Nhật ký một ngày.

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi lalala » 22-09-2010, 10:23

Khu vực La ở hổng có thấy kêu gọi góp tiền để tổ chức Trung Thu cho các bé, nhưng vẫn có múa lân, múa hát và phát bánh. Nhưng La vẫn ứ thèm ẳm thằng nhỏ đến chơi, bởi có chỗ khác hoành tráng hơn! Sau khi, ẳm thằng La con theo đội lân mỏi cẳng, ghé vào Trường Mẫu giáo 2/9. Mấy cô giáo trẻ hổng có phân biệt là học sinh của trường hay ở ngoài, thằng La con 8 tháng tuổi vẫn được phát bánh, trái cây cầm chơi thoải mái...

Hình ảnh
Nụ cười trên môi các em nhỏ cũng là niềm hạnh phúc của người lớn.
"Living this life
Requires a heart.
You know for what, my love?
For the wind -- to spread it everywhere..."
Trịnh Công Sơn

http://www.mangbinhdinh.com
http://khachuan.multiply.com/ - blog của La
Hình đại diện của thành viên
lalala
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 337
Ngày tham gia: 10-04-2004, 18:07
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 38 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website

NGÀY THỨ HAI MỪNG ĐẠI LỄ!

Gửi bàibởi truong vinh loc » 02-10-2010, 10:58

Mấy hôm nay Bình Định trời mưa. Hôm qua trời mưa từ Quy Nhơn đến Phù Cát luôn. Mưa không to nhưng cứ rả rích và kéo dài. ‘’Vì đường xa ướt mưa’’ nên áo Lộc phải thấm ướt, hơi lạnh, nếu mà thân hình không mập và kém rèn luyện chắc là phải ghé vào đâu làm cốc tửu mới lấy lại lửa được.

…5 h sáng bật dậy đi! Chàng thanh niên cao tuổi! dậy mà chạy đua với thời gian để có sức kiếm vài con mắm Bạc Má cho con ăn qua cái ngày thứ hai ‘’mừng đại lễ thăng long’’! Chà chà mấy sếp ở ngoãi mấy ngày nay mừng vua dời ngai về chỗ mới chắc nhậu nhiều lắm nhỉ! Khách sạn 5 sao, sơn hào hải vị, các vị đừng nhìn về các vùng quê tui như Canh Liên, Hoài Sơn, Ân Nghĩa, Ân Tường mà làm mất ngon miệng đấy nhé! Những vùng đó bà con tụi tui còn nghèo lắm! Đừng nói đâu xa, cái xóm tiêu gần nhà tui-chỉ cách có 10 phút đạp xế điếc-nhưng bà con dân biển đã mượn gạo rầu! vì sao vây? Vì ngày xưa bám biển nên không có học hành nghề nghiệp chi mô! Bây giờ nhảy lên gần núi mà ở, nhiều nhà đói khổ là cái chắc vì trên núi đâu có cá biển!
Hình ảnh http://up.anhso.net
‘’Đường đi không khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông’’
Đó là một câu nói hay của nhà trí thức Nguyễn bá Học, tình cờ sáng nay nghe lại trên đài voa. Có một cô, trước đây chạy loạn qua Huê Kỳ ở. Nhờ tính chịu khó mà nay là kỷ sư chế tạo tàu hải quân! Khà khà thì ra có nhiều đồng bào xa quê nhưng luôn nhớ về ông cha về cội nguồn. Mùa đông sắp đến rồi-mưa-lạnh-buồn vì những cơn lũ-dân nghèo thất nghiệp thiếu ăn! Có giận cho cái xã hội coi trọng hình thức, lãng phí xa hoa theo kiểu xhcn trá hình! Thôi đừng giận nữa, hãy lắng nghe ông nội của tui hay ngâm nè:

…‘’Có gì phải giận mùa đông?
Biết vui, trong cảnh mưa dầm vẫn vui!’’…( Thơ của cụ tam xuyên Lưu hữu Tùy).

Mùa đông, con có giận nó vẫn lù lù đến!
Nhưng nhà kia con không thấy lao động chân chính mà lại cơm ngon, mặc đẹp, 3,5 biệt thự, ô tô nhiều và xịn…Nhìn thấy họ, con vẫn không bao giờ giận…bỡi vì con đã bị điên lâu rồi!
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1520
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 402 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: Nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 02-10-2010, 11:07

Hạnh phúc đơn sơ: Mặn màng nhưng ngọt ngào! Vẫn tắm tiên nhưng không tốn tiền!

Hình ảnh http://up.anhso.net
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1520
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 402 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: Nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi robinson » 21-10-2010, 23:45

Mưa lũ tại miền Trung đã tạm thời chấm dứt nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Nỗi đau mà thân nhân của những người xấu số có lẽ mang suốt đời và nhân loại sẽ mãi ray rứt. Tại sao?.........
Càng ngày khoa học càng phát triển nhưng lại không chế ngự được thiên tai. Có lẽ con người ngày nay đã trả giá cho sự tham lam ích kỷ của chính mình. Khai thác tài nguyên vô tội vạ. Ngày xưa thiên tai cũng có xảy ra nhưng đâu có tàn khốc như bây giờ. Lang thang trên mạng tìm tòi, lục lọi. Bất giác nhớ về quá khứ.

Xách xe chạy lòng vòng, dừng chân ghé lại quán cafe "Nét xưa". Quán nhỏ nhắn chỉ chừng khoảng hơn 30m2. Vẻ ngoài của quán khá giản dị nhưng ấn tượng. Dọc theo hai bên tường là các ấn bản ca khúc nổi tiếng đầu thế kỷ mà mới nhìn qua mọi người tưởng lầm là những bức tranh. Xung quanh cột nhà là những hàng đèn dầu trang trí kiểu Pháp in hoa văn thiên thần, chim hạc và những cánh hoa. Hai cặp kiếm cổ thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 treo uy nghi trên góc tường cao. Tiếng đồng hồ quả lắc gõ nhịp thời gian, cho lòng người bình yên, tĩnh tại. Điểm đặt biệt thu hút của "nét xưa" là bộ sưu tập dàn âm thanh cổ, quý hiếm. Ở đây có máy hát từ những năm 30, trước khi bỏ đĩa vào phải quay bằng tay, lên dây cót; máy hát loa kèn thập niên 60. Băng sử dụng cho các loại máy này là băng cối A-kai. Kết hợp với hệ thống máy hát này là ampli Sansui 5.000X và loa Pioneer 99A. Sự kết hợp này cho người nghe cảm nhận được âm thanh một cách chân thực nhất. Ở đó chất giọng mộc của ca sĩ bộc lộ được hết vẻ đẹp của nó, chỉ có tiếng đàn guitar và tiếng trống đệm theo. Nghe ca sĩ hát mà như nghe được cả tiếng thổn thức, thấy được đôi mắt buồn và những nỗi niềm riêng.
"Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu
Ai khóc ai than hờ!

Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành
như nhủ trời xanh
Gió ngừng đi
mưa buồn chi
cho cõi lòng lâm ly..."

Giọng ca như rót vào lòng người nghe chầm chậm, buồn buồn, da diết khiến những trái tim muốn gần nhau hơn, để chia sẻ và sưởi ấm cho nhau.











Những ai mê nhiếp ảnh cũng tìm thấy ở đây những đời máy chụp hình cũ kỹ từ những năm xa xưa. Nhâm nhi ly cafe đá do chính tay chủ quán tự tay pha, lắng nghe những bản tình ca xưa, xem những tấm hình ghi dấu kỷ niệm cũ trong không gian bài trí bởi những đồ vật cổ, ta nhận được nhiều hơn so với chỗ ngồi cafe thường ngày. Nhưng cũng có cái mất, ví dụ như không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào. :no1:

Đọc thêm ở đây:
http://moourl.com/dayne
Sửa lần cuối bởi robinson vào ngày 22-10-2010, 14:29 với 2 lần sửa trong tổng số.
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!

Các thành viên đã cảm ơn robinson về bài viết này:
Restive Horse
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 619
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 199 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 22-10-2010, 07:46

Chu! tuyệt vời quá ro! bộ sưu tập nầy có tiền tỉ mua cũng khó! nhìn thấy đã quá!
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1520
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 402 lần
Blog: Xem blog (20)

Zô bịnh ziện chơi! Đồ nhiều chuyện!

Gửi bàibởi truong vinh loc » 26-10-2010, 16:47

Dạo nầy Quy Nhơn cũng có dịch sốt xuất huyết. Thằng cháu kêu Lộc bằng zượng bị vào nhi II, đa khoa tỉnh.

Thằng cu con đã lòng vòng hai đốc tờ và một la bô xét nghiệm mà vẫn bị sốt cao và ói ra máu. Sốt xuất huyết là cái sốt do siêu vi dengue làm mất thể dịch, máu bị cô đặc, mà thằng nhỏ èo uộc không chịu uống nên nó phải zô nhà thương.

Nhà thương zăng nầy cũng bị xuống cấp về vệ sinh. Có lẽ do người đông chứ ai đời đốc tơ nào lại ở dơ.

Hình ảnh


Thời tiết giao mùa, phố Quy se se mát, nên bệnh nhi được phân 6 cháu/2 giường nằm cho ấm. đứa nầy khóc lên, đứa kia ó, và đứa nọ ré…Hiệu ứng đô mi nô như cái chợ trẻ con làm cả ba cùng nhau đều thức.

Nghành chữa bịnh ở Bình Định quê ta còn ăn nên làm ra. So với ngày trước bi giờ có thêm 2 cái viện trung ương, đó là viện sốt rét và ký sinh+với cái viện phong và da liễu.

Hình ảnh

Cái ông sốt rét và ký sinh thì tui chưa biết tình hình hoạt động ổng ra sao. Còn cái ông cùi và ghẻ lở thì tui đã biết, dân thì còn nhiều người nghèo mà cứ lác ghẻ gì cũng siêu âm da. Xét nghệm…Âm tính cũng chẩn đoán là bịnh, bán thuốc tùm lum…Làm cho nhiều bà con kêu trời hổng thấu….

Ông trung tâm da liễu tỉnh và cái ông khoa da liễu tỉnh…Chắc bị ế nhiều???

Ai có tiền mở bệnh viện tư ở Quy Nhơn xem ra còn ăn tốt.

Quy nhơn hiện tai nó như cái ngả tư đông dương và bắc nam dại gì không mở. Người bịnh cũng còn đông lắm. Bệnh truyền nhiễm thì nhiều do có mấy tỉnh tây nguyên là những ông trùm sốt rét họ xuống. Do đa số dân nông thôn nên hay mắt bịnh truyền nhiễm về tiêu hóa. Do môi trường nước còn ô nhiễm nhiều nên hay bị ghẻ lở…


Nào chúng ta hãy mở viện tư chất lượng HIFI ở Quy Nhơn đi! Xã hội hóa y tế mà!!!
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1520
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 402 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: Nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi robinson » 18-11-2010, 10:08

Mấy ngày nay thỉnh thoảng có online nhưng không comment cái nào. Có lẽ như anh Tuấn trích từ một blog là thời đại đi nhẹ nói khẽ nên hổng biết nói gì. Còn anh Lộc thì PM hỏi tại sao lăn mất tiêu?
Thực ra vẫn còn hiện diện trên cõi đời này chớ có biến đi đâu. Có điều dạo này nhiều vấn đề phải suy nghĩ.
Nhạc mẫu vốn là người mê tín, hổng biết bả sưu tầm đâu mấy cái VCD của mấy nhà chùa sản xuất ra. Có cái đĩa nói về bão từ. Theo đó bão từ sẽ xảy ra và năm 2012 và có thể làm cho thế giới diệt vong. Đã vậy phu nhân, tỷ tỷ phu nhân lại tin ba cái chuyện bá láp đến sái cổ.
Nhạc mẫu mở cái đĩa bắt mình phải coi. Mình chỉ coi lấy lệ rồi phản ứng: Nếu thế giới diệt vong thì tui con làm lụng ky cóp để làm gì? Chắc tui con xin nghỉ việc, hàng ngày đi chơi, uống cà phê... Cứ tà tà vì số tiền tích cóp bấy lâu nay đủ sống đến hết năm ... 2011. Bà nhạc mẫu chỉ còn biết cười trừ cho cái tính ương bướng của phò mã. Lần trước nhạc mẫu cũng chịu thua thằng phò mã khi phò mã nhất quyết không chịu để ông thầy chùa đặt tên cho thằng con. Tên Thông cũng đẹp nhưng phò mã bảo cái tên quan trọng của đời người. Mà tụi nhỏ không ý thức được cái đó. Khi đi học lớp mẫu giáo chúng nó sẽ được cô giáo kể chuyện cổ tích Thạch Sanh - Lý Thông. Và bạn bè nó sẽ chọc nó là Lý Thông. Nó sẽ mặc cảm về cái tên nó mang là xấu xí, hèn hạ... Và nó sẽ không chịu đi học...
Nói vậy không phải để biện minh là mình loa lắng cho cái ngày tận thế mà lo lắng kiếm tiền mua cái nhà.
Khốn nạn! Tháng 4 đặt cọc 100 triệu đồng để mua một cái nhà cấp 4 đang làm dở dang. Con mẹ bán nhà hứa trong vòng 1 tháng sẽ có giấy tờ và mụ ta giao nhà lấy tiền. Chờ hoài vẫn không thấy giấy tờ đâu dù mình đã 5 lần 7 lượt giục. Đến tháng 10, mụ ta gọi cho mình nói trượt giá quá nên đòi thêm 100 triệu nữa mới bán. Còn không thì mụ ta chấp nhận bồi thường gấp đôi tiền cọc. Nghĩ cũng hận! Ai đời lỗi hoàn toàn do mụ ta mà bắt mình phải chịu thiệt thòi. Tham khảo một số luật sư thì họ nói có thể khởi kiện nhưng sẽ tốn thời gian và công sức. Hơn nữa mình cũng nghĩ nếu nó bồi thường cọc thì số tiền đó không đủ để mua nửa căn nhà vì giá nhà đất tăng khủng khiếp.
Phải chi khoảng tháng 5 mụ ta có giấy tờ cho mình thì lúc đó cổ phiếu đang nóng. Đẩy hết số cổ phiếu với vay mượn thêm chút đỉnh thì đủ tiền mua nhà. Bây giờ cổ phiếu giá rẻ như cho, ôm mớ cổ phiếu như cầm mớ giấy lộn. Giấy tờ nhà bây giờ mới có mang ra ngân hàng thế chấp vay lấy tiền trả tiền nhà thì lãi suất đã tăng đến 20%.
http://ebank.vnexpress.net/GL/Ebank/Tin ... /3BA230FD/
Có comment của Đăng Chương Nhìn những đồng nghiệp Singapore có thề vay mua nhà với lãi suất 3%/năm trong vòng tối đa 30 năm, tôi cảm thấy ghen tị và tủi thân
Có lẽ mình cũng như vậy. Chắc riết rồi cũng thành Chí Phèo mất. Tức quá!
Đưa một anh y tá quân y làm lãnh đạo thì kinh tế nước nhà như vậy đấy!
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 619
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 199 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 18-11-2010, 13:11

em36 Chú em cẩn thận xem lại coi chừng bà đó đã nhận chục cái cọc rồi! Lúc đó cọc em chui vô nữa là cọc thứ 11! Chật quá sẽ bị zăng ra! Hoặc bã lần khần đòi em 2 ba cái cọc nhưng cuộc sống con người thì có giới hạn, em chỉ có một cái cọc dính da mà thôi! Phi dụ nầy em nên cẩn thận!!! thân!
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1520
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 402 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: Nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi robinson » 18-11-2010, 16:42

Hình ảnh
Cùng là 2 chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Trong những năm đánh Mỹ, hai người cùng chiến đấu vào sinh ra tử trên cùng một mặt trận, vậy tại sao hai con người đó là hai số phận hoàn toàn trái ngược?

http://nguoiduatinkami.wordpress.com/20 ... %E2%80%9D/
Xem cái link này và mấy cái link con trong đó chơi vui thâu nhé các bác! :D
Đừng bình luận! Coi chừng giống Cogaidolong :mrgreen:

Hổng biết cái cối giã gạo đó bây giờ ở đâu rồi nhể? Hôm nào có điều kiện tui sẽ về sông Cái Tàu lặn tìm lại cái cối bằng gốc mù u đem bán đấu giá giúp đồng bào đang bị lũ lụt. Bảo đảm giá không dưới 40 tỷ.
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 619
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 199 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 18-11-2010, 18:26

Vừa rồi anh trang bị cho chú cái cối xay lúa rồi. Bây giờ chú lại tìm cái cối giã gạo nữa làm chi? Chẳng lẽ chú tìm cho đủ bộ đồ nhà nông cuốc cày hủ thỏng nia chậu...Để về quê sống lại cái thời xưa à?...Hổng có được đâu cậu ''người rừng''...Người ta dùng cối bơi qua sông để làm cách mạng còn chú thì tìm cối để bán đấu giá kiếm tiền để mưu lợi cá nhân. Chú nói là dùng để ủng hộ bão lụt, chú thu 40 tỉ, chú ủng hộ có 4 triệu thì bố thằng tây nào biết! Anh không nghe những gì chú nói, anh chỉ chờ nhìn những gì chú làm! Thôi, đêm đông lãnh lẽo chú đem cái cối nhà ra mà giã cho nó sướng! Đừng bơi qua sông cái tàu, cái răng,cái lược... mà bị cúm đó!!! em39 em32 :bye:
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1520
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 402 lần
Blog: Xem blog (20)

Trang vừa xem

Quay về Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 3 khách

cron