TRẬN ĐẤU TỚI
|
|
24-08-2008 Lạch Tray
B-Bình Định - Hải Phòng |
|
Bình Định khát khao chiến thắng ! |
|
|
CHÂN DUNG CẦU THỦ
|
|
Bất chấp việc hàng phòng ngự B.BĐ thủng lưới đến 25 bàn cho đến thời điểm này, hậu vệ...
|
|
|
|
|
 |
|
(24.03.08, 9:07 am)
Đội chót bảng Boss Bình Định vốn chưa hưởng hương vị chiến thắng trong suốt chín lượt đấu trước đó đã bất ngờ hạ Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (TMN.CSG) 4-2 ngay trên sân khách ở lượt trận thứ 10 vào chiều qua 23-3.
Thủ môn Công Vương đã ôm mặt đầy cay đắng sau khi trọng tài chính Phạm Quốc Dũng rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với Kim Bình trong vòng cấm ở những phút đá bù giờ. Hình ảnh đó đã lột tả đầy đủ nhất bi kịch của Thép Cảng - đội duy nhất chưa hề nếm mùi thất bại tại V-League ở chín vòng đấu trước đó.
Trindade chứng tỏ bản năng "sát thủ” của mình khi lại ghi bàn, nhưng TMN.CSG vẫn thua. Bởi bàn thắng đó cũng chỉ là cơ hội rõ nét nhất mà các học trò của HLV Lư Đình Tuấn tạo ra được trong suốt hiệp một. Bóng được Văn Tiến chuyền bổng từ giữa sân lên sát vạch 16,50m để Trindade mở hết tốc lực dốc bóng thẳng vào vòng cấm, sút ghi bàn trong sự truy cản bất lực của trung vệ đội trưởng Văn Dũng.
Những phút còn lại, Boss Bình Định mới là đội chơi ép sân và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Và họ đã cụ thể hóa các cơ hội có được bằng bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 44, sau pha đánh đầu thành bàn của trung vệ Bruno trong tình huống lên tham gia tấn công. Chưa dừng lại đó, chỉ trong bốn phút ở hiệp hai, đội khách đã làm choáng váng TMN.CSG bằng hai bàn thắng khá đẹp mắt từ các ngoại binh.
Bị hai hậu vệ TMN.CSG kèm sát, nhưng tiền đạo Cruz vẫn cầm bóng xộc thẳng vào vùng cấm trước khi sút hạ thủ môn Công Vương nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 50. Chưa kịp trấn tĩnh sau bàn thua, Nildo lại tiếp tục xát muối vào vết thương đội chủ nhà bằng cú tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn nâng tỉ số lên 3-1.
Nhưng từ ấn tượng với lối chơi tấn công và những bàn thắng đẹp của Boss Bình Định, người xem bắt đầu bực dọc vì trận đấu liên tục ngắt quãng bởi màn câu giờ lộ liễu quá sớm của đội khách sau khi Ngọc Quang ghi bàn (phút 74) thu ngắn cách biệt 2-3 cho TMN.CSG. Nhưng cho dù phải dùng đến hạ sách câu giờ, Boss Bình Định vẫn kịp có thêm bàn thắng từ chấm 11m ở phút đá bù giờ để giành chiến thắng đầu tiên tại V-League với tỉ số 4-2.
Nỗi buồn thua trận khiến các cầu thủ TMN.CSG ì ạch rời sân, còn phía bên kia sân các cầu thủ Boss Bình Định reo vui như tết. Chiến thắng đầu tiên không chỉ tạo một cú hích tinh thần mà còn cả về tiền bạc khi UBND tỉnh đã quyết định thưởng 250 triệu đồng cho tập thể đội bóng.
NGUYÊN KHÔI - Tuổi Trẻ
|
Các tin khác
- (18.03.08)
- (16.03.08)
- (09.03.08)
- (09.03.08)
- (25.02.08)
- (01.02.08)
- (26.01.08)
- (22.01.08)
- (21.01.08)
- (14.01.08)
- (07.01.08)
- (28.12.07)
- (02.11.07)
- (27.10.07)
- (17.10.07)
- (15.10.07)
- (13.10.07)
- (04.10.07)
- (02.10.07)
- (26.09.07)
|
|
 |
TT
|
Đội
|
T
|
Đ
|
1
|
Bình Dương |
25
|
47 |
2
|
ĐT.LA |
25 |
44 |
3
|
XM.Hải Phòng |
25 |
41 |
4
|
Đà Nẵng |
25 |
39 |
5
|
TMN.CSG |
25 |
39 |
6
|
Thể Công VT |
25 |
37 |
7
|
K.Khánh Hòa |
25 |
36 |
8
|
HA.GL |
25 |
36 |
9
|
TCDK. SLNA |
25 |
35 |
10
|
ĐPM.NĐ |
25 |
31 |
11
|
Thanh Hoá |
25 |
30 |
12
|
Boss B.Định |
25 |
28 |
13
|
HN.ACB |
25 |
19 |
14
|
HP.HN |
25 |
15 |
|
 |
 |
1
|
Nildo (11) |
11
|
2
|
Cruz Luiz (10) |
6
|
3
|
Thái Dương (5), Kim Bình (21) |
4
|
4
|
Thanh Sang (9) |
2
|
5
|
Mậu Thìn (19), Bruno (4), Carlos (22), Xuân Hùng (20) |
1
|
|
 |
|