TRẬN ĐẤU TỚI
|
|
20/05/2007 Chi Lăng
Đà Nẵng - P.Bình Định |
|
|
CHÂN DUNG CẦU THỦ
|
|
Bóng đá Bình Định kể từ sau thời của cựu vua phá lưới Công Long không có nhiều tiền đạo giỏi và trong suốt quãng thời gian kể từ ngày anh chuyển sang...
|
|
|
|
|
 |
|
 |
Có hơn 10 ngàn khán giả đã đến sân Quy Nhơn để chứng kiến trận đấu giữa đội chủ nhà P. Bình Định và Tiền Giang ở vòng đấu thứ 4 giải V-League 2006 diễn ra chiều nay (5-2) và tất cả đều hài lòng khi đội nhà đã giành trọn 3 điểm trong trận đấu đầu năm mới này.
Ra quân ở trận này, P. Bình Định không có sự hiện diện của mũi nhọn Sarayoot trên hàng tấn công, thay vào đó là tiền đạo Alfred đá cặp với Khoa Thanh. Trong khi đó, đội khách Tiền Giang ra quân với đội hình mạnh nhất nhằm tìm một chiến thắng hoặc chí ít cũng phải chia điểm để "lấy hên" đầu năm.
Ở hiệp I, P. Bình Định là đội có cơ hội mở tỉ số trước, nhưng cả Alfred và Khoa Thanh đều bỏ lỡ. Sau những phút đầu tiên khá lúng túng, đội khách Tiền Giang đã kịp lấy lại thế trận và họ chơi có phần lấn lướt hơn. Tuy nhiên, suốt cả hiệp I, cả 2 đội đều không tạo được một cơ hội đáng kể nào về phía khung thành của nhau.
Sang hiệp II, P. Bình Định có sự điều chỉnh ở hàng tiền vệ khi HLV Dương Ngọc Hùng thay thế Issawa bằng Aniekan Oko Ekpe và chính sự thay thế này đã khiến cho thế trận thay đổi và nghiêng hẳn về phía chủ nhà.
Sự linh hoạt trong các tình huống triển khai tấn công do Aniekan Oko Ekpe khởi xướng đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho P. Bình Định uy hiếp khung thành của Tiền Giang. Liên tiếp những phút 64, 67, 71 và 72, Ekpe thực hiện những cú chọc khe thông minh để tạo cơ hội cho Minh Mính và Alfed tung cú sút dứt điểm về khung thành của thủ môn Panwat Tanganurat, nhưng một phần là các chân sút của P. Bình Định kém may mắn, phần khác là thủ môn Panwat Tanganurat thi đấu xuất sắc nên tỉ số vẫn chưa được mở.
Những tưởng 2 đội sẽ phải chia điểm cùng nhau thì từ một tình huống đá phạt góc bên cánh trái của tiền vệ Trương Việt Hoàng, hậu vệ Lương Trung Tuấn lên tham gia tấn công đã đánh đầu hiểm hóc đưa bóng bật vào xà ngang và đi thẳng vào lưới, mở tỉ số 1-0 cho P. Bình Định. Cả sân Quy Nhơn vỡ òa niềm vui. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Với trận thắng này, P. Bình Định được 8 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.
(Công Tâm - Báo Bình Định)
|
Các tin khác
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
|
|
 |
TT
|
Đội
|
T
|
Đ
|
1
|
Bình Dương |
11
|
24 |
2
|
Đà Nẵng |
11 |
19 |
3
|
H.Thanh Hoá |
11 |
18 |
4
|
HA.GL |
11 |
17 |
5
|
ĐPM.NĐ |
11 |
16 |
6
|
P.Bình Định |
11 |
16 |
7
|
ĐT.LA |
11 |
15 |
8
|
K.Khánh Hoà |
11 |
15 |
9
|
TCDK. SLNA |
11 |
12 |
10
|
TMN.CSG |
11 |
12 |
11
|
HN.ACB |
11 |
12 |
12
|
Huda Huế |
11 |
11 |
13
|
Đồng Tháp |
11 |
8 |
14
|
HP.HN |
11 |
8 |
|
 |
 |
1
|
Almeida (ĐN) |
8 bàn |
2
|
Amaobi (BD) |
8 bàn |
3
|
C.Vinh (SLNA) |
6 bàn |
4
|
Elenildo (CSG) |
6 bàn |
5
|
Trọng Lộc (NĐ) |
5 bàn |
|
 |
|
|