Cùng Hội cổ động viên Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối sự độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại BinhDinhFFC hoặc tại vff-fan

Nhật ký một ngày.

Nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 10-05-2010, 13:02

Nhật ký một ngày.

Phố Quy dạo nầy nắng quá! Ban đêm nhiệt vẫn 33, 34 độ. Nóng quá khó ngủ, hết hành cái máy tính lại hành cái ti vi! Có một cái phòng mát lại phải dành cho một cấp phó và 3 lính.

Chelsea bợ cúp lâu lắc mà mình còn chưa chui dzô mùng. Sáng nay, muốn bật dậy mà cái lưng nó không chịu chia tay với cái giường! Nếu không tắm biển thì ngày hôm nay chắc sẽ uể oải, thôi đành bật dậy cuốc và cuốc lên chỗ cái giếng, cởi đồ nhảy xuống biển.

6h30. mọi khi giờ nầy ông trời vừa hí mắt mà dzăng nầy sao lõ mắt sớm thế! Cái đầu nóng lên rồi! hụp xuống và bơi! Ngóc cổ lên và thở.

Hồi hôm là ngày của mẹ. Mẹ đã ra đi, bây giờ chỉ còn mẹ dzợ thôi. Làm đùm măng cụt lên, bã bảo thôi mà để cho sắp nhỏ! Các con ngủ ngon, ba ngủ chập chờn, định ngồi dậy viết ‘’đơn xin từ tổ’’… Vì cảm thấy mình bây giờ làm con cháu vua Hùng, con cháu đại tướng quân Trần hưng Đạo , Hai bà Trưng…không xứng đáng tự thấy mình hèn và ham sống sợ chết quá! Thà từ tổ đi còn hơn!

7h. đói. Quất 3 cái bánh tráng+3 cái trứng gà ta+30cc nước mắm+3 trái ớt. no!
8h. lao động 3 tiếng.
11h đi thọ bát ở tịnh xá. Định quất hết bún, cơm, đồ chay nhưng ăn không hết! chạy đi gặp sư cô và chụp hình. Chắc sẽ tập bơi nhiều để chờ ai chết đuối mình ra tay cứu mới mong được phước’’ cứu nhất nhân đắc vạn phúc’’ mà. Mới được 2/3 ngày thôi! Tính luôn cho đủ một ngày!
Hình ảnh

Hình ảnh
Tịnh độ xong thấy lòng nhẹ nhàng. Kiên quyết từ ngọ đến chiều tà phải chay chứ không được nhậu. Tặng cho các bạn vài cây súng nhìn cho mát mắt!
sHình ảnhự tương phản trong cõi tu:


Hình ảnh

Một cây súng đã giết chết 1 cặp tình nhân!

Hình ảnh

súng hàm tiếu( đang cười mỉm):

Hình ảnh
Đời có thể là bóng- nước mà thôi???

Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi truong vinh loc vào ngày 02-07-2010, 20:17 với 1 lần sửa trong tổng số.
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!

Các thành viên đã cảm ơn truong vinh loc về bài viết này: 2
CANVEDO, xiah1488
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1598
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 324 lần
Được cảm ơn: 419 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi vinh hy » 11-05-2010, 06:28

Nay pác chụp hoa cứng tay rầu, em36
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2834
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 486 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 14-05-2010, 21:08

Đơn giản như đồ ăn chay.

Hình ảnh

Một mình, một cốc, một mâm chay.

Hình ảnh

độ xong nằm nghĩ, ngó ngay lên trời.

Hình ảnh
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!

Các thành viên đã cảm ơn truong vinh loc về bài viết này:
Restive Horse
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1598
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 324 lần
Được cảm ơn: 419 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi robinson » 27-05-2010, 10:19

Nhật ký một ngày cúp điện

Mới hơn 5 giờ sáng mà đã cúp điện, sớm hơn so với thông báo gần 1 tiếng. Thế là khu vực nhà mình không còn được dùng điện ưu tiên nữa rồi. Trời tháng 5 oi bức đến ngột ngạt. Thằng con quen ngủ quạt lăn lộn qua lại rồi mắt nhắm mắt mở mếu máo vì còn ngái ngủ. Mẹ nó vội vỗ về: “Cúp điện rồi, để mẹ quạt cho”. Rồi quay qua mình, mẹ nó trách: “Em bảo mua cái quạt sạc cho con mà anh chần chừ mãi. Tí nữa, anh đi mua ngay nhé”.

Thực ra việc mua quạt đã được hai vợ chồng bàn kỹ từ lâu. Với thu nhập của hai vợ chồng công chức trẻ như mình, sau khi trừ tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền điện, nước, tiền sữa cho con, tiền mừng đám cưới… thì chẳng còn dư là mấy. Tính tới, tính lui, cuối cùng vợ chồng mình chọn cách… nhịn ăn sáng trong một tháng để dành tiền mua chiếc quạt sạc cho con. Hôm qua nhà hàng xóm đã mua chiếc quạt được quảng cáo là có thể chạy được 6 tiếng mới hết pin, giá 950.000 đồng, không bớt. Hỏi địa chỉ của tiệm, giữa giờ làm hai vợ chồng tranh thủ ra mua. Niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt (thế mà mấy hôm sau mới phát hiện, mình mua đắt 100.000 đồng, tiếc đứt ruột). Quạt mới mua phải sạc 24 giờ mới đủ điện. Trưa hôm đó vẫn phải thức để quạt bằng tay cho con ngủ.

Trưa, không có điện, vợ phải nấu cơm bằng bếp gas. Lâu không nấu kiểu này, vợ để lửa to quá, nồi cơm cháy đen, khét lẹt, may mà mình phát hiện kịp nên vẫn còn vớt vát được vài chén, ăn đỡ đói. Ngồi ăn cơm, mồ hôi túa ra đầm đìa. Xong, tranh thủ tắm qua một tí rồi chạy vội lên cơ quan, vừa để làm việc, vừa để trốn nóng. Mở cửa, thấy phòng mát lạnh, thì ra cũng có một số người trốn nóng giống mình.

Chiều, đi làm về vẫn chưa có điện. Ở trong nhà nóng quá nên ẵm thằng cu con ra đường hóng mát. Khoảng 18 giờ 30 có điện lại, cả khu phố ồ lên: Có điện. Mọi người lao vào nhà vo gạo nấu cơm, bật quạt hóng mát. Nhưng niềm vui chưa tày gang, nồi cơm đang sôi thì nghe tiếng nổ uỳnh. Cả khu phố chìm vào trong bóng đêm. Nhà nào có máy phát điện thì xịnh xịch và đèn sáng. Những nhà không có thì thắp đèn chờ ông nhà đèn khắc phục sự cố. Thì ra mất điện là do nổ cáp ngầm, mấy ông công nhân điện lực huy động xe thí nghiệm đi dò tìm điểm đứt. Tìm xong phải đào đường để nối cáp. Mà muốn đào đường phải xin giấy phép trên sở Giao thông. Giờ này ông nào còn làm việc mà cho phép. Thế là cả đám rút êm mặc cho người dân mỏi mòn vì mất điện.

Trong phòng ngủ nóng quá nên bồng bế ra phòng khách. Tuy có mát hơn chút xíu nhưng muỗi bay vo ve. Thế là mắc thêm cái mùng trùm lên cái võng, mình bế thằng cu con lên võng đưa. Vợ trải chiếu nằm dưới đất. Cả đêm vợ chồng thay nhau quạt cho thằng cu con. Đến 4 giờ sáng ai nấy bơ phờ, mở cánh cửa phòng khách hưởng chút gió mát sớm mai, mí mắt díp lại và ngủ lúc nào không hay. Hôn nay là thứ 7, được nghỉ nhưng nhà vẫn chưa có điện, mình còn ngái ngủ nên nằm võng đưa con. Còn vợ thì tranh thủ giặt tay chậu đồ cao ngút.

Gọi điện thoại sang nhà nội cũng không có điện nhưng nhà nội có máy phát điện vì chú nó khá giả. Vậy là cả nhà bồng bế lên xe trực chỉ nhà nội... trốn nóng. Máy phát điện chạy xình xịch cả ngày. Thằng cu con có máy quạt nên ngủ ngon. Cũng vì lo cho con nên bảo vợ đưa 100 ngàn chạy đi mua xăng về cho ông nội chạy máy phát. Đọc tin tức trên báo thấy người ta đang chuẩn bị thu thêm phí bảo dưỡng cầu đường qua xăng dầu. Và nghe đâu Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn. Tội nghiệp cho những cái máy không biết chạy và tội nghiệp cho những người dân quê. Tự nhiên phải chịu thêm những khoản phí vô lý và bất công. Khốn nạn!

Tình hình cúp điện luân phiên còn lâu mới chấm dứt, báo đã đăng thế mà. Chẳng biết khi nào mới hết cúp điện nhỉ?
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!

Các thành viên đã cảm ơn robinson về bài viết này:
xiah1488
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 648
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 204 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi vinh hy » 27-05-2010, 10:33

Khổ thân nhà Rô. Nhà tớ cũng bị cúp điện hôm qua, mở cửa ra cho gió vào nhà nhưng khổ nỗi sơ mấy thằng đạo chích vào theo nên tớ đành phải trải chiếu nằm ngoài ban công canh cửa. Muỗi cắn đã luôn ! May mà sg ít bị cúp điện hơn ở tỉnh.
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2834
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 486 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 28-05-2010, 19:26

tặng RO+HY.
Sáng, một ngày như mọi ngày, dù cho cá cắn tôi vẫn đi bơi, nằm ngửa nhìn mây. đâu có chức quyền gì đâu mà biết ăn hối lộ ,chỉ biết ăn tham nhũng của thiên nhiên thôi. Nếu môt mai mất biển , chắc chết luôn cho rầu.
9h, ngáy bù cho những bữa nóng ngủ hổng được. trưa: cúp điện! chạy sang nhà hàng xóm uống trà tán dóc. nắng buồn bực có lẽ chiều mưa.
chiều, mưa bay nhè nhẹ, mưa xà xối xả, chừng giập cái bả trầu, tắt mất. Không sao! đi chơi mừng phật đản. phật sinh có chỗ vui, chỗ buồn. đông nhất và quành tráng nhất là chùa Long Khánh.
Hình ảnhhttp://up.anhso.net

Hình ảnhhttp://up.anhso.net
Hình ảnh
Nhớ cách đây mấy nẳm, có sư Nhất Hạnh về mở khóa tu chánh niệm. Lúc đó tăng, chúng, tây ,ta nhiều ghê..và công an cũng lắm...chỉ còn nhớ hít vào nhẹ nhàng ,thở ra mỉm cười ...hai cha con ra sau bợ hai hộp cơm, chạy lên đài sen ngồi ăn ngon lành...tu hú mà!
Thật ra mình có sở thích ăn chay! sau những ngày mặn màng ,thịt cá, ăn chay cho nó nhẹ ruột...cũng thấy thanh thản chút chút...
Thôi có khi ta cũng ăn mày một tí cho vui, của phật mà. ăn xin của phật cũng thích. Tối nay chạy lên tịnh xá Ngọc Nhơn lại ăn chay xin tiếp! Bước ra sau giả đò hỏi có bán cơm không ?- mấy cô vui vẻ mời ăn cơm chay tự do...quất thật tình no hơn ốp lai nhậu!

Hình ảnhhttp://up.anhso.net
Hình ảnhhttp://up.anhso.net
Hình ảnhhttp://up.anhso.net

Ăn chay ở Quy Nhơn có một vài chỗ ăn được có nhiều chỗ toàn đồ chiên và xào, Lộc ít thích lắm. Chay thì phải có rau, quả nhiều ăn mới ngon.cÓ quán Hiển Nam trên khu sáu là mình ăn được thôi. Còn cơm chùa thì chùa nào , tịnh xá nào mình cũng quất ngon miệng! a di đà phật!
Hình ảnhhttp://up.anhso.net
Nhìn người ta tu hành sao lộc thấy thán phục quá! thấy lòng mình tuy nhẹ nhẹ và no no...nhưng em ơi! đừng nhìn anh như thế, bỡi anh đã nói với em rồi...LỜI TỰ BẠCH ANH LÀ LƯƠNG...LƯƠNG!!!!
Sửa lần cuối bởi truong vinh loc vào ngày 02-07-2010, 20:19 với 1 lần sửa trong tổng số.
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!

Các thành viên đã cảm ơn truong vinh loc về bài viết này:
xiah1488
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1598
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 324 lần
Được cảm ơn: 419 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 29-05-2010, 11:58

Nào chúng ta cùng nhau chay tịnh.

Hình ảnh

Hình ảnh
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1598
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 324 lần
Được cảm ơn: 419 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 22-06-2010, 10:33

sáng, cúp điện. laptop hết pin. chạy tra quán net, toàn con trẻ! cảm thấy như già giựt già dzui. con gái nhỏ năm nay, đạt hs khá vì thi toán 8 điểm. 4 năm học sinh giỏi, cả năm lớp 5 học sinh giỏi,đạt giải khuyến khích olimpic tiếng anh quy nhơn. thi học kỳ 2 đạt 8 điểm coi như công cốc! khá! không được giỏi con khóc hu hu! chế độ tính điẻm gì lạ kỳ. biểu quyết bác bỏ xây dựng đường sắt cao tốc,có mấy chục đồng chí bỏ phiếu trắng, tại sao. nghị gật gù chắc! thượng nghị phải có chính kiến chứ! chuyện xã hội ngày nay nghĩ nhiều đau cái đầu! đi tu mẹ nó cho rồi!!!!
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1598
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 324 lần
Được cảm ơn: 419 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi robinson » 22-06-2010, 22:18

Cứ tưởng bác Dũng sáng suốt chọn chú Nguyễn Thiện Nhân làm bộ trưởng Giáo dục với mong muốn hệ thống giáo dục Việt Nam bớt tai tiếng nhưng chỉ được thời gian đầu. Sau này thì lại đi vào vết xe đổ thời chú Nguyễn Minh Hiển.

Bác Lộc rút kinh nghiệm nha. Vào năm học tới bác nên cập nhật tình hình, nếu vũ như cẫn thì bác báo các cháu cứ nhẩn nha mà học. Điểm 5 cũng được. Đến cuối năm cố gắng nhồi nhét kiến thức kiếm điểm thi 9 hoặc 10 là đạt danh hiệu học sinh giỏi thâu. :no1:

Còn nói về vụ Nghị gật thì họ cũng có lý do bác ạ. Họ phải giữ cái ghế đại biểu QH chứ. Làm Đại biểu QH là to lắm. Pháp luật không dám can thiệp tới nếu không có ý kiến Chủ tịch Quốc hội.
Bác có nhớ bà Nguyễn Thị Việt Nhân - phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, người đã phát hiện và chất vấn ông Lê Đức Thúy về việc ông Thúy mua hóa giá căn nhà số 6 Lý Thái Tổ (Hà Nội) vào kỳ họp Quốc hội thứ 9. Bà trả lời phóng viên bên lề cuộc họp: "Tôi mới chỉ chất vấn bằng văn bản, chưa chất vấn trên hội trường mà sau đó ông Thúy đã gặp anh Sáu Tuấn (Trương Quốc Tuấn - bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Kiên Giang - PV) để rầy rà về tôi, nên tôi thôi".

Kết cục sau đó: Bà Nhân không được tín nhiệm làm đại biểu QH khóa sau nữa. :P

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/1653 ... -thuc.html
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 648
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 204 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi xiah1488 » 22-06-2010, 23:35

bác Lộc,bác Lê viết hay quá. em36em36
Sao mấy "thầy" này nhìn gấu ta :lol:
[ Hình ảnh ]


Mấy tấm hoa súng bác Lộc chụp đẹp em36em36
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
xiah1488
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Bài viết: 263
Ngày tham gia: 29-08-2009, 21:47
Đến từ: Quy Nhơn-Bình Định
Đã cảm ơn: 353 lần
Được cảm ơn: 68 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình định
  • Website

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 23-06-2010, 07:40

em36em36em36em36

Hình ảnh
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!

Các thành viên đã cảm ơn truong vinh loc về bài viết này:
xiah1488
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1598
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 324 lần
Được cảm ơn: 419 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 23-06-2010, 07:43

Hình ảnh
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!

Các thành viên đã cảm ơn truong vinh loc về bài viết này:
xiah1488
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1598
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 324 lần
Được cảm ơn: 419 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 23-06-2010, 19:08

Sáng, như mọi ngày. Mặc cho cá có cắn ai, chắc gì đã cắn mình. Biển vẫn đông. Làm bậy tô bánh canh tôm. 5000 1 tô có 2 cục tôm thịt và tôm nát. 3000 1 tô bánh canh không . Không đâu bán đồ ăn ngon và rẻ như khu 2. Cá tôm dào dẫy. Biển xởi lởi ít lời mà!
Hình ảnh
10 giờ có 2 sư đệ từ Sài thành ra. Cái hội nhà gziăng không bao giờ biết nhuận bút, tinh thần luôn sảng khoái chứ không bao giờ sảng tai. Làm 1 củ tỏi chơi 2 đệ.. uống ít nói nhiều mới dzui!
Hình ảnh

Hình ảnh
Nồm săng! sóng hơi lớn! cát chắc thổi nhiều trên mặt đường Nhơn Hội. 16 năm thu hút nhân tài, nhân tài như lá mùa thu! Chỉ có Quan tài bán được vì tai nạn giao thông thì hơi bị nhiều.

Quê hương là chùm khế ngọt? dành riêng cho ai? Lâu quá, chua chát quá. Hàng ngàn con em xứ nẫu tha hương Sài Thành.

Nhà máy lọc dầu dung quất? mấy chục ngàn tỉ nhỉ? Chạy lỗ! sắm chơi cho nó oai???

Gần nhà có ông nghị người dân tộc, quê Vĩnh Thạnh tên là Giang d…,10 năm làm nghị, chưa nói được một lời nào ở chốn nghị trường. 10 năm lương bỗng, 10 năm công tác phí , tiền của dân của nước. Tối, ở nhà gõ thùng uống rượu, dân phố ngủ hổng được kiện lên ông khu vực- hết làm nghị-bán nhà về núi-dân phố mừng!!!!
Sửa lần cuối bởi truong vinh loc vào ngày 02-07-2010, 12:58 với 1 lần sửa trong tổng số.
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!

Các thành viên đã cảm ơn truong vinh loc về bài viết này:
xiah1488
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1598
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 324 lần
Được cảm ơn: 419 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi robinson » 23-06-2010, 19:58

Hình ảnh

Có phải lúc này bác đang alo cho em không? Hình chụp lúc 10h 49 phút. Còn Call Log trên điện thoại của em hiện tên bác Lộc lúc 10h 47 phút. em36
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 648
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 204 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 23-06-2010, 21:59

y sì rầu còn hỏi :roll::roll::roll:
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1598
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 324 lần
Được cảm ơn: 419 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi robinson » 24-06-2010, 14:50

Buổi sáng họp giao ban, mọi việc diễn ra bình thường. Khi họp xong, mình tranh thủ vào mạng xem có gì mới không nhưng tin tức bóng đá đã cập nhật từ sớm rầu. Thế là out và phóng xe máy chạy lên công trường. Dọc đường đi, có điện thoại từ Công ty gọi về sang gặp Trưởng phòng Tổ chức. Mặc kệ! Đang lên công trường nghiệm thu theo lịch hẹn, có gì chiều gặp!
Bụng thì bảo vậy nhưng trong lòng cũng thấy lo lo.
Lên công trường, gặp lão sếp của mình, lão ấy bảo về gặp trưởng phòng Tổ chức Công ty. Chắc là có quyết định điều động lên Đồng Nai làm việc.

Cũng mặc kệ, làm xong việc ở công trường đã. Trưa về nói với vợ: Chắc sắp tới anh sẽ đi làm xa, một tuần mới về nhà một lần. Anh chỉ lo con mình còn nhỏ một mình em sẽ không biết xoay sở ra sao. Nhìn nét mặt lo lắng của vợ và nhìn mặt thằng cu con đang thiêm thiếp ngủ chợ thấy chạnh lòng và uất hận thằng cha sếp của mình. Chắc mình không ăn rơ với hắn nên hắn đẩy mình đi nhưng đạo đức giả bằng cách bán cái sang phòng Tổ chức đây mà. Ở ban có một thằng cũng giám sát cơ điện như mình, nó có điều kiện hơn mình vì con lớn, có ô tô riêng. Còn mình con còn nhỏ xíu mới 6 tháng. Thằng này thì nó khôn hơn mình lại ăn rơ với sếp. Sếp làm nhà, nó mua máy giặt, tủ lạnh tới lắp cho sếp. Còn mình thì không có gì cho sếp cả. Tất cả cũng vì cái nghèo và vì cái tính ngay thẳng của mình.

Chiều đi làm ghé qua gặp trưởng phòng Tổ chức. Sau khi mình trình bày hoàn cảnh con còn nhỏ xin được làm gần nhà, cấp trên có thể điều động người khác. Tay trưởng phòng tổ chức nói đã làm quyết định gửi Tổng Giám đốc và động viên mình cố khắc phục khó khăn để đi làm xa. Hắn cố tâng bốc mình như: xét năng lực đồng chí có thể đảm đương được nhiệm vụ mới, đồng chí lại hăng say, nhiệt tình, anh Giám đốc BQL (chỗ làm mới) rất thích đồng chí; nào là sẽ có ô tô đưa đón hàng ngày...

Năn nỉ mãi không xong, mình đành miễn cưỡng chia tay lão trưởng phòng Tổ chức và gọi điện thoại liền cho vợ nói là đã có quyết định chuyển đi. Vợ liền gọi điện cho chị họ (là vợ của một sếp đang ở TW, mà sếp này lại là ân nhân của sếp Tổng Giám đốc công ty mình).

Chẳng biết họ nói chuyện với nhau thế nào mà quyết định điều động vừa mới được văn thư phát hành đã bị thu hồi lại. Thế là mình vẫn được làm ở chỗ cũ. Mọi người trong Công ty ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Riêng tay sếp mình và tay trưởng phòng Tổ chức là biết nguyên nhân vì bị sếp Tổng "sạc" cho một trận.

Công việc sắp tới sẽ căng đây vì tay sếp mình biết lính lác có người "chống lưng"
:)
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!

Các thành viên đã cảm ơn robinson về bài viết này:
CANVEDO
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 648
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 204 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 24-06-2010, 18:11

chúc mừng rô đã thắng! ráng phán đấu lên síp luôn!
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1598
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 324 lần
Được cảm ơn: 419 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi Nguyen dinh Tuan » 24-06-2010, 18:18

Cái Ô của thằng em to thế mà còn sợ gì nữa ? Kiểu này chắc là anh / em binhdinhffc đợi đến lúc ăn mừng thằng em lên làm Phó tổng quá ...He.he

Chia buồn vì thằng em chưa được cảm giác sống xa vợ !

Thân,
Tuấn
Nguyen dinh Tuan
Thành viên
 
Bài viết: 84
Ngày tham gia: 10-04-2008, 12:33
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 7 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi vinh hy » 24-06-2010, 21:05

Anh Tuấn nói quá chí lý ! :D:D:D
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2834
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 486 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi robinson » 25-06-2010, 09:07

Chuyên môn của mình là làm điện nên công tác trong Công ty xây dựng ko lên làm sếp được đâu. Muốn lên sếp phải học thêm ngành XD nữa.

Thằng cu con mấy hôm rày cứ sốt liên miên. Chắc là muốn mọc răng thì phải. Nhiều bữa mình đi làm về trễ nó cứ ôm rịt lấy mình. Bế nó ra trước nhà hóng mát, thấy chiếc ô tô tải đỗ xịch lại và ông tà xế bước xuống. Cu con có vẻ sợ sệt rên ư ử và bấu chặt mình. Mình phải vỗ về an ủi nó mới đỡ sợ. Hoàn cảnh vậy mà chúng nó cố tình đẩy mình đi. Khốn nạn thật!

Mà mình đâu phải là thằng kém năng lực chuyên môn. Ngẫm lại có lẽ mình kém năng lực ở khoản kiếm tiền cho sếp. Thằng kia nó khôn chỗ đó. Làm việc với đối tác có khoản chiết khấu - hoa hồng, nó chia 3/4 cho sếp, nó giữ lại 1/4.
Chắc mình cũng bắt chước nó thôi. Nhưng cũng khó vì mối mang sếp giao cho nó hết, mình có mối nào để kiếm tiền cho sếp đây?

Chiều ra phòng làm việc, sếp gặp mình có vẻ ngại. Mình vẫn làm ra vẻ vô tình không biết đã có quyết định và thu hồi quyết định. Cứ để cho sếp thoải con gà mái.

Đợi cho mọi việc êm đẹp đã rồi mình sẽ tính. Chắc về nhà lấy hộp sữa của cu con đem ra tiệm tạp hóa đổi lấy bộ chai rượu vang (chắc là vừa tiền) - Sếp chỉ uống rượu vang vì ổng đang bị huyết áp cao, tiểu đường, viêm gan B... Hình như ổng nghe nói uống rượu vang tốt cho tim mạch.
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!

Các thành viên đã cảm ơn robinson về bài viết này:
CANVEDO
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 648
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 204 lần
Blog: Xem blog (0)

Trang kế tiếp

Quay về Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: MSNbot Media và 7 khách