Cùng Hội CĐV Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại vff-fan hoặc tại BinhDinhFFC


Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi vinh hy » 30-10-2009, 08:06

Bài trên báo Thanh Niên sáng nay:

Tin đồn sai sự thật về kết quả ca phẫu thuật động kinh của một bác sĩ “tỉnh lẻ” gây xôn xao giới y khoa trong nước, đến tận tai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Y tế. Bệnh nhân là người con gái của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải...
Cuối tuần qua, tại nhà riêng, ông Sáu Khải (nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải) biểu lộ sự vui mừng khôn tả về kết quả phẫu thuật dành cho con gái ông - chị Phan Thị Bạch Yến.
Ông kể hành trình tìm nơi chữa trị cho con hằng mấy mươi năm trời: “Cháu Yến lúc chào đời rất khỏe mạnh, xinh xắn, hàng xóm ai cũng khen. Nhưng rồi, trong lúc tôi đi học ở Liên Xô, ở nhà không hiểu vì lý do gì, có lẽ cháu chạy nhảy té chấn thương đầu hay sao mà sau đó cháu bị bệnh động kinh năm lên 4 tuổi. Cả nhà ai cũng lo lắng, đưa cháu đi chữa trị rất nhiều nơi, ai chỉ chỗ nào, bệnh viện (BV) nào chữa được, gia đình cũng đều đưa cháu đến đó. Thậm chí, ai mách ăn món gì, uống thức uống gì để chữa bệnh, ở nhà cũng cho cháu dùng. Làm đủ mọi cách, nhưng bệnh tình vẫn không khỏi. Hai năm sau ngày Yến sinh con, bệnh có giảm nhẹ một ít, nhưng rồi một năm sau đó, bệnh trở lại như cũ. Tôi và gia đình rất buồn, thương cho con. Thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc gì cũng tìm cho cháu uống, người cháu không biết bao nhiêu loại thuốc đã đưa vào. Lần về sau, tôi đưa cháu vào BV Chợ Rẫy để kiểm tra xem có hướng xử trí thế nào, nhưng tại đây các bác sĩ cũng bảo không chữa được, họ gửi hồ sơ bệnh án đi Pháp, Mỹ. Nhưng rồi, chờ cả năm cũng không thấy nước ngoài trả lời. Khi hỏi lại, thì họ bảo, trường hợp này bệnh lâu quá rồi không chữa được”.

Sau ca mổ tại BV Bình Định, khi Yến về lại TP.HCM, trong một lần Yến bị ho, có vào BV Thống Nhất (TP.HCM) để khám điều trị. Vậy mà, cũng có tin đồn Yến hôn mê, đồn đến cả tai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nói thật lòng, chuyện này tôi nghe rất buồn...

Nhưng rồi tình cờ đọc báo thấy Giám đốc BV Đa khoa Bình Định là bác sĩ Phạm Tỵ phẫu thuật điều trị bệnh động kinh, ông Sáu nhờ bác sĩ Tỵ đến nhà xem bệnh. Thật ngạc nhiên khi bác sĩ Phạm Tỵ nói: “Kết quả mổ 100% thì không chắc, nhưng cỡ 85%, gia đình có dám mổ không?”. “Thú thật là vì lâu nay hết cách chữa rồi, nên tôi quyết định đưa Yến ra BV Bình Định để điều trị, với mong muốn bệnh tình của con được cải thiện, chứ để thế này mãi thấy thương con quá. Chỉ cho 5 người thân trong gia đình biết quyết định này, ngay cả các đồng chí bên Thành ủy, ủy ban tôi cũng không báo tin”, nguyên Thủ tướng nói.

Ca mổ cho chị Yến được tiến hành vào ngày 26.6 vừa qua. Ông Sáu khẳng định: “Mặc dù Yến đã lớn tuổi, bệnh đã quá lâu, nhưng phải nói rằng, cho đến bây giờ thì ca mổ cho Yến đã thành công. Cụ thể: sau mổ, bệnh của Yến đã hồi phục dần, ăn uống khá hơn trước, thể lực tốt hơn, lên 5 - 7 kg, người hồng hào khỏe mạnh, giảm rất nhiều cơn động kinh - hiện thỉnh thoảng cũng còn cơn nhưng rất nhẹ, rất khó nhận ra, trí nhớ tốt hơn trước rất nhiều. Về quê ở Củ Chi ai thấy cũng mừng. Cháu như thế này, tôi và gia đình rất vui, đây là mong muốn lớn của gia đình có con bị bệnh, mà nhất là bệnh động kinh, chạy nhiều nơi trong nước không chữa được”.

Và tin đồn ác ý
Vui về bệnh tình của con gái thuyên giảm, nhưng ông Sáu cũng bày tỏ chuyện phiền lòng về tin đồn ác ý xoay quanh ca mổ và sức khỏe của chị Yến. Theo tìm hiểu của chúng tôi, chuyện TS-BS Phạm Tỵ (44 tuổi), một bác sĩ “tỉnh lẻ” đã bạo dạn tiến hành phẫu thuật một ca bệnh mà giới y khoa vì nhiều lý do mà ngán ngại, khiến một số người không... thích. Có lẽ vì điều đó đã xuất hiện tin đồn ca phẫu thuật cho chị Yến không thành công, chị Yến sau mổ bị liệt, bị hôn mê, sắp chết, chồng chị Yến đang ôm vợ khóc than...; và cả việc lan truyền thông tin đi các nơi về một số trường hợp bệnh nhân do bác sĩ Tỵ mổ không thành công. Tin đồn sai sự thật về tình trạng sức khỏe chị Yến còn ra đến tận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Y tế.

Ông Sáu Khải không vui: “Tại sao lại có những người có động cơ quá xấu như vậy, bác sĩ Tỵ làm là để cứu người bệnh. Hơn nữa, việc mổ chữa bệnh động kinh ở VN lâu nay mình chưa làm được, giờ có nơi làm được thì lẽ ra nếu là người có lương tâm, đứng về góc độ của người làm bác sĩ, làm khoa học thì phải xem các trường hợp mà bác sĩ Tỵ đã mổ điều trị, cái nào tốt, cái nào chưa tốt, cần hợp lực lại để cùng nhau mổ tốt hơn cho người bệnh, vì trong nước còn rất nhiều bệnh nhân động kinh cần chữa trị. Tôi rất phiền những người gây ra khó khăn vừa rồi, họ không có tinh thần trách nhiệm, thật vô lương tâm, vô cảm với bệnh nhân. BV Bình Định mỗi ngày tiếp nhận gần 2.000 bệnh nhân đến khám, và cả ngàn ca điều trị nội trú, đồn sai như thế khiến người bệnh và cả bác sĩ hoang mang. Tôi nghe rất buồn, tôi có cảm giác như những người này không muốn BV Bình Định trở thành nơi phẫu thuật về thần kinh”.

Cần hỗ trợ một công trình minh bạch
Trong một báo cáo kết quả phẫu thuật động kinh tại BV Bình Định gửi Bộ Y tế mới đây, TS-BS Phạm Tỵ đã trình bày rất đầy đủ, chi tiết về quy trình điều trị bệnh động kinh bằng phẫu thuật, cả những ca mổ thành công và không thành công tại BV Bình Định; và cả kết quả điều trị của nhiều tác giả khác trên thế giới... Theo đó, trong số 55 ca phẫu thuật tại BV Bình Định, thì tỷ lệ thành công đạt 64,5% - 74,5% (tùy theo thể). Một số trường hợp bị biến chứng sau mổ gồm: yếu chân trái (3 ca); chảy máu trong não 4 ca; nhiễm trùng 6 ca; tử vong 3 ca.

Bác sĩ Tỵ cũng trình bày với chúng tôi về quá trình phát triển kỹ thuật mổ chữa động kinh tại BV Bình Định trong suốt một thời gian dài. Năm 1995, trong thời gian đi học ở Pháp 1 năm, anh đã theo học về mổ động kinh do một giáo sư người Pháp hướng dẫn. Năm 2000, anh sang Pháp học thêm 6 tháng nữa về mổ điều trị bệnh này. Trước đó, năm 1998, bác sĩ Tỵ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài “Ảnh hưởng tia laser trên nhu mô não”. Đến năm 2002, BV Bình Định bắt đầu mổ điều trị bệnh động kinh, nhưng do chưa đủ phương tiện, nên mỗi lần làm phải cho bệnh nhân đi TP.HCM, hay Hà Nội để chụp MRI kiểm tra. Giai đoạn đầu chỉ mổ những ca nhỏ, thương tổn khu trú, sau này mới mổ những ca động kinh phức tạp hơn. Đến năm 2007, BV Bình Định có máy MRI thì mới làm nhiều hơn. Và đến nay tổng cộng đã mổ 55 ca.

Bác sĩ Tỵ nói: “Tôi đã công khai danh sách, địa chỉ của tất cả bệnh nhân mà BV đã mổ, tỷ lệ thành công, thất bại... tất cả bằng chứng sống đều còn đó, nếu cơ quan chức năng muốn thẩm định, kiểm tra thì cũng hết sức dễ dàng!”.

Thanh Tùng
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/ ... 35802.aspx
Sửa lần cuối bởi vinh hy vào ngày 30-10-2009, 08:19 với 1 lần sửa trong tổng số.
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2858
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 185 lần
Được cảm ơn: 496 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi vinh hy » 30-10-2009, 08:15

Có gì đâu mà buồn, bạn đomđom ?
Đây là một bài lăng xê, nhờ một bệnh nhân nổi tiếng nói giúp cho một tiếng thôi mà. Ông Sáu Khải đâu phải là chuyên gia của BYT. Cựu thủ tướng chỉ nói về trường hợp chữa bệnh thành công của con gái ông ấy.
Có một vấn đề là lâu nay đâu ai nghe đồn gì vể bệnh nhân này đâu ta ? Lần đầu tui nghe thấy đó.
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2858
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 185 lần
Được cảm ơn: 496 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi banconong » 30-10-2009, 08:29

Nếu đàng hoàng như thế sao ông giám đốc bệnh viện không làm văn bản bắt các báo đăng tin xin lỗi mà phải đi lòng vòng nhờ báo khác viết bài nói xa nói gần ?
Đây là điều vô lý nhất !
Tại sao hai tờ báo lớn nhất nước cùng được quản bởi một ban tư tưởng văn hóa trung ương mà đăng hai quan điểm trái nghịch nhau thế ?
banconong
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 114
Ngày tham gia: 07-04-2009, 11:24
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 20 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Ba má tui

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi thanh00 » 30-10-2009, 08:42

vinh hy đã viết:Đây là một bài lăng xê, nhờ một bệnh nhân nổi tiếng nói giúp cho một tiếng thôi mà. Ông Sáu Khải đâu phải là chuyên gia của BYT. Cựu thủ tướng chỉ nói về trường hợp chữa bệnh thành công của con gái ông ấy.
Có một vấn đề là lâu nay đâu ai nghe đồn gì vể bệnh nhân này đâu ta ? Lần đầu tui nghe thấy đó.

Đồng ý với bạn VinhHy. Chuyện về BVĐK tỉnh Bình Định suốt gần cả năm nay chỉ có diễn đàn này là quy tụ nhiều nhất những ý kiến nhiều chiều và kể cả các tin đồn nữa của những người trong và ngòai cuộc... Nhưng có thấy cái tin đồn nào về con gái của TT ở đây đâu?. Tại sao lại "lăng xê" ngay đúng cái ngày mà BYT phải giải trình TT?

Tôi cũng đồng ý với bạn rằng Có gì đâu mà buồn? Theo dõi ở đây thấy mọi tranh luận, mổ xẻ ở khía cạnh nghề nghiệp hay bất cứ khía cạnh nào cũng chỉ là mong muốn hướng tới cái đích tốt đẹp hơn trong tương lai. Chưa đạt được cái đích mong muốn đó thì cũng coi bình thường.
thanh00
Thành viên
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: 02-12-2008, 23:53
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi hovathqn » 30-10-2009, 08:56

Cái tin nầy đưa để nói về cách làm báo thôi, chớ bà con nếu rảnh quá thì đọc giết thì giờ: “Tin đồn sai sự thật về ca mổ con gái nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải” (TNiên). Chưa bàn tới chuyện có đáng đưa một bài dài ở vị trí “trang trọng” hay không, nhưng ngó cái tựa không ổn. Người ta biểu “mổ heo”, “mổ gà”, … chớ không bao giờ biểu mổ một ai đó. Hic hic! … (mà đáng rầu là bài nầy đã lên trang báo giấy, chiếm nguyên trang 5/Chính trị-Xã hội luôn). Anhbasam
Sửa lần cuối bởi hovathqn vào ngày 30-10-2009, 09:24 với 1 lần sửa trong tổng số.
hovathqn
Thành viên
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: 23-10-2009, 14:31
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi troimuabuon » 30-10-2009, 09:08

trong bài báo sao không thấy đăng cụ thể là hiện nay Chị Yến còn uống thuốc chống động kinh hay không. nếu có một đoạn video clip về sự hồi phục của Chị Yến chắc sẽ làm mọi người tin hơn. Không biết pv T.Tùng có đoạn nào không.
troimuabuon
Thành viên
 
Bài viết: 46
Ngày tham gia: 26-11-2008, 10:04
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi nguyen bach » 30-10-2009, 09:19

Đọc báo sáng nay hay tin chị con của TT khỏe mà mừng. nhưng ngẫm lại ở ta có bao nhiêu người có đủ tiền tỉ để chạy chữa đâu
Sửa lần cuối bởi nguyen bach vào ngày 30-10-2009, 09:21 với 1 lần sửa trong tổng số.
nguyen bach
Thành viên
 
Bài viết: 59
Ngày tham gia: 13-10-2009, 16:09
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi Nhu1loichiatay » 30-10-2009, 09:20

Xem lại thì thấy tư liệu toàn là " kiểu nghe đâu..."....

Có gì đâu mà buồn, quí vị BS đáng kính vẫn nói rằng là : " Đang nắm giữ nhiều tư liệu, bằng chứng khoa học quí báu mà " - Nếu là nhà khoa học chân chính bất vụ lợi thì nên lên tiếng với các cơ quan chức năng nghiên cứu mổ xẻ vấn đề để nhân dân được nhờ đi, thưa quí vị !!!
Nhu1loichiatay
Thành viên
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: 24-10-2009, 07:20
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi vinh hy » 30-10-2009, 10:06

Vì đây là vấn đề thuộc ngành y, không phải chuyện chánh trị hoặc nghiêm trọng về an ninh xã hội.
Quốc hội đang bàn về những vấn đề hệ trọng như kích cầu nền kinh tế hay vũ trang cho ngư dân để tự vệ. Thế mà báo to này đăng cả trang về chuyện "Tin đồn..." ! Ngon thì chơi luôn tựa mạnh luôn: " Đề nghị làm rõ những cái hay và chưa hay của giám đốc bvđk BĐ" đi, viết nửa vời, nói xa nói gần - thấy gớm!
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2858
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 185 lần
Được cảm ơn: 496 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi nguoixaxu » 30-10-2009, 10:47

Trên báo Thanh niên:
Ca mổ cho chị Yến được tiến hành vào ngày 26.6 vừa qua. Ông Sáu khẳng định: “Mặc dù Yến đã lớn tuổi, bệnh đã quá lâu, nhưng phải nói rằng, cho đến bây giờ thì ca mổ cho Yến đã thành công. Cụ thể: sau mổ, bệnh của Yến đã hồi phục dần, ăn uống khá hơn trước, thể lực tốt hơn, lên 5 - 7 kg, người hồng hào khỏe mạnh, giảm rất nhiều cơn động kinh - hiện thỉnh thoảng cũng còn cơn nhưng rất nhẹ, rất khó nhận ra, trí nhớ tốt hơn trước rất nhiều. Về quê ở Củ Chi ai thấy cũng mừng. Cháu như thế này, tôi và gia đình rất vui, đây là mong muốn lớn của gia đình có con bị bệnh, mà nhất là bệnh động kinh, chạy nhiều nơi trong nước không chữa được”.


Tôi không rõ mổ chửa động kinh, tại sao sau mổ vẫn còn lên cơn dù vẫn phải dùng thuốc chống động kinh?, và phải dùng thuốc kéo dài bao lâu thì dừng? liệu khi cắt thuốc có tái phát như cũ không? Tôi nghĩ trên bn bị liệt 1 bên thì đương nhiên cơn đk phải không rõ hơn lúc chưa liệt chứ? Vậy tiêu chuẩn mổ lành đk là gì xin quý vị nói rõ thêm? Còn lên cân là đúng rồi nếu chăm sóc bồi dưỡng tốt đâu lquan gì đên đk hay không?
nguoixaxu
Thành viên
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: 07-09-2009, 11:32
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 4 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi quehuongminh » 30-10-2009, 11:20

Quý vị hãy xem bài phỏng vấn trên Beeline sáng nay nhé.
http://bee.net.vn/channel/1988/200910/N ... i-1726967/

http://www.baomoi.com/Home/SucKhoe/sggp ... 419084.epi
quehuongminh
Thành viên
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: 30-10-2009, 11:16
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: binhdinh football club

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi BsNaue » 30-10-2009, 12:36

Sáng nay mình cũng đọc báo thanh niên online, nên cũng biết được thông tin trên trang số 5. Trước hết mình cũng xin chúc mừng chị Yến vì đã hồi phục 80-90% sau mổ, còn về việc báo đưa tin (dù còn thiếu nhiều thông tin để thuyết phục về mặt chuyên môn, ví dụ như bạn nào đó ở diễn đàn này đã nói là sau mổ điều trị động kinh thì có còn phải uống thuốc điều trị động kinh nữa hay không, nếu có thì uống mấy loại và so với trước mổ liều lượng có giảm đi không….) mình cũng cảm thấy đó là việc bình thường, vì đây là nghiệp vụ của nhà báo, mà không phải lần đầu báo Thanh niên đưa tin liên quan đến Bs Tỵ! Vấn đề mình quan tâm là thái độ xử trí của Bộ y tế sẽ như thế nào, liệu có khách quan dựa trên những chứng cớ khoa học hay không mà thôi, liệu có phải vì chị Yến là con gái của nguyên thủ tướng chính phủ rồi thấy thành công mà cho Bs Tỵ mổ động kinh hàng loạt, và ngược lại nếu thất bại (giả sử như vậy) lại cấm Bs Tỵ mổ! Vì trong y học sự thành công hay thất bại trong một vài trường hợp không nói lên được điều gì cả, nếu đây là một nghiên cứu thì trước hết phải được nhà nước cho phép (vì đây là nghiên cứu trên người!), rồi bệnh nhân và thân nhân cũng phải biết là mình được chọn tham gia vào nghiên cứu này (tình nguyện tham gia) và biết rõ là tỷ lệ rủi ro, tai biến là bao nhiêu, chi phí điều trị là bao nhiêu, có được miễn giảm hay bệnh nhân phải chi trả toàn bộ, số lượng bệnh nhân tham gia vào nghiên cứu cũng phải đủ lớn mới có thể đánh giá đầy đủ đượcv.v…Đây là vấn đề mổ động kinh, còn vấn đề mổ điều trị rối loạn tâm thần, rồi mổ hẹp hộp sọ nữa cũng cần phải làm rõ để bệnh nhân được nhờ!
BsNaue
Thành viên
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: 23-10-2009, 18:12
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi Nhu1loichiatay » 30-10-2009, 13:02

PT muôn năm....

Ít nhất Đ/c này làm " chính trị " rất giỏi vì các báo đồng loạt lên tiếng ngay tại thời điểm thích hợp...

Vận dụng tiếng nói của báo chí trong thời đại ngày nay 1 cách không ngoan là điều nên học hỏi..., cho dù các PV có thông tìn không phải đa chiều đi chăng nữa nhưng thử hỏi người đọc và dư luận sẽ tin ai ???

Chúc mừng TS. PT - Hạ màn
Nhu1loichiatay
Thành viên
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: 24-10-2009, 07:20
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi troimuabuon » 30-10-2009, 13:31

Không phải lúc nào cái thiện cũng có thể thắng cái ác! Lưới trời lồng lộng, ô dù rồi cũng có ngày mục nát, trở về cát bụi. Sau vụ này BV sẽ là nơi kinh doanh số 1 cả nước. Cầu mong cho bản thân và gia đình của bọn xu nịnh, quan tham sẽ được một lần nếm thử mùi vị lưỡi dao chính kẻ mà mình tâng bốc.
Chào tạm biệt mọi người trên diễn đàn để chuẩn bị đối phó "Thiên an môn".
troimuabuon
Thành viên
 
Bài viết: 46
Ngày tham gia: 26-11-2008, 10:04
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi HSBC » 30-10-2009, 15:07

Kính gửi : TS-BS. PT,

Được biết anh ( cho phép tôi xưng hô là anh vì anh lớn tuổi hơn tôi ) vẫn thường xuyên theo dõi diễn đàn này nên tôi mạn phép có vài lời được chia sẽ cùng anh với phương diện là những người con Bình Định có ý chí cầu tiến thật sự…

Hôm nay, đọc tất thảy các bài báo & phỏng vấn viết về cái phẫu thuật mà anh đang làm, tôi có cảm nhận chắc anh rất vui mừng vì dù gì sau 1 thời gian dài phải lo nghĩ đến nó, giờ cũng đã đến lúc mọi việc kết thúc để anh có thể bình tâm và tiếp tục gánh vác cái công việc và trọng trách mà anh đang làm.

Thật tình, tôi cũng như anh em BQT binhdinhffc.com này là những người con cũng được ăn học và lớn lên từ quê hương Bình định vì những lý do riêng phải tha hương cầu thực nhưng tấm lòng và nhiệt thành vẫn luôn muốn làm 1 điều gì tốt đẹp nhất cho quê hương cho dù là 1 suy nghĩ hay 1 đóng góp nhỏ nhoi nhất. Chính vì lẽ đó mà sau khi có 1 số ý kiến ( đa chiều ) về những việc mà anh (cũng như anh/em tay chân của anh) đang làm tại BVDK tỉnh Bình Định thì bản thân tôi cũng như mọi người tham gia diễn đàn này cũng muốn lên tiếng để mong hướng đến sự hoàn hảo nhất cho hoạt động mang tính XH tại quê nhà.

Việc chuyên môn y học của anh đúng hay sai thì cũng đã có những phản biện cũng như sẽ có kết luận từ các nhà chuyên môn, nhưng dù gì tôi cũng trân trọng anh là 1 người “ dám nghĩ dám làm “: Mặc dù có những ý kiến trái chiều của nhiều thành viên trên mạng này mang tính chỉ trích cá nhân….( có lẽ vì họ bức xúc với cách lãnh đạo của anh ) nhưng đọc kỹ hết lại những bài viết của anh/em BQT và những người tâm huyết thì anh sẽ thấy cái mà anh/em chúng tôi cần là gì chứ không phải những lời thoái mặc rẻ tiền… Bản thân tôi cũng đã có nhiều bài viết, nhận xét về tính cách con người anh theo khía cách “ đối nhân xử thế “ cũng như lãnh đạo…( nhưng chưa bao giờ nhận định về mặt chuyên môn ) và bằng các quan hệ của mình tôi cũng muốn báo chí và các cơ quan ngôn luận lên tiếng để hướng đến 1 sự hoàn thiện hơn trong cách suy nghĩ và việc làm của anh cho phù hợp hơn với 1 nhà khoa học trẻ tuổi và đầy tiềm năng như anh.

Câu chuyện chuyên môn này thì có lẽ mọi việc đã kết thúc theo như mơ ước của anh vì dù gì về mặt y học không bao giờ có sự hoàn hảo 100% cả, nhưng cái mà chúng tôi những con người ngoại đạo xa quê hương muốn hướng đến và góp ý với anh là cái lẽ sống và cách sống của 1 nhà khoa học chân chính, cũng như cách tiếp nhận và xử lý thông tin đa chiều trong bối cảnh của 1 nền kinh tế năng động và 1 môi trường đầy tính nhân văn là BỆNH VIỆN: Tại sao lại lắm y, BS và nhân viên trong cái môi trường làm việc ấy lại luôn kêu gào, tìm kiếm, hư cấu…những việc làm của anh và thuộc hạ ? ( Điều này anh nên suy nghĩ lại ??? )

Có lẽ có nhiều lúc anh cũng đã lên tiếng chửi bới cái diễn đàn này…vì chính nó là cái nơi mà mọi người có thể vào để chia sẽ, bới móc, lục tung…tất cả những “ không phải “ của kẻ khác; Nhưng anh có biết rằng cũng chính vì nó mà anh/em BQT với sự nhiệt huyết của mình đã bao đêm mất ăn, mất ngủ, bỏ cả công việc…để sàng lọc những thông tin mang tính nhân văn nhất cũng chỉ vì mong mọi thứ sẽ trắng / đen rõ ràng và nhân dân quê ta được hưởng sự chăm sóc sức khỏe an toàn và toàn diện nhất mà thôi.

Qua câu chuyện này với biết bao thời gian và sức lực anh phải bỏ ra, thiết nghĩ đã đến lúc anh nên suy nghĩ lại cách “ sống và làm việc của chính bản thân mình !!! “ vì nếu muốn trở thành 1 nhà khoa học chân chính và thực thụ thì không cần thiết anh phải “ gào thét và đánh bóng mình 1 cách thái quá như vậy đâu “. Thông tin Báo chí rất quan trọng để mọi người biết đến “ ta đang làm được gì và sức mạnh của ta… “, nhưng cũng chính báo chí sẽ hại ta nếu sự đánh bóng ấy là thái quá !!! – ( Bản thân tôi cũng đã trên 15 năm tiếp xúc với các phương tiện truyền thông nên tôi tin điều này tôi có kinh nghiệm hơn anh ).

Nói điều này để anh thấy rằng cũng chính vì những suy nghĩ, việc làm, phát biểu… rất thiếu chuyên nghiệp của chính anh nhiều lúc qua 1 kênh thông tin đã làm người đọc ngộ ra: “ Anh là người hoang tưởng….” nhưng nếu đúng sự thật anh là 1 nhà khoa học và anh có thể làm được mọi thứ …thì anh thấy đấy: Đâu cần thiết vậy đâu ??? Hay đây là bẩm chất thật sự của 1 nhân tài thường gắn với sự bất thường ???

Mấy hôm nay các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước đang nói về 1 Bộ trưởng y tế Đức gốc Việt 36 tuổi…- Anh thấy đấy, người con đất Việt có thể làm được tất cả …cho dù họ là 1 đứa con rơi…thì bản thân anh nếu anh tin vào chính mình về khả năng và mặt khoa học thì anh cũng hoàn toàn làm được mà !!! Nhưng về mặt lãnh đạo thì tôi hoàn toàn thấy không ổn ở anh

Nếu thật sự là người biết lắng nghe, qua câu chuyện này tôi tin là anh sẽ biết cách xử sự ôn hòa hơn, kín tiếng hơn, nhã nhặn hơn, y đức hơn và đặc biệt là TẤM LÒNG, CÁI TÂM, CÁI ĐỨC THẬT SỰ CỦA 1 NGƯỜI THẦY THUỐC GIỎI NHƯ ANH VỚI NHỮNG BỆNH NHÂN BÌNH ĐỊNH QUÊ TA.

Với tấm lòng của 1 cô gái xa quê – Tôi tin là anh nhận thức rõ được điều này

Cảm ơn anh

Các thành viên đã cảm ơn HSBC về bài viết này: 2
bundooroo, nguoi_con_dat_vo
HSBC
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 183
Ngày tham gia: 09-12-2008, 08:36
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 25 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi nhaque » 30-10-2009, 15:47

Vận dụng tiếng nói của báo chí trong thời đại ngày nay 1 cách không ngoan là điều nên học hỏi..., cho dù các PV có thông tìn không phải đa chiều đi chăng nữa nhưng thử hỏi người đọc và dư luận sẽ tin ai ?

Cau hoi hay, dư luận sẽ tin ai? dư luận sẽ tin vào những người có tiến, có chức để ôm tiền đi chạy, để biến trắng thành đen hay màu nâu thì còn tùy. Nói chung sự việc báo chí nói cũng 50/50 thôi, thời giờ ít người tin vào báo chí lắm.
nhaque
Thành viên
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: 21-10-2009, 10:08
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: bình định

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi vinh hy » 30-10-2009, 17:03

Những lời như của của HSBC này có lẽ cũng như "đàn gảy tai T " thôi.
Loại người này phải gặp một biến cố lớn trong cuộc đời mới tự nhìn nhận lại mình, bởi lẽ ông ta đang say men "mổ con của thủ tướng bớt bịnh" mà. Những lời khuyên lúc này ích gì. Những người giỏi lần lượt bỏ bv ra đi. Chỉ còn lại xung quanh những kẻ phục tùng thì chẳng mấy chốc biến cố sẽ xảy ra thôi ! Hậu quả đến là điều tất yếu.
Lời khuyên lúc này là ông "đồng nghiệp" gì đó của ts T chuẩn bị tinh thần chiến đấu một mất một còn thôi !
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2858
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 185 lần
Được cảm ơn: 496 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi My Lăng » 30-10-2009, 17:24

Tay này độc xẹt thật!
Với chiêu thức " chính chị bất biến, báo chí vô biên" ngay ở phút 89 làm vơ kịch hạ màn lãng xẹt
Ông lão vẫn say trăng đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng,
Tiếng gọi đò gọi đò như oán trách,
Gọi đò thôi run rẩy cả gành trăng.

My Lăng
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 996
Ngày tham gia: 30-01-2008, 11:43
Đã cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 13 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi doctor ZIVAGO » 30-10-2009, 18:27

Tôi không nghĩ như My Lăng, không hạ màn đâu. Đây sẽ là khởi điểm cho một cuộc đấu tranh mới. Sự việc lúc này không còn chuyện của một ngành ở tỉnh lẻ nữa rồi. Nó liên quan tới uy tín chuyên môn của cả một hiệp hội nghề nghiệp lớn. Nếu có kết luận ở đâu đó cho rằng việc mổ này là đúng, và vẫn cho BĐ tiếp tục thực hiện phẫu thuật, hóa ra lá đơn kiến nghị của CT, phó CT Hội Ngoại TK là sai, là vu khống sao? Như vậy sẽ có hai khả năng xảy ra ở thời gian tới: a.TS làm mạnh, gởi đơn khiếu kiện ngược lại rằng Hội Ngoại TK đã vu khống, b.Hội Ngoại TK cho rằng quyết định trên của Bộ là chưa thỏa đáng, và tiếp tục có công văn đề nghị xem xét lại.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét (PQ)
doctor ZIVAGO
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 151
Ngày tham gia: 01-12-2008, 09:02
Đã cảm ơn: 14 lần
Được cảm ơn: 52 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Gửi bàibởi TieuNgaoGiangHo » 30-10-2009, 18:49

nguoixaxu đã viết:" Tôi không rõ mổ chửa động kinh, tại sao sau mổ vẫn còn lên cơn dù vẫn phải dùng thuốc chống động kinh?, và phải dùng thuốc kéo dài bao lâu thì dừng? liệu khi cắt thuốc có tái phát như cũ không? Tôi nghĩ trên bn bị liệt 1 bên thì đương nhiên cơn đk phải không rõ hơn lúc chưa liệt chứ? Vậy tiêu chuẩn mổ lành đk là gì xin quý vị nói rõ thêm? Còn lên cân là đúng rồi nếu chăm sóc bồi dưỡng tốt đâu lquan gì đên đk hay không?
"
Dạ đúng rồi đó anh - nguoixaxu, mỗi ngày chuyền cả chục chai nước và đạm, sinh hoạt tại chỗ, không vận động, không tăng cân mới lạ.
Còn chuyện uống thuốc, anh không nhớ một số bênh nhận đã tâm sự, Bác sĩ đã dặn sau mổ sẽ uống thuốc khoảng 2 năm, sau đó thì không cần uống nữa (nhưng rất có khả năng lúc đó chuyển sang người nuôi bệnh được uống thuốc).
TieuNgaoGiangHo
Thành viên
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: 26-10-2009, 20:56
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Liverpool

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Người Bình Định bốn phương

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 0 khách