(27.03.08, 10:47 pm)
Đầu mùa giải này, sau cuộc ra đi hàng loạt từ băng ghế chỉ đạo lẫn cầu thủ đã có rất nhiều hồ nghi & sự lo ngại chính từ CĐV Bình Định chúng ta dành cho đội bóng. Khó khăn nhìn thấy từ trước không chỉ là việc đưa một đội hình toàn cầu thủ trẻ lên đá mà còn là cơ chế, là cách điều hành có phần nửa vời, bao cấp của Sở TDTT. Một tương lai u tối, ảm đạm đã được vạch ra.
Sau 9 trận, BĐ chỉ toàn hòa & thua. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng cảm thấy lo lắng cho đội bóng miền Trung này. Toàn thể những người hâm mộ đội bóng vẫn ủng hộ đội hết mình bởi họ tin tưởng với lối đá đẹp & cống hiến, chẳng chóng thì chầy đội bóng có thể vượt qua giai đoạn khó khăn. Thực tế cho thấy, niềm tin mà các CĐV dành cho bóng đá BĐ không phải là không có cơ sở. Không phải để đến trận thứ 10, trận thắng đầu tiên của đội B.BĐ tôi mới viết nên những dòng này, mà trong 9 vòng trước, tôi vẫn chờ đợi một sự "hợp thức hóa" niềm tin của mình. Và cuối cùng câu trả lời mang tên "Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn".
Trong vài ngày qua, trên diễn đàn binhdinhffc.com hiện diện một số lượng bài viết cũng như số lượng người viếng thăm chóng mặt, hàng loạt ý kiến xấu - tốt tranh luận đã được đưa ra, tựu trung lại cũng là sự quan tâm dành cho đội bóng. Khi viết những dòng này, tôi cố gắng tách biệt mình ra khỏi cái "cảm giác lâng lâng" cách đây 4 ngày để "thực tại" với hoàn cảnh lúc này. Nhưng vẫn cho mình được quyền hy vọng.
Tôi hy vọng gì ?
Hy vọng của tôi không phải chỉ là trụ hạng. Trong thời điểm hiện tại có thể chúng ta hài lòng với hai chữ TRỤ HẠNG. Nhưng với những gì BĐ thể hiện trong suốt 10 trận (chứ ko phải chỉ là trận thắng đầu tiên), tôi tin chỉ trong 1-2 mùa giải nữa, B.BĐ sẽ "thống trị" làng bóng đá VN trong thời gian dài như HAGL trước đây. Vì sao tôi lại "ngông" như vậy ? Khiên cưỡng quá chăng ?
Nếu ai có mặt trên sân Thống Nhất chiều 23/3, mọi người có nhận định giống tôi rằng "Bình Định đá như vậy là tốt & có thể đánh bại mọi đối thủ nếu như cứ chơi đúng cách ấy ko?". Cái khác biệt duy nhất tạo niềm tin cho tôi BĐ sẽ bay cao, bay xa hơn so với thời HLV Dương Ngọc Hùng là cầu thủ hiện nay họ đá "ko vướng bận", ko ngó trước ngó sau. Mùa giải 2006, P.BĐ đang băng băng về đích, cửa chạm tay vào chức vô địch khi ấy là khá sáng sủa. Nhưng BĐ ko vô địch, hay nói chính xác hơn là không dám vô địch, dù không nói ra nhiều nhưng đó thật sự là một sự thất vọng rất lớn trong lòng người hâm mộ.
Nhìn những Thanh Sang, Thành Tài, Phương Thời, Văn Thịnh, Bruno lưng ướt đẫm sau trận TMN.CSG, tôi bỗng nhận ra rằng "chân lý bóng đá đẹp" đang trở lại ? Tôi cảm thấy mình thật may mắn & hạnh phúc vì đang xem một thứ bóng đá sạch, một đội bóng rất có triển vọng & tương lai.
Nhưng để hiện thực hóa ước mơ ấy, ngoài lối chơi hiện tại chúng ta cần gì ?
- Trước tiên, cần có chế độ đãi ngộ hợp lý hơn dành cho các cầu thủ
- Cần những bản hợp đồng mới giữ chân cầu thủ
- Cần xác định tư tưởng xuyên suốt, lâu dài cho một chiến lược dài hơi
- Cần đồng lòng, đoàn kết
- Tăng thêm kinh nghiệm khi thi đấu ở những trận có tính then chốt
- Cần nâng tầm & cải tổ hoạt động của ban lãnh đạo đội bóng cũng như cấp cao hơn. Phải đổi mới toàn diện
- HLV cần nhạy bén hơn trong khâu chiến thuật
- Cần một đội hình dày hơn, lực lượng tinh nhuệ hơn
- Cần một nhà tài trợ xác định lâu dài với đội bóng, một "ông bầu" nhìn thấy được nét đẹp của đội bóng đang có hiện nay
- Cần một HỘI CỔ ĐỘNG VIÊN chính danh, hoạt động bài bản & hỗ trợ cầu thủ hết mình, đặc biệt Hội này phải được sự ủng hộ & tài trợ hết mình từ Sở TDTT & nhà tài trợ. Mối quan hệ tay ba Sở TDTT – Hội CĐV – Nhà tài trợ là rất quan trọng.
- Quan trọng ko kém, cần nhận được sự ủng hộ từ BTC sân (giá vé…), từ giới truyền thông, từ lãnh đạo tỉnh …
Tóm lại, bàn đến chuyện đó trong thời điểm này e rằng hơi sớm, nhưng nói để thấy, lực của Bình Định ta không yếu. Vì vậy, mọi người hãy có niềm tin, hãy đặt cho đội bóng một sự kì vọng cần & đủ để họ vượt qua rào chắn trước mặt.
MÃI MÃI LÀ BÌNH ĐỊNH
Casanova
|