@tuyphuoc:
Đây là topic anh mở cho mọi người cùng tham gia post ảnh hoa mà, anh nghĩ mọi người chưa post vì chưa có ảnh thôi chứ không phải vì đẹp xấu gì đâu. Anh sinh hoạt trên diễn đàn này lâu rồi, anh em ai cũng biết ảnh của anh lúc đầu như thế nào mà

- bây giờ anh post lên vnphoto cũng còn run đấy, mấy cụ bên đó chưởi nặng lắm

nhưng nhờ vậy anh mới hiểu được ảnh của mình. Anh nghĩ thể loại này dễ chơi nhất trong các thể loại nhiếp ảnh mà lại đẹp, hấp dẫn-cứ cầm máy ảnh vào công viên, hay đi du lịch thấy hoa là dí vào chụp, thật đơn giản.
Tấm đầu em chụp rất tốt, ảnh trong và không bị out (rung nhoè), còn lại bị out nét hết rồi. Không có máy ảnh nào chụp xong là có ảnh sáng và trong được liền em ạ. Phải có phần mềm hỗ trợ ít nhiều, riêng anh thì có dùng Photoshop nên mới được vậy. Mình chơi ảnh thì không cần biết nhiều về PTS, với anh chỉ mới biết có mấy lệnh để phục vụ cho thú vui của mình: cắt ảnh để bố cục đẹp hơn, làm sáng và trong ảnh, làm khung ảnh.
Từ khi lỡ thích cầm cái máy ảnh, anh lúc nào rảnh là lê la bên các diễn đàn nhiếp ảnh để xem người ta chụp và nhất là xem bình luận về nội dung và kỹ thuật, sau đó mình ra thực tế ngay để rút ra cho riêng mình một kinh nghiệm nào đó. Nói tóm lại - Chơi ảnh, hay chơi bất kỳ môn gì - đều phải yêu thích và tốn thời gian công sức.
Về việc mua máy ảnh, với tầm 4 triệu thì em có thể mua được máy du lịch loại khá rồi. Nếu thích nhiếp ảnh thì em nên chọn loại có thể chỉnh thông số trên menu của máy, khi đó em mới có thể tăng giảm sáng tối hay tốc độ chụp theo ý mình. Máy du lịch thì không thể đo sáng và tăng giảm ev, tiêu cự để cho ra những bức ảnh có nền sẫm đen như máy ống kính rời được, muốn làm được điều đó đôi khi có người dùng PTS mà điều này thì rất tốn thời gian và cho ra bức ảnh rất giả tạo bởi nhìn vào nguồn sáng, vết cắt là người ta biết ngay

. Vì thế, Khi đã yêu thích thật sự thì lúc đó có thể em sẽ tặc lưỡi khi không thèm mua một chiếc Siriut để mà mua một cái máy ảnh nặng trịch đeo kè kè bên hông.
