Tai sao bài báo lại ra đời vào thời điểm này ? Bởi vì đây là giai đoạn nghĩ của các đội bóng, mà nghĩ thì đâu có chuyện gì mà viết bài, mà không viết bài thì tui mo à, trong khi con bồ nhí cứ réo rắt bên tai, mua cho em cái này cái nọ, chưa kể cha TBT cứ thúc giuc phải có bài. Đó là lý do bài viết phải được ra đời.
Và tui phải nặn ra mà viết bài. Viết cái gì đây? Mấy hôm trước , tụi đồng nghiệp viết bài phỏng vấn tự biên tự chế như các HLV như L.T.Hải, V.T.Dũng.... Nhưng bị các cha HLV này phản bác cụ thể. Vì có địa chỉ tên tuổi, rỏ ràng nên báo khác đã trả lời lại làm tụi nó-đồng nghiệp bị nhiều vố cay. Vì thế tui phải nói chung chung là đội bóng, mà đội bóng thì nhiều người và cũng vì cha chung không ai khóc, chỉ có đám CĐV là lên tiếng thôi.
Mà viết cái gì đây ? Về đội bóng nào ? Tại sao không nói đội khác mà nói đội này. Tui xin một chút lý giải đến để rộng đường dư luận

Hồi bữa trước tui về QN, liên hệ đến đội bóng và Sở tính kiếm một chút tài trợ bằng việc viết bài quảng cáo, mà chúng nó còn không thèm tiếp. Thậm chí tui đi nhậu hú tụi nó đi đặng trả tiền mà tụi nó có đi đâu, làm tui lại móc hầu bao ra trả buổi nhậu cô đơn

Vậy là bài báo ra đời nhằm kiếm chút cơm, và nhằm răn đe các đội khác nữa đặng kiếm buổi nhậu, matxa ở Thái thôi mà. Làm gì lớn tiếng dzữ vậy, mấy cha !
Còn bằng chứng hả, cái thằng Trần Hải bữa trước nó vừa viết bài xong, sau khi có phản hồi nó còn chửi thằng này thằng nọ đám CĐV trong cái bờ lốc cá nhân mà có sao đâu .
Vậy tại sao tui không viết bài? Nếu đúng thì tốt còn sai thì cũng đâu có sao đâu ? Trong cái thời buổi nhiễu nhương này , đội nào dám tuyên bố mình trong sạch , mấy đội khác nó đập chết tươi liền . Phải hôn?

Tái bút: Còn anh em nào không thông cảm cho tui thì xin phản ảnh về nơi đây, chứ phản ảnh ngay tờ báo tui viết mà cho đăng thì khác nào lạy ông tui ở bụi này.
Đây là diễn đàn nghiệp vụ báo chí Việt Nam, xem thử nơi đây mà đăng thì mới trung thực , khách quan :
http://www.vietnamjournalism.com/module ... e&sid=2606