bởi hquoctrinh » 18-04-2005, 17:45
Trong không khí muốn hàn gắn lại sự cố hôm 20/03 hai đội BinhDinhFFC và FCVNN đã đưa ra đội hình mạnh nhất nhằm chứng tỏ sức mạnh và thực lực của mình. Trước khi bước vào trận đấu FCVNN đi tìm ông trọng tài chính (chắc đang mắc kẹt WC..), trong tài làm thủ tục với 2 đội trưởng của 2 bên và thống nhất đội nào thua sẽ gánh tiền thuê sân.
Sau tiếng còi khai cuộc 2 bên lao vào tranh bóng rất tích cực, thế trận cân bằng và diễn ra tương đối chậm, 10 phút đầu bóng chỉ lẩn quẩn khu vực giữa sân. Thời tiết càng ngày càng nóng và diễn biến trên sân cũng bắt đầu nóng theo khi BinhDinhFFC bất ngờ tăng tốc và đẩy FCVNN vào thế chống dỡ vất vả, thực tình mà nói bên FCVNN sở hữu 1 trung vệ đá rất tỉnh táo, anh chỉ huy hang phòng ngự rất tốt và ngăn chặn được rất nhiều đợt lên bóng của BinhDinhFFC, bên phía BinhDinhFFC nhận thấy hang tiền vệ và tiền đạo đối phương không mạnh và với thể lực vuợt trôi họ mạnh dạn ép xâu đối phương và với 2 mũi nhọn rất nguy hiểm là Tuấn tóc dài & Tuấn đen lien tiếp đột phá và có các cú sút về khung thành FCVNN nhưng đều không qua được thủ môn và đặc biệt là trung vệ của FCVNN. Trong thế trận 1 chiều như vậy, chúng tôi là những khan giả ngồi ngoài sân đều có chung 1 nhận định là sớm muộn gì BinhDinhFFC cũng sẽ có bàn. Câu bàn luận chưa dứt thì từ 1 pha chuyền bóng ở giữa sân, tuấn cận (12 BinhDinhFFC) có 1 đường truyền dài cho số 9 (BinhDinhFFC không biết tên), và với nổ lực nhẩy lên cản phá của trung vệ xuất sắc FCVNN bóng đã làm lố đà anh vượt qua đầu đến chân tuấn đen, và với tốc độ vượt trội tuấn đen nhấn them 2 nhịp rồi sút chéo góc làm bó tay thủ môn FCVNN. Bàn thắng này làm chúng tôi liện tưởng đến các bàn thắng của Amaobi khi còn chơi cho Nam Định. Sau bàn thắng các cầu thủ binhDinhFFC càng xung và lien tiếp ép FCVVN vào thế chống trả rất vất vả và quyết liệt. và từ 1 pha thoát xuống tấn công của hậu vệ cánh trái BinhdinhFFC đã chuyền bong rất đẹp cho Tuấn đen, anh này làm động tác giả qua mặt 1 hậu vệ của FCVNN và sút tung lưới nân gtỉ số trận đấu lên 2 -0. Lúc này gần 2/3 cầu thủ FCVNN đã thấm mệt, tinh thần lại không cao nên cũng không tổ chức thêm được pha uy hiếp nào về phía BinhDinhFFC, trong khi các cầu thủ BinhDinhFFC thể lực vẫn còn sung sức. trong tài nổi còi chấm dứt H1.
Vào H2, FCVNN rất nỗ lực tổ chức tấn công nhưng các pha phối hợp của họ không được mạch lạc cho lắm, trong khi bên phía BinhDinhFFC tổ chức đá chặt chẽ từ giữa sân, phối hợp 1 chạm và phản công nhanh nhờ vào sức càn lướt của 2 tiền đạo tên Tuấn. Phút 52 cầu thủ MU của FCVNN nổ lực đi bóng buộc hậu vệ BinhDinhFFC cản phá trái phép. FCVNN tổ chức đá phạt rất đẹp và 1 cầu thủ FCVNN đánh đầu vào góc xa nhưng thủ môn BinhDinhFFC phản xạ kịp thời đẩy bong ra ngoài chịu quả phạt góc (đây cũng chính là pha nguy hiểm duy nhất trong trận đấu của FCVNN tạo được về phí khung thành BinhDinhFFC) .
Sau pha phạt góc không thành của FCVNN thì BinhDinhFFC tổ chức phạn công nhanh nhưng rất tiếc Tuấn tóc dài đã bỏ lỡ pha ghi bàn trông thấy. Lúc này các cầu thủ FCVNN nôn nóng dâng cao nhằm tìm tiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt nên đã để lộ rõ tử huyệt ở 2 cánh khi 2 hậu vệ mãi dâng cao, và lại là Tuấn tóc dài bỏ lỡ thêm 2 pha ghi bàn mười mươi , nếu như anh đứng ham ghi bàn mà phối hợp với đồng đội thì tỉ số đã là 4-0. Trời càng lúc càng nắng gắt, cầu thủ trên sân cũng nóng theo và bắt đầu có nhiều pha vào bong trên mứt cần thiết của cả 2 đội. bên phía FCVNN cầu thủ đá sai vị trí lên đá tiền đạo là MU được hậu vệ vệ BinhDinhFFC chăm sóc rất kĩ, còn bên phía BinhDinhFFC thì tiền đạo Tuấn tóc dài và tiền vệ Tuấn kính cận cũng bị cầu thủ FCVNN chăm sóc không kém. Lúc này b1ong chỉ lẫn quẩn khu trung tuyến và lien tục bị gián đoạn do các pha phạm lỗi và thể lực xuống sức nhanh chóng của cầu thủ.
Đỉnh điểm xẩy ra vào phút 65 của trận đấu khi 1 cầu thủ của BinhDinhFFC là Tuấn kính cận tranh chấp bóng với MU của FCVNN đã xậy đến xô xát, cầu thủ 2 bên xáp lại và trận đấu đổ bể. Lúc này ông trọng tài chạy mất giầy vào khu gửi xe nên đã để mặt hai đội tự giải quyết bằng nắm đấm. rất may là còn có mấy cái đầu tỉnh táo của khan giả nên cuộc xô xát cũng dần phản hồi và ai về nhà nấy.
Rất đáng nói trong trận này là ông trọng tài đã để quên thẻ nhà WC nên không có những động thái tích cực kìm chế mấy cài đầu nóng của cầu thủ 2 đội. và khi xẩy ra sự cố thì ông lại biến mất xác để bảo toàn tính mạng