SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi max » 16-05-2010, 10:44

Vừa qua vợ tôi có sinh con tại khoa sản BVĐK Tỉnh Bình Định, khi xuất viện tôi xin bảo vệ cho tôi chạy xe ô tô vào chở vợ con tôi về. Bảo vệ BV nhất quyết không cho tôi chạy xe vào, trong khi đó Taxi Minh Trung thì thỏai mái chạy ra vào và đậu trước khoa sản từ 4-5 chiếc che kín cả lối đi. Tôi đứng năn nỉ gần 10p nhưng bảo vệ BV nói không được vào.

Tôi hỏi: vậy bây giờ tôi muốn chạy xe vào thì tôi phải làm sao? người này nói: muốn chạy xe vào thì Anh phải vào gặp trưởng khoa xin giấy phép vào cổng, nói trưởng khoa ghi số xe ô tô vào giấy đó thì tôi mới cho vào.

Tôi hớt ha, hớt hả chạy vào khoa sản tìm hỏi gặp bác sĩ trưởng khoa thì được biết hôm nay BS trưởng khoa không có trực. Tôi chạy ra cổng gặp bảo vệ và nói là bác sĩ trưởng khoa hôm nay không có mặt. Vậy em phải làm sao để chạy xe vào được?

Bảo vệ trả lời: có 3 cách
1 là Anh xin được cái giấy cho xe vào của trưởng khoa
2 là Anh đem vợ con Anh ra cổng chở về
3 là đón taxi Minh Trung về chứ tôi không còn cách nào khác.

Cách thứ nhất thì không được rồi, còn cách thứ 3 thì cũng không được vì mình có xe mà lý gì phải thuê taxi chở vợ về. Quá vô lý nên tôi đành chọn phương án thứ 2, đưa vợ con ra cổng rồi chở về.

Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó trên đường chuyển ra cổng. Phần vì đau và yếu sau khi sanh của vơ tôi không cầm lòng được. Thử hỏi có phải đây là chủ trương của lãnh đạo BV hay không? nếu là vậy! thì cần phải điều chỉnh lại ngay để trả lại tên đúng nghĩa cho em là "Nhà Thương", còn kinh doanh thì xin hãy ra ngoài BV mà kinh doanh.

Lâu nay, nạn cơm tù ngoài đường đã được dẹp bỏ, không lẽ trong Nhà Thương lại mọc lên nạn xe tù sao???
Yêu cầu BLĐ BVĐK Tỉnh Bình Định dẹp ngay nạn này để bà con chúng tôi được nhờ.
Chân thành cảm ơn!

Các thành viên đã cảm ơn max về bài viết này: 3
changtraibien, Restive Horse, Seasun
max
Thành viên
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: 05-09-2008, 08:58
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi xiah1488 » 16-05-2010, 12:15

Trời,nghe xong nản luôn.chẳng biết nói sao,hết sức vô lý,ác độc
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
xiah1488
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Bài viết: 260
Ngày tham gia: 29-08-2009, 21:47
Đến từ: Quy Nhơn-Bình Định
Đã cảm ơn: 353 lần
Được cảm ơn: 67 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình định
  • Website

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi Seasun » 16-05-2010, 15:45

xiah1488 đã viết:Trời,nghe xong nản luôn.chẳng biết nói sao,hết sức vô lý,ác độc

Hơ hơ, mới dzay ma2 nản cái gì anh bạn. Cái hôm người nhà tôi ra viện ở khoa Sản, trời mưa to. Nhưng mà cũng không thể dìu ra ngoài cổng được. Mặc dù năn nỉ gãy cả lưỡi mà không có thằng taxi nào chịu chạy (xin lỗi mọi người nha, vì trong số tài xế taxi Minh Trung ở BV Tỉnh, có người đã luống tuổi, nhưng thực sự với tôi họ không hơn gì bọn trẻ ranh cả đâu!). Vì nhà tôi ở gần BV Tỉnh nên sau khi nghe tôi nói là về "khu vực công viên Quang Trung" là thằng nào cũng viện cớ ko chịu chở. Bọn nó chỉ tranh giành nhau chở những người ở xa thôi.
Những chiếc taxi vào rồi lại ra, niềm hi vọng của tôi cũng loé lên rồi vụt tắt!
Chờ đến gần trưa, thấy tình hình không có tiến triển gì, van xin tụi nó cũng không dc (nói chi mà năn nỉ). Thế là tôi nổi máu côn đồ, vào cái phòng (hình như là trung tâm điều khiển của Taxi Minh Trung ở phía đối diện)
đập tay xuống bàn, chưởi cái bọn tãi, đòi gặp anh giám đốc điều hành. Thế là cô "cầm máy nói" của hãng taxi khóc lóc chạy ra năn nỉ một thằng tài xế chở người nhà tôi về. Cô ắy nói với tôi rằng các tài xế ăn chia theo tỉ lệ thu nhập hàng ngày nên họ không muốn chạy cự li gần, và mong tôi thông cảm.
Thế nhưng tôi cũng có nói rằng, chỗ của tôi gần, nên tôi chấp nhận không chạy theo "công tơ mét" mà là chạy kiểu "xe ôm", thoả thuận. Vậy mà mấy thằng tài xế cũng không chịu, hê hê...

Đúng quả là xui xẻo cho tôi, cũng tài vì hôm đó mấy chị mấy cô rủ nhau về đông quá!

Cũng đã gần một năm rồi, vậy mà nhớ lại chuyện hôm đó, tôi vẫn còn thấy nóng rần rần trong người như là vừa nhấp một ly bầu đá vậy.

Các thành viên đã cảm ơn Seasun về bài viết này:
Restive Horse
Seasun
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: 25-11-2009, 04:56
Đến từ: Tuy Phước
Đã cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 50 lần
Blog: Xem blog (3)
CĐV của: Arsenal, Binhdinh FC

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi max » 16-05-2010, 16:06

Bạn Tuy Phước bị trường hợp này tính ra còn bi đát hơn mình nhiều hé!
max
Thành viên
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: 05-09-2008, 08:58
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi bin2003 » 16-05-2010, 16:20

Đó là nghịch lý của taxi Việt Nam, chứ chẳng riêng gì taxi Minh Trung Bình Định!
Tôi từng đi nhiều nơi trên thế giới, không đâu tính cước như taxi mình. Ở Singapore, Thái Lan, thậm chí Đan Mạch, Hà Lan..., km đầu bao giờ cũng cao ngất (2-5USD/km), rồi giảm dần đến khoảng km thứ 10, sau đó lại tăng lên...

Giá mở cửa của taxi Việt Nam hiện nay khoảng 12.000, nếu anh chỉ đi 1 km, với 12.000, tài xế nào mà chẳng nản? Mất 1 cuốc xếp hàng của người ta.

Theo tôi, taxi VN km đầu cứ tính 50.000, sau đó mỗi km tính 6.000 - 8.000 đ thôi

Cuối cùng, đùa thôi, tôi chưa bao giờ ra nước quài cả :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2194
Ngày tham gia: 14-04-2004, 07:55
Đã cảm ơn: 50 lần
Được cảm ơn: 54 lần
Blog: Xem blog (19)
CĐV của: Bình Định, Chelsea, Real Madrid

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi Restive Horse » 16-05-2010, 20:38

max đã viết:Vừa qua vợ tôi có sinh con tại khoa sản BVĐK Tỉnh Bình Định, khi xuất viện tôi xin bảo vệ cho tôi chạy xe ô tô vào chở vợ con tôi về. Bảo vệ BV nhất quyết không cho tôi chạy xe vào, trong khi đó Taxi Minh Trung thì thỏai mái chạy ra vào và đậu trước khoa sản từ 4-5 chiếc che kín cả lối đi. Tôi đứng năn nỉ gần 10p nhưng bảo vệ BV nói không được vào.

Tôi hỏi: vậy bây giờ tôi muốn chạy xe vào thì tôi phải làm sao? người này nói: muốn chạy xe vào thì Anh phải vào gặp trưởng khoa xin giấy phép vào cổng, nói trưởng khoa ghi số xe ô tô vào giấy đó thì tôi mới cho vào.

Tôi hớt ha, hớt hả chạy vào khoa sản tìm hỏi gặp bác sĩ trưởng khoa thì được biết hôm nay BS trưởng khoa không có trực. Tôi chạy ra cổng gặp bảo vệ và nói là bác sĩ trưởng khoa hôm nay không có mặt. Vậy em phải làm sao để chạy xe vào được?

Bảo vệ trả lời: có 3 cách
1 là Anh xin được cái giấy cho xe vào của trưởng khoa
2 là Anh đem vợ con Anh ra cổng chở về
3 là đón taxi Minh Trung về chứ tôi không còn cách nào khác.

Cách thứ nhất thì không được rồi, còn cách thứ 3 thì cũng không được vì mình có xe mà lý gì phải thuê taxi chở vợ về. Quá vô lý nên tôi đành chọn phương án thứ 2, đưa vợ con ra cổng rồi chở về.

Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó trên đường chuyển ra cổng. Phần vì đau và yếu sau khi sanh của vơ tôi không cầm lòng được. Thử hỏi có phải đây là chủ trương của lãnh đạo BV hay không? nếu là vậy! thì cần phải điều chỉnh lại ngay để trả lại tên đúng nghĩa cho em là "Nhà Thương", còn kinh doanh thì xin hãy ra ngoài BV mà kinh doanh.

Lâu nay, nạn cơm tù ngoài đường đã được dẹp bỏ, không lẽ trong Nhà Thương lại mọc lên nạn xe tù sao???
Yêu cầu BLĐ BVĐK Tỉnh Bình Định dẹp ngay nạn này để bà con chúng tôi được nhờ.
Chân thành cảm ơn!


Sao giống i chang trường hợp của tui vậy trời!
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU.
ĐẤT KHÔNG LÀNH ĐẤT NHẬU LUÔN CHIM.
Hình đại diện của thành viên
Restive Horse
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1491
Ngày tham gia: 05-03-2008, 12:53
Đã cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 98 lần
Blog: Xem blog (4)

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi doctor ZIVAGO » 16-05-2010, 22:42

Rất thông cảm với những cảm giác mà Max, Tuyphuoc và RH vừa trải qua.
Đó chỉ là một phần nổi rất nhỏ của tảng băng thôi thưa các bạn. Tuy nhiên nó cũng cho các bạn thấy được một phần của cái kiểu tư duy kinh doanh theo kiểu trấn lột. Và tồi tệ hơn, nó không chỉ được áp dụng ở một lĩnh vực nhỏ như taxi thôi đâu.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét (PQ)
doctor ZIVAGO
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 151
Ngày tham gia: 01-12-2008, 09:02
Đã cảm ơn: 14 lần
Được cảm ơn: 52 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi Seasun » 16-05-2010, 22:50

bin2003 đã viết:Đó là nghịch lý của taxi Việt Nam, chứ chẳng riêng gì taxi Minh Trung Bình Định!
Tôi từng đi nhiều nơi trên thế giới, không đâu tính cước như taxi mình. Ở Singapore, Thái Lan, thậm chí Đan Mạch, Hà Lan..., km đầu bao giờ cũng cao ngất (2-5USD/km), rồi giảm dần đến khoảng km thứ 10, sau đó lại tăng lên...

Giá mở cửa của taxi Việt Nam hiện nay khoảng 12.000, nếu anh chỉ đi 1 km, với 12.000, tài xế nào mà chẳng nản? Mất 1 cuốc xếp hàng của người ta.

Theo tôi, taxi VN km đầu cứ tính 50.000, sau đó mỗi km tính 6.000 - 8.000 đ thôi

Cuối cùng, đùa thôi, tôi chưa bao giờ ra nước quài cả :mrgreen:

Thật ra tôi tham gia topic này chỉ muốn góp một tiếng nói nhằm xác minh cái chuyện này là có thật, là bất hợp lí. Thêm nữa, cái vấn đề là ở khoa Sản, chỉ có mỗi một anh taxi Minh Trung là dc vào, còn mấy anh khác là đứng ở đằng xa. Một mình anh dc vào thì anh phải có trách nhiệm chuyên chở khi bệnh nhân yêu cầu. Còn anh đã vào "xếp hàng" để chờ chuyến thì anh phải theo cái luật "xếp hàng" mà anh tham gia chứ!?

Thật ra, (theo tình huống của tôi đã chấp nhận ko trả theo công tơ mét)đó không phải là bất cập gì đâu, mà là do sự độc quyền mang lại mà thôi.

Còn cái chuyện anh bảo vệ không cho xe vào cổng mà phải bắt phải đi bộ ra cổng, đúng là không có nhân đạo tí nào. Tôi nghĩ rằng nếu đã có một hợp đồng "độc quyền taxi" ở khoa Sản giữa taxi Minh trung và khoa sản (hay GD BV??), thì tôi nghĩ là "hợp đồng" đó đã quy định là "không cho phep các hãng taxi khác đưa xe vào khu vực cổng khoa Sản" chứ không phải là cấm xe người nhà vào rước bệnh nhân ra về. (Tôi không nghĩ là sẽ có chuyện xe cộ vào ra nườm nượp ở đây để mà lo nghĩ đến chuyện mất trật tự)

Nói chung là ko biết dc, có thể là thế nhưng mấy anh bảo vệ quá máy móc, nhưng mà cũng chưa hẳn là vậy.

@Khoa Sản: độc quyền của taxi Minh trung là cái không đẹp ở ngay trước cổng khoa Sản, và có sự linh hoạt trong chuyện "xe ra, xe vào"
@Taxi Minh trung: Muốn làm ăn lâu dài thì không nên để nhân viên làm ăn kiểu "nông dân" thế dc. Và thực tế là tôi ko thấy taxi Minh Trung "chạy" ở bên ngoài, chỉ thấy làm ăn quanh quẩn bên cái khoa Sản mà thôi!?
Seasun
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: 25-11-2009, 04:56
Đến từ: Tuy Phước
Đã cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 50 lần
Blog: Xem blog (3)
CĐV của: Arsenal, Binhdinh FC

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi Restive Horse » 16-05-2010, 22:59

Search trên Google cũng có một link nói về vấn đề này nè!
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=vn
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU.
ĐẤT KHÔNG LÀNH ĐẤT NHẬU LUÔN CHIM.
Hình đại diện của thành viên
Restive Horse
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1491
Ngày tham gia: 05-03-2008, 12:53
Đã cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 98 lần
Blog: Xem blog (4)

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi Seasun » 16-05-2010, 23:16

Restive Horse đã viết:Search trên Google cũng có một link nói về vấn đề này nè!
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=vn


Hê hê, còn một cái link này nữa!
http://www.baobinhdinh.com.vn/anninh-tr ... 8/5/60012/

Hóa ra, tên này cũng có "tiền án tiền sự" đây! Hổng biết bây giờ xài loại "dù" nào?
Seasun
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: 25-11-2009, 04:56
Đến từ: Tuy Phước
Đã cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 50 lần
Blog: Xem blog (3)
CĐV của: Arsenal, Binhdinh FC

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi bundooroo » 16-05-2010, 23:27

Restive Horse đã viết:Search trên Google cũng có một link nói về vấn đề này nè!
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=vn


Ý kiến công dân đã lâu mà có tác dụng gì đâu? Vụ này cần phải có báo chí nhảy vào!
Lý do tại sao người ta vẫn chuộng thuốc ngoại, vì uống thuốc nội có bớt đâu? :mrgreen:
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi redshark » 17-05-2010, 08:39

Bà nậu, thật thông cảm cho anh em. Cũng may năm ngoái trường hợp bx em thì gặp anh bạn tài xế hiền và lịch sự ra phết.
Đợt đó em chỉ bực (giờ còn chút chút) cái kiểu làm giấy tờ mà leo lên tường thọc tay cửa sổ và đám y tá - điều dưỡng thôi.
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2747
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 148 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi thanhnha » 17-05-2010, 17:25

@max: Trước hết chúc mừng bác có em bé
Sau đó, tui xin góp với bác một chút xíu kinh nghiệm mà tui từng làm trong những trường hợp thế này. Phần thắng bao giờ cũng là của tui hết á.
1. Lấy điện thoại hay thiết bị ghi âm nào cũng được ghi âm lại cuộc nói chuyện với bảo vệ.
2. Lấy điện ra và nói: Bây giờ tui sẽ đi xe Minh Trung về. Ngày mai tui sẽ lên gặp giám đốc bệnh viện để hỏi xem anh (bảo vệ) nói đúng chủ trương bv hông? Nếu bệnh viện nói đúng, tui sẽ qua Sở Giao thông vận tải hỏi tiếp.
3. Nếu không có điện thoại hay thiết bị ghi âm thì nói: - Tao đưa mày ít tiền uống cà phê và để xe tao vô. Đừng làm tao bực mình, thằng khốn! Sau đó dụ cho nó chửi, hay đánh mình cũng được. Việc còn lại của bác là bù lu bù loa lên, rồi nằng nặc xin vào phòng cấp cứu vì bị bảo vệ đánh. La càng lớn càng tốt nhé bác! Ra khỏi cổng bệnh viện thì mình tìm cách đưa nó vào phòng cấp cứu là OK. Thù nhà đã trả xong! Hehe
thanhnha
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 311
Ngày tham gia: 07-08-2008, 18:14
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 20 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi doctor ZIVAGO » 18-05-2010, 08:48

@ Thanhnha: bạn làm như thế thì chỉ giết được mỗi chú bảo vệ, là một con tép. Trừ trường hợp đó là móc ngoặc của chỉ riêng mấy chú bảo vệ với hãng taxi thì mới khả dĩ. Chẳng có tay GĐ nào đi thừa nhận đó là chủ trương của cơ quan cả, và trước công luận nó sẽ đem chú bảo vệ ra thí chốt ngay(bạn có nhớ đến mấy em đánh máy trong hàng loạt vụ lùm xùm vừa rồi không?)
Nói luôn cho các bạn đỡ phải thắc mắc nguyền rủa mấy chú bảo vệ, vì họ chỉ làm theo lệnh trên (lệnh miệng) mà thôi. Còn hãng taxi Minh Trung là con đẻ của bệnh viện đấy thưa các bạn.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét (PQ)
doctor ZIVAGO
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 151
Ngày tham gia: 01-12-2008, 09:02
Đã cảm ơn: 14 lần
Được cảm ơn: 52 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi alialiali » 18-05-2010, 11:58

thanhnha đã viết:@max: Trước hết chúc mừng bác có em bé
Sau đó, tui xin góp với bác một chút xíu kinh nghiệm mà tui từng làm trong những trường hợp thế này. Phần thắng bao giờ cũng là của tui hết á.
1. Lấy điện thoại hay thiết bị ghi âm nào cũng được ghi âm lại cuộc nói chuyện với bảo vệ.
2. Lấy điện ra và nói: Bây giờ tui sẽ đi xe Minh Trung về. Ngày mai tui sẽ lên gặp giám đốc bệnh viện để hỏi xem anh (bảo vệ) nói đúng chủ trương bv hông? Nếu bệnh viện nói đúng, tui sẽ qua Sở Giao thông vận tải hỏi tiếp.
3. Nếu không có điện thoại hay thiết bị ghi âm thì nói: - Tao đưa mày ít tiền uống cà phê và để xe tao vô. Đừng làm tao bực mình, thằng khốn! Sau đó dụ cho nó chửi, hay đánh mình cũng được. Việc còn lại của bác là bù lu bù loa lên, rồi nằng nặc xin vào phòng cấp cứu vì bị bảo vệ đánh. La càng lớn càng tốt nhé bác! Ra khỏi cổng bệnh viện thì mình tìm cách đưa nó vào phòng cấp cứu là OK. Thù nhà đã trả xong! Hehe

Em có hình ảnh cụ thể chứng minh việc taxi tù tại BV nhưng không post lên được, cứ bị lỗi hoài. hướng dẫn tỉ mỉ dùm em các Bác nhé !
Khỏi nói dài dòng cũng biết đây là mảnh đất màu mỡ củ đán hồng vệ binh thi nhau hút, thi nhau bòn .... đứng đầu là hồng vệ binh đầu đất chân gỗ T.H đây là một tên dốt nát nhưng luôn miệng khoe Tôi là Trợ Lý của Sếp T, sâng sáng mang quần sọt vào chỉ đạo, la hét anh em lái xe, nhân viên nhà ăn .... thể hiệ uy quyền là hồng vệ binh đích thực
Kết quả: mỗi năm nhân viên được bố thí 100 nghìn tiền taxi, phần thịt béo bở đã bị tùng xẻo, phần còn lại ban phúc cho nhân viên để được tiếng thơm .... vì mỗi nhân viên phải đóng vào đó 500 - 1 triệu tiền mua xe ( gọi là XHH xe cộ ), núp bóng bằng mỹ từ TAXI MINH TRUNG LTD. Tiền đóng vào thì của nhân viên 1 ít. còn lại thì khỏi nói cũng hiểu là ai nhiều, tư cách pháp nhân thì mượn tên của GĐ T.H để dễ bề thao túng. Nói nghe giống HỒN TRƯƠNG BA - DA HÀNG THỊT quá!
alialiali
Thành viên
 
Bài viết: 86
Ngày tham gia: 23-10-2009, 09:28
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 11 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: bINHDINH

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi only4u » 21-05-2010, 12:50

max đã viết:...
Bảo vệ trả lời: có 3 cách
1 là Anh xin được cái giấy cho xe vào của trưởng khoa
2 là Anh đem vợ con Anh ra cổng chở về
3 là đón taxi Minh Trung về chứ tôi không còn cách nào khác.

Mới hỏi người quen thường hay đưa bệnh nhân vô BV, ở trước cổng BV có dịch vụ xích lô đưa bệnh nhân từ cổng vào trong với giá là 20K / cuốc. Bác nào lần sau đưa vợ đi đẻ bằng xe riêng thì rút kinh nghiệm nhé.
Football's not just a game, it's a way of life

0908.346.344
Reddevil123vn@yahoo.com

only4u
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1087
Ngày tham gia: 15-04-2004, 13:46
Đã cảm ơn: 87 lần
Được cảm ơn: 18 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định, ManUtd

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi bundooroo » 21-05-2010, 13:06

only4u đã viết:
max đã viết:...
Bảo vệ trả lời: có 3 cách
1 là Anh xin được cái giấy cho xe vào của trưởng khoa
2 là Anh đem vợ con Anh ra cổng chở về
3 là đón taxi Minh Trung về chứ tôi không còn cách nào khác.

Mới hỏi người quen thường hay đưa bệnh nhân vô BV, ở trước cổng BV có dịch vụ xích lô đưa bệnh nhân từ cổng vào trong với giá là 20K / cuốc. Bác nào lần sau đưa vợ đi đẻ bằng xe riêng thì rút kinh nghiệm nhé.


Vô lý và nghe nó bi hài quá. Chả ở đâu mà có chuyện lạ kỳ vậy! Lẽ ra BV phải có hệ thống xe điện để đưa đón sản phụ nữa kìa!
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 23-05-2010, 21:16

May là không có vợ đẻ ở Qui Nhơn. nếu có thì chắc phải chơi theo kiểu XHĐ mới trị được đám này, kêu khoảng 10 thằng xách mã đứng dọc 02 bên coi thử nó có cấm không cho vô không?
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1237
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 22 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi bianconeri » 24-05-2010, 16:30

Có trên này đây các Pác: http://binhdinh.info/?p=3694

Bianconeri means 'white and black' in Italian, and is the nickname of Italian football clubs who wear those colors!
Hình đại diện của thành viên
bianconeri
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 162
Ngày tham gia: 01-07-2009, 21:42
Đã cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 10 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: La Vecchia Signora - The Old Lady
  • Website

Re: SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA TAXI MINH TRUNG TẠI BVĐK TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi nhung nguoi khon kho » 01-10-2010, 09:51

http://vn.360plus.yahoo.com/tranluuvan79/article?mid=243&prev=291&next=280Bệnh viện ở Phú Yên cũng y chang vậy
Đã một thời, cả nước phải cùng giải quyết cái vấn đề bức xúc diễn ra khắp nơi, đó là nạn CƠM TÙ. Và nay, ai là người Phú Yên hoặc bà con cô bác có ghé đến Phú Yên sẽ thấy 01 cái bệnh viện... tù tồn tại hơn 03 năm nay. Mặc dù người dân kêu ca nhưng không những chả thấu vào đâu. Không những thế, tỉnh Phú Yên vừa chuyển sang cái bệnh viện mới, dân chưa kịp mừng thì phải khóc lóc thê thảm hơn vì cái Bệnh viện Tù này KIÊN CỐ hơn. Đó là BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ YÊN.
Trước đây khi còn trong bệnh viện cũ, người dân bức xúc nhất là chuyện xe taxi đưa đón tại Bệnh viện chỉ trao độc quyền cho mỗi xe của doanh nghiệp Thuận Thảo. Cổng bệnh viện đóng im ỉm, kín cổng cao tường đến nỗi người dân muốn ra vô phải trèo tường nếu không muốn phải chờ đợi, năn nỉ bảo vệ mở cổng. Xe Taxi Thuận Thảo độc quyền hết chuyện vận chuyển, xe bên ngoài nếu vào được chỉ trừ khi chở cấp cứu (mà ngay cả khi chở cấp cứu cũng bị bảo vệ kiểm tra lục soát trước khi vào cổng).
*
Lần đó vợ tui sinh, tui muốn đi xe của mình để chở về. Khi ra nói Bảo vệ mở cổng, hắn nói với tui là không mở được, phải khiêng ra chứ xe không vào được, muốn thì đi taxi Thuận Thảo mới chở được. Tức mình, tui nói tui có xe, tui muốn đi xe tui được không? Hắn nói muốn vậy thì qua xin Thuận Thảo cho mở cổng thì mở. Tui tức quá chửi vào mặt nó "Bệnh viện này là của Thuận Thảo à, mẹ tụi mày muốn gì đây?" Lập tức hắn gọi 01 thằng mặt có vẻ bặm trợn đến hù tui "mày muốn gì, tự khiêng vợ mày ra ngoài mà đi". Tui tức nghẹn bèn đi thẳng lên Phòng Giám đốc, xộc thẳng vào hỏi cho ra chuyện, ông Giám đốc lúc đó là Bác sĩ Nhân sau 01 hồi nghe tui nói thì gọi điện xuống Phòng bảo vệ chỉ đạo mở cổng. Tui cho xe chạy vào trong tiếng chửi rủa của hắn và mấy tay lái xe Taxi Thuận Thảo. Còn mấy chị bán nước gần cổng bệnh viện thì hè với tui chửi bọn này làm náo loạn cả cái cổng bệnh viện, nơi mà thường ngày bị đóng ỉm im như cổng nhà tù.
*
Trời ạ, bao bệnh nhân vào đây phải bị chúng nhốt vào cái bệnh viện ... tù như vậy sao? Nghe nói, lâu nay người dân muốn đi xe bên ngoài phải khiêng ra, dù là người mới sinh, có gãy chân đi không được cũng phải khiêng ra. Tội nghiệp bà con nghèo mình, họ phải tính từng đồng nên chịu khiêng ra một chút họ cũng cố mà khiêng. Chỉ có bọn người ấy là độc ác và vô cảm, bọn khốn nạn!
*
Sau lần đó, tui thường để ý chuyện này và kể chuyện bức xúc này với bạn bè, qua đó tui nghe nhiều chuyện đằng sau cái sự độc quyền chuyên chở trong bệnh viện cũng như nhiều dịch vụ khác và rõ ràng đây chính là một trong những cái sân sau làm ăn béo bở của các vị lãnh đạo bệnh viện này.
*
Còn có người kể lại thế này: trong bệnh viện có 02 cái xe cứu thương, mà hễ anh lái xe đi chuyển viện hay cấp cứu là đi mất tiêu luôn với cớ này cớ nọ làm sao càng chậm về càng tốt, vì có đám cò ở nhà sẽ thông tin cho anh ta biết là chừng nào có chuyển viện, chuyển bệnh hay cấp cứu nữa. Anh ta chỉ cần về chậm để cho xe Thuận Thảo chở chuyển viện thì anh ta vừa nghỉ ngơi vừa có tiền nữa, dại gì mà chạy về để phải chở cấp cứu nữa cho mệt mờ mắt mà chả thêm đồng lương nào.
*
Khốn nạn, rõ đúng là khốn nạn, chúng rủ nhau ăn trên đầu trên cổ dân nghèo!
*
Nghe nói rằng, để được độc quyền ... chuyên chở chặt chém trong bệnh viện, người ta đã chi nhau những khoản lót tay đáng kể, sau đó dĩ nhiên phải đè người dân và bệnh nhân nghèo ... chém lại.
*
Thế nhưng, có người bảo không phải lãnh đạo bệnh viện làm chuyện này đâu, cái này là do chỉ đạo của cấp trên, vì Thuận Thảo là doanh nghiệp "ruột" của địa phương, sinh mạng chính trị của nhiều vị nằm trong tay nó nên phải được ưu tiên. Ơ hay, quái lạ, lại có chuyện đó nữa à! Câu này tui nghe hình như trong phim "Chạy án" có đề cập đến chuyện sinh mệnh chính trị của quan nằm trong tay các doanh nghiệp hoạt động kiểu MAFIA, chứ sao lại ở ta cũng có nhỉ! Loạn hết rồi à.
*
Giờ chuyển qua bệnh viện mới, nó càng to và kiên cố, càng kín cổng cao tường. Người dân muốn ra khỏi bệnh viện để đi xe khác phải cõng bộ hoặc khiêng người nhà đi mấy trăm mét mới tới cổng, đã khổ nay còn khổ thêm. Hôm nọ, tui thấy có người thuê xe ôm chở người nhà ra cổng để đi xe hãng khác rẻ hơn chở người nhà họ về.
*
Ngoài dịch vụ Taxi chuyên chở bệnh nhân, cả các dịch vụ khác đều bị ngăn sông cấm chợ và chém với giá trên trời. Tui lân la hỏi 01 chị vừa thuê 01 kiot bán sách báo, card điện thoại và tạp hóa trong bệnh viện, chị ấy nói rằng thuê cái kiot này 5 triệu/tháng mà không bán mắc hơn một chút thì lấy gì mà lãi.
*
Thế đấy, trên đời này còn có cái kiểu làm ăn nào độc ác thế không các vị.
(Lần này tui viết cái entry này chưa có hình minh họa, hy vọng vài ngày nữa tui sẽ đăng post hình lên cho quý vị xem hình)
*
Vì tui không phải nhà báo, kỹ năng viết lách cũng kém nên rất mong quý vị nào là nhà báo hoặc có bạn bè là nhà báo chân chính xin giới thiệu giùm tui, tui tình nguyện dẫn quý vị đi xem cái bệnh viện Tù quê tui nhé.
nhung nguoi khon kho
Thành viên
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: 01-10-2010, 09:41
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: TISA

Trang kế tiếp

Quay về Người Bình Định bốn phương

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 1 khách