Cùng Hội CĐV Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại vff-fan hoặc tại BinhDinhFFC


Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi doctor ZIVAGO » 25-10-2009, 20:03

Lại một số thông tin nữa gởi đến các bạn:

1. Đã liên lạc và tiếp xúc được với người nhà bệnh nhân thứ hai, đang xúc tiến hoàn thiện hồ sơ kiện lên BYT. Cho tới thời điểm này, đã có chắc một trường hợp tâm thần, một động kinh, và khả năng sẽ thêm một hẹp hộp sọ 14 tuổi nộp đơn, tất cả đều dựa vào điều 99 BLHS.

2. Một trong những động thái đầu tiên của quá trình đập tan mọi mầm mống và âm mưu phản động tại BV là một việc vô cùng trẻ con, ấu trỉ : cấm truy cập internet. Khởi đầu của việc này bắt nguồn từ phòng trực và hành chính của Ngoại TK. Chắc là để nhân viên không có dịp đọc và theo dõi diễn đàn để biết thiên hạ nói Xếp ra sao, cũng để ngăn ngừa một số phần tử phản động ẩn nấp trong khoa cấu kết với bè lũ phản động trong bệnh viện tiếp tục lên diễn đàn. Còn nhớ cách đây 2 tháng, một nhân viên của phòng vi tính đã bị đuổi việc vì tội có tạo nick để tham gia một diễn đàn gì đó. Nói chung bây giờ Xếp rất dị ứng với các từ như diễn đàn, nick, truy cập…, chú nào đang café mà lỡ lời nói ra là bị ăn merde ngay. Sắp tới, chắc sẽ tiếp tục có lệnh cấm tụ tập quá 3 Bs tại canteen. Mách nước luôn cho TS là các khoa vẫn cho nhân viên in bài từ diễn đàn chuyền tay nhau đọc đấy, đề nghị có luôn lệnh cấm đọc báo TT và các bản in từ binhdinhffc.com luôn đi cho trọn bộ.

3. Thân gởi nick Nhu1loichiatay và cô em HSBC: xin cảm ơn thành ý của quý bạn, chúng tôi sẽ tự thân vận động, và có cách làm của riêng mình, của những kẻ nhu nhược. Tài liệu liên quan đến những vụ việc ở BV, tốt hơn là nên giao thẳng cho cơ quan chức năng khi đến thời cơ. Việc gì phải qua mồm người khác nhỉ. Có cảm giác là các bạn đang rất tha thiết muốn có nó.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét (PQ)
doctor ZIVAGO
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 151
Ngày tham gia: 01-12-2008, 09:02
Đã cảm ơn: 14 lần
Được cảm ơn: 52 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi bundooroo » 25-10-2009, 20:57

Xin lưu ý các y, bác sĩ và những thành viên quan tâm,

Diễn đàn binhdinhffc là 1 diễn đàn mở và chúng tôi rất hoan nghênh cũng như ủng hộ sự tham gia của quý vị vào các chuyên mục của diễn đàn với mục đích là thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, thân ái giữa những người con của quê hương Bình Định đang có mặt ở quê nhà cũng như trên khắp mọi miền của đất nước và cả ngoài nước. Qua diễn đàn này, chúng tôi muốn góp 1 phần công sức bé nhỏ vào sự phát triển đi lên của quê hương và nâng cao tình cảm đối với quê hương.

Chuyên mục về BS Tỵ và BVĐK Bình Định hiện đang thu hút sự chú ý tham gia của các y, bác sĩ và những người quan tâm khác. Qua câu chuyện về vị BS này và những vấn đề xung quanh nó, người xem biết và thấu hiểu nội tình, những uẩn khúc và những tâm tư của anh, chị em cũng như cho thấy những bức xúc, băn khoăn và nguyện vọng chính đáng của tất cả mọi người về một sự thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Đây cũng chính là một mục tiêu mà diễn đàn chúng ta theo đuổi và cũng chính là một việc làm thiết thực mà hết thảy anh em trong BQT đều mong muốn.

Dĩ nhiên như chúng ta đều biết, trong một cuộc tranh luận nào đều cũng có những ý kiến tranh luận trái chiều, những quan điểm đối lập và những phản biện. Đây cũng chính là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn, bởi lẽ sự thật, chân lý và những điều đưa ra chỉ có thể thu hút, thuyết phục người xem, hướng người đọc đến sự ủng hộ và huy động được sự đồng tình của công luận khi nó được tranh luận, bàn cãi trên cơ sở phân tích, lập luận, bắt bẽ ... khách quan, có lý có tình cũng như được hỗ trợ bởi những thông tin xác thực và có cơ sở. Ngoài ra, mỗi cá nhân khi tham gia vào một tranh luận cũng có lý do riêng và lý lẽ riêng của mình, cũng như có mục đích và động cơ của mình. Vì vậy chúng ta cũng cần phải tôn trọng những ý kiến và cá nhân họ để làm cho cuộc tranh luận được hay, đẹp và có giá trị hơn.

Với mục tiêu đó, nhằm làm cho diễn đàn nói chung và cuộc tranh luận nói riêng diễn ra trong không khí thân ái, cởi mở và thẳng thắn, khách quan, hy vọng anh em chúng ta khi tranh luận lưu ý đến việc sử dụng từ ngữ cũng như bình luận, tranh luận một cách kiềm chế, có chừng mực để tránh những căng thẳng, bất đồng đi quá xa nội dung của chủ đề đó là sa vào chỉ trích, châm biếm, mỉa mai, thậm chí có thể là nhục mạ ... Những điều ấy là không cần thiết đáng có và rất nên tránh. Đó là chưa nói đến việc những vấn đề khác phát sinh ngoài ý muốn của BQT diễn đàn và các anh em như việc liên quan đến pháp luật hay chính quyền, trong trường hợp câu chuyện đi khỏi việc tranh luận mà quay sang nhằm vào nhân thân hoặc cá nhân một người cụ thể.

Chính vì vậy rất mong anh, chị em lưu tâm.

TM. BQT
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5878
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 150 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi ngmai » 25-10-2009, 21:19

Đồng ý với ban QTM.
Đề nghị nên xoá các dòng hoặc bài viết sử dụng ngôn từ phản cảm hoặc mang tính chỉ trích cá nhân vô căn cứ gây mất đoàn kết và đi lệch tôn chỉ của diễn đàn.
Xin chân thành cảm ơn và chào thân ái !
ngmai
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: 27-11-2008, 23:30
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 12 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi laclong » 25-10-2009, 21:29

Sonca ơi sao bạn hót hay như thế bạn là phóng viên hay Bs vậy, lối dẫn dắt câu chuyện người đàn ông gọi điện thoai báo cho trường hợp bé Giang mình nghĩ là PV hư cấu nhưng thật sự khi mình gọi cho đứa bạn ở thị trấn Bồng sơn nó bảo đúng như vậy. thì ra bạn là BS phải không?
laclong
Thành viên
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: 25-10-2009, 20:54
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi ongbut_daigia » 25-10-2009, 22:06

cảm ơn ali nhiều nha, ngày mai mình sẽ post bài này cực hay cho ali cùng bà con hiện đang biết diễn đàn này đọc. Hii, khổ thân cho các anh em đang trực đêm trong BV ĐK BĐ nhỉ, khi nào rảnh nhớ xem ttin trên diễn đàn nha. .bb nha. em39
ongbut_daigia
Thành viên
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: 24-10-2009, 23:24
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 1 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: cong dong

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi vinh hy » 26-10-2009, 00:19

Trong bài của bạn sonca có một câu rất hay của Nazim Hikmet:
Nếu anh không cháy lên
nếu tôi không cháy lên
nếu chúng ta không cháy lên
thì làm sao
bóng tối
có thể trở thành
ánh sáng ?
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2858
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 185 lần
Được cảm ơn: 496 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi Thichsuthat » 26-10-2009, 03:09

Xin chao cac ban!
Trang nay gianh cho nhung nguoi xa que huơng hoạc những người đang gặp khó khăn trong công việc. Họ vào đây đẻ tâm sự, để tìm hiểu những vấn đề về quê hương của mình.
Toi sẽ không cảm thấy là hoan phí thời gian đã vào diễn đàn để xem tâm sự cua những anh em mình nếu các anh chị nói chuyện 1 cách nghiêm túc.
Tôi rất hoan nghênh và sẽ tìm hiểu của các bạn đưa ra và phân tích cụ thể.
Một số bạn vì tình thù riêng, xin các bạn đừng lợi dụng diễn đàn này để bôi nhọ người khác. Như thế sẽ làm mất thời gian của anh em chung toi ( vốn đã vất vã hàng ngày)
Và các bạn nen neu ra su viec, phan tich. Moi nguoi deu co nhan xét rieng cua minh. Các bạn chỉ phân tích, bác bỏ không được chửi, thoá mạ ngwời khác.. Như thế là xúc phạm nguoi khác cung như thự hạ thấp trình độ văn hoá của chinh ban
Những bạn bundooroo, doctor ZIVAGO... đã dua ra van de va cung nhau phan tich. khong như những bạn:laclong, ongbut_daigia.. thể hiện sự thù hằn cá nhân. Vô cớ khiêu khích và hạ nhục người khác.
Tôi thiết nghĩ những ai không thật sự nói bằng cái tâm, hãy tự rút khoi diễn đàn để diễn đàn thật sự là nơi tâm sự và là nơi gắn kết tình cảm với quê hương.
Xin chào thân ái. Xin các bạn đừng tự ái !
Thichsuthat
Thành viên
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: 26-10-2009, 02:23
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: BinhDinh

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi nguyen bach » 26-10-2009, 07:40

GỬI nhu1loichiatay
bạn cao ngạo,trịch thượng quá, người ta làm là vì lẽ phải, vì chữ TÂM, người như bạn thì sao hiểu được!
nguyen bach
Thành viên
 
Bài viết: 59
Ngày tham gia: 13-10-2009, 16:09
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi quynh trang » 26-10-2009, 09:00

Trước hết xin nói rõ với các bạn trên diễn đàn tôi là một phụ nữ, k làm trong ngành y. Theo dõi diễn đàn này đã lâu (từ năm ngoái), căm phẫn theo nỗi căm phẫn của các BS, và thương cảm cho những gia đình có thân nhân được đưa ra làm thí nghiệm, trong đó có các em bé còn ngây thơ vô tội.

Kính thưa các BS. Bây giờ theo tôi nghĩ nếu đấu tranh công khai thì quí vị BS sợ bị trả thù, vậy các BS chúng ta hãy viết một lá đơn gởi thẳng lên TT chính phủ đề nghị điều tra về việc này đi, nếu không được sự tín nhiệm của anh em BS nữa, thì điều tất yếu là phải ra đi thôi. Đọc báo tôi thấy TT chính phủ có vẻ quan tâm vụ này, sao ta không làm như vậy, dân chúng chúng tôi hoang mang lắm. Vụ ĐHSP là một bằng chứng, cuối cùng cái sai, cái ác cũng phải đưa tay vào còng.

Chồng của một chị bạn của tôi là anh Phạm Hữu Cường bị tên T mổ, sống không ra sống, chết không ra chết, phải bán nhà 1tỷ2 để chữa trị cho chồng , anh này bị u não, PT mở sọ ra nhưng u to quá nên không mỗ, đóng sọ lại, nhưng đã phá nát tiểu cầu não của anh ấy, ở Bv 2 tháng không ai ngó ngàng, chỉ có Bs TN là tới lui thăm hỏi, sau đó thấy tình hình không khả quan chị đem anh vào Chợ Rẫy, các BS trong đó cho biết như vậy, bây giờ tiền mất tật mang, thậm chí đt nhà cũng không bắt nổi vì không có tiền trả. Từ một gia đình thành đạt, có công ty riêng, người nhà mắc bệnh một cái, giờ thành ra gia đình tan nát như thế đó. Đã có lúc tức tối quá mà không biết làm sao, chị ấy xông thẳng vào phòng tên T vỗ vai nó hỏi rằng “ có còn nhớ tui là ai không?” Làm PT một phen hoảng vía, (ở Bv mấy ai dám xông vào phòng GĐ vỗ vai chứ).

----------------------------------------------------------
Gửi bạn quynhtrang,

Tôi đã cắt và sửa chữa 1 số đoạn trong bài viết của bạn vì 2 vấn đề: thứ nhất là có những nội dung tố cáo chưa được kiểm chứng vì tính xác thực của nó. Thứ 2 là lời lẽ bạn thể hiện ở đây cho thấy sự tức giận, bức xúc mà có những lời lẽ, câu thiếu kiềm chế.

Mong bạn lưu ý đây là diễn đàn để thông tin và tranh luận, chứ không phải để chửi cho hả giận.

Bundooroo
quynh trang
Thành viên
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: 26-10-2009, 08:48
Đã cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 6 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi gayme » 26-10-2009, 11:57

PT yên vị, mặc dù tiếng tăm và con đường sự nghiệp đến đó chấm hết, quanh quẩn ở Bd và cứ làm GD đến chết

Tóm lại: Quí vị cứ chửi bớt thêm vào và rồi chẳng nhằm nhò gì cả. Trừ khi, sau khi BYT kết luận Phương pháp Mổ chưa đượthông qua hội đồng ( nhưng theo luật vẫn không sai ) và quí vị thuyết phục người nhà b/n đồng loạt viết đơn kiện PT. Khi đó nếu PT yếu thì hình sự hóa ( cái này phụ thuộc vào quan hệ của PT với cơ quan CSDT CA Bình Định nữa )

Hiện tại , quí vị cũng muốn PT ra đi , đúng không ? Nhưng miệng thì luôn ra vẻ nhân từ : Y đức, người bệnh,.....Dẹp cái tính sĩ diện hão ấy đi. Muốn đánh cho chết thì chỉ có cách duy nhất là phải nhờ báo chí lên tiếng thêm trong những sai phạm cũ ( Thiếu dân chủ, nguồn thu XHH, lạn dụng BHYT... ) nhưng tài liệu chính tưức của những vấn đề này đang ở đâu ? Quí vị nào dám đưa ?

Tất cà b/n trước mổ đều đã ký cam kết và hồ sơ đến thời điểm này hầu như hoàn chỉnh nên hôm qua BYT mới dám kết luật kiểu ấy.

Gào thét nhiều lên đi... rồi chẳng làm gì được cả nếu không biết hướng đi và xử lý thông tin


Tóm lại tôi không hiểu "nhu1 lơi chia tay", hình như bạn hận PT lắm, bạn muốn "đánh cho chết" PT phải không??? bạn muôn năm Pt, rồi bạn khích bác anh em, nào là nhu dốt, nhu nhược, rồi bạn mở đường theo cách của bạn để "đánh cho chết", có ai "làm GĐ cho đến chết"??? Nhưng buồn thay, sự đời là thế đó. Đúng là có những vị rất hèn. Mà những vị đó cũng tiếng tăm, cũng giàu có, cũng học vị này nọ ở tỉnh ta, trong ngành cũng bị PT nhục mạ hàng ngày, ngồi đâu là chửi PT đó, khi nhắc đến phải làm cái gì... là né tránh, nhưng thích rung đùi ngồi xem kịch và vỗ tay ha ha... Khổ nỗi những kẻ dám làm lại là những thân phận thấp cổ bé họng lại nghèo nữa chứ. Ôi chao sự đời. Sáng nay đọc báo, có một câu của Philipp Roesler - Bộ trưởng Đức gốc Việt trên báo TT sáng nay rất chân lý: "Sự thật luôn có sức mạnh hơn lời nói dối, nó chỉ không to tiếng và đi nhanh bằng lời nói dối". Và tôi vẫn luôn có niềm tin như thế.
gayme
Thành viên
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: 24-10-2009, 12:40
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi vinh hy » 26-10-2009, 12:01

Bạn quynhtrang có thể post lên đây hình chụp lại các hóa đơn, chứng từ của vụ việc trên, nếu quả thật là như vậy. Hoặc có thể post ảnh của anh Nguyễn Hữu Cường, kèm theo địa chỉ cụ thể. Để nếu như không làm gì được ông ts T thì ít ra cũng cảnh báo cho những người khác có một sự lựa chọn sáng suốt.
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2858
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 185 lần
Được cảm ơn: 496 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi Mustang » 26-10-2009, 15:38

TS.BS Phạm Tỵ: mổ 55 ca, không thành công 18 ca là rủi ro cho phép?

SGTT - Ngày 25.10, tại TP.HCM, TS.BS Phạm Tỵ, giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, đã tổ chức họp báo và gặp gỡ 10 bệnh nhân ở phía Nam từng được ông chữa bệnh động kinh thành công. Trước đó, có nhiều thông tin cho biết việc chữa bệnh động kinh của ông Tỵ đã gây chết và liệt cho nhiều người.

Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải, cha của bệnh nhân Phan Thị Bạch Yến, 50 tuổi, bị bệnh động kinh từ lúc bốn tuổi, kể: “Bạch Yến sinh ra khoẻ mạnh, xinh xắn, khi tôi đang học ở Liên Xô thì Yến bị bệnh động kinh. Gia đình đã tìm mọi cách chữa trị, nhưng tất cả các bệnh viện từ trong đến ngoài nước đều lắc đầu. Đầu năm 2009, vô tình đọc báo thấy bác sĩ Tỵ mổ được bệnh động kinh nên đưa con ra chữa trị. Sau khi phẫu thuật, Bạch Yến đã khỏe hơn nhiều, tăng 5 – 7kg, hồi phục trí não 80 – 90%...” Tuy nhiên, theo ông Khải, gần đây có tin đồn rằng con ông sau khi mổ đã chết. “Đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng gọi điện vào hỏi”, ông Khải nói.

BS Phạm Tỵ cho biết từ năm 2002 – 2009, ông đã mổ động kinh cho 55 ca, trong đó tử vong ba ca, chảy máu trong não bốn ca, nhiễm trùng sáu ca, yếu chân trái ba ca và xuất huyết não hai ca. Số bệnh nhân còn lại đều phục hồi tốt. Theo ông Tỵ, đây là tỷ lệ rủi ro cho phép của thế giới. Ông Tỵ khẳng định đã báo cáo bộ Y tế kèm theo tên tuổi, địa chỉ của từng bệnh nhân.

H. Nhung
http://www.baomoi.com/Home/SucKhoe/www. ... 400891.epi
Mustang
Thành viên
 
Bài viết: 82
Ngày tham gia: 16-08-2009, 21:08
Đã cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 17 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi vinh hy » 26-10-2009, 16:29

Vậy là xong. Hạ màn.
Họp báo rồi đem cựu thủ tướng và đương kim thủ tướng ra nói nữa thì có lẽ đã đoán trước kết luận của BYT !
Uả mà sao tổ chức họp báo mà không thấy báo nào đăng ngoại trừ báo SGTT vậy cà ?
Sửa lần cuối bởi vinh hy vào ngày 26-10-2009, 16:46 với 1 lần sửa trong tổng số.
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2858
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 185 lần
Được cảm ơn: 496 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi Thichsuthat » 26-10-2009, 16:44

Chào các bạn !

Mình vừa kiểm chứng được 2 trong vài phát hiện mới nữa dưới thời TT, được TT đõ đầu làm mưa , làm gió, các bạn cùng phân tích và chia sẽ nhé.

1.Bs A, trưởng khoa Tim Mạch

- Theo nguồn tin cho hay, người này chưa từng học qua 1 lớp Tim mạch nào bài bảng cả. Không hiểu cơ chế gì lại chạy lên được trưởng khoa Tim mạch ?????? Hậu quả là rất nhiều tính mạng bệnh nhân đã phải khuất phục trước trình độ chuyên môn của bác và phải rút lui khỏi thế giới??

- Vợ của Bs  cũng là bs trong BV, là trình dược viên khét tiếng cho hãng thuốc lớn, ăn lương hàng tháng hẳn hoi ( Về qui định của BYT, cấm tuyệt đối Bác sĩ đang công tác trong BV làm trình dược viên dưới mọi hình thức). Không hiểu cơ chế gì mà lại được ông T im hơi lặng tiếng không đá động gì. ( Muốn kiểm chứng điều này, chỉ cần liên hệ với Hãng thuốc là móc hồ sơ đầy đủ ra luôn). Vợ Bs  làm trình dược, chủ yếu là các thuốc về tim mạch, vì thế Bs  và các đàn em có nhiệm vụ chỉ sử dụng những thuốc này, không dùng các thuốc cùng loại tốt hơn nhiều. Manh vợ vợ dùng, mạnh chồng ra lệnh. (Thế có chết dân không?? )

- Chính nguồn tiền vĩ đại này trong suốt nhiều năm, đã giúp Bs  chạy vào được ngôi vị đầu của khoa T mạch.

- Từ đây, khi sức mạnh đủ lớn, một lần nữa Bs  bay vào SG, miền đất thân thiện ( vì cả 2 vợ chồng làm trình dược viên cho các hàng thuốc ở SG). Tiếp tục chạy để vào học tiến sĩ (cho giống ông sếp ruột của bác). Tuy nhiên vì tài quá kém bác bị tuột hơi, toạch. Lần này bác tăng cường cả nội và ngoại lực ( vốn rất thâm hậu ).... Thế bác l;ại được tấm kết quả: Vé Vớt....

- Sắp tới, tiếp tục được ô T đỡ đầu, chuẩn bị mua máy chụp mạch cho khoa của bs Â.

- Bác này mang tiếng là đi học tiến sĩ nhưng tôi thấy ổng toàn ở nhà không a! Ngày nào bs Ấn cũng có mặt ở phòng mạch để kê đơn thuốc. Ổng làm khoa Tim mạch mà nói tới tên ổng các Gs, Ts tim mạch sợ ổng hết hồn.

2- Bs L

So với Bs Â, thì Bs L có tính quân tử hơn. Bác lấy tiền của BV ( được ông T cho), đi học mọi thứ cho thỏa thích. Xong ông L lấy kiến thức này gom hết về phòng mạch.

Bs L đã móc nói được với các bs của các BV huyện, chuyên bệnh nhân lòng vòng vào cho bác L chụp vài nhát Citi , bác ẳm 1 mớ rồi bác chuyển qua BV khác.

- Bác này rất giỏi trong việc tìm ra nhiều bác sĩ khác giống mình để móc nối. Phòng khám của bác lại được thanh toán BHYT , lại có cổ phần của Bs ở sở y tế nữa.

- GĐ, sở, BHYT đỡ dầu nữa nên phòng khám của bác ngày càng to ra, bác thì ngày càng tròn xoe như hạt mít lùi...

- Hiện nay, bác đang được ông T cho đi học trong SG, nhưng có thấy ổng học gì đâu???

3- Bs Phan Lâm Ph..

Trưởng phòng tổ chức, trên ngàn người, dưới 1 người.

Người này có lý lịch về nhân thân rất xấu. Tất cả những ai trong muốn vào BV đều phai “qua tay” người này kiểm duyệt rồi mới tới ông T.
Ông này có quyền thuyên giảm hoặc chuyển bất cứ ai vào bất kể vị trí nào mà ông ta muốn. ông luôn núp dưới danh nghĩa người hiền lành, nhưng thật sự quá ghê ghớm. Ông có thể chụp mũ bất kể ai đang đi học với bất kể tội danh gì để kiếm cớ trình lên cho ông T để kỹ luật (1 Bs đã đi được học cho hay).

Ngay cả việc đi học vô cớ của Bs L và 1 số bs khác cũng do 1 tay ông này tạo nên và che phủ.

Hiện tại trong tay tôi còn nhiều người đệ tử của ông Tỵ nữa nhưng để tôi kiểm tra lại thông tin chính xác, tôi sẽ đưa lên sau cho các bạn cùng phân tích.

Chúc các bạn thành công !

Nếu bạn nào biết thêm thì cùng chia sẽ nhá !Chào thân ái, khi đọc nhớ đừng tự ái!

Nhờ các Bs in ra, chuyền tay nhau đọc, kiểm chứng rồi cho thêm thông tin nhé.
Sửa lần cuối bởi bundooroo vào ngày 26-10-2009, 17:11 với 1 lần sửa trong tổng số.
Nguyên nhân: Đã chỉnh sửa về mặt nội dung và câu chữ!
Thichsuthat
Thành viên
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: 26-10-2009, 02:23
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: BinhDinh

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi trungkien » 26-10-2009, 17:00

thua tien si tuy, toi kg hieu moi nguoi noi the la dung kh?
em36
trungkien
Thành viên
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: 21-10-2009, 15:59
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (2)
CĐV của: binh dinh

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi troimuabuon » 26-10-2009, 17:09

chú ý: lại một trò xuyên tạc của hồng vệ binh đây!
troimuabuon
Thành viên
 
Bài viết: 46
Ngày tham gia: 26-11-2008, 10:04
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi gayme » 26-10-2009, 17:32

Các bạn có biết "Thichsuthat" là ai không??? là đệ tử số 1 của PT đó. Nêu đích danh luôn là bs T, phó khoa tim mạch, người bị báo chí 2008 phanh phui về hành vi hiếp dâm, cưỡng dâm nhân viên nữ trong khoa và cả người nhà bn đó.
gayme
Thành viên
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: 24-10-2009, 12:40
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi bundooroo » 26-10-2009, 17:52

Xin lưu ý các Y, Bác sĩ và những người quan tâm,

Chủ đề nên dành cho việc thông tin, phân tích mổ xẻ những đúng, sai, hay, được và những tồn đọng của BV ĐK Bình Định cũng như cá nhân BS Tỵ. Chính vì vậy nên tránh việc biến diễn đàn thành nơi châm chích, đấu đá hoặc đưa các thông tin thất thiệt gây hoang mang, xáo trộn hoặc nghi kỵ lẫn nhau. Đây là điều sẽ dẫn đến làm chệch mục tiêu ban đầu của chủ đề.

Những thông tin liên quan đến vấn đề luật pháp rất nên có cơ sở và người đưa tin phải chịu trách nhiệm về điều đó.
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5878
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 150 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi loixua » 26-10-2009, 18:05

gayme đã viết:Các bạn có biết "Thichsuthat" là ai không??? là đệ tử số 1 của PT đó. Nêu đích danh luôn là bs T, phó khoa tim mạch, người bị báo chí 2008 phanh phui về hành vi hiếp dâm, cưỡng dâm nhân viên nữ trong khoa và cả người nhà bn, nhưng đã được chỉ đạo cho chìm xuồng đó.
bundooroo đã viết:Xin lưu ý các Y, Bác sĩ và những người quan tâm,...
Chủ đề nên dành cho việc thông tin, phân tích mổ xẻ những đúng, sai, hay, được và những tồn đọng của BV ĐK Bình Định cũng như cá nhân BS Tỵ. ......
Những thông tin liên quan đến vấn đề luật pháp rất nên có cơ sở và người đưa tin phải chịu trách nhiệm về điều đó.
Năm 2007 chứ !
http://tintuc.xalo.vn/001408398553/bac_ ... _tinh.html
http://tintuc.xalo.vn/05260795413/thanh ... _cuoc.html
Còn Thichsuthat thì làm sao mà biết là BS T được?
Spam chút :mrgreen:
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
loixua
Thành viên
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: 18-11-2008, 10:01
Đã cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 1 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi songkhoe2050 » 26-10-2009, 18:32

A gayme nói rất có lý, theo tôi biết thì 3 BS này: BS A, BS L, BS P đang là cái gai trong mắt TS T mà, sao lại gọi là được đỡ đầu làm mưa làm gió như thíchsuthat nói được nhỉ, là bậc đàn anh trong BV đáng kính đang lên bờ xuống ruộng với TS T. Chuyện này ai mà không biết, có thể kiểm chứng dễ dàng.

@ BQL diễn đàn và anh em phải cảnh giác với những thông tin đi ngược thế này.
Chào thân ái và quyết thắng!
songkhoe2050
Thành viên
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: 03-12-2008, 22:52
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Người Bình Định bốn phương

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 1 khách