bởi anlac2908 » 31-05-2005, 17:20
Hạ đã về, hoa Phượng đỏ rực khắp mọi nẻo giang san. Những cơn mưa đầu mùa làm cho vơi bớt cái nắng đổ lửa của phương Nam. Các cuộc nội chiến vẫn diễn ra liên miên khắp mọi miền. Các đạo binh phía Bắc có dấu hiệu suy yếu. Các đạo binh phương Nam ngày càng hùng mạnh, đáng gờm hơn cả là GĐT.LA và Bình Dương. Họ cùng nhau song tấu đánh Nam dẹp Bắc, bách chiến bách thắng. Trong khi đó, tại Trung phần chứng kiến sự suy thoái của HAGL, sự khởi sắc của Đà nẵng và sự ì ạch của cỗ máy đang trong giai đoạn thử nghiệm Hoa Lâm Bình Định.
Hay tin, tình hình nội chiến tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cao trào, Phù Tang đảo chủ Hoàng Nhiễu Sự, vốn từ lâu đã nhòm ngó, thèm thuồng Việt Nam, lợi dụng cơ hội này liền tức tốc cử đại binh Dù Bị Lộ trực chỉ đến cao nguyên Giá Lại, nhằm đánh phủ đầu HAGL, tạo tiếng vang, mở đầu cho công cuộc chinh phạt Việt Nam. Do còn đang choáng váng và chưa hết bàng hoàng sau thất bại te tua trong trận đại chiến tại Chi Lăng, lại không hề phòng bị trước, nên dù rất cố gắng HAGL vẫn không thể tránh thêm một thất bại muối mặt nữa.
Sau khi hạ nhục HAGL, Dù Bị Lộ ngạo nghễ kéo quân ra đánh chiếm Thăng Long. Thù trong chưa yên, giặc ngoài đã tới, tình hình nước nhà nguy nan hơn bao giờ hết. Sức giặc vốn mạnh, trong khi đó các nội chiến triền miên đã hầu như vắt kiệt sức các đạo binh tại Việt Nam. Kẻ sỹ phu lẽ nào đứng khoanh tay bất lực nhìn quê hương bị giày xéo dưới gót giặc ngoại xâm? Đoàn kết, đúng, chỉ có đoàn kết mới có hy vọng thắng được kẻ thù hung hãn này. Nhưng ai sẽ là vị lãnh tụ tối cao, đủ tài đủ đức để đứng lên chiêu binh mãi mã, hướng những cái tôi hẫy hừng kia về một hướng đây?
Riedl! Không ai có thể xứng đáng hơn nguyên soái Riedl để đứng ra cáng đáng nhiệm vụ tối trọng này cả.
Đúng như dự tính, với tài năng và đức độ hơn người của mình, chỉ trong vòng vài ngày, đã có nhiều nhiều các anh hùng hào kiệt từ khắp nơi nườm nượp đổ về đầu quân dưới trướng của Riedl. Riedl hài lòng lắm, lòng đầy cảm kích và phấn chấn, ông đặt cho đạo binh mình một cái tên thiêng liêng: Đội Tuyển Quốc Gia. Vốn là những chân kiếm thượng thặng, phong cách cực kỳ chuyên nghiệp, họ nhanh chóng vào guổng hối hả, hối hả...
Lại nói về Dù Bị Lộ, sau khi kéo vào Thăng Long mà không vướn víu bất kỳ một sự phản kháng nào, họ sinh tâm lý chủ quan. Tướng thì đi uống bia hơi: HALIDA, còn quân thì chiều chiều kéo đến bãi cát dưới chân cầu Long Biên đá banh làm cho bụi đất bay mịt mù...
