Cùng Hội CĐV Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại vff-fan hoặc tại BinhDinhFFC


Từ "độc" xứ nẫu!

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi robinson » 14-09-2009, 19:08

Mình vẫn thường nghe từ "nố". Ví dụ như: mấy cái "nố" nầy coi dẫy mà ăn cũng ngon...
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 671
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 82 lần
Được cảm ơn: 207 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi bianconeri » 14-09-2009, 20:16

Nố bay đĩ ngựa quá hé :mrgreen:

Bianconeri means 'white and black' in Italian, and is the nickname of Italian football clubs who wear those colors!
Hình đại diện của thành viên
bianconeri
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 163
Ngày tham gia: 01-07-2009, 21:42
Đã cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 10 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: La Vecchia Signora - The Old Lady
  • Website

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi robinson » 15-09-2009, 07:24

bianconeri đã viết:Nố bay đĩ ngựa quá hé :mrgreen:


Nói "bí zdơ bí zdửng tao "đục" cho bi giờ! :)
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 671
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 82 lần
Được cảm ơn: 207 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi bk77 » 15-09-2009, 17:55

''Cái NỐ đó'', "cái NGỮ đó": là những từ có ngụ ý chê, coi thường. Đây đúng là một từ xứ nẫu, hiện nay vẫn còn dùng tại Mỹ Thọ, Mỹ Lộc, Cát Chánh, Hoài Hương, Qui Nhơn.... em36em36
bk77
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 194
Ngày tham gia: 05-12-2008, 17:57
Đã cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 19 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: MU

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi bundooroo » 02-11-2009, 20:04

Có 1 từ cũng hay hay, đó là từ "ĐẪN"! Trưa nay mới nghe 1 chú Bình Định nói câu này, thấy dễ thương ghê. Chú này khoe " Em mới đẫn con Iphone 32G ngon lém"! :D
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5877
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 150 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi vinh hy » 02-11-2009, 20:08

Hầu tấu mới đẫn một phát ! :mrgreen:
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2858
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 185 lần
Được cảm ơn: 495 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi cafe_denda » 05-11-2009, 12:37

Có 1 từ mà nhỏ lớn giờ toàn nghe với nói chớ hông viết ra nên e hông biết viết đúng chính tả hông nữa, "lũ khủ".
Hầu nhỏ e cũng hay chơi 1 trò gọi là "ne banh"
cafe_denda
Thành viên
 
Bài viết: 89
Ngày tham gia: 05-11-2009, 12:26
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 46 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi bundooroo » 05-11-2009, 17:59

cafe_denda đã viết:Có 1 từ mà nhỏ lớn giờ toàn nghe với nói chớ hông viết ra nên e hông biết viết đúng chính tả hông nữa, "lũ khủ".
Hầu nhỏ e cũng hay chơi 1 trò gọi là "ne banh"


Đúng ra là LỦ KHỦ! ý nói nhiều vô kể. Ví dụ: Đậu trưởng Curchi coi vậy chớ tiền nhiều lủ khủ! :D
Còn trò ne banh, đó có phải là trò chia 2 phe, 1 người đội này cầm dép đập đập và đếm, còn phe kia thì cố gắng ném banh cho trúng phe đối phương không?
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5877
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 150 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi cafe_denda » 06-11-2009, 15:34

Lỡ đã nói phải nói cho hết, xin phép anh chị em cho em lái chủ đề qua phần trò chơi dân gian 1 chút.
Trò chơi ne banh (hình như còn có tên gọi khác là nẻ) là trò ... "rặt" con gái. Cái thời hầu nhỏ của em nó qua cũng hơn hai chục năm nay nên em hông còn minh mẫn cho lắm, chỉ nhớ được mang máng vài chi tiết.
Để chơi trò này cần 1 cái banh cao su đặc ruột (nảy được trên mặt đất, nền nhà, ...) và một bộ 24 cây đũa (có thể dùng bất kì vật nào có chiều dài để thay thế, như cành cây, ống hút, que kem, ...)
Ne banh có thể chơi cá nhân hoặc thành đội tùy vào số người chơi, chia làm 2 bên.
Người chơi trước tung banh (ne banh) để banh nảy xuống đất bồng lên và chụp lấy, trong thời gian từ lúc tung banh đến lúc chụp lại banh vào tay, người chơi có nhiệm vụ:
- Màn 1: Bốc đũa.
Màn này có nhiều bước. Bước 1, trải nguyên bộ đũa xuống đất. Bước 2, ne banh bốc lên từng chiếc, lặp lại cho đến hết đũa. Bước 3, ne banh bốc lên 2 chiếc, lặp lại cho đến hết đũa.... Bước cuối cùng là ne banh, bốc toàn bộ bó đũa.
- Màn 2: Nhả đũa.
Bước 1, ne banh, cầm nguyên bộ đũa, thả xuống đất từng chiếc, lặp lại cho đến hết đũa. Bước 2, ne banh, cầm nguyên bó đũa, thả xuống đất 2 chiếc, lặp lại cho đến hết đũa.... Bước cuối cùng, ne banh, thả xuống đất nguyên bộ đũa.
- Màn 3: Dộng (Chống)
Các bước của màn này giống nhau. Mỗi lần ne banh, người chơi cầm nguyên bó đũa dộng xuống đất. Khác nhau ở chỗ số lần "dộng", bước 1 là 2 lần, bước 2 là 4 lần,... Dộng 12 lần là qua màn.
- Màn 4: Khẽ đũa.
Tương tự màn 3, các bước màn này giống nhau, khác ở số lần khẽ. Mỗi lần ne banh, người chơi cầm nghiêng bó đũa, khẽ 1 đầu xuống đất, 2 lần, 4 lần, ... 12 lần.
- Màn 5: Quay đũa, là màn cuối cùng.
Mỗi lần ne banh, người chơi dùng hai tay, chuyền bó đũa từ tay này sang tay khác nhưng phải theo nguyên tắc xoay đầu bó đũa, 2 lần, 4 lần, ... 12 lần.
Người chơi nào thực hiện được bước xoay đũa 12 lần trong 1 lần ne banh trước sẽ thắng. Người thua chịu phạt bằng cách để người thắng khẽ đũa vào lòng bàn tay hoặc mu bàn chân, số lần khẽ tùy vào thỏa thuận giữa 2 bên lúc bắt đầu chơi. Lúc này người thắng thực hiện "hình phạt" giống như trong màn 4, ne banh và khẽ đũa nhưng sẽ chuyển điểm đến của đầu đũa là lòng bàn tay hoặc mu bàn chân của đối phương.
Người chơi thực hiện hỏng bước nào sẽ phải đợi đối phương hoàn thành lượt chơi của mình rồi mới được tiếp tục, chơi lại từ bước mình đã hỏng.
Nếu chơi đồng đội, người chơi sau bắt đầu chơi ở bước người trước hỏng nhưng phải đợi đối phương xong lượt trước.

Em xin kết :roll::mrgreen:
cafe_denda
Thành viên
 
Bài viết: 89
Ngày tham gia: 05-11-2009, 12:26
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 46 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi Restive Horse » 06-11-2009, 16:22

@ cafe_denda:
Hình như cái này là chơi Nẻ hay chơi Khẻ chứ đâu phải Ne banh đâu.Hình như Ne Banh là Tưng bóng hay Tâng bóng mờ :)
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU.
ĐẤT KHÔNG LÀNH ĐẤT NHẬU LUÔN CHIM.

http://www.vuongphu.com.vn
Hình đại diện của thành viên
Restive Horse
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1501
Ngày tham gia: 05-03-2008, 12:53
Đã cảm ơn: 170 lần
Được cảm ơn: 100 lần
Blog: Xem blog (4)

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi phankhanhly » 06-11-2009, 16:47

[quote="cafe_denda"]Lỡ đã nói phải nói cho hết, xin phép anh chị em cho em lái chủ đề qua phần trò chơi dân gian 1 chút.
Trò chơi ne banh (hình như còn có tên gọi khác là nẻ) là trò ... "rặt" con gái. Cái thời hầu nhỏ của em nó qua cũng hơn hai chục năm nay nên em hông còn minh mẫn cho lắm, chỉ nhớ được mang máng vài chi tiết.
Để chơi trò này cần 1 cái banh cao su đặc ruột (nảy được trên mặt đất, nền nhà, ...) và một bộ 24 cây đũa (có thể dùng bất kì vật nào có chiều dài để thay thế, như cành cây, ống hút, que kem, ...)
Ne banh có thể chơi cá nhân hoặc thành đội tùy vào số người chơi, chia làm 2 bên.
Người chơi trước tung banh (ne banh) để banh nảy xuống đất bồng lên và chụp lấy, trong thời gian từ lúc tung banh đến lúc chụp lại banh vào tay, người chơi có nhiệm vụ:
- Màn 1: Bốc đũa.
Màn này có nhiều bước. Bước 1, trải nguyên bộ đũa xuống đất. Bước 2, ne banh bốc lên từng chiếc, lặp lại cho đến hết đũa. Bước 3, ne banh bốc lên 2 chiếc, lặp lại cho đến hết đũa.... Bước cuối cùng là ne banh, bốc toàn bộ bó đũa.
- Màn 2: Nhả đũa.
Bước 1, ne banh, cầm nguyên bộ đũa, thả xuống đất từng chiếc, lặp lại cho đến hết đũa. Bước 2, ne banh, cầm nguyên bó đũa, thả xuống đất 2 chiếc, lặp lại cho đến hết đũa.... Bước cuối cùng, ne banh, thả xuống đất nguyên bộ đũa.
- Màn 3: Dộng (Chống)
Các bước của màn này giống nhau. Mỗi lần ne banh, người chơi cầm nguyên bó đũa dộng xuống đất. Khác nhau ở chỗ số lần "dộng", bước 1 là 2 lần, bước 2 là 4 lần,... Dộng 12 lần là qua màn.
- Màn 4: Khẽ đũa.
Tương tự màn 3, các bước màn này giống nhau, khác ở số lần khẽ. Mỗi lần ne banh, người chơi cầm nghiêng bó đũa, khẽ 1 đầu xuống đất, 2 lần, 4 lần, ... 12 lần.
- Màn 5: Quay đũa, là màn cuối cùng.
Mỗi lần ne banh, người chơi dùng hai tay, chuyền bó đũa từ tay này sang tay khác nhưng phải theo nguyên tắc xoay đầu bó đũa, 2 lần, 4 lần, ... 12 lần.
Người chơi nào thực hiện được bước xoay đũa 12 lần trong 1 lần ne banh trước sẽ thắng. Người thua chịu phạt bằng cách để người thắng khẽ đũa vào lòng bàn tay hoặc mu bàn chân, số lần khẽ tùy vào thỏa thuận giữa 2 bên lúc bắt đầu chơi. Lúc này người thắng thực hiện "hình phạt" giống như trong màn 4, ne banh và khẽ đũa nhưng sẽ chuyển điểm đến của đầu đũa là lòng bàn tay hoặc mu bàn chân của đối phương.
Người chơi thực hiện hỏng bước nào sẽ phải đợi đối phương hoàn thành lượt chơi của mình rồi mới được tiếp tục, chơi lại từ bước mình đã hỏng.
Nếu chơi đồng đội, người chơi sau bắt đầu chơi ở bước người trước hỏng nhưng phải đợi đối phương xong lượt trước.

Em xin kết :roll::mrgreen:[/q
trò này lúc nhỏ e cũng hay chơi, ở quơ e gọi là chơi nẻ
"giữ mãi trong lòng một giấc mơ"
Hình đại diện của thành viên
phankhanhly
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 385
Ngày tham gia: 08-04-2009, 12:28
Đã cảm ơn: 64 lần
Được cảm ơn: 12 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi cafe_denda » 07-11-2009, 14:01

:mrgreen:
cafe_denda
Thành viên
 
Bài viết: 89
Ngày tham gia: 05-11-2009, 12:26
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 46 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi tuyetmai » 07-11-2009, 18:38

bundooroo đã viết:
cafe_denda đã viết:Có 1 từ mà nhỏ lớn giờ toàn nghe với nói chớ hông viết ra nên e hông biết viết đúng chính tả hông nữa, "lũ khủ".
Hầu nhỏ e cũng hay chơi 1 trò gọi là "ne banh"


Đúng ra là LỦ KHỦ! ý nói nhiều vô kể. Ví dụ: Đậu trưởng Curchi coi vậy chớ tiền nhiều lủ khủ! :D
Còn trò ne banh, đó có phải là trò chia 2 phe, 1 người đội này cầm dép đập đập và đếm, còn phe kia thì cố gắng ném banh cho trúng phe đối phương không?

HaHa, trò mà anh bun nói ko phải là chơi ne banh đâu ạ, trò đó là chơi xiểng đó anh, em bik do hồi nhỏ em chơi cái này "quài", nếu bên phe 1 "tán" mà bị bên 2 chụp lại được là phải bị.... "bị" tức là đứng bên ngoài mứt ném banh vô nguời bên phe 2 đang cầm dép đập đập, vừa đập vừa đếm...nếu ném trúng ai thì người đó ra goài để đồng đội cứu, cứu tức là phải đập và đếm đủ 200 cái...........zậy đó, khi nào ném trúng hết thì chơi lại từ đầu. Lau rùi ko choi lại trò này, nghe anh bun nhắc giờ mới nhớ quá, hjhj, cái hồi con nít. :mrgreen::mrgreen:
Hình ảnh
Sài Gòn lạnh quá Sài Gòn ơi!
tuyetmai
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 604
Ngày tham gia: 13-10-2008, 15:15
Đến từ: dai hoc khoahoctunhien
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 35 lần
Blog: Xem blog (5)
CĐV của: chelsea. binhdinh, germany

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi letruongvu_qn » 07-11-2009, 20:25

Câu đây mới "Nẫu" ác nè mấy pác: " Thâu coi tính tiền rầu dìa chớ bơ rầu bây, bà chủ nhà trọ tao mà dìa phia là bả chử um xùm ò".
Đó có được coi là từ độc không mấy bác, từ "bơ" đó
letruongvu_qn
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 191
Ngày tham gia: 04-11-2004, 18:02
Đến từ: Tui cung chang biet noi do goi la gi nua
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 3 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi phankhanhly » 10-11-2009, 13:35

letruongvu_qn đã viết:Câu đây mới "Nẫu" ác nè mấy pác: " Thâu coi tính tiền rầu dìa chớ bơ rầu bây, bà chủ nhà trọ tao mà dìa phia là bả chử um xùm ò".
Đó có được coi là từ độc không mấy bác, từ "bơ" đó

haha. cái này đúng "nẫu" thiệt rầu. em36
"giữ mãi trong lòng một giấc mơ"
Hình đại diện của thành viên
phankhanhly
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 385
Ngày tham gia: 08-04-2009, 12:28
Đã cảm ơn: 64 lần
Được cảm ơn: 12 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi bundooroo » 10-11-2009, 16:38

letruongvu_qn đã viết:Câu đây mới "Nẫu" ác nè mấy pác: " Thâu coi tính tiền rầu dìa chớ bơ rầu bây, bà chủ nhà trọ tao mà dìa phia là bả chử um xùm ò".
Đó có được coi là từ độc không mấy bác, từ "bơ" đó


Quá hay, từ đó rất "nghiệt", đúng giọng nẫu rầu! :D
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5877
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 150 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi redshark » 10-11-2009, 16:43

Hôm bữa đi ăn côm với ông bạn Phù Cát, sau khi cơm đã lên bàn, ổng kiu "đẫng thâu". :lol:
Mình nghĩ ngay đến lúc xưa hay nói từ "đẫng", vd: Mầy láo tao đẫng cho một phát bi giờ. :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi cafe_denda » 11-11-2009, 01:44

"Một đẫu", phát âm địa phương của từ "một đỗi" (tương đương với "một lúc") hình như cũng chỉ nghe ở quê mình thì phải.
cafe_denda
Thành viên
 
Bài viết: 89
Ngày tham gia: 05-11-2009, 12:26
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 46 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi truong vinh loc » 11-11-2009, 08:55

vinh hy đã viết:Hầu tấu mới đẫn một phát ! :mrgreen:

Nếu đối tác không phải là wife ,thì làm sao dám khoe!!!
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1669
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 337 lần
Được cảm ơn: 446 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: Từ "độc" xứ nẫu!

Gửi bàibởi robinson » 13-11-2009, 13:29

Sáng nay mới mở mắt dậy, thấy bà già đang dọn dẹp mảnh sân để chuẩn bị đãi khác vì nhà có đám cưới. Chợt nghe bà già kêu ông già: Ông ơi, lấy giùm tui cái bên coi.
Các bạn có biết cái bên (hay bênh) mà người Bình Định hay gọi là cái gì không? :mrgreen:
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 671
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 82 lần
Được cảm ơn: 207 lần
Blog: Xem blog (0)

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 10 khách