::
 
:: Đăng nhập
:: Đăng ký thành viên
:: Quên mật khẩu
 
THỂ THAO
   SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
   BOSS BÌNH ĐỊNH
   .Lịch sử
   .Thành tích
   .Lưu danh sân cỏ
   .Đời thường
   BINHDINHFFC
   LỊCH SỬ-TRUYỀN THỐNG
 
NƯỚC NON BÌNH ĐỊNH
   ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI
   VÕ THUẬT
   DU LỊCH - KHÁM PHÁ
   ẨM THỰC - ĐẶC SẢN
 
TRẬN ĐẤU TỚI
  19/04/2008 16h00 Nha Trang
K.Khánh Hòa - Boss BĐịnh
 
 
BÀN THẮNG ĐẸP
 
CHÂN DUNG CẦU THỦ
Không ghi được bàn thắng, cũng chỉ ra sân từ băng ghế dự bị, nhưng Lê Thành Tài là nhân tố...
 
THEO DÒNG SỰ KIỆN
 
 
Vòng 13, Boss Bình Định - Hải Phòng 3-2: Nhóm lên “ngọn lửa” của niềm tin             Vòng 12, Boss Bình Định - B.Bình Dương 0-1: Nợ chồng thêm nợ!            Vòng 11: Vỡ trận!            Vòng 10: Thắng TMN.CSG 4-2, Bình Định vui như tết!            Vòng 9: Vẫn chưa biết mùi chiến thắng            Vòng 8: “Lực bất tòng tâm”             Boss Bình Định không còn đường lùi!            Khách thua toàn diện            Vòng 6: Chủ nhà H.Thanh Hóa suýt ngã ngựa trước Boss Bình Định            Vòng 5, Boss Bình Định - HAGL 1-2: Thua "không chiến"!            

  BOSS BÌNH ĐỊNH

U21 Thanh Niên 2007, P.Bình Định - GTC.An Giang: 2-0
(13.10.07, 6:17 am)

Được đánh giá là trận đấu có chuyên môn tốt nhất sau khi lượt đấu đầu tiên kết thúc, cuộc so tài giữa P.Bình Định và GTC.An Giang khiến cho nhiều khán giả có mặt trên sân 19.8 Nha Trang vào chiều 12.10 đầy hứng thú. Trong thế trận chơi hơn người (P.Bình Định bị đuổi 2 cầu thủ) nhưng GTC.An Giang đành chấp nhận tay trắng bởi thủ thành Khoa Điển đã chơi quá xuất sắc.

Chính thủ môn của P.Bình Định là người được nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu". Những pha ra vào hợp lý của Khoa Điển đã hóa giải hoàn toàn những đường bóng treo vào của GTC.An Giang; cũng như các pha bay người của thủ thành này đã cứu thua cho P.Bình Định không dưới hai lần trước các cú sút hiểm hóc của đối phương.

Tương tự như Cà Mau ở mùa giải năm ngoái, GTC.An Giang chơi đồng đều và có kỹ thuật cá nhân khá tốt. Lối đá nhỏ một chạm, bật tường đa dạng ở cả trung lộ lẫn hai cánh của GTC.An Giang đã khiến cho P.Bình Định phải vất vả chống đỡ trong suốt 45 phút cuối cùng của hiệp 2. Nhờ bàn thắng an may của Thành Tài (phút 25) khi cú sút phạt từ khoảng cách gần 30m của tiền vệ này, bóng đi chạm đầu một cầu thủ áo vàng, đổi hướng đi luôn vào lưới mà lợi thế về mặt điểm số đã khiến cho tinh thần của B.Bình Định được giữ vững.

Lợi thế không rõ ràng trong hiệp 1 nhưng nhờ có Thành Tài ở giữa sân mà P.Bình Định triển khai bóng và giữ nhịp khá tốt. Chính Thành Tài là người đã có pha uy hiếp khung thành của thủ môn Minh Nhựt ở ngay đầu trận với cú sút xa chệch cột. Ở hiệp đấu này, GTC.An Giang dường như chưa bắt nhịp với trận đấu nên các pha tấn công của họ khá rời rạc và thường bị đánh chặn ngay trước vòng 16m50.

Chỉ đến khi hiệp 2 bắt đầu, các pha xuống biên của đội bóng Nam bộ này mới thực sự nguy hiểm. Hành lang hai cánh của P.Bình Định liên tục bị xuyên thủng với các pha chồng cánh nhịp nhàng của GTC.An Giang. Tiếc là các cầu thủ của GTC.An Giang do quá ham rê dắt nên các pha tấn công thường bị khựng lại vào đúng thời điểm quyết định.

Từ phút 70 trở đi, sau khi Ngọc Trí nhận thẻ đỏ gián tiếp vì lỗi ăn vạ, khung thành P.Bình Định luôn bị đặt vào tình trạng báo động. Hàng loạt các pha bắn phá của Đình Tiến, Hữu Phát, Hải Đăng (phía GTC.An Giang) khiến cho thủ thành Khoa Điển phải làm việc hết công suất. Và chính sự xuất sắc của chàng thủ môn điển trai này đã giúp cho P.Bình Định đứng vững đến phút cuối cùng để tung ra đòn "hồi mã thương" đúng lúc.

Mãi mê tấn công, GTC.An Giang bị hở sườn và trong pha phản công nhanh ở phút cộng thêm giờ thứ 2, cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2-Thiên Vỹ đã dễ dàng sút cận thành ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng đất võ. Sau đó, P.Bình Định tiếp tục phải chơi thiếu người khi Văn Hoán nhận thẻ đỏ sau một pha vào bóng thô bạo. Chưa kể những màn ăn vạ, câu giờ khá lộ liễu của đội bóng đất võ khiến cho nhiều khán giả trên sân bực tức phản đối. Thẻ đỏ của Văn Hoán là thẻ đỏ thứ 3 trong ngày thi đấu thứ hai, qua đó gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực nơi các cầu thủ trẻ mà nguyên nhân là BHL thiếu quan tâm, giáo dục tư tưởng.

Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, tình hình của bảng B khá tách bạch khi P.Bình Định và ĐPM.Nam Định đang dẫn đầu bảng với 3 điểm; TPK.Tiền Giang và GTC.An Giang chưa có điểm nào.

(Thanh Niên)








Các tin khác

- PISICO BÌNH ĐỊNH QUA MÙA GIẢI 2007: Cuộc chơi của những “cựu binh” (04.10.07)
- CLB Pisico Bình Định đoạt giải thưởng phong cách (02.10.07)
- Vòng 26, SLNA - P.Bình Định: 3-1 (26.09.07)
- Vòng 25, Đà Nẵng lại trắng tay ở Quy Nhơn (26.09.07)
- Vòng 24, ĐT Long An - Pisico Bình Định: 2-0 (26.09.07)
- Vòng 23, P.Bình Định - Thanh Hóa: 0-0. Nhạt như nước ốc! (04.09.07)
- Vòng 22: B.Bình Dương – P.Bình Định 4-2, Bình Dương sớm đăng quang (27.08.07)
- Vòng 21, Đồng Tháp - Pisico Bình Định 0-4: Sụp đổ trên sân nhà (19.08.07)
- Vòng 20, P.Bình Định - Khánh Hòa: 1-0. Trọng tài quá kém! (16.08.07)
- Vòng 19: PISICO Bình Định thua toàn diện (09.08.07)
- Vòng 18: "Ngựa ô" hụt hẫng trong cơn mưa (09.08.07)
- Vòng 17: P.Bình Định "buông súng"! (02.08.07)
- Vòng 16: HN.ACB trắng tay tại Quy Nhơn (30.07.07)
- Vòng 15: Cơn mưa gôn trong bữa tiệc nhạt (18.06.07)
- Vòng 14: Thua toàn diện! (11.06.07)
- Vòng 13: Quỵ ngã ở phút 89 (28.05.07)
- Vòng 12, Bình Định “xé nát” Đà Nẵng tại Chi Lăng (21.05.07)
- Vòng 11: Gạch lại vỡ trên sân Quy Nhơn (13.05.07)
- HLV Dương Ngọc Hùng: “Sa sút do ngoại binh quá kém !” (06.05.07)
- Vòng 10: Thua H.Thanh Hóa 1-2 vì những sai lầm cá nhân (06.05.07)
BINHDINHFFC

  XẾP HẠNG V-LEAGUE 2008
TT
Đội
T
Đ
1
XM.Hải Phòng 13
23
2
Thể Công VT 13 21
3
TCDK. SLNA 13 20
4
TMN.CSG 13 20
5
ĐT.LA 13 20
6
K.Khánh Hòa 13 19
7
Bình Dương 12 17
8
HA.GL 12 17
9
Đà Nẵng 12 16
10
ĐPM.NĐ 12 15
11
H.Thanh Hoá 13 14
12
Boss B.Định 13 13
13
HP.HN 13 10
14
HN.ACB 13 10
DANH SÁCH GHI BÀN
1
Cruz Luiz (10)
2
Nildo
3
Kim Bình (21)
4
Thái Dương (5), Thanh Sang (9)
5
Carlos (22), Bruno (4)
LIÊN KẾT WEB

 

Bản quyền thuộc Hội Cổ Động Viên CLB Bóng Đá Bình Định
Liên hệ: webmaster@binhdinhffc.com

Host by VietnamNetweb