Cùng Hội cổ động viên Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối sự độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại BinhDinhFFC hoặc tại vff-fan

Cuộc mưu sinh!

Các điều hành viên: vinh hy, ngocviendesign

Re: Cuộc mưu sinh!

Gửi bàibởi buidac_tayson » 26-09-2010, 23:37

@truong vinh loc: Em cũng có mấy tấm cùng đề tài tham gia cùng bác ạh. Cảm ơn bác đã chia sẻ!

Sơn lại thúng
#1
Hình ảnh

#2
Hình ảnh
Đà Nẵng 01/2010

Các thành viên đã cảm ơn buidac_tayson về bài viết này:
CANVEDO
buidac_tayson
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 135
Ngày tham gia: 20-09-2010, 11:05
Đã cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 62 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: binhdinhffc

Re: Cuộc mưu sinh!

Gửi bàibởi buidac_tayson » 27-09-2010, 10:35

Em xin tiếp tục...

Tuốt lúa


Đà Nẵng 04/2010
buidac_tayson
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 135
Ngày tham gia: 20-09-2010, 11:05
Đã cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 62 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: binhdinhffc

Re: Cuộc mưu sinh!

Gửi bàibởi truong vinh loc » 05-10-2010, 11:37

***Giữ nghề!

..Cho dù ngày công tháp lắm, ngày làm chỉ vài ba chục ngàn thôi! nhưng cả ngày vẫn miệt mài!còn tình yêu ư?
-Em lớn lên từ đất! Lúc nhỏ ai mà không nghịch đất! Còn em, nay đã gần 30 mùa xuân qua rồi, mà vẫn còn nghịch đất! Có ai vì đất mà chịu yêu em không?
Tôi không cần hỏi tên em gái ở Vân Sơn-dắt xe ra đi, chỉ đọng lại trong tôi một nỗi buồn cho một vùng quê hương và các em gái'' bàn tay còn lấm đất, bàn chân còn lội bùn'', như những đóa hoa sen-tuy nghèo nhưng không hư hỏng! Mong các em trai nên ghé lại trên khắp mọi miền quê hương mình để tìm những đóa hoa trong trắng, bình dị!


Hình ảnhhttp://up.anhso.net
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1600
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 325 lần
Được cảm ơn: 420 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: Cuộc mưu sinh!

Gửi bàibởi buidac_tayson » 08-10-2010, 10:33

@truong vinh loc: Pác viết lời bình cho ảnh hay ạh, cảm xúc! Em thích ảnh này ạh. TFS!
Pác cho em hỏi chút, Vân Sơn là ở đâu, huyện nào zẫy ạh. Em cảm ơn!
Em còn mấy tấm cơm nguội về đề tài gặt lúa, em xin tiếp tục ạ.

Vác lúa
1
Hình ảnh

2
Hình ảnh

3
Hình ảnh
Đà Nẵng 04/2010
buidac_tayson
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 135
Ngày tham gia: 20-09-2010, 11:05
Đã cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 62 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: binhdinhffc

Re: Cuộc mưu sinh!

Gửi bàibởi ngocviendesign » 08-10-2010, 15:15

Vân Sơn thuộc Huyện An Nhơn đó anh.
Ai rãnh thì hú em nhậu... phone: 0907205217
http://www.ngocvienphoto.com
ngocviendesign
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1025
Ngày tham gia: 24-03-2008, 08:44
Đã cảm ơn: 106 lần
Được cảm ơn: 108 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website
  • Tài khoản Yahoo

Re: Cuộc mưu sinh!

Gửi bàibởi buidac_tayson » 08-10-2010, 23:06

@ngocviendesign: Em cảm ơn pác ạh!

Hái chè
1
Hình ảnh

2
Hình ảnh

3
Hình ảnh
Đông Giang - Quảng Nam 04/2010
buidac_tayson
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 135
Ngày tham gia: 20-09-2010, 11:05
Đã cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 62 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: binhdinhffc

Re: Cuộc mưu sinh!

Gửi bàibởi buidac_tayson » 08-10-2010, 23:10

Đời thường và đời.. săn art

1
Hình ảnh

2
Hình ảnh
Đông Giang - Quảng Nam 04/2010
buidac_tayson
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 135
Ngày tham gia: 20-09-2010, 11:05
Đã cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 62 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: binhdinhffc

Re: Cuộc mưu sinh!

Gửi bàibởi truong vinh loc » 09-10-2010, 16:21

buidac_tayson đã viết:@truong vinh loc: Pác viết lời bình cho ảnh hay ạh, cảm xúc! Em thích ảnh này ạh. TFS!
Pác cho em hỏi chút, Vân Sơn là ở đâu, huyện nào zẫy ạh. Em cảm ơn!
Em còn mấy tấm cơm nguội về đề tài gặt lúa, em xin tiếp tục ạ.

Vác lúa
1
[ Hình ảnh ]

2
[ Hình ảnh ]

3
[ Hình ảnh ]
Đà Nẵng 04/2010

@buidac-tayson! Vân sơn nằm trên thị trấn Đập đá một chút thuộc xã Nhơn hậu, An nhơn.
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1600
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 325 lần
Được cảm ơn: 420 lần
Blog: Xem blog (20)

Thu hoạch tôm ở Phước hòa -Tuy phước.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 09-10-2010, 17:52

Hình ảnhhttp://up.anhso.net
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1600
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 325 lần
Được cảm ơn: 420 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: Thu hoạch tôm ở Phước hòa -Tuy phước.

Gửi bàibởi buidac_tayson » 09-10-2010, 23:16

truong vinh loc đã viết:[ Hình ảnh ] http://up.anhso.net

Em cảm ơn bác truong vinh loc ạ!
buidac_tayson
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 135
Ngày tham gia: 20-09-2010, 11:05
Đã cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 62 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: binhdinhffc

Re: Cuộc mưu sinh!

Gửi bàibởi ngocviendesign » 10-10-2010, 08:12

@buidac_tayson : Em thích mấy tấm đồi chè quá. Rất trong lành.
Ai rãnh thì hú em nhậu... phone: 0907205217
http://www.ngocvienphoto.com
ngocviendesign
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1025
Ngày tham gia: 24-03-2008, 08:44
Đã cảm ơn: 106 lần
Được cảm ơn: 108 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website
  • Tài khoản Yahoo

Re: Cuộc mưu sinh!

Gửi bàibởi vinh hy » 10-10-2010, 09:19

Pác Buidac-tayson giải thích cho anh em hiểu rõ chút đỉnh về cách chụp máy phim của pác đi - quá trình từ khi chụp rửa ảnh và đưa lên web như thế nào nhỉ ? mình chưa hiểu lắm nên đánh giá công sức của pác nhiều khi còn chưa đúng.
Có phải chụp máy phim thì đâu có xem lại được ảnh ngay, đo sáng bằng kinh nghiệm, canh bố cục ngay lúc chụp, muốn chỉnh sửa bằng PTS như thế nào ?
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2835
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 486 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Cuộc mưu sinh!

Gửi bàibởi buidac_tayson » 10-10-2010, 23:40

Em cảm ơn hai pác ngocviendesign và pác vinh hy đã xem ảnh và động viên ạh!
@vinh hy: Dạ đúng rồi đó pác. Và em giải thích thêm một vài nét về chụp film cho các pác rõ hơn ạh! (Trên diễn đàn nếu có pác nào chơi film và biết rõ hơn thì chia sẻ cho anh em cùng học hỏi ạh!)
Em chụp film 35mm, một cuộn có 36 tấm, giá thì từ 25k-50k cuộn tùy loại. Film thì có nhiều hãng Fuji, Kodak, Uxi.. mỗi hãng thì có tone mà khác nhau,
chẳng hạn như Fuji thiên về màu xanh lá nhiều, kodak thì màu đỏ nhiều, Uxi thì màu xanh da trời nhiều..tùy sở thích tone màu và thể loại ảnh mà mình chọn mua film. Film cũng có nhiều loại film như Fuji100, Fuji200, Fuji400....100, 200 hay 400.. là nói về độ nhạy sáng của film (asa trong máy film và Iso trong máy số). Ngoài ra cũng có film trắng đen nhưng bây giờ thị trường VN thì hiếm rồi.
Em dùng con Canon AE-1 Program, đây là máy cơ ống kính rời (SLR) nhưng ko phải cơ hoàn toàn, máy có bộ xử lý trung tâm (CPU) và dùng pin loại 4LR44
ko có ko dùng được.
Khi chụp người dùng phải tự canh nét bằng tay (Manual), tự chỉnh các cặp khẩu độ, tốc độ sao cho phù hợp với ánh lúc mình chụp or theo ý đồ mình muốn. Ngoài ra máy em cũng có chế độ auto ánh sáng (tự đo sáng) nhưng em thì ko dùng vì cho ảnh ko đẹp bằng chụp M (manual) nếu mình chon đúng cặp tốc độ, khẩu độ vào từng thời điểm ánh sáng khác nhau. Và lấy nét dễ hay khó cũng tùy vào ống kính.
Film chụp xong phải tua vào cuộn như lúc ban đầu chưa chụp rồi mới tháo ra khỏi máy, ko thì ánh sáng lọt vào la hỏng.
Chụp film thì không xem ảnh ngay được rồi, đợi ra lab rồi mới có ảnh :D, cho nên chụp xong mình cũng ko biết ảnh mình như thế nào, nét hay ko nét, ánh sáng thùa hay thiếu....đẹp hay ko thì phải chờ đợi :DNên đòi hỏi người chụp phải để ý hơn về kỹ thuật như khẩu, tốc...và bố cục ảnh. Tại vì chụp một phát là mất một tấm film và cũng ko xóa được.
Chụp xong đem film ra lab Scan film thành file ảnh nhưng trước khi scan, film phải được ngâm thuốc, nên ảnh đẹp xấu còn một phần phụ thuộc vào lab scan nữa.
Còn hậu kỳ, pts thì em cũng chỉ chỉnh contrac cho có độ tương phản và chỉnh size ảnh nhỏ lại thôi. Em chụp film thì cũng thích nhất là ảnh nguyên bản nên chọn bố cục từ lúc đầu chứ ko thích cắt xén trừ khi một số ảnh do bị vướn gì đó hay lúc đầu mới chơi nên bố cục chưa ổn mà khảnh khoắc đẹp vứt thì tiếc nên mới cắt, chứ ảnh của em ở trên đa phàn là nguyên bản, bố cục ngay từ lúc chụp. Thôi em dừng lại ở đây viết nhiều quá làm loãng topic hết :DChúc các pác ngủ ngon để ngày mai còn cv và ko quên săn art pót lên cho anh em xem ah!
Và dưới đây là một số thông tin về máy film Canon AE-1, các pác tìm hiểu thêm!
http://www.anhemoi.com/threads/1146-Tin ... E-1?p=1249
buidac_tayson
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 135
Ngày tham gia: 20-09-2010, 11:05
Đã cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 62 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: binhdinhffc

Re: Cuộc mưu sinh!

Gửi bàibởi ngocviendesign » 11-10-2010, 10:14

Ngày xưa, em cũng chơi con canon phim.
Scan thì mua máy scan về scan. Cảm giác rất nghệ sĩ... kaka
Ai rãnh thì hú em nhậu... phone: 0907205217
http://www.ngocvienphoto.com
ngocviendesign
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1025
Ngày tham gia: 24-03-2008, 08:44
Đã cảm ơn: 106 lần
Được cảm ơn: 108 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website
  • Tài khoản Yahoo

Re: Cuộc mưu sinh!

Gửi bàibởi buidac_tayson » 11-10-2010, 10:34

@ngocviendesign: Gặp cao thủ rùi, ngưỡng mộ ngưỡng mộ em36, bây giờ chơi số chứ ko chơi film nữa hả pác???
buidac_tayson
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 135
Ngày tham gia: 20-09-2010, 11:05
Đã cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 62 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: binhdinhffc

Re: Cuộc mưu sinh!

Gửi bàibởi ngocviendesign » 11-10-2010, 10:51

buidac_tayson đã viết:@ngocviendesign: Gặp cao thủ rùi, ngưỡng mộ ngưỡng mộ em36, bây giờ chơi số chứ ko chơi film nữa hả pác???


Dạ, giờ em không chơi phim nữa. Tốn tiền phim quá.
Ai rãnh thì hú em nhậu... phone: 0907205217
http://www.ngocvienphoto.com
ngocviendesign
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1025
Ngày tham gia: 24-03-2008, 08:44
Đã cảm ơn: 106 lần
Được cảm ơn: 108 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website
  • Tài khoản Yahoo

Re: Cuộc mưu sinh!

Gửi bàibởi vinh hy » 11-10-2010, 16:16

Những người chụp máy phim khổ cực quá - nhưng vui nếu đã mê ! Đòi hỏi phải nhuần nhuyễn về ánh sáng nếu không muốn bao nhiêu khoảnh khắc độc đáo trôi ra sông theo tiền mua phim !
Rủi ro cao quá - he..he mình theo một con nhện nhảy gần một tiếng đồng hồ với bao nhiêu vết muỗi chích mà về tráng phim ra thấy out nét, dof mỏng, thiếu sáng thì thâu chắc cắn lữ :lol:. Nói gì nói chứ hiên nay công nghệ đã giải phóng sức lao động và hỗ trợ cho lao động nghệ thuật rất nhiều, máy phim chắc cũng còn tồn tại không còn lâu nữa pác nhỉ !
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2835
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 486 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Cuộc mưu sinh!

Gửi bàibởi buidac_tayson » 11-10-2010, 22:30

@vinh hy: Dạ đúng đó pác, cực nhưng mà vui, nhất là lúc bấm máy nghe choẹt choẹt của cơ khí. Có những lúc em đi chụp có người nhìn thấy hỏi máy cơ hả, cơ hả, nay mà tìm máy đây là hàng hiếm đấy thấy cũng zui zui. :D
Chụp máy film mỗi lần bấm là mỗi lần lên film, canh nét.. cho nên cũng đòi hỏi người chụp nhanh nhạy hoạt bát hơn nếu ko muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp. Cũng có những lần em bắt gặp những khoảnh khắc đẹp em bấm máy rồi tưởng như đã thành công ai dè lúc ra ảnh xem lại là mình bị châm mấy giây rồi thấy mà tiếc cũng giống như bác nói về câu chuyện con nhện ở trên vậy đó. Nhưng đó cũng là những bài học kinh nghiệm để giúp mình nhanh nhẹn hơn và tập quan sát để bắt khoảnh khắc nếu ko muốn bỏ lỡ hay đốt quá nhiều film.
Nay thời đại công nghệ kỹ thuật số rồi, máy ảnh số quá nhiều và đủ loại, dễ sử dụng nên dần dần đẩy máy film đi vào quá khứ:D. Đến lúc đó thì mình chuyển qua máy số vậy.. theo em nghĩ những người đã chơi máy film rồi đến lúc chơi máy số thì dễ dàng thôi.

Bán hàng rong

Hình ảnh
Đà Nẵng 01/01/2010
buidac_tayson
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 135
Ngày tham gia: 20-09-2010, 11:05
Đã cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 62 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: binhdinhffc

Re: Cuộc mưu sinh!

Gửi bàibởi ngo viet cuong » 12-10-2010, 10:40

ôi máy phim dĩ vãng đã 6 năm rồi. chừ nghĩ lại tự nhiên thấy cái mùi ngai ngái cũa thuốc tráng phim thấy cũng hơi nhớ .....
ngo viet cuong
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Bài viết: 239
Ngày tham gia: 10-06-2009, 10:16
Đã cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 41 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Cuộc mưu sinh!

Gửi bàibởi buidac_tayson » 12-10-2010, 15:24

@ngo viet cuong: Lâu lâu cũng lấy máy film ra làm 1 cuộn cho khỏi lụt nghề pác ơi!!! Với lại màu của film nhìn thấy cũng phê.

Chăn Trâu
1
Hình ảnh

2
Hình ảnh
Đà Nẵng 02/2010
buidac_tayson
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 135
Ngày tham gia: 20-09-2010, 11:05
Đã cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 62 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: binhdinhffc

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Câu lạc bộ BinhDinhFoto-Art

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: MSN [Bot], xiah1488 và 4 khách