[/quote]
Tại buổi lễ, các thạc sĩ, tiến sĩ cũng nôn 300k-500k để chiêu đãi đấy chứ không lãnh đủ đâu.
Bình Định thu hút nhân tài nhưng con các quan đầu tỉnh lại đi vào SG hết. Sao vậy hè

CANVEDO đã viết:vinh hy đã viết:Nhỏ em con bà dì ruột tốt nghiệp kỹ sư hoá thực phẩm đại học Văn Lang, về xin vào công ty dược biết đòi bao nhiêu không ? 50 triệu ! nó tức quá vào lại Sài Gòn đi ...dạy kèm rồi. Vì nó làm bài toán đơn giản thế này: về quê xin vào đó làm, mẹ nó mang nợ 50 triệu, còn lương nó thì chỉ khoảng 2 triệu. Nếu tiết kiệm lắm thì 50 tháng mới trả hết nợ - có nghĩa là tiếp tục ăn bám mẹ hơn 4 năm nữa. Còn vào Sg nó đi dạy kèm (trong lúc chờ xin việc) mỗi tháng nó gửi về cho mẹ nó khoảng 2 triệu. Nó cày 4 năm nữa thì cũng có một mớ của hồi môn kha khá . Thiệt tình, nghe thấy xót !
hè hè, em gái nào vậy ta, sao k0 biết nhỉ, sao anh k0 kể thằng em của anh nó lo vô trong ĐL mà đòi 60 chai phải đi coi trạm 110KV Đồn Phó tuốt trên Tây Sơn vậy.
Restive Horse đã viết:CANVEDO đã viết:vinh hy đã viết:Nhỏ em con bà dì ruột tốt nghiệp kỹ sư hoá thực phẩm đại học Văn Lang, về xin vào công ty dược biết đòi bao nhiêu không ? 50 triệu ! nó tức quá vào lại Sài Gòn đi ...dạy kèm rồi. Vì nó làm bài toán đơn giản thế này: về quê xin vào đó làm, mẹ nó mang nợ 50 triệu, còn lương nó thì chỉ khoảng 2 triệu. Nếu tiết kiệm lắm thì 50 tháng mới trả hết nợ - có nghĩa là tiếp tục ăn bám mẹ hơn 4 năm nữa. Còn vào Sg nó đi dạy kèm (trong lúc chờ xin việc) mỗi tháng nó gửi về cho mẹ nó khoảng 2 triệu. Nó cày 4 năm nữa thì cũng có một mớ của hồi môn kha khá . Thiệt tình, nghe thấy xót !
hè hè, em gái nào vậy ta, sao k0 biết nhỉ, sao anh k0 kể thằng em của anh nó lo vô trong ĐL mà đòi 60 chai phải đi coi trạm 110KV Đồn Phó tuốt trên Tây Sơn vậy.
Ngoài đó chung 60 chai, vô trong này chung 20 chai cũng nhẹ hơn em nhuệ.
CANVEDO đã viết:định chỉ đứng ngoài nhìn cho vui nhưng chả thấy ai lên tiếng binh bênh vực quê hương 1 lời nên ức quá, hôm trước trong topic "Sao không ai về BĐ" tui kể 1 câu chuyện về ông anh đồng nghiệp tui thì mấy bác nhảy vào sổ sàn lắm thiếu điều muốn ăn thịt tôi mà, bắt tôi xin lỗi cả 4rum(!!!), hết biết, sao bi h lại thế này không ai lên 1 tiếng bênh vực các chức sắc tỉnh nhà đi nhỉ, thật bức mình, không lẽ các bác chỉ biết "té nước theo mưa" sao, người Bình ĐỊnh mà như thế thì tệ quá, thân chào các bác.
CANVEDO đã viết:định chỉ đứng ngoài nhìn cho vui nhưng chả thấy ai lên tiếng binh bênh vực quê hương 1 lời nên ức quá, hôm trước trong topic "Sao không ai về BĐ" tui kể 1 câu chuyện về ông anh đồng nghiệp tui thì mấy bác nhảy vào sổ sàn lắm thiếu điều muốn ăn thịt tôi mà, bắt tôi xin lỗi cả 4rum(!!!), hết biết, sao bi h lại thế này không ai lên 1 tiếng bênh vực các chức sắc tỉnh nhà đi nhỉ, thật bức mình, không lẽ các bác chỉ biết "té nước theo mưa" sao, người Bình ĐỊnh mà như thế thì tệ quá, thân chào các bác.
redshark đã viết:Nhân tài chưa về Bình Định nhiều (có thể nói là ít). Kinh tế Bình Định chưa phát triển nhanh (có thể nói là chậm). Vì sao nhỉ?
curchi đã viết:redshark đã viết:Nhân tài chưa về Bình Định nhiều (có thể nói là ít). Kinh tế Bình Định chưa phát triển nhanh (có thể nói là chậm). Vì sao nhỉ?
Ai nói nhân tài chưa về, ai nói kinh tế BĐ phát triền chậm?
tuyphuoc đã viết:Hiện nay, theo quan điểm của mình về chuyện thu hút nhân tài,, thấy mấy bác lãnh đạo làm máy móc và hình thức quá.
Trước hết, về chuyện bằng cấp. Ai mà chả biết rằng Thạc sĩ hay TS có hàng chục hạng khác nhau. Ví dụ như cái ông tiến sĩ với đề tài nghiên cứu độ che phủ bóng mát của cây xanh trong đô thị, sau một hồi mày mò nghiên cứu rồi kết luận: "cây có tàng to thì che mát càng nhiều, nhưng dễ bị đổ ngã hơn cây có tàng nhỏ" ( chuyện có thật không đùa nhé) thì có "hút" ông này về không?
Thứ hai, là về mục đích thu hút nhân tài cũng chưa rõ ràng. Mấy ổng cứ nói "hút" về để phát triển quê hương. Nhưng mà một tỉnh, một vùng đâu phải cái nào cũng phát triển được. Cứ "hầm bà lằng" như thế thì những người thực sự tài sẽ thấy tương lai của họ, sự ngiệp của họ còn mờ mịt, xa xăm quá thì bố ai mà thèm về. Có chăng chỉ là những người không biết trân trọng "tài năg", công sức dùi mài kinh sử của mình, còn không cũng chỉ vì những lí do cá nhân rất riêng của họ, ít ai mà biết.
Do vậy, nếu mà mấy bác có muốn thu hút nhân tài thực sự, thì cần phải xác định thế mạnh mà mình cần phát triển là gì; lấy ví dụ là Nông nghiệp chẳng hạn. Khi đó mới chiêu mộ những người này về, xây dựng trung tâm sản xuất giống, cây ghép chi chi đó ... rồi cũng xây dựng chiến lược để đảm bảo khâu tiêu thụ nông sản chất lượng cao,.. (tu nhien lai khong go dau dc nua, anh chi thong cam nhe) san pha63m xuat khau dc. Noi tom lai la phai xay dung han hoi mot de an, roi tu do nguoi tai se ve neu nhu ho thay cai de an do thuyet phuc, la noi ho co the vay vung. Vi duoc boi o con song que, ai ma cha thich hon la boi ngoai bien cua nguoi ta chu?!
Quay về Người Bình Định bốn phương
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 9 khách