định năm 2004 để anh em đọc lại)
Hình ảnh
http://www.dieutrionline.com
Hình đại diện của thành viên
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 4958
Ngày tham gia: 11-04-2004, 22:10
Đến từ: Âm tào - Địa phủ.
Đã cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 33 lần
Blog: Xem blog (9)
CĐV của: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC.......
  • Website
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 05-05-2009, 09:06

Ở Tuy Phước, Diêu Trì phát triển nhanh, trở thành khu thương mại sầm uất. Hiện tại đang quy hoạch chợ Diêu Trì trước Trường cấp II và khu đất trước nhà máy xi măng.
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 05-05-2009, 09:17

Dilangthang đã viết:
redshark đã viết:
Dilangthang đã viết:ong o phuoc thanh ah

Ờ, tui mới dìa quơ dô nè, còn ông ở đâu?

cung o hpuoc thanh lun, co the tui biet ong do neu o lon hon tui ko wa 5 tuoi

Nhìn vào họ tên của Dilangthang (ở đây) cũng khá giống với một thằng bạn của mình, chỉ khác cái chữ cuối cùng, hay là anh em chăng :shock:, có phải ở Bình An, Phước Thành ko :?:
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi daubinhdinh » 05-05-2009, 14:12

chào cả nhà. Cả tuần rồi không vào diễn đàn, em thấy mình bỏ qua nhiều chủ đề hay quá!

Nhà mấy bác đẹp quá trời, nhiều cây cảnh! Em ước gì nhà em rộng một chút, em cũng trồng cây cảnh chơi. Em thích mấy cái này lắm. Tết năm vừa rồi em về quê chồng, có dịp xem nhà mấy người quen của mẹ chồng và bên nhà ngoại. Nhìn nhận chung là Bình Định lắm cây cảnh. Đẹp, nhưng tiếc là giá hơi rẻ.

Em vào vườn hỏi 1 cây mai rất đẹp, cô chủ vườn kêu đó là cây đẹp nhất vườn mà giá bán cho lái buôn là 4 triệu. Giá cây đấy mang ra HN thì ít cũng phải lên tới giá hơn 10 triệu! Thấy tiếc cho cô ấy quá....

Còn về quy hoạch Bình Định, em thấy sẽ không dây dưa đâu. Bình định còn nằm trong tổng thể quy hoạch phát triển du lịch biển và công nghiệp đấy. Lúc nào rảnh em tìm lại mấy cái quy hoạch cho cả nhà xem. Nhận định chung của em là Bình Định nhiều tiềm năng phát triển, nhưng hiện tại cũng đáng yêu lắm rồi! :)
Em là dâu Bình Định
Nên không lo... dạy chồng
daubinhdinh
Thành viên
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: 02-04-2009, 13:13
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 7 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Bill Gate

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 05-05-2009, 14:26

Kiểng nhà vườn mà sao bán giá cao được, xuất cả xe chứ ít gì, như thế khi xuất đi thành phố thì giá còn tăng thêm mấy lượt nữa.
Ngày tết, chạy xe ra dọc đường, đến các vườn mai, mua mấy chậu mai nho nhỏ 3-4 năm tuổi, giá chỉ vài trăm nghìn.
@daubinhdinh: có biết đến dự án WB3 không?
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi daubinhdinh » 05-05-2009, 15:34

Ủa, sao Redshark lại quan tâm đến dự án này? Đang ngắm nghía gì sao? Dự án này từ lâu lâu rồi, hồi ấy Daubinhdinh vẫn còn đang là sinh viên thôi à. Nếu Redshark quan tâm, để daubinhdinh tìm thông tin cho. Mà cụ thể gì redshark muốn một câu trả lời như thế nào?
Em là dâu Bình Định
Nên không lo... dạy chồng
daubinhdinh
Thành viên
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: 02-04-2009, 13:13
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 7 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Bill Gate

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 05-05-2009, 15:46

Khà khà, cũng tình cờ đọc thấy bài báo trên Báo Bình Định.
Dự án có lâu rồi, đến 2010 theo kế hoạch, dự kiến năm nay là 2000 ha nữa. Mình cũng muốn "tìm hiểu và nghiên cứu" thôi chứ theo điều kiện của dự án đưa ra thì mình không có.
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi daubinhdinh » 05-05-2009, 16:16

hihi, bác quan tâm rộng quá rồi. Thực ra thế mạnh của em là về tài chính, chứng khoán, ngân hàng. Những cái khác thì mọi người hay gọi em là "tổng search", theo nghĩa cái gì cũng biết, nhưng không sâu lắm, chỉ thuộc diện "xóa mù" để phục vụ công việc thôi.

Mà 30/4 vừa rồi Redshark có đi đâu chơi không vậy? Năm ngoái 30/4, daubinhdinh về Bình Định, nhưng năm nay chồng đang bận ôn thi nên daubinhdinh chẳng được đi đâu cả, toàn ở nhà dọn dẹp nhà cửa thôi! Híc, cũng hơi buồn chút xíu...
Em là dâu Bình Định
Nên không lo... dạy chồng
daubinhdinh
Thành viên
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: 02-04-2009, 13:13
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 7 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Bill Gate

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 05-05-2009, 16:47

Hiểu rồi, nghề nghiệp mà. Lĩnh vực thế mạnh của Daubinhdinh có liên quan đến Redshark à nha.
Mấy ngày nghỉ, toàn ở nhà, có hôm chạy đi mua hoa kiểng sẵn coi giải đua xe đạp (ngang qua cầu SG) đã quá, đoàn xe moto hú nghe "sướng".
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 06-05-2009, 22:03

Nhìn sign của Biển, thì ra Tuy Phước có thêm website dieutrionline.com (project đang hoàn thiện hả Biển, hy vọng sớm có nha) và đội bóng Diêu Trì FC nữa. Logo này đẹp đấy:
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi changtraibien » 06-05-2009, 22:14

redshark đã viết:Nhìn sign của Biển, thì ra Tuy Phước có thêm website dieutrionline.com (project đang hoàn thiện hả Biển, hy vọng sớm có nha) và đội bóng Diêu Trì FC nữa. Logo này đẹp đấy:


ok. đang hoàn thiện. Khoảng thứ 5, thứ 6 sẽ ra mắt. Ban đầu web chỉ là nơi giao lưu của các anh em Diêu Trì, nên tốc độ truy cập hơi chậm, sau này có thành tựu với có kinh phí sẽ nâng cấp thêm.
thanks đã ủng hộ nhé...
Hình ảnh
http://www.dieutrionline.com
Hình đại diện của thành viên
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 4958
Ngày tham gia: 11-04-2004, 22:10
Đến từ: Âm tào - Địa phủ.
Đã cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 33 lần
Blog: Xem blog (9)
CĐV của: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC.......
  • Website
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 07-05-2009, 08:27

changtraibien đã viết:
redshark đã viết:Nhìn sign của Biển, thì ra Tuy Phước có thêm website dieutrionline.com (project đang hoàn thiện hả Biển, hy vọng sớm có nha) và đội bóng Diêu Trì FC nữa. Logo này đẹp đấy:


ok. đang hoàn thiện. Khoảng thứ 5, thứ 6 sẽ ra mắt. Ban đầu web chỉ là nơi giao lưu của các anh em Diêu Trì, nên tốc độ truy cập hơi chậm, sau này có thành tựu với có kinh phí sẽ nâng cấp thêm.
thanks đã ủng hộ nhé...


Nâng lên 1 tầm là Tuy Phước luôn đi Biển ơi, để có nhiều anh em hơn xem đó là "nhà" của mình. Trong này có Reds, Pác Vinh Hy, Tulip, Dilangthang, ... và nhiều nữa. ;)
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 08-05-2009, 09:08

Nem chợ Huyện

Người Bình Định khi nói về món ăn đậm đà hương vị quê hương này thường nhắc đến câu ca dao: “Ai về Vinh Thạnh quê em/Ăn nem chợ Huyện, xem đêm hát tuồng”. Thôn Vinh Thạnh ngày xưa là huyện lỵ Tuy Phước, có chợ Huyện buôn bán sầm uất; đặc biệt nhất là hát tuồng bởi đây là quê hương của vị hậu tổ tuồng Đào Tấn. Hễ có hội là có hát. Ngoài thú xem tuồng còn có thú ăn uống. Món ăn tuy nhiều nhưng nổi bật nhất là "nem chợ Huyện", tinh hoa của thú ẩm thực, đặc sản của người bản địa. Dọc quốc lộ 19, đoạn qua huyện Tuy Phước, nhiều hàng, quán "nem chợ Huyện" san sát mọc lên và vẫn giữ được sắc thái, không gian bán buôn dân dã. "Nem chợ Huyện" còn xuất hiện ở các tiệm tạp hóa, các khu chợ trên địa bàn TP.Quy Nhơn và những vùng quê khác của Bình Định. Được thưởng thức một mẩu nem rồi uống một ngụm rượu Bầu Đá thì không gì sảng khoái bằng!

Trích Kinh te Viet Nam
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi daubinhdinh » 09-05-2009, 16:12

Chào cả nhà,

Hôm nay em mới lại vào diễn đàn. Thực ra là vì em vừa đọc một bài thơ của Xuân Diệu về "Đêm ngủ ở Tuy Phước" nên muốn chia sẻ cả nhà. Lâu lắm rồi em mới lại có thời gian đọc thơ văn, thấy tự nhiên mình thêm vui vẻ...

Đêm ngủ ở Tuy Phước là để mà không ngủ
Những con dế cùng tôi thức suốt năm canh.
Thức những ngối sao, thức những bóng cành,
Đêm quê hương thương cái hương của đất...

Ngủ không được bởi gió nồm từ biển lên cứ nhắc
- "Trọn mình anh đã nằm giữa lòng tôi
Khi má anh sinh ra
Anh đã thở hơi nước mắm ngon của vạn Gò Bồi
Nên tới già thơ anh còn được đậm đà thấm thía..."
Ngủ không được bởi nhớ cha tôi là thầy đồ Nghệ
Đem tôi theo ngồi dạy học các làng
Nghe bài chòi cắc cụp cắc ở chợ Tết xã Văn Quang.
Ôm cái cột đình làng Luật Bình rồng lượn...
Tim ta ơi, ta đố em ngủ được
Khi những buổi trưa của thuở nhỏ lại về...
Đi lượm xoài non rụng với khèo me
Một cái vườn hoang là một địa đàng cho mình khám phá
Có gì hơn mẹ với con, có chi bằng cơm với cá
"Lục lạc kêu rang rảng, bánh tráng bẻ dòn dòn"
Những ngọt bùi của quê mà thân thương
Cái sân trường có trái vông đồng rụng xuống...

Bây giờ Tuy Phước rộng đồng tốt ruộng
Con đê ngăn mặn gió biển ru trời
Đập Thạnh Hoà kênh mương toả xanh tươi
Tiếng trạm bơm động ba hồ chứa nước
Một mảnh thịt của hồn ta - ôi Tuy Phước!
Bà Ngoại ta còn phảng phất ở đâu đây
Bánh ít lá gai, bấnh ú mập đầy,
Hoa quả bốn mùa cũng từ ngoại mà ra tất cả...

Đêm ngủ ở Tuy Phước để mà không ngủ
Thức với quê hương như vậy đã vừa đâu
Xin thơ ta được thức mãi về sau.
Với Tuy Phước, ngày nào còn đất nước

16/2/1982 - 25/2/1982
Nguồn: Xuân Diệu một khoảng trời thơ, Sở VHTT Nghĩa Bình, 1986
Em là dâu Bình Định
Nên không lo... dạy chồng
daubinhdinh
Thành viên
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: 02-04-2009, 13:13
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 7 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Bill Gate

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi daubinhdinh » 09-05-2009, 16:15

redshark đã viết:Hiểu rồi, nghề nghiệp mà. Lĩnh vực thế mạnh của Daubinhdinh có liên quan đến Redshark à nha.
Mấy ngày nghỉ, toàn ở nhà, có hôm chạy đi mua hoa kiểng sẵn coi giải đua xe đạp (ngang qua cầu SG) đã quá, đoàn xe moto hú nghe "sướng".


Vậy Redshark làm gì vậy? Xem daubinhdinh có biết công ty đó không nào?
Em là dâu Bình Định
Nên không lo... dạy chồng
daubinhdinh
Thành viên
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: 02-04-2009, 13:13
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 7 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Bill Gate

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 09-05-2009, 17:39

daubinhdinh đã viết:
redshark đã viết:Hiểu rồi, nghề nghiệp mà. Lĩnh vực thế mạnh của Daubinhdinh có liên quan đến Redshark à nha.
Mấy ngày nghỉ, toàn ở nhà, có hôm chạy đi mua hoa kiểng sẵn coi giải đua xe đạp (ngang qua cầu SG) đã quá, đoàn xe moto hú nghe "sướng".


Vậy Redshark làm gì vậy? Xem daubinhdinh có biết công ty đó không nào?

Ở đây nè Daubinhdinh: viewtopic.php?f=31&t=4963&start=20#p59881viewtopic.php?f=31&t=4963&start=20#p59940
Ở HN, cty nằm ở 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm. Chắc Daubinhdinh biết chứ? ;)

vinh hy đã viết:nhà của redshark đẹp quá ! Vườn kiểng ở trước sân là điển hình cho nhà nông thôn quê mình hiện nay đó. Y hệt nhà mình, tối dìa post lên.

Chờ quài hổng thấy, nóng ruột xem hình quá Pác ui :!:
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi vinh hy » 10-05-2009, 09:13

Hổm giờ quên zụ này mất, nãy giờ tìm được mấy tấm ảnh nữa đây :
QUE NHA 3 (600 x 450).jpg
QUE NHA 3 (600 x 450).jpg (137.11 KiB) Đã xem 1045 lần
QUE NHA 2 (600 x 450).jpg
QUE NHA 2 (600 x 450).jpg (117.1 KiB) Đã xem 1047 lần
QUE NHA 1 (600 x 450).jpg
QUE NHA 1 (600 x 450).jpg (121.26 KiB) Đã xem 1047 lần
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2858
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 185 lần
Được cảm ơn: 497 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi vinh hy » 10-05-2009, 09:18

Thêm vài tấm nữa, vì không có ảnh về cây kiểng nên phải lấy ảnh của thành viên Bình Định ffc ...tương lai để post :
CÂY ME (450 x 600).jpg
CÂY ME (450 x 600).jpg (91.9 KiB) Đã xem 1173 lần
CÂY MAI (450 x 600).jpg
CÂY MAI (450 x 600).jpg (94.26 KiB) Đã xem 1115 lần
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2858
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 185 lần
Được cảm ơn: 497 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Tuy Phước quê tôi

Gửi bàibởi redshark » 10-05-2009, 12:41

Nhà anh thật đẹp, anh có cô công chúa dễ thương quá. Chúc mừng anh!
Hồi cấp 3 thường chạy ra mấy thằng bạn ngoài Phước Lộc. Để em nghĩ xem, em đã từng qua lại nhà anh chưa :idea:
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về LÀNG XÃ VÀ ĐÔ THỊ

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 0 khách

cron