bởi bundooroo » 21-06-2009, 10:18
Mình hiểu ý của nguoiquen khi quote những dòng này.
Theo mình, chuyện đó không có gì là lạ, không có gì phải phê phán hay đàm tiếu cả!
Bóng đá, cổ động bóng đá cũng như chính cuộc sống, đều phải trải qua những cung bậc thăng trầm, có vui, buồn, tức, giận, thăng hoa... hỷ nộ ái ố, đủ cả!
Khi đội nhà thắng, người hâm mộ sướng ca ngợi, tâng bốc... chuyện đó không xảy ra mới lạ.
Trước trận đấu, anh em lên gân, hò hét lấy tinh thần, "tự sướng" khích lệ nhau ... đó thậm chí là điều nên làm.
Khi đội nhà thua, cảm giác đau, buồn, thất vọng, tiếc nuối... hòa trộn, chuyện hò hét, phản đối, thậm chí chửi bới... cũng là điều dễ hiểu. Chính nguoiquen cũng vậy hồi trận gặp SGU kia mà!
Có điều đáng nói, dù buồn, dù đội thua, dù làm thất vọng, làm đau lòng người hâm mộ, nhưng anh em có ai quay mặt với đội đâu? Bực thì có bực, chửi thì có chửi...nhưng mấy ai từ bỏ tình yêu với bóng đá Bình Định.
Mình vẫn luôn khẳng định quan điểm, để lên hạng và trụ hạng, trước khi nói đến những ước mơ cao hơn, bóng đá Bình Định cần phải cải tổ, cải tổ mạnh mẽ. Từ tư duy đến con người. Sao không nghĩ đến việc chuyển giao hoàn toàn CLB?
Năm 1999, Bình Định tưng bừng lên hạng để rồi xuống hạng ngay sau đó với bao nỗi ê chề. Lần này không thể quên bài học đó.
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!