Chủ nhật 8-5, Binhdinhffc như thường lệ lại giao hữu với đội khác. Nhưng trận giao hữu này có ý nghĩa hết sức chân tình, đó là trận giao hữu giữa những người con đất võ.Trên sân tất cả đều là người Bình Định, điều này chứng tỏ một lòng hâm mộ, một sự cuồng nhiệt với bóng đá của dân Bình Định ta thế nào?
Lần đàu tiên nghe thấy có người nói rằng thành phàn thi đấu cảu cầu thủ nói lên sự hâm mộ của cả một tỉnh, kinh thật.
Trận đấu giữa 2 CLB Arsenal và Chelsea chuẩn bị diễn ra, thành phần hai đội hầu hết là cầu thủ đến từ khắp năm châu, điều này chứng tỏ lòng hâm mộ, một sự cuồng nhiệt với bóng đá của cả Thế Giới ta khủng khiếp cỡ nào.(khiếp thật)
Nhưng trận giao hữu này có ý nghĩa hết sức chân tình, đó là trận giao hữu giữa những người con đất võ.Trên sân tất cả đều là người Bình Định, điều này chứng tỏ một lòng hâm mộ, một sự cuồng nhiệt với bóng đá của dân Bình Định ta thế nào?
Lần đàu tiên nghe thấy có người nói rằng thành phàn thi đấu cảu cầu thủ nói lên sự hâm mộ của cả một tỉnh, kinh thật.
Không biết là Thien_tu là thằng hay con, nhưng mà cứ chửi đại, đụng chạm ráng chịu, ráng chịu đó, đừng có trách.......
một sự cuồng nhiệt của dân Bình Định với bóng đá như thế nào
. Binhdinhffc ra sân với đội hình vừa đủ 8 cầu thủ, không dự bị( đi quá ít),
Chắc mầy hông có nguồn, hông có gốc, hông có cội... nên hông nhớ quê huơng nhỉ?
Đề nghị 2 bạn kềm chế, đặc biệt, nick changtraibien không dùng những ngôn từ mang tính chất xúc phạm, bêu xấu...
Đây là diễn đàn giao lưu, trao đổi, bày tỏ tình cảm, ước vọng của mình với bóng đá, với quê hương. Rất mong 2 bạn lưu ý!
Thứ tư là con người có học thì đừng có nói thế này nhé một " con người đất võ"
Quote:
Chắc mầy hông có nguồn, hông có gốc, hông có cội... nên hông nhớ quê huơng nhỉ?
Đúng vậy, hiên giờ tôi chỉ sống một mình vì bố mẹ tôi đã không còn, họ đã yên nghỉ ở một nơi nào đó ở cõi vình hằng rồi, tớ thật sự buồn và cảm thấy thất vọng với người đã chạm vào niềm đau của người khác một cách có chủ ý, đừng thể hiện cái sự vô học lẫn thiếu văn hoá của mình.
Cài này trước khi viết lên thì tôi cũng đã nói là đụng chạm ráng chịu rồi, Hãy xem kỹ lại thử bài viết của tôi có xúc phạm, có bêu xấu ai không? Tôi chỉ nói lên lòng nhiệt tình của người dân Bình Định thôi,Chỉ qua chỉ là ở cách xưng hô, tôi chẳng biết Thien_tu là thằng hay con, chẳng biết Thien_tu nhỏ tuổi hơn tôi hay lớn tuổi hơn tôi, nên tôi xưng hô một cách rất Bình Định thôi " mầy...Tao"...ok
Là một diễn đàn giao lưu tại sao lại có một người thích chọc gậy bánh xe giống theo kiểu anh Anlac nói, sao lại có kẻ "ăn không ngồi rồi", một topic bình thường, chỉ đơn thuần là tường thuật lại trận đấu hôm 8-5, vậy mà có kẻ chẳng ra gì đi chọc gậy bánh xe thế nhỉ?
Mặc dù văn tôi không hay nhưng trong con người tôi chữ thượng võ bao giờ cũng đặt lên hàng đầu. Chú có hiểu nghĩa của từ "thượng võ" không? thượng võ chứ không phải là thượng văn nhé....chú...Vì thế chú đừng có đưa cái Văn dzô trong này nhé
Ai về Bình Định mà xem
Con gái Bình Định cầm roi đi Quyền
Con trai Bình Định chẳng hiền
đánh cho tụi nó biết dân nẫu mình
Ai về Bình Định mà xem
Con gái Bình Định cầm roi đi Quyền
Con trai Bình Định chẳng hiền
đánh cho tụi nó biết dân nẫu mình
Xin lỗi ai viết câu này lên vậy? Thơ không ra thơ, vè không ra vè, con cóc con nhái cũng chẳng ra vần ra điệu. Các chú đừng nghĩ là có võ là được quyền quên cái phần rất quan trọng trong đầu mỗi người nhé, đó chính là sự nhận thức, sự tư duy, điều đó mới làm nên con người.
à hình như câu trên là:
Con gái Bình Định múa roi đi quyền.
Ngại thế, tự nhận là dân Bình Định ma cái câu nổi tiếng của tỉnh mình mà ghi cũng sai. Thảo nào hiểu "thượng võ" nghĩa là mang võ ra phi nhau trên sân bóng.
ngày xưa, anh ý có lần lên án em không đủ tư cách làm báo, rồi còn dọa mách với tổng biên tập nhà em đuổi việc cả em, em là em sợ vãi tè con cá mè!!! Cái loại như anh ý, em chưa bao giờ cho vào bộ nhớ, chị ạ!!!!!
Quay lại topic này, thực ra thì chị ạ, từ đầu đến giờ em vẫn chưa lên tiếng câu nào. Em có post 2 bài, dưng cơ mà, bài đầu tiên là em thấy các anh ý nhắc nhiều đến "có võ", "giỏi võ", thượng võ", rồi thì.... em thiết nghĩ anh Lý Liên Kiệt cũng giỏi võ vậy, nói nhỏ cho chị nghe nhé, anh ý từng là vô địch wushu Trung Quốc đấy, mà này, chị có biết wushu là gì không hả???? Nói tiếp, em thấy thế, em vác cái phát biểu của anh ý về người học võ lên cho các anh Bình Ðịnh anh ý xem cho vui, thế thôi!!!
bọn báo Thanh Niên chó chết nó lại viết là Bình Ðịnh thế này, Bình Ðịnh thế kia, là côn đồ thế này, là "xã hội đen" thế kia
"Cuối cùng, ngày xưa em có học võ, vài năm thôi chị ạ, không nhiều!!!! Cũng được các thầy giáo huấn qua một vài điều căn bản của vọ học!!! Nếu em nhớ không nhầm, bài học đầu tiên của mỗi môn phái võ, đó là "học võ để luyện rèn sức khỏe và ý chí - học võ không để đánh người
Quay về Bóng đá, dự đoán và bình... loạn
Đang xem chuyên mục này: Google [Bot] và 2 khách