Các điều hành viên: Restive Horse, longevityqn
CANVEDO đã viết:Bài của em viết cách đây 2 năm (13-12-2007) bên Thư Viện Ebook http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=10497
(Mong anh em có cái nhìn khác về tui)
bundooroo đã viết:CANVEDO đã viết:Bài của em viết cách đây 2 năm (13-12-2007) bên Thư Viện Ebook http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=10497
(Mong anh em có cái nhìn khác về tui)
Có 1 chi tiết mình băn khoăn. Bởi lẽ giữa "viết" và "tập hợp" là 2 vấn đề khác nhau. Bạn có thể viết bằng hiểu biết của mình, có thể bình luận, trao đổi, phân tích bằng ý kiến riêng của mình, tất nhiên sẽ phải dựa trên nguồn tư liệu có thể kiểm chứng được, đặc biệt là những thông tin có tính "mật" liên quan đến quốc phòng. Trong trường hợp như vậy bạn mới có thể dùng từ "viết" ở đây.
banconong đã viết:CANVEDO đã viết: "...Bài của em viết cách đây 2 năm"
Những góp ý của bác bun là chính xác !
Cảm giác canvedo càng ngày càng quá lắm.
Nhìn cách quảng cáo blog của bạn, hay cách mời chào mọi người vào xem blog của bạn - tui hiểu rằng bạn đang muốn được mọi người biết đến và tôn trọng - nếu thế thì trước tiên bạn hãy tôn trọng người khác và biết lắng nghe. Sau đó tự nhìn lại mình.
Đừng biểu hiện phần khác của con người bạn một cách tự do nơi công cộng như thế!
only4u đã viết:@CANVEDO: 26t không phải là nhỏ nhưng nhiều tuổi chưa hẳn đã lớn, người lớn không cư xử như đám choai choai. Grow up !!!
Ah, CANVEDO có biết vì sao các phóng viên báo thể thao thường có những từ như lược dịch hay tổng hợp ở cuối bài không?
laodurockqn đã viết:CANVEDO tự ái vì những lời góp ý chân thành từ anh Bundooroo. Mặt trái của bạn CANVEDO đã thể hiện ra qua những bài viết phản hồi trên.
Đôi khi những lời khuyên hoặc góp ý hơi khó nghe một chút, nhưng nó sẽ làm cho bản thân người được góp ý có kinh nghiệm hơn hoặc sống tốt hơn.
Bạn CANVEDO 26 tuổi, còn trẻ mà không chịu nghe góp ý, lại nổi nóng như vậy thì làm sao phát triển được?
Mong bạn CANVEDO tôn trọng tên riêng của người khác, nick name của bác Bundooroo được bạn CANVEDO chế giễu bằng cái tên Bún bò giò heo là không tôn trọng người khác, xúc phạm người khác. Trong khi bạn không biết anh Bundooroo là người như thế nào, ở đâu, làm gì, trình độ như thế nào. Khi bạn biết rõ những thông tin tôi nói ở trên tôi bảo đảm bạn sẽ nhìn nhận vấn đề bằng một ánh mắt khác.
Topic này đang dần dần đi lạc đề rầu các Bác ạ.
Bó tay BDFFC, có khi nào 1 người chả biết tí gì về tin tức QP tự mình viết được như thế không, muốn viết cần kiến thức, kiến thức thì phải đọc, phải hỏi phải học của người khác, hoặc qua báo chí internet, rồi tổng hợp lại viết thành 1 cái của riêng mình, trong đó phải thêm ý kiến nhận định cá nhân và khách quan nữa. Đúng không thưa anh Bún Bò Giò Heo. Ai chả phải thế, nếu không thì phải gọi là gì đây thưa anh Bún Heo Giò Bò. Anh đọc bài của tui anh không thấy nó liền mạch hay sao, nếu là cóp nhặt thì nó phải rời rạc chứ, mong anh đọc kỹ lại dùm cái thưa anh Bún Giò Heo Bò. Dạ thưa anh Bún Giò Bò Heo những thông tin trên em dịch Tiếng ANh từ nguồn em đã nêu đó ạ, (The World Defence Almanach 2006 và Jane's Fighting Ships 2006-2007) ở đây nó chỉ là các số liệu bình thường thôi.
Không lẽ vì cái chữ tô màu đỏ ấy mà anh nổi máu với tui à, tui nói thế là mong các anh chị trong 4rum đừng coi tui là thằng con nít như HSBC đã nói, tui 26t có thể tui nhỏ tuổi hơn các anh chị ở đây nhưng đừng ai làm vẻ người lớn dạy đời với tui như HSBC. Các anh có lớn có thành công thì chẳng ai cho các anh cái quyền đó đối với người khác nhỏ tuổi hơn như vậy.
Trong topic "10 lý do để duy trì BDFFC" có lẽ thêm 1 lý do diễn đàn tồn tại để bới móc nhau nữa, chán!!!
uh, thật sự chỉ là những cái cóp nhặt lại, người đọc cái này cần 1 kiến thức nhất định và đam mê mới đọc nổi, tui đã nói là sưu tầm rồi mà, thấy hay thì cóp lại thôi, ở đây nói tác giả là người làm ra ebook chứ không dám nói là người nói lên những ý kiến nhận định đó , bác bundooroo quá chấp nhặt, cái chuyện này nhiều người nói tui rồi, nhưng cứ kệ mất công sửa lại nữa không có thời gian, chủ yếu chỉ để chia sẻ kiến thức mà thôi, xin đừng trách, mỗi ebook mở đầu tôi luôn có lời tự ngôn riêng của mình, vì đây là những cop nhặt thật sự k0 thể nhận định gì nhiều, mỗi ý kiến trong ebook này đều có cái lý riêng của nó, tui không muốn diễn giải theo ý mình làm lệch ý người khác, 1 cuốn tạp bút để người đọc có thể có được cái nhìn từ nhiều phía, tất cả đều rất mở. Đọc chỉ để hiểu mà thôi.
ĐỌC SÁCH TRIỆU TRANG MÀ BẤT LỰC
BẠC ĐẦU XIN PHỤ NỖI THƯƠNG DÂN.
@bundooroo:bác đọc cái này mà không biết nhiều hơn về các chi tiết quanh chủ đề đó thì cứ đem tui đi chém,can đoan với bác. Dù sao cũng cảm ơn bác đã "chửi"!!!!!TINH THẦN CỦA NGUOIQUEN HẢ BÁC?!?
@cá mập đỏ: quảng cáo mới tạo nên thương hiệu bác à!
Quay về Cafe bóng đá - 360 Bạch Đằng
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 2 khách