Ngày khai mạc của World Cup đã đến gần, ngoài việc bàn luận các danh thủ nào không đến Nam Phi, các HLV sẽ bày binh bố trận thế nào trong khi sân cỏ thì việc dự đoán đội nào có khả năng đoạt cúp cũng “sốt” không kém.

Thầy trò HLV Dunga vẫn được đánh giá cao ở World Cup
Tiền đạo Henry của Pháp dự đoán: Tây Ban Nha giống như những người ngoài hành tinh, tôi sẽ cho rằng Tây Ban Nha sẽ tranh chấp ngôi vô địch cùng Brazil.
Lão tướng Ryan Giggs của Manchester United nhận định: “Tây Ban Nha là đội bóng tôi yêu thích. Trong 45 trận đấu, họ chỉ thua có 1 trận, thật là khó tin. Trong số các đội có cửa tranh cúp vàng World Cup lần này, tôi cảm thấy Tây Ban Nha có nhiều khả năng nhất. HLV Alex Ferguson cũng có cùng dự đoán như học trò của mình.
Trong khi đó, “Chủ soái” của tuyển Đức Rudi Voller đương nhiên là mong muốn đội Đức sẽ giành cúp vàng nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận sự thật: Brazil có khả năng đoạt cúp cao nhất, sau đó là Tây Ban Nha rồi mới đến Argentina.
Tuy nhiên, chính danh thủ Juan Veron của Argentina thì không cho rằng đội nhà giành vị trí cao nhất năm nay, mà dự đoán Brazil và Tây Ban Nha sẽ vô địch.
Vua bóng đá Pele xếp thứ tự khả năng vô địch gồm Brazil và Tây Ban Nha có nhiều khả năng đoạt cúp nhất, tiếp đến là Italia, Anh và Argentina.
Nếu như con người dự đoán ít nhiều có thiên vị, cảm tính thì máy tính lập trình của tập đoàn United Bank of Switzerland tính toán Brazil sẽ đoạt cúp. Còn các nhà khoa học sau khi tính toán phân tích dữ liệu, thực lực, số lần đoạt cúp, danh sách cầu thủ… đã tính ra đội Anh vô địch sau 44 năm chờ đợi; Tây Ban Nha và Hà Lan xếp thứ 2 và 3 trong bảng dự đoán.
(NLO)