thaonguyen đã viết:Chào các CĐV Bình Định!
Tôi đây!
Tôi hiểu các bạn lắm, nhưng sự thật là như vậy.
Có những chuyện mà nhìn từ ngoài các bạn không thể lường hết được đâu. Là một người yêu bóng đá chân chính, tôi chỉ viết những điều mà tôi biết được để những người đã làm hiểu rằng ngoài trời biết, đất biết, mình biết còn có người khác biết. Tôi biết, các bạn sẽ đau lòng khi tôi viết ra điều ấy, nhưng nếu không viết, sẽ có nhiều người đau lòng gấp bội. Đây là bài viết tôi đắn đo cả năm nay, định không viết, nhưng rồi lương tâm nghề nghiệp đã hối thúc tôi phải viết.
Xin lỗi các bạn, tôi đã không thể làm khác.
Chúc các bạn vui!
Chào thaonguyen,
Bạn nghĩ rằng những điều bạn viết về thực trạng bóng đá VN, về "trong chăn có rận"... CĐV Bình Định không biết, CĐV cả nước không biết sao? Chỉ cánh PV như bạn mới biết thôi à? Điều này đã tạo ra sự chủ quan trong nhận định của bạn rồi đấy!
Vấn đề "sự thật" trong bài bạn viết là sự thật nào? Tôi xin nêu 1 ví dụ cụ thể: trận Bình Định - XM.Hải Phòng vòng 13 Vleague 2008 trên sân Quy Nhơn (tháng 04/2008). Qua 1 số thông tin, logic câu chuyện thế này: trong trận đấu, 1 cầu thủ trẻ của Bình Định sau 1 pha bị cầu thủ XM.HP vào bóng quyết liệt đã bông đùa kiểu như "
đá gì dzữ vậy, mấy anh đang dẫn đầu mà quyết liệt thế, nương chân chút đi...". Sau đó, cầu thủ trẻ Bình Định tiếp tục bông đùa vài lần nữa. Sau trận đấu, XM.HP thua 2-3, cầu thủ XM.HP kia cay cú tung tin cho báo chí...
Thế là cánh PTV có đề tài nóng bỏng để câu cơm, (1 điều dễ thấy là hầu như chỉ PV các báo phía Bắc mới khai thác mạnh mẽ và dai dẳng đề tài này), bất kể là có thể khi ấy, họ đang du lịch ở... Sa Pa!
Bạn thaonguyen thừa hiểu rằng trong bóng đá, mục đích cuối cùng mà các đội bóng hướng tới luôn là đạt 1 kết quả tốt nhất. Và để làm được điều đó, ngoài năng lực, chuyên môn, phong độ..., các cầu thủ còn luôn giở nhiều chiêu thức khác như câu giờ, giả vờ lăn lộn, khích tướng, chọc ngoáy... Thậm chí, các cầu thủ còn học cách... té ngã trong vòng cấm nữa kia. Đây là những hành động không khuyến khích chứ không phải là những điều cấm trong bóng đá.
Trở lại vấn đề về cầu thủ XP.HP cay cú kia, anh ta là người thế nào, trước "chiêu năn nỉ" của đối phương anh ta đã làm gì? Đồng ý buông ư? Nếu vậy thì bản chất cũng như tư cách cầu thủ của anh ta có vấn đề rồi đấy. Cũng rất có thể anh ta không đồng ý buông, nhưng vì "lực bất tòng tâm" nên sau trận thua đã cay cú và tung tin như vậy
Cung cấp cho thaonguyen thêm 1 vài thông tin đáng chú ý nữa trong trận đấu:
- Bình Định đã khởi đầu rất hay và chỉ chưa đầy 60 giây sau tiếng còi khai cuộc, Kim Bình đã ghi bàn mở tỷ số (nghĩa là dẫn bàn xong mới... năn nỉ

). Suốt hiệp 1, Bình Định là đội chơi trên chân hơn.
- Kể từ giữa hiệp 2, khi tỷ số đã là 3-1 cho BĐ, XM.HP vùng lên mạnh mẽ, và điều này dẫn đến 1 sự kiện buồn của bóng đá Bình Định: cú sút bật xà của cầu thủ Hải Phòng gián tiếp khiến 1 CĐV Bình Định đột quỵ và qua đời sau trận đấu.