::
 
:: Đăng nhập
:: Đăng ký thành viên
:: Quên mật khẩu
 
THỂ THAO
   TIN TỨC SỰ KIỆN
   PISICO BÌNH ĐỊNH
   BINHDINHFFC
   LỊCH SỬ-TRUYỀN THỐNG
 
NƯỚC NON BÌNH ĐỊNH
   ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI
   VÕ THUẬT
   DU LỊCH - KHÁM PHÁ
   ẨM THỰC - ĐẶC SẢN
 
TRẬN ĐẤU TỚI
  20/05/2007 Chi Lăng
Đà Nẵng - P.Bình Định
  27/05 P.Bình Định - SLNA
 
BÀN THẮNG ĐẸP
 
CHÂN DUNG CẦU THỦ
Bóng đá Bình Định kể từ sau thời của cựu vua phá lưới Công Long không có nhiều tiền đạo...
 
THEO DÒNG SỰ KIỆN
 
 
Vòng 12, Bình Định “xé nát” Đà Nẵng tại Chi Lăng            Vòng 11: Gạch lại vỡ trên sân Quy Nhơn            HLV Dương Ngọc Hùng: “Sa sút do ngoại binh quá kém !”            Vòng 10: Thua H.Thanh Hóa 1-2 vì những sai lầm cá nhân            Vòng 9: Chia điểm cùng Bình Dương tại Quy Nhơn            Bình Định thắng nhàn trước Đồng Tháp mệt mỏi            Vòng 7: Pisico Bình Định chơi hoang nên trắng tay            P.Bình Định thắng trận đầu tiên trên sân nhà            Vòng 5: May mắn cho TMN.CSG            Vòng 4 - Sân Quy Nhơn: Cả chủ lẫn khách đều tiếc nuối            

  CHÂN DUNG CẦU THỦ

Ejife Smart Ozotite: "Hattrick đầu tiên thật đáng nhớ"

Góp công lớn giúp P.BĐ đánh bại ĐKVĐ GĐT.LA bằng cú hat-trick đầy ấn tượng, tiền đạo Ejife Smart Ozotite đã chia sẻ với Thể thao VietNamNet những cảm xúc của anh sau một thời gian chơi bóng tại Việt Nam.

- Xin chào Smart! Anh đã có một trận đấu cực hay cuối tuần qua. Xin chúc mừng anh! Anh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân với người hâm mộ chứ?

Xin chào anh. Đầu tiên cho tôi gửi lời cảm ơn đến BHL đội P. Bình Định và các đồng đội lẫn người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Về tôi ư? Tôi đến từ đất nước Nigeria. CLB đầu tiên mà tôi được thi đấu là Okinu Sport F.C, một đội bóng hạng 2. Nhưng CLB cuối cùng mà tôi thi đấu trước khi đến với P.Bình Định là Delta Stars F.C, một đội bóng đang gặt hái được những thành công nhất định tại giải đấu cao nhất của Nigeria.

- Vị trí sở trường và ưa thích của anh là gì?

Tất nhiên là tiền vệ tấn công và tiền đạo.

- Ấn tượng của anh về đất nước và con người Việt Nam như thế nào? P.Bình Định là một đội bóng tốt chứ?

Nói chung tôi thấy các bạn rất dễ thương và thân thiện. Điều này khiến cho tôi đỡ nhớ nhà. Việt Nam là một đất nước tuyệt vời!

P.Bình Định là một đội bóng có sự tổ chức rất tốt và chuyên nghiệp. Tinh thần đồng đội của các cầu thủ ở đây thì miễn chê. Quan trọng là chúng tôi may mắn có một HLV giỏi.

- Chắc anh gặp nhiều khó khăn khi ở quá xa nhà như vậy chứ?

Không, không. Khó khăn thì có nhưng không nhiều.

Đầu tiên là thức ăn. Nó không giống với thức ăn của miền Bắc Phi chúng tôi nhưng giờ đã quen rồi.

Còn về ngôn ngữ thì ông Dương Ngọc Hùng rất giỏi tiếng Anh. Ngoài ra trong đội còn có Nirut, anh ta là cầu nối liên lạc giữa tôi và các cầu thủ khác.

Tôi vừa mua một quyển từ điển Anh-Việt. Để rồi anh xem! Một thời gian nữa tôi sẽ cho Nirut "nghỉ" thôi!

- Dưới góc độ chuyên môn, anh đánh giá thế nào về giải V-League ở thời điểm hiện tại?

Do chưa có nhiều thời gian thi đấu ở V-League nên tôi chưa thể đưa ra một lời nhận định nào lúc này, nhưng trước khi đếnViệt Nam tôi có nghe nói rằng giải đấu của các bạn ngày càng thu hút nhiều cầu thủ nước ngoài đến thi đấu tại đây, và chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao.

Sau khi thi đấu một thời gian tôi thấy điều này hoàn toàn xác thực. Các bạn có rất nhiều cầu thủ giỏi.

- Trận đấu vừa rồi anh đã có một hat-trick ấn tượng và bàn thắng thứ 3 quả là rất đẹp. Tại sao anh lại quyết định dứt điểm trong tình huống khó đến như vậy?

Tiết lộ một chút nhé! Đó là hat-trick đầu tiên kể từ khi tôi thi đấu chuyên nghiệp nên thực sự là một kỷ niệm khó quên. Hat-trick đầu tiên thật đáng nhớ.

Còn bàn thắng thứ 3 ư? Tôi chẳng mảy may toan tính một chút nào trước khi dứt điểm cả. Nếu không muốn bị chê là một cầu thủ tồi thì anh phải có một cảm giác bóng thật tốt.

Sau khi dắt bóng qua vài hậu vệ đối phương tôi thoáng quan sát thủ môn của họ và có cảm giác anh này lơ đễnh nên sút ngay. Anh biết đấy, bàn thắng đã đến và đó là một bàn thắng hơi đặc biệt.

- Trong số các cầu thủ dự World Cup sắp tới anh thích nhất cầu thủ nào?

Tôi vừa nhắc đến cảm giác của một cầu thủ. Về mặt này thì Ronaldo và Zidane là hai cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ nhất và dĩ nhiên tôi mong họ sẽ tỏa sáng tại nước Đức.

- Anh nghĩ đội nào sẽ giành Cúp vàng tại World Cup 2006?

Italia là đội bóng mà tôi hâm mộ nhất. Tôi nghĩ ĐT Italia sẽ bước lên bục vinh quang với nhiều cầu thủ đang ở độ chín như Toni, Totti… và đặc biệt là tiền đạo đầy kinh nghiệm Del Piero.

- Và một chút về dự định tương lai của anh?

Trong tương lai gần tôi sẽ cố gắng cống hiến thật nhiều cho P.Bình Định. Khi nào tích lũy được một số kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết tôi sẽ đến châu Âu để tiếp tục phát triển thêm, và nếu được đến một CLB nào của Italia thì càng tốt.

- Xin cám ơn anh!

Khánh Vinh - VietNamNet



Các tin khác

- Nirut Surasiang - Nesta của Đông Nam Á
- Issawa
- Vĩnh Lợi
- Sarayoot Chaikamdee - 12 phút để khẳng định
- Dấu ấn Tô Vĩnh Lợi
- Phan Quý Hòang Lâm - Gương mặt triển vọng
- Worawoot Srimaka: Chào Việt Nam
- Tuyệt vời Trần Minh Quang!
- Kiatisuk - Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2004
LIÊN KẾT WEB

  XẾP HẠNG V-LEAGUE 2007
TT
Đội
T
Đ
1
Bình Dương 12
27
2
P.Bình Định 12 19
3
Đà Nẵng 12 19
4
H.Thanh Hoá 12 18
5
ĐT.LA 12 18
6
HA.GL 12 17
7
ĐPM.NĐ 12 16
8
K.Khánh Hoà 11 15
9
TMN.CSG 12 15
10
HN.ACB 12 15
11
TCDK. SLNA 12 12
12
HP.HN 12 11
13
Huda Huế 12 11
14
Đồng Tháp 11 8
DANH SÁCH GHI BÀN
1
Almeida (ĐN) 8 bàn
2
Amaobi (BD) 8 bàn
3
C.Vinh (SLNA) 6 bàn
4
Elenildo (CSG) 6 bàn
5
Trọng Lộc (NĐ) 5 bàn
 

Bản quyền thuộc Hội Cổ Động Viên CLB Bóng Đá Bình Định
Liên hệ: webmaster@binhdinhffc.com

Host by VietnamNetweb