TRẬN ĐẤU TỚI
|
|
18/08/2007 Cao Lãnh
Đ.Đồng Tháp - P.Bình Định |
|
26/08: B.BD - P.BĐ
01/09: P.BĐ - T.Hoá
04/09: GĐT.LA - P.BĐ
16/09: P.BĐ - Đ.Nẵng
23/09: SLNA - P.BĐ |
|
|
CHÂN DUNG CẦU THỦ
|
|
Nhắc đến cầu thủ Thái Lan tại Bình Định, người hâm mộ Quy Nhơn nghĩ đến nhiều...
|
|
|
|
|
 |
|
 |
(02.11.07, 3:15 pm)
Đang tất bật với những dự định cho mùa giải mới thì HLV Dương Ngọc Hùng bất ngờ bị sa thải khỏi ghế HLV trưởng P.Bình Định. Thật trớ trêu, ngày ông Hùng kỷ niệm sinh nhật thứ 48 cũng là ngày ông cầm cái quyết định rất “khéo” buộc phải nhường ghế cho “đàn em” Nguyễn Ngọc Thiện.
“Anh bất ngờ quá, đến bây giờ cầm quyết định rồi mà không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như thế. Nhưng biết làm sao được, mình là người của tổ chức, tất nhiên anh sẽ vui vẻ lui về hậu trường”. Ông Hùng bắt đầu câu chuyện như thế khi nói về "cú sốc" ngay thời điểm mình chuẩn bị tiến gần sát cái tuổi “ngũ tuần”.
Hoà vào làn gió đổi thay đang diễn ra mạnh mẽ tại đội bóng đất Võ, bất ngờ tướng Hùng bị “chém” không thương tiếc. Một cuộc chia tay mà người tiễn đã cương quyết, còn người ra đi nặng trĩu một nỗi đau.
Ông Hùng ra đi rơi đúng vào thời điểm P.Bình Định đang bị chảy máu tài năng. Thủ môn Trần Minh Quang - học trò ruột được nhào nặn từ chính bàn tay của ông Hùng- cái tên từng là niềm tự hào của bóng đá đất Võ một thời cương quyết ra tìm đến bến đỗ Bình Dương.
Minh Quang ra đi khi bản hợp đồng của anh đến hết tháng 11/2007 mới đáo hạn, và tại sao lại chia tay đột ngột như vậy, khi ở Quy Nhơn, gia đình anh đang hạnh phúc, vợ được lãnh đạo sở xin cho làm ở ngân hàng hẳn hoi, lương tháng thuộc loại ngất ngưỡng trong đội.
Phải chăng Quang đã quá chán cái sự ngột ngạt ở mảnh đất sinh ra mình. Học trò ruột giữ chân không nổi, điều dĩ nhiên, đây có lẽ cũng là thêm một lý do khiến ông bất ngờ bị "bãi nhiệm".
Nhắc đến chuyện bất lực trong việc cao tay ấn học trò, người viết lại nhớ đến hình ảnh một Dương Ngọc Hùng cứ gào thét, còn quân trên sân mạnh ai nấy đá, để cuối cùng chủ nhà H.Huế “nã” cho 4-2 tại vòng 19 V-League 2007.
Trận thua “bí hiểm” trong lúc đang ngấp nghé lưỡi hái tử thần, P.Bình đã không còn mục tiêu phấn đấu, khiến không ít những ánh mắt hoài nghi về những sải chân thực của chú ngựa ô. Tan trận, ông Hùng chỉ nói đúng một cậu: "Đội đá hôm nay thế nào, lộ thiên ra cả rồi đấy!". Dứt lời, ông lầm lũi tiến xe, về thẳng. Đó là cái “khổ” của đời làm tướng.
Ở Bình Định, ông Hùng từng được giao thượng phương bảo kiếm, và thực tế cho thấy dưới bàn tay ông Hùng, Bình Định nổi như cồn với cái danh: ngựa ô. Nhưng lạ ở chỗ, nhiều thời điểm đã nắm cờ trong tay, đội bóng đất Võ nhất định không chịu phất?
Bóng đá VN không lạ gì những chuyện đá theo sự chỉ đạo của những người “ngoài đạo”, nghĩa là từng bước chân của họ nhất định phải tuân theo những cú phone, cái nhíu mày từ những nhân vật chóp bu…
Ngày hôm qua, ông Hùng thay vì ở nhà nghỉ ngơi, chờ ngày “nhậm chức” ở cương vị mới, ông vẫn đến đội, như một chút lưu luyến. Ông không tiếc mới là lạ, bao năm gắn bó, Hùng thủ môn, Hùng thuyền trưởng, cả đời ông đã dành cho bóng đá đất Võ. Nay bị “chém”, xót xa thay!
Cú sốc đến với ông âu cũng chỉ là động thái mở đầu cho một cuộc cách mạng đang diễn ra mạnh mẽ ở đội bóng chủ sân Quy Nhơn. Phân nửa đội hình U-21 từng đăng quang cách đây 2 năm sẽ được đôn lên đội 1.
Và người hiểu những “hy vọng vàng” của bóng đá Bình Định dĩ nhiên không phải là “thầy Hùng”. HLV Nguyễn Ngọc Thiện người dìu dắt lứa U-21 này từ ngày còn trứng nước, tất nhiên sẽ được cất nhắc ở vị trí của ông Hùng. Xem ra đó cũng là nước cờ khá “độc” của BLĐ P.Bình Định
Ông Hùng sẽ bắt đầu tuổi mới của mình ở con số 48 cũng với một công việc hoàn toàn mới, vị trí mà ông không còn phải ở trong cái cảnh “trên đe dưới búa” nữa.
Hoá ra trong cái “hoạ” vẫn còn có cái “phúc”. “Bươn chải nhiều rồi, đây cũng là dịp may để anh có nhiều thời gian cho gia đình, anh muốn bù đắp lại những gì đã “nợ” vợ con trong quãng thời gian vừa qua”, ông Hùng cười khắc khoải.
(VietNamNet)
|
Các tin khác
- (09.10.07)
- (19.09.07)
- (04.09.07)
- (16.08.07)
- (10.08.07)
- (26.07.07)
- (01.07.07)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
|
|
|
 |
TT
|
Đội
|
T
|
Đ
|
1
|
Bình Dương |
26
|
55 |
2
|
GĐT.LA |
26 |
44 |
3
|
HA.GL |
26 |
41 |
4
|
ĐPM.NĐ |
26 |
38 |
5
|
Đà Nẵng |
26 |
37 |
6
|
P.Bình Định |
26 |
36 |
7
|
TCDK. SLNA |
26 |
35 |
8
|
TMN.CSG |
26 |
34 |
9
|
H.Thanh Hoá |
26 |
34 |
10
|
K.Khánh Hoà |
26 |
34 |
11
|
HN.ACB |
26 |
31 |
12
|
HP.HN |
26 |
30 |
13
|
Đồng Tháp |
26 |
20 |
14
|
Huda Huế |
26 |
20 |
|
 |
 |
1
|
Sarayoot (10) |
11 bàn |
2
|
Kim Bình (21), Bruno (4) |
5 bàn |
3
|
T.Phương (15) |
3 bàn |
4
|
Washington (11), M.Mính (9), V.Hoàng (14) |
2 bàn |
5
|
H.Lâm (17), N.Bảo (5), M.Sen (18), Aniekan (6) |
1 bàn |
|
 |
|
|