redshark đã viết:Bình Định khuyến khích nhân lực có trình độ cao bằng chính sách đãi ngộ
Ngày 17/11, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ trao phần thưởng khuyến khích nhân lực có trình độ cao năm 2009 cho 75 người, gồm 1 tiến sĩ, 5 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 46 thạc sĩ, 9 bác sĩ chuyên khoa cấp I và 40 cử nhân đại học loại giỏi.
Tổng số tiền thưởng hơn 1 tỷ đồng, trong đó, tiến sĩ được thưởng 30 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa cấp II 20 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa cấp I: 10 triệu đồng, thạc sĩ 15 triệu đồng, cử nhân đại học loại giỏi 10 triệu đồng.
Tại buổi lễ, các thạc sĩ, tiến sĩ... hứa sẽ đem những kiến thức đã được đào tạo để cống hiến cho lợi ích chung của xã hội./.
(Theo TTXVN)
redshark đã viết:Nói đúng lắm, nhưng mắc mớ gì quote chi cái bài copy từ web đó vậy hé!
Redshark đã viết đã viết:
Bình Định thu hút nhân tài!
Gửi bàibởi redshark 30/11/2009, 11:10
Bình Định khuyến khích nhân lực có trình độ cao bằng chính sách đãi ngộ
Ngày 17/11, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ trao phần thưởng khuyến khích nhân lực có trình độ cao năm 2009 cho 75 người, gồm 1 tiến sĩ, 5 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 46 thạc sĩ, 9 bác sĩ chuyên khoa cấp I và 40 cử nhân đại học loại giỏi.
Tổng số tiền thưởng hơn 1 tỷ đồng, trong đó, tiến sĩ được thưởng 30 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa cấp II 20 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa cấp I: 10 triệu đồng, thạc sĩ 15 triệu đồng, cử nhân đại học loại giỏi 10 triệu đồng.
Tại buổi lễ, các thạc sĩ, tiến sĩ... hứa sẽ đem những kiến thức đã được đào tạo để cống hiến cho lợi ích chung của xã hội./.
vinh hy đã viết:Nhỏ em con bà dì ruột tốt nghiệp kỹ sư hoá thực phẩm đại học Văn Lang, về xin vào công ty dược biết đòi bao nhiêu không ? 50 triệu ! nó tức quá vào lại Sài Gòn đi ...dạy kèm rồi. Vì nó làm bài toán đơn giản thế này: về quê xin vào đó làm, mẹ nó mang nợ 50 triệu, còn lương nó thì chỉ khoảng 2 triệu. Nếu tiết kiệm lắm thì 50 tháng mới trả hết nợ - có nghĩa là tiếp tục ăn bám mẹ hơn 4 năm nữa. Còn vào Sg nó đi dạy kèm (trong lúc chờ xin việc) mỗi tháng nó gửi về cho mẹ nó khoảng 2 triệu. Nó cày 4 năm nữa thì cũng có một mớ của hồi môn kha khá . Thiệt tình, nghe thấy xót !
vinh hy đã viết:Nhỏ em con bà dì ruột tốt nghiệp kỹ sư hoá thực phẩm đại học Văn Lang, về xin vào công ty dược biết đòi bao nhiêu không ? 50 triệu ! nó tức quá vào lại Sài Gòn đi ...dạy kèm rồi. Vì nó làm bài toán đơn giản thế này: về quê xin vào đó làm, mẹ nó mang nợ 50 triệu, còn lương nó thì chỉ khoảng 2 triệu. Nếu tiết kiệm lắm thì 50 tháng mới trả hết nợ - có nghĩa là tiếp tục ăn bám mẹ hơn 4 năm nữa. Còn vào Sg nó đi dạy kèm (trong lúc chờ xin việc) mỗi tháng nó gửi về cho mẹ nó khoảng 2 triệu. Nó cày 4 năm nữa thì cũng có một mớ của hồi môn kha khá . Thiệt tình, nghe thấy xót !
ngocviendesign đã viết:...
Làm một bài toán thì giữa em gái anh và em trai của em chênh nhau tới 20 chai sao... (Đô em gái anh mạnh hơn)
vinh hy đã viết:Nhỏ em con bà dì ruột tốt nghiệp kỹ sư hoá thực phẩm đại học Văn Lang, về xin vào công ty dược biết đòi bao nhiêu không ? 50 triệu ! nó tức quá vào lại Sài Gòn đi ...dạy kèm rồi. Vì nó làm bài toán đơn giản thế này: về quê xin vào đó làm, mẹ nó mang nợ 50 triệu, còn lương nó thì chỉ khoảng 2 triệu. Nếu tiết kiệm lắm thì 50 tháng mới trả hết nợ - có nghĩa là tiếp tục ăn bám mẹ hơn 4 năm nữa. Còn vào Sg nó đi dạy kèm (trong lúc chờ xin việc) mỗi tháng nó gửi về cho mẹ nó khoảng 2 triệu. Nó cày 4 năm nữa thì cũng có một mớ của hồi môn kha khá . Thiệt tình, nghe thấy xót !
Quay về Người Bình Định bốn phương
Đang xem chuyên mục này: MSNbot Media và 2 khách