Cùng Hội CĐV Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại vff-fan hoặc tại BinhDinhFFC


Một lần đi họp…hụt

Một lần đi họp…hụt

Gửi bàibởi Yen_Nhi » 13-07-2004, 20:13

Không ngờ hôm vụ họp mặt xôm tụ vậy mà không có ai viết chi tiết cả. Em đi họp…hụt, sau đó nghỉ hè nhưng đọc lại chưa thấy ai viết cho đầy đũ cả. Em mạo muội viết mấy dòng.
Sáng hôm thứ 7 ngày 19/6, em ngồi wán net chát chít với mấy đứa bạn. Khi vào thử binhdinhffc mới thấy có dzụ họp hành. Em đắn đo một chút: hôm trước em bắt độ nhưng thua, nếu đi họp thì mấy anh BCN bắt mình “đóng” cái phần thua thì sao. Tuy vây em nghĩ rằng con trai đất võ thì luôn có lòng quảng đại, ai lại “ép” phụ nữ. Vậy là em quyết định đi.
Chẳng lẽ mình đi một mình? Hay là rủ con Tâm đi cùng. Nói thật với mấy anh, hôm đó em háo hức gặp mấy anh quen biết trên diễn đàn. Em nghe má em nói:
Trai ngoan tìm vợ chợ đông
Gái ngoan tìm chồng ở chốn ăn chơi

Em nghĩ: biết đâu mình sẽ tìm đước “ý trung nhân” ở nơi hội họp đông đủ của cánh đàn ông này. Tuy vậy chuyến đi của em gặp trắc trở.
Em thích những người thích bóng đá!
Yen_Nhi
Thành viên
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: 08-06-2004, 06:30
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Gửi bàibởi changtraibien » 13-07-2004, 22:27

Thế có lý do gì mà không thể đến buổi họp mặt đó được vậy, bữa đó có duy nhất một người nữ thôi à......... nên cũng kém đi phần vui vẻ, nhưng với những thành viên còn lại có mặt trong buổi hôm đó, quả thật đó là một buổi gặp mặt vô cùng vui vẻ........ Xin hỏi Yến Nhi hiện giờ ở saigon làm gì hay học gì... và ở đâu nhỉ? hiiiii có thể cho địa chỉ hôm nào rảnh changtraibien ghé sang thăm được không nhỉ? .... Diễn đàn chắc có ít phụ nữ lắm nên tranh thủ mà làm quen chứ .hiiiiiiiiii mai mốt hội đồng hương đá bóng thì có người để lo nước uống chứ .hiiiiiiiiiii có ai muốn làm quen thì vô nhanh nhanh nhé.........
Hình ảnh
http://www.dieutrionline.com
Hình đại diện của thành viên
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 4958
Ngày tham gia: 11-04-2004, 22:10
Đến từ: Âm tào - Địa phủ.
Đã cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 33 lần
Blog: Xem blog (9)
CĐV của: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC.......
  • Website
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Re: Một lần đi họp…hụt

Gửi bàibởi turbo » 14-07-2004, 08:11

Yen_Nhi đã viết:Không ngờ hôm vụ họp mặt xôm tụ vậy mà không có ai viết chi tiết cả. Em đi họp…hụt, sau đó nghỉ hè nhưng đọc lại chưa thấy ai viết cho đầy đũ cả. Em mạo muội viết mấy dòng.
Sáng hôm thứ 7 ngày 19/6, em ngồi wán net chát chít với mấy đứa bạn. Khi vào thử binhdinhffc mới thấy có dzụ họp hành. Em đắn đo một chút: hôm trước em bắt độ nhưng thua, nếu đi họp thì mấy anh BCN bắt mình “đóng” cái phần thua thì sao. Tuy vây em nghĩ rằng con trai đất võ thì luôn có lòng quảng đại, ai lại “ép” phụ nữ. Vậy là em quyết định đi.
Chẳng lẽ mình đi một mình? Hay là rủ con Tâm đi cùng. Nói thật với mấy anh, hôm đó em háo hức gặp mấy anh quen biết trên diễn đàn. Em nghe má em nói:
Trai ngoan tìm vợ chợ đông
Gái ngoan tìm chồng ở chốn ăn chơi

Em nghĩ: biết đâu mình sẽ tìm đước “ý trung nhân” ở nơi hội họp đông đủ của cánh đàn ông này. Tuy vậy chuyến đi của em gặp trắc trở.

changtraibien "lẹ làng" quá hén!
Đã có vài bài viết về buổi họp mặt đó
http://www.vietnamnetweb.com/forum35/vi ... .php?t=334
http://www.vietnamnetweb.com/forum35/vi ... .php?t=341
Không biết hôm đó có phải là... "chốn ăn chơi" không? Very HappyNếu không thì tốt thôi! mà nếu có thì... tiếc cho bạn Yến Nhi (đã bỏ lỡ 1 cơ hội ghi bàn!)
Nhưng có sao? Trận đấu còn dài mà!
Hình đại diện của thành viên
turbo
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1978
Ngày tham gia: 02-04-2004, 09:09
Đến từ: Bình Định
Đã cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 10 lần
Blog: Xem blog (3)
  • Website
  • Tài khoản Yahoo

Gửi bàibởi Yen_Nhi » 14-07-2004, 12:14

Hihi mấy anh bị việt vị hết rồi.

Em thuyết phục mãi nhỏ Tâm mới đồng ý đi vì nó ngại gặp người lạ. Đổi lại với lời dụ khị thì em phải hứa làm mai cho một anh, mà qua nick thì em thích cái tên Chàng Trai Biển vì nó có cái gì đó khoẻ mạnh, rắn rỏi. Em cũng khoái cái tên Lowen vì nó vẻ nam tính. Các tên Turbo thì chắc là dân điện toán khô khan, Bình Lâm thì chung chung quá. Vừa đi, em vừa thả trí tưởng tượng của em về các thành viên máu bóng đá trên diễn đàn.
Đi gần tới nơi thì xe bị thủng. Em tức điên người. Hai đưa con gái mồ hôi mồ kê nhể nhại dắt xe đi vá. Em cố động viên nhỏ Tâm và cũng là an ủi mình: “Thôi mày ơi, buồn làm gì. Đen bạc thì đỏ tình. Biết đâu tụi mình sẽ gặp may đấy.”
Cuối cùng xe cũng được vá xong. Em đến Bưu điện Hoàng Văn Thụ khoảng 12h15 nhưng nhìn miết không thấy quán Cây Xoài (em nhớ lộn là như vậy) mà chỉ thấy Vườn Xoài Quán. Em nghĩ “trong Vườn Xoài phải có cây xoài” nên em thử vào. Người phục vụ hỏi tụi em:
- Chị đi mấy người?
- Đi, đi với …bàn đặt sẵn của Hội Bóng Đá Bình Định lúc 11 rưỡi.
- À, chị đi đến bàn kia.
Nhìn sang em thấy bàn đó đông thanh niên quá, lại rôm rả nữa. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng lúc đó thự sự em thiếu tự tin. Em tiến đến gần bàn của mấy anh nhưng không có ai ra đón cả. Không biết lúc đó nghĩ thế nào mà em kéo nhỏ Tâm ngồi lại bàn bên cạnh.
Lúc đó chị phục vụ hỏi sao không vào bàn, em bảo thôi tụi em ngồi đây cũng được. Em kêu một cái lẫu và 2 ly nước, xem như là một sự đền bù cho nhỏ Tâm, mặc dù em biết nó không thích thú chú nào. Em lại tự an ủi, mình sẽ nghe mấy anh nổ rồi lên mạng nổ lại cho mấy anh chết chơi.
(còn nữa)
Em thích những người thích bóng đá!
Yen_Nhi
Thành viên
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: 08-06-2004, 06:30
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Gửi bàibởi Khách » 14-07-2004, 12:28

Yen_Nhi đã viết:Hihi mấy anh bị việt vị hết rồi.

Em thuyết phục mãi nhỏ Tâm mới đồng ý đi vì nó ngại gặp người lạ. Đổi lại với lời dụ khị thì em phải hứa làm mai cho một anh, mà qua nick thì em thích cái tên Chàng Trai Biển vì nó có cái gì đó khoẻ mạnh, rắn rỏi. Em cũng khoái cái tên Lowen vì nó vẻ nam tính. Các tên Turbo thì chắc là dân điện toán khô khan, Bình Lâm thì chung chung quá. Vừa đi, em vừa thả trí tưởng tượng của em về các thành viên máu bóng đá trên diễn đàn.
Đi gần tới nơi thì xe bị thủng. Em tức điên người. Hai đưa con gái mồ hôi mồ kê nhể nhại dắt xe đi vá. Em cố động viên nhỏ Tâm và cũng là an ủi mình: “Thôi mày ơi, buồn làm gì. Đen bạc thì đỏ tình. Biết đâu tụi mình sẽ gặp may đấy.”
Cuối cùng xe cũng được vá xong. Em đến Bưu điện Hoàng Văn Thụ khoảng 12h15 nhưng nhìn miết không thấy quán Cây Xoài (em nhớ lộn là như vậy) mà chỉ thấy Vườn Xoài Quán. Em nghĩ “trong Vườn Xoài phải có cây xoài” nên em thử vào. Người phục vụ hỏi tụi em:
- Chị đi mấy người?
- Đi, đi với …bàn đặt sẵn của Hội Bóng Đá Bình Định lúc 11 rưỡi.
- À, chị đi đến bàn kia.
Nhìn sang em thấy bàn đó đông thanh niên quá, lại rôm rả nữa. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng lúc đó thự sự em thiếu tự tin. Em tiến đến gần bàn của mấy anh nhưng không có ai ra đón cả. Không biết lúc đó nghĩ thế nào mà em kéo nhỏ Tâm ngồi lại bàn bên cạnh.
Lúc đó chị phục vụ hỏi sao không vào bàn, em bảo thôi tụi em ngồi đây cũng được. Em kêu một cái lẫu và 2 ly nước, xem như là một sự đền bù cho nhỏ Tâm, mặc dù em biết nó không thích thú chú nào. Em lại tự an ủi, mình sẽ nghe mấy anh nổ rồi lên mạng nổ lại cho mấy anh chết chơi.
(còn nữa)


Anh Bình Lâm đây rồi Laughing
Khách
 

Gửi bàibởi LOWEN » 14-07-2004, 16:09

Em cũng khoái cái tên Lowen vì nó vẻ nam tính.


Em Yến nhi tưởng tượng gần đúng rồi đấy Laughing.

Em kêu một cái lẫu và 2 ly nước, xem như là một sự đền bù cho nhỏ Tâm, mặc dù em biết nó không thích thú chú nào.


Cái này Em Tâm đã lầm to rồi, các anh binhdinhffc là number 1 đấy Shocked

LOWEN
Ông Bầu
 
Bài viết: 1040
Ngày tham gia: 11-05-2004, 17:27
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 11 lần
Blog: Xem blog (0)

Gửi bàibởi Khách » 14-07-2004, 16:49

diễn đàn đang sôi nổi hẳn lên nhờ có mỹ nhân ngư. Hết baby-girl chuyên mục hoalâm đến nàng chim yến của ngày hội offline Laughing. Mấy anh họp mặt hôm ấy chắc đang tê tê nên chim yến bay vào nộp mạng mà không biết ... chụp làm mồi... nhậu hehe. Để giờ này tiếc ngẩn tiếc ngơ. Đặc biệt Anh chàng trai biển thơ thẩn bỏ bê bài vở hihi.
Khách
 

Gửi bàibởi turbo » 14-07-2004, 17:26

Anonymous đã viết:
Yen_Nhi đã viết:Hihi mấy anh bị việt vị hết rồi.

Em thuyết phục mãi nhỏ Tâm mới đồng ý đi vì nó ngại gặp người lạ. Đổi lại với lời dụ khị thì em phải hứa làm mai cho một anh, mà qua nick thì em thích cái tên Chàng Trai Biển vì nó có cái gì đó khoẻ mạnh, rắn rỏi. Em cũng khoái cái tên Lowen vì nó vẻ nam tính. Các tên Turbo thì chắc là dân điện toán khô khan, Bình Lâm thì chung chung quá. Vừa đi, em vừa thả trí tưởng tượng của em về các thành viên máu bóng đá trên diễn đàn.
Đi gần tới nơi thì xe bị thủng. Em tức điên người. Hai đưa con gái mồ hôi mồ kê nhể nhại dắt xe đi vá. Em cố động viên nhỏ Tâm và cũng là an ủi mình: “Thôi mày ơi, buồn làm gì. Đen bạc thì đỏ tình. Biết đâu tụi mình sẽ gặp may đấy.”
Cuối cùng xe cũng được vá xong. Em đến Bưu điện Hoàng Văn Thụ khoảng 12h15 nhưng nhìn miết không thấy quán Cây Xoài (em nhớ lộn là như vậy) mà chỉ thấy Vườn Xoài Quán. Em nghĩ “trong Vườn Xoài phải có cây xoài” nên em thử vào. Người phục vụ hỏi tụi em:
- Chị đi mấy người?
- Đi, đi với …bàn đặt sẵn của Hội Bóng Đá Bình Định lúc 11 rưỡi.
- À, chị đi đến bàn kia.
Nhìn sang em thấy bàn đó đông thanh niên quá, lại rôm rả nữa. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng lúc đó thự sự em thiếu tự tin. Em tiến đến gần bàn của mấy anh nhưng không có ai ra đón cả. Không biết lúc đó nghĩ thế nào mà em kéo nhỏ Tâm ngồi lại bàn bên cạnh.
Lúc đó chị phục vụ hỏi sao không vào bàn, em bảo thôi tụi em ngồi đây cũng được. Em kêu một cái lẫu và 2 ly nước, xem như là một sự đền bù cho nhỏ Tâm, mặc dù em biết nó không thích thú chú nào. Em lại tự an ủi, mình sẽ nghe mấy anh nổ rồi lên mạng nổ lại cho mấy anh chết chơi.
(còn nữa)


Anh Bình Lâm đây rồi Laughing


Hè hè! Lúc đầu mình cũng ngờ ngợ... Nhưng check IP thử thì không phải!
To Yen_Nhi: Theo turbo thì Hội CĐV Bình Định hiện chưa có văn phòng tại TPHCM. Mới chỉ biết lõm bõm có "Chi nhánh Hội phía Nam" mà anh Quang là PCN thôi! Cuộc gặp mặt vừa rồi chỉ là do các thành viên BinhDinhFFC tự tổ chức, có liên lạc với anh Quang nhưng anh lại ở... Quy Nhơn!). Bạn muốn biết thêm thông tin gì về BQT web binhdinhffc.com cứ PM tới các thành viên điều hành hay email webmaster@binhdinhffc.com nếu được sẽ trả lời bạn thôi!
Hình đại diện của thành viên
turbo
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1978
Ngày tham gia: 02-04-2004, 09:09
Đến từ: Bình Định
Đã cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 10 lần
Blog: Xem blog (3)
  • Website
  • Tài khoản Yahoo

Gửi bàibởi bookong » 15-07-2004, 10:50

dẹp ba cái vụ làm quen qua 1 bên đi, cho tui hỏi khi nào thì có đội bóng của binhdinhfc vậy, có gì tui còn rủ bạn tui đi cổ vũ chứ , với lại đi xem những trận này chắc ko có vé vào cổng, mà biết đâu được xem trận đấu giữa binhdinhfc với đội bóng Bình Định, tui mà cổ vũ thì đảm bảo đội mình chỉ có thắng . tới lúc đó ai muốn làm quen thì tới luôn , khỏi online làm gì cho.....tốn kém Wink
bookong
Thành viên
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: 24-04-2004, 19:37
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Gửi bàibởi Khách » 15-07-2004, 11:03

sao các thành viên của binhdinhfc ở tp.hcm ko họp mặt tại 1 địa điểm & thời gian cố định , lúc đó có đảm bảo quân số sẽ đông hơn , ít ra là có thêm tui. lúc đó có muốn lập đội bóng cũng sẽ dễ hơn, lại tiện hơn cho sắp xếp thời gian của các ...cầu thủ , phải tập sơ sơ để chọn đội hình thì mới đá được chứ, ko thì.... chúng nó cho phơi áo Mr. Green
Khách
 

Gửi bàibởi changtraibien » 15-07-2004, 11:09

mà qua nick thì em thích cái tên Chàng Trai Biển vì nó có cái gì đó khoẻ mạnh, rắn rỏi


khong ngo changtraibien lai nhan duoc su quan tam dac biet cua Yen_Nhi nhi? cam on nhieu nhe.... ai bao cac bac vao cham lam chi, rang chiu chu? hiiiiiiiiii con bao gi nua ......hiiiiiiiii
xin loi vi viet khong co dau tai vi kieu go co van de nen khong biet lam sao ma danh duoc, thong cam nhe.....
Hình ảnh
http://www.dieutrionline.com
Hình đại diện của thành viên
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 4958
Ngày tham gia: 11-04-2004, 22:10
Đến từ: Âm tào - Địa phủ.
Đã cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 33 lần
Blog: Xem blog (9)
CĐV của: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC.......
  • Website
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Gửi bàibởi CUMI » 15-07-2004, 12:19

Các anh được em yến nhi khen đã xuất đầu lộ diện trên hết trơn rồi. Không biết em yên nhi đã nhắm được ai chưa nhỉ Laughing. Mong em trả lời gấp gấp để các anh khác làm ƯCV nữa chứ.

CUMI
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Bài viết: 281
Ngày tham gia: 20-05-2004, 15:37
Đến từ: Qui nhon
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Gửi bàibởi Khách » 15-07-2004, 15:27

thì anh nào được khen đầu tiên thì Yên_Nhi chọn chứ ai........ vậy đó là changtraibien nhỉ? hiiiiiiiii chúc mừng changtraibien nhé.....
Khách
 

Gửi bàibởi changtraibien » 18-07-2004, 22:12

changtraibien xin cảm ơn nhé, nhưng mà hình như nói như thế các bác trong diễn đàn thấy không ai theo nổi nên không có ai viết bài hết nhỉ? hiiiiiii vậy là bây giờ chỉ có 1 mình changtraibien tiến tới hả? có phải không Yen_Nhi hiiiiiiiiiiiii mà sao không thấy Yen_Nhi cho ý kiến nhỉ? ý kiến thế nào nhỉ? trả lời nhé..........
Hình ảnh
http://www.dieutrionline.com
Hình đại diện của thành viên
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 4958
Ngày tham gia: 11-04-2004, 22:10
Đến từ: Âm tào - Địa phủ.
Đã cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 33 lần
Blog: Xem blog (9)
CĐV của: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC.......
  • Website
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Gửi bàibởi curchi » 01-08-2004, 20:10

Chào em yến Nhi, anh cũng dzậy, hôm ấy bận không dự được. Lần sau, anh em mình chắc chắn phải có mặt chứ!
Cuộc đời đó...Có bao lâu...,
Mà hững hờ...
Hình đại diện của thành viên
curchi
Site Admin
 
Bài viết: 2307
Ngày tham gia: 19-03-2004, 11:46
Đến từ: Bình Định
Đã cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 45 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Chỉ là Fan của BinhDinhFFC thâu !
  • Website

Gửi bàibởi thaonhit » 03-08-2004, 16:18

Hôm vụ họp, anh turbo (đồng nghiệp) có nhắn cho em, nhưng mà bận quá không đi được (em cũng có trả lời), không ngờ có nhiều chuyện thú vị như trên.
Lần sau nhất quyết là em đi đấy!
Em đây!
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
thaonhit
Thành viên
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: 15-04-2004, 10:14
Đến từ: tphcm
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Gửi bàibởi Yen_Nhi » 03-08-2004, 18:14

thaonhit đã viết:Hôm vụ họp, anh turbo (đồng nghiệp) có nhắn cho em, nhưng mà bận quá không đi được (em cũng có trả lời), không ngờ có nhiều chuyện thú vị như trên.
Lần sau nhất quyết là em đi đấy!

Uh, chị Thaonhit cũ ở SG à? Em tưởng chị ở Qui Nhơn.
Lầm sau nhớ đi họp nhen. Nếu nữ chỉ có mình em thì em lại đi ...hụt như lần trước đó. Tới nơi đông người em dzị lắm.
-----------------
Xin lỗi mấy anh nha. Mấy hôm em về quê nên không viết liên tục được. Không ngờ fans Bình Định cũng có nhiều người quan tâm đến em ghê.

Trong lúc chờ nồi lẫu được đem lên, em chú ý quan sát. Nhỏ Tâm hỏi nhỏ:
- Mày có biết ai trong này chưa.
- Chưa. Nhưng tao đoán sẽ ra thôi. Dù gì tao cũng là đệ tử của Sherlock Holmes mà – em được dịp bốc phét.
Em nhìn phía đối diện có một anh mặt áo màu tím, người ốm nhom. Em tạm gọi anh này là Khô Mực Đại Sư (cái tên này em chôm từ một truyện trong Mực Tím). Điều đáng chú ý là anh này có vẻ như quen biết tất cả mọi người trong bàn. Lúc thì anh nói chuyện với người này, lúc khác lại quay sang nói chuyện với người kia. Vì lý do này em đoán: đây chính là anh Turbo, người chính thức thông báo thời gian, địa điểm của bữa họp mặt. Như vậy suy đoán của em trước khi đi họp là chính xác ở chỗ anh Turbo là dân điện toán cho nên “khô khốc”.
Đang đối chiếu những dữ liệu đã có về Khô Mực Đại Sư, em bỗng bị thu hút bởi một giọng nó không phải ở xứ mình. Chủ nhân những lời nói lớn rõ ràng dứt khoát kia là một người trung niên. Nghe qua giọng nói có thể đoán đây là một người sống lâu năm ở Sài Gòn nhưng phong thái vẫn còn cái gì đó của Bình Định chứng tỏ chủ nhân của giọng nói đó là một người Bình Định di cư. Em check lại cái memory thì nhớ có một người tham gia viết ở diễn đàn NNBĐ với những ký ức xa xăm về Bình Định. Có lẽ hai người này là một và đó là Mr Duphat. Nghĩ về một người Bình Định xa quê lâu như anh Duphat mà lại có cái nhiệt tình đối với quê hương, em chợt nhớ lời của một ai đó: Người ta thường không quý những gì mình đang có, khi người ta xa quê họ mới quý và trân trọng quê hương.
- Anh áo hồng là Admin đó.
- Sao mày biết?
- Thì mày coi ảnh hô hào thì biết.
- Còn anh Lowen, Chàng Trai Biển đâu?
- Thì từ từ đã. Thôi ăn đi! Tao đền mày bằng nồi lẫu này.
Gắp bún bỏ vào chén rồi múc lẫu cho nhỏ Tâm như là một sự đền bù, em cũng tranh thủ “nạp năng lượng”.
Em thích những người thích bóng đá!
Yen_Nhi
Thành viên
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: 08-06-2004, 06:30
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Gửi bàibởi changtraibien » 03-08-2004, 19:34

Còn nữa không thế yên_nhi, đang hồi hộp quá à..... nhanh nhanh tiếp tục nhen....
Hình ảnh
http://www.dieutrionline.com
Hình đại diện của thành viên
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 4958
Ngày tham gia: 11-04-2004, 22:10
Đến từ: Âm tào - Địa phủ.
Đã cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 33 lần
Blog: Xem blog (9)
CĐV của: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC.......
  • Website
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Gửi bàibởi Yen_Nhi » 06-08-2004, 12:02

Bây giờ bàn bên đó có vẻ ồn ào hơn nhờ men bia Lowen. Em thử “look for” hai anh chàng có cái nick ấn tượng. Kia, Chàng Trai Biển kia rồi. Người trẻ nhất bàn, có dáng dấp sinh viên kia đích thị là anh rồi. Em hơi thất vọng vì theo trí tưởng tượng của em phải là một chàng trai vạm vỡ, hơi đen. Đúng là giữa mạng ảo và người thật có nhiều khoảng cách.
Thật ra Chàng Trai Biển cũng nhanh nhẹn, đẹp trai nhưng em cứ muốn anh ấy là một người như mình tưởng tượng. Ngồi bên cạnh Chàng Trai Biển là một anh chàng còn trẻ, có lẽ là bạn của anh.
- Anh kia là Chàng Trai Biển đó!
- Sao nhỏ con vậy?
- Bậy nè. Sinh viên là phải vậy. Mày tưởng người ta dân chài hay sao phải to cao.
- Hehe, mày lại binh rồi.
- Binh cái đầu mày đó. Để tao coi anh Lowen ở đâu!
Nảy giờ em ngó qua ngó lại thấy có một bóng hồng nhưng chưa để ý, vì còn lo…Giờ coi thử “người đẹp gái nhất bàn” là ai?
Em nhớ là số thành viên nữ trên DĐ mình ít lắm. Hôm trước cá độ cũng không thấy ai tham gia. Hay là pồ nhí của anh nào? Nhìn kỹ, chị này mặt tròn, dáng cao, mặc đồ hơi bụi. Bên cạnh chị là bạn của Chàng Trai Biển và một anh hơi lớn lớn tuổi. Trông kỹ anh này không già lắm nhưng lại để râu lún phún, áo quần vướng đầy gió bụi coi bộ giống như từ xa đến chứ không phải ở Sài Gềnh.Chắc chắn người này đi với chị kia, còn là bồ hay đang tán thì để tính sau.
Em đang suy tính lung tung thì anh Turbo mời mọi người cụng ly. Anh Turbo la lên:
- Anh Bình Lâm rót đầy ly vào kìa!
- Tui uống trước rồi. Thôi cũng được, rót đầy vào cho xôm tụ.
Vậy ra anh giai bụi bụi kia là Mr Bình Lâm, chủ nhà của Diễn Đàn Nước Non Bình Định. Ai để ý một chút sẽ thấy anh Bình Lâm không ga lăng chị kia tí nào cả, không lo nhắm mồi mà chỉ chằm chằm nhìn vào mấy cái chai với mấy cái ly. Rượu bia đúng là niềm đam mê của anh, chữ ký của anh cũng bảo: Rượu không phải là xiềng xích nhưng cũng giữ chân được khách khứa (Tửu vô kiềm toả năng lưu khách). Giữa con người anh và cái chữ ký có một logic chặt chẽ, vậy mà em không nghĩ ra. Em đúng là học trò dỏm của Sơ Lốc Hôm.
Em thích những người thích bóng đá!
Yen_Nhi
Thành viên
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: 08-06-2004, 06:30
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

hello

Gửi bàibởi giang » 06-08-2004, 14:54

Hello Yen-Nhi ,
Có phải đệ tử Trương Sầm Tham không dzậy?
giang
Thành viên
 
Bài viết: 77
Ngày tham gia: 21-05-2004, 11:41
Đến từ: Binh Dinh
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Trang kế tiếp

Quay về Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot], MSN [Bot], xichlo và 6 khách