::
 
:: Đăng nhập
:: Đăng ký thành viên
:: Quên mật khẩu
 
THỂ THAO
   SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
   ĐỘI BÌNH ĐỊNH
   .Lịch sử
   .Thành tích
   .Lưu danh sân cỏ
   .Đời thường
   BINHDINHFFC
   LỊCH SỬ-TRUYỀN THỐNG
 
NƯỚC NON BÌNH ĐỊNH
   ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI
   VÕ THUẬT
   DU LỊCH - KHÁM PHÁ
   ẨM THỰC - ĐẶC SẢN
 
TRẬN ĐẤU TỚI
  18/04/2009 Quy Nhơn
Bình Định - Tiền Giang
 
 
BÀN THẮNG ĐẸP
 
CHÂN DUNG CẦU THỦ
Đã có lúc người ta ngỡ Nildo (tên đầy đủ - Nildo Fanca Junior, sinh năm 1985, quốc tịch Brazil)...
 
THEO DÒNG SỰ KIỆN
 
 
Sức mạnh của niềm tin            Bình Định khởi đầu thuận lợi            Bình Định với mục tiêu bảo vệ ngôi Vô địch            Thử nghiệm và hoàn thiện             Không có chỗ cho bất ngờ             BOSS BÌNH ĐỊNH - SÔNG LAM NGHỆ AN: 3-2             BOSS BÌNH ĐỊNH - THÉP MIỀN NAM CẢNG SÀI GÒN: 3-2             Một điểm quý hơn vàng             Thể Công chật vật trụ lại ngôi đầu V-League            Sân Pleiku: Chủ nhà hút chết             

  ĐỘI BÌNH ĐỊNH

Trận thắng quý giá !
(12.05.08, 8:57 pm)

Trận đấu giữa Boss Bình Định và Hòa Phát Hà Nội chiều qua (11.5) trên sân Quy Nhơn chỉ sôi nổi ở hiệp I. Và cũng chỉ cần 45 phút của hiệp thi đấu đầu tiên ấy, Boss Bình Định đã thực hiện được điều mà người hâm mộ bấy lâu mong đợi: chiến thắng.

Bước vào trận này, đội chủ nhà không có sự phục vụ của hậu vệ Thành Lợi. Cùng lúc đó, HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã bố trí Nirut chơi ở vị trí trung vệ ngay trong đội hình xuất phát, thay vì Bruno như thường lệ. Trong khi đó, Hòa Phát Hà Nội không có Alphonse do bị thẻ phạt.

Sau tiếng còi khai cuộc, Boss Bình Định chơi với chiến thuật sở trường là phòng ngự - phản công. Nhằm thăm dò đối phương, Hòa Phát Hà Nội cũng không dám mạo hiểm dâng cao đội hình. Lối thi đấu cầm chừng của cả hai đội khiến cho tình thế trên sân kém phần hấp dẫn. Có quá ít các pha tấn công về phần sân đối phương. Tuy nhiên, trong một thế trận như “ru ngủ” ấy, Boss Bình Định tạo ra được nhiều đợt tấn công sắc nét hơn. Và ở phút 24, Cruz có bóng từ khu vực giữa sân, đã thực hiện một cú chọc khe cực đẹp cho Thái Dương. Cầu thủ này dắt bóng thêm vài nhịp trước khi tung cú sút sệt vào góc xa, khiến thủ môn Mạnh Dũng bó tay, mở tỷ số 1-0 cho Boss Bình Định.

Có thể nói, đây là một sự trùng hợp thú vị. Bởi ở trận lượt đi giữa hai đội trên sân Hàng Đẫy, Thái Dương cũng chính là người đã mở tỷ số cho Boss Bình Định. Bàn mở tỷ số quá đẹp của Thái Dương khiến Sân vận động Quy Nhơn như muốn nổ tung trước tiếng trống và tiếng reo hò của gần 6.000 khán giả. Bàn thắng đã không chỉ đem lại cho Boss Bình Định lợi thế về tỷ số, mà còn giúp các cầu thủ giải tỏa được áp lực tâm lý.

Sau bàn thắng này, Boss Bình Định chơi tốt hơn và luôn tạo ra các đợt tấn công khiến Hòa Phát Hà Nội phải chống đỡ vất vả. Phút 38, trong một tình huống khá lộn xộn trước khung thành Hòa Phát Hà Nội, Huỳnh Điệp phá bóng lập bập, bóng trúng chân Kim Bình dội ra. Tiền đạo Thanh Sang gần như đã có mặt ngay lập tức, chớp lấy thời cơ này và tung cú sút bằng chân trái khá căng, gia tăng cách biệt lên 2-0 cho Boss Bình Định. Tỷ số này được giữ cho đến hết hiệp I.

Sang hiệp II, Boss Bình Định chủ động chơi thấp đội hình, thiên về phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Hòa Phát Hà Nội cũng có dấu hiệu chùng xuống và chơi khá rời rạc. Bởi vậy, cả hiệp II trôi qua trong tẻ nhạt và chẳng đội nào tạo được cơ hội đáng giá về phía khung thành đối phương. 2-0 nghiêng về phía Boss Bình Định cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Thắng trận này, Boss Bình Định phần nào được “giải hạn”; đồng thời, bước tới ngưỡng cửa để có thể thoát khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng. Dẫu vậy, Boss Bình Định sẽ gặp khó khăn ở lượt trận tới, bởi tiền đạo Nildo trong một pha tranh chấp ở gần cuối trận, đã bị chấn thương vai khá nặng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: “Rút kinh nghiệm từ trận lượt đi, ở trận này chúng tôi chơi chặt chẽ hơn và khi đã có tỷ số, các cầu thủ đã biết cách để bảo toàn nó. Tôi cho rằng Boss Bình Định giành chiến thắng trong trận này là xứng đáng. Trận thắng này sẽ giúp cho đội thi đấu tốt hơn ở những lượt trận tiếp theo”.

Công Tâm



Các tin khác

- Vòng 15, ĐT.LA - Boss Bình Định: 4-1 (06.05.08)
- Vòng 14: Tô Vĩnh Lợi quá xuất sắc (01.05.08)
- Vòng 13, Boss Bình Định - Hải Phòng 3-2: Nhóm lên “ngọn lửa” của niềm tin (15.04.08)
- Vòng 12, Boss Bình Định - B.Bình Dương 0-1: Nợ chồng thêm nợ! (09.04.08)
- Vòng 11: Vỡ trận! (31.03.08)
- Vòng 10: Thắng TMN.CSG 4-2, Bình Định vui như tết! (24.03.08)
- Vòng 9: Vẫn chưa biết mùi chiến thắng (18.03.08)
- Vòng 8: “Lực bất tòng tâm” (16.03.08)
- Boss Bình Định không còn đường lùi! (09.03.08)
- Khách thua toàn diện (09.03.08)
- Vòng 6: Chủ nhà H.Thanh Hóa suýt ngã ngựa trước Boss Bình Định (25.02.08)
- Vòng 5, Boss Bình Định - HAGL 1-2: Thua "không chiến"! (01.02.08)
- Vòng 4, HNACB - Boss Bình Định 1-1: Trọng tài giúp, HN.ACB vẫn không thắng (26.01.08)
- Tiềm năng đất Võ (22.01.08)
- Vòng 3, HPHN - Boss BĐ: Tiếc, nhưng vẫn đáng mừng! (21.01.08)
- Vòng 2 V-League 2008: Boss BĐ tuột mất chiến thắng vì "cố nhân" (14.01.08)
- Vòng 1 V-League 2008, Boss Bình Định - ĐPM Nam Định: Chủ, khách đều hài lòng (07.01.08)
- Bình Định chuẩn bị cho mùa giải V-League 2008: Đất võ lo trụ hạng... (28.12.07)
- “Nội chiến” bóng đá Bình Định (02.11.07)
- Bình Định "chảy máu" cầu thủ (27.10.07)
BINHDINHFFC

  BXH HNQG-Cúp Sino 2009
TT
Đội
T
Đ
1
XMTV N.Bình 8
15
2
Bình Định 8 14
3
Tây Ninh 8 14
4
HP.HN 8 13
5
Cần Thơ 8 12
6
H.Huế 8 12
7
TPK.TGiang 8 11
8
Than QN 8 11
9
Đồng Nai 8 10
10
HN.ACB 8 10
11
Sài Gòn Utd 8 10
12
N.Quảng Nam 8 9
13
Quảng Ngãi 8 5
14
A.An Giang 8 5
DANH SÁCH GHI BÀN
1
Nildo (11)
2
Khoa Thanh (27)
3
Thanh Sang (9)
4
Ngọc Thạch (24), Kim Bình (21)
5
Cruz Luiz (10), Bruno (4)
LIÊN KẾT WEB

 

Bản quyền thuộc Hội Cổ Động Viên CLB Bóng Đá Bình Định
Liên hệ: webmaster@binhdinhffc.com

Host by VietnamNetweb