TRẬN ĐẤU TỚI
|
|
24-08-2008 Lạch Tray
B-Bình Định - Hải Phòng |
|
Bình Định khát khao chiến thắng ! |
|
|
CHÂN DUNG CẦU THỦ
|
|
Bất chấp việc hàng phòng ngự B.BĐ thủng lưới đến 25 bàn cho đến thời điểm này, hậu vệ...
|
|
|
|
|
 |
|
(17.10.07, 9:02 am)
Do ĐPM.Nam Định bất ngờ ngã ngựa trước GTC.An Giang nên mọi thứ đã không còn nhiều ý nghĩa đối với thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện. Chưa kể, việc TPK.Tiền Giang đã bị loại nên không còn nhiều động lực thi đấu đã khiến cuộc đối đầu cuối cùng ở vòng đấu bảng của P.Bình Định trở thành một buổi tập nhẹ nhàng. Và đội bóng đất võ tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của mình khi dội cơn mưa gôn vào lưới đối phương.
Chỉ trong vòng 26 phút, P.Bình Định đã dễ dàng kết liễu đối phương khi có đến 3 lần đưa được bóng vào lưới TPK.Tiền Giang. Người lập công trong cả 3 bàn thắng trên là tiền đạo Đỗ Thanh Sang - Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đây cũng là hattrick đầu tiên tại VCK U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 11 này.
Trở lại diễn biến chính của trận đấu, do TPK.Tiền Giang có một số thay đổi nhân sự khi HLV Đỗ Văn Minh tạo điều kiện để các cầu thủ được thi đấu nên đội bóng sông Tiền chơi như gà mắc tóc. Ngược lại, để chắc chắn giành ngôi đầu bảng nhằm né TCDK.Sông Lam Nghệ An ở bán kết, các cầu thủ đất võ vẫn thi đấu nhiệt tình và quyết tâm cao nhất.
Chính sự quyết tâm và vượt trội về mặt chuyên môn đã giúp cho đội bóng đất võ sớm có được bàn thắng ở ngay phút thứ 5. Phương Thời xông xáo cướp bóng bên biên phải rồi căng ngang vào giữa để Thanh Sang dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỷ số.
11 phút sau, tỷ số được gia tăng khi một lần nữa Thanh Sang chứng tỏ được phẩm chất săn bàn nhanh nhạy của mình. Từ khoảng cách 20m, Ngọc Trí tung cú sút xa cực căng khiến thủ thành Minh Chiến phải ói bóng ra và nhanh như cắt, Thanh Sang có mặt đưa bóng vào lưới trống.
Bàn gỡ xen giữa ở phút 18 của TPK.Tiền Giang (Được thực hiện từ chấm 11m do công của Quốc Anh) không làm cho sự hưng phấn của P.Bình Định giảm đi khi mà đội bóng đất võ nhanh chóng tái lập cách biệt hai bàn bằng cú dứt điểm cận thành của Thanh Sang 8 phút sau đó.
Pha phá bóng thiếu dứt khoát của hàng phòng ngự TPK.Tiền Giang đã tạo điều kiện cho Thanh Sang hoàn thành cú hattrick đầu tiên của VCK. Đây cũng là thời điểm mà trận đấu xem như đã an bài khi mà các cầu thủ của P.Bình Định tiếp tục làm chủ thế trận và khống chế toàn bộ trận đấu. Trước khi hiệp 1 kết thúc 2 phút, cú cứa má ngoài tuyệt đẹp của Quốc Thịnh tiếp tục tạo nên cơn ác mộng cho TPK.Tiền Giang khi tỷ số được nâng lên 4-1.
Những phút còn lại của trận đấu, P.Bình Định lần lượt rút ra các cầu thủ chủ chốt để dưỡng sức cho trận bán kết. Trận đấu kể từ đó diễn ra chậm hẳn lại với những pha tranh bóng ở giữa sân của cả hai đội. Dù vậy, đội bóng đất võ vẫn tiếp tục làm chủ thế trận và tạo ra thêm một số cơ hội gia tăng cách biệt.
Với chiến thắng này, P.Bình Định được 7 điểm sau 3 lượt đấu và xếp đầu bảng B. Như vậy, sau gần một tuần tranh tài, vòng đấu bảng của VCK U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 11 đã khép lại với việc xác định 4 đội có mặt ở bán kết là: TCDK.Sông Lam Nghệ An, K.Khánh Hòa (bảng A); P.Bình Định và GTC.An Giang (bảng B).
Như vậy, hai cặp đấu bán kết của giải đã được xác định khi: TCDK.Sông Lam Nghệ An gặp GTC.An Giang vào ngày 18.10; P.Bình Định đối đầu cùng K.Khánh Hòa một ngày sau đó. Cũng kể từ vòng bán kết này, BTC giải sẽ mở cửa tự do các khán đài B, C, D để khán giả Nha Trang có dịp vào sân ủng hộ cho các đội.
Phát biểu sau trận đấu:
HLV Đỗ Văn Minh (TPK.Tiền Giang): Tôi rất buồn vì đội bóng thua cả 3 trận ở mùa giải năm nay. Dẫu vậy, chúng tôi cũng không thể làm khác hơn bởi thiếu vắng quá nhiều trụ cột như Long Giang, Minh Thiện..., hơn nữa phần lớn đội hình đến giải năm nay vừa được đôn lên tập luyện ở đội 1 nên hầu hết đều bị quá tải.
HLV Nguyễn Ngọc Thiện (Bình Định): Không như báo chí đã nói là đội chúng tôi sẽ được hưởng lợi từ trận đấu sớm giữa ĐPM.Nam Định gặp GTC.An Giang mà các học trò của tôi đã tự quyết định quyết định số phận của mình bằng một trận thắng đậm đà. Gặp K.Khánh Hòa ở trận bán kết không phải dễ thở bởi họ có lợi thế lớn vì được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.
Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng đang thi đấu ngày một hay qua từng trận, vả lại, K.Khánh Hòa cũng chưa thể hiện được gì nhiều ở vòng đấu bảng. Vì vậy, tôi tin là Bình Định sẽ có mặt ở trận chung kết.
(Thanh Niên)
|
Các tin khác
- (15.10.07)
- (13.10.07)
- (04.10.07)
- (02.10.07)
- (26.09.07)
- (26.09.07)
- (26.09.07)
- (04.09.07)
- (27.08.07)
- (19.08.07)
- (16.08.07)
- (09.08.07)
- (09.08.07)
- (02.08.07)
- (30.07.07)
- (18.06.07)
- (11.06.07)
- (28.05.07)
- (21.05.07)
- (13.05.07)
|
|
 |
TT
|
Đội
|
T
|
Đ
|
1
|
Bình Dương |
25
|
47 |
2
|
ĐT.LA |
25 |
44 |
3
|
XM.Hải Phòng |
25 |
41 |
4
|
Đà Nẵng |
25 |
39 |
5
|
TMN.CSG |
25 |
39 |
6
|
Thể Công VT |
25 |
37 |
7
|
K.Khánh Hòa |
25 |
36 |
8
|
HA.GL |
25 |
36 |
9
|
TCDK. SLNA |
25 |
35 |
10
|
ĐPM.NĐ |
25 |
31 |
11
|
Thanh Hoá |
25 |
30 |
12
|
Boss B.Định |
25 |
28 |
13
|
HN.ACB |
25 |
19 |
14
|
HP.HN |
25 |
15 |
|
 |
 |
1
|
Nildo (11) |
11
|
2
|
Cruz Luiz (10) |
6
|
3
|
Thái Dương (5), Kim Bình (21) |
4
|
4
|
Thanh Sang (9) |
2
|
5
|
Mậu Thìn (19), Bruno (4), Carlos (22), Xuân Hùng (20) |
1
|
|
 |
|