TRẬN ĐẤU TỚI
|
|
20/05/2007 Chi Lăng
Đà Nẵng - P.Bình Định |
|
|
CHÂN DUNG CẦU THỦ
|
|
Bóng đá Bình Định kể từ sau thời của cựu vua phá lưới Công Long không có nhiều tiền đạo giỏi và trong suốt quãng thời gian kể từ ngày anh chuyển sang...
|
|
|
|
|
 |
|
 |
Bình Định đã làm đứt mạch hồi sinh của Bình Dương dưới tay HLV Lê Thuỵ Hải, khi thắng đậm đến 3-0 ngay trên sân Gò Đậu. Ba bàn thắng ngay trong hiệp một của đội bóng đất võ làm gần 10.000 người hâm mộ CLB "Chelsea Việt Nam" như chết lặng trên khán đài.
Tỷ số 3-0 cho đội khách làm ngỡ ngàng HLV Lê Thụy Hải của đội chủ nhà. Thậm chí, cả HLV trưởng Dương Ngọc Hùng của Pisico Bình Định cũng bất ngờ vì chiến thắng quá nhanh này. Bình Dương chiều nay đã làm tan vỡ biết bao nhiêu sự kỳ vọng mà họ đã gầy dựng trở lại trong vài lượt đấu gần đây. Một người luôn tự hào về kinh nghiệm xử lý nhiều tình huống khó như ông Hải cũng đành đứng chết trân bên lề sân cỏ trong trận đấu này. Bình Dương chơi quá rối, và quá trẻ con trước một đối thủ đồng đều như Pisico Bình Định. CLB "Chelsea Việt Nam" sử dụng chiến thuật phối hợp nhóm nhỏ trong hiệp một, và bóng dài trong hiệp 2 đều không qua được sự tinh tường của đội khách. Đặc biệt, đội bóng đất võ chiều hôm nay đã có sự phục vụ xuất sắc của cặp trung vệ: Nirut - Trung Tuấn. Cả "máy ủi" Issawa cũng đã thể hiện đúng trình độ từng giúp anh làm trụ cột của đội tuyển Thái Lan.
Đội chủ nhà nhập cuộc mà không thể tung vào sân đội hình như ý khi vắng Trường Giang, Quang Thanh, Thái Dương, Vũ Phong. Đổi lại, ông tung vào sân các cầu thủ dự bị: Trí Trọng, Công Minh, Văn Linh để thay thế. Hàng công đội chủ nhà vẫn là cặp tiền đạo Toledo - Philani dẫn dắt. Ngoài ra, gần 10.000 khán giả kéo đến sân chứng kiến trực tiếp trận đấu này khiến họ có thêm một vũ khí vô hình khi vào sân. Pisico Bình Định thì chỉ thiếu mỗi tiền vệ trung tâm: Aniekan (2 thẻ vàng). Không có Aniekan, việc thu hồi bóng chỉ còn biết trông chờ vào tuyển thủ Thái Lan, Issawa. Khi có bóng, Sarayoot và Minh Mính nhanh chóng tiếp cận cầu môn của Bình Dương.
Ở những phút đầu tiên, Bình Dương tổ chức hàng loạt đợt tấn công đánh thẳng vào hàng thủ đối phương. Hai tiền đạo Toledo, Philani di chuyển rất rộng, và liên tục đảo vị trí cho nhau ở tuyến trên. Nhưng tất cả các đường chuyền ngắn của hàng tiền vệ cho hai cầu thủ này đều bị cắt ngang dễ dàng. Dưới hỗ trợ tuyệt vời cho nhau của Trung Tuấn (càn quét), Nirut (phán đoán), hàng thủ của đội bóng đất võ đã đảm bảo an toàn cho thủ môn Minh Quang. Chưa tìm ra cách khắc chế đội khách, Bình Dương dính ngay đòn hồi mã thương. Sau một pha phối hợp ngay trung lộ, tiền vệ Đỗ Xuân Hùng lao xuống xỉa bóng, mở tỷ số 1-0 cho Pisico Bình Định ngay ở phút thứ 12.
Bị dẫn trước một bàn, nhưng Bình Dương vẫn không có sự điều chỉnh chiến thuật. Họ khá bình thản vì tin đây chỉ là một tai nạn nhỏ trong những phút đầu. Nhưng đội bóng đất võ lại nghĩ khác. Đang đà chiến thắng, Pisico Bình Định trở nên vô cùng hưng phấn. Và họ cụ thể sự phấn khích của mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 nhờ công của Nguyễn Văn Hiển ở phút thứ 18. Hậu vệ có thân hình nhỏ bé này âm thầm nhận bóng, đột nhập cầu môn đội chủ nhà, sút căng hạ thủ thành Thế Anh.
Quá ngỡ ngàng, HLV Lê Thụy Hải vội vàng tăng cường hàng phòng ngự. Hậu vệ dày dạn kinh nghiệm Đình Phước vào thay Trí Trọng. Nhưng sự thay thế này không ngăn được sự phấn khích của đội bóng đến từ thành phố Quy Nhơn. Lại thêm một tiền vệ nữa lập công cho họ. Thanh Phương là người nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 33, sau pha phối hợp tam giác với đồng đội ngay trung lộ.
Bị dẫn trước đến 3-0, nên HLV Lê Thụy Hải yêu cầu các học trò của mình tích cực dâng cao tấn công nhằm tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Động viên tinh thần, nhưng ông Hải lại không đề ra được chiến thuật thi đấu hợp lý cho họ. Lối chơi quá rối, và liên tục chạy trùng vị trí nhau của Toledo, Philani không cách gì xuyên thủng hàng phòng ngự của Pisico Bình Định. Do vậy, họ đành chịu thua mất mặt đến ba bàn không gỡ ngay trên sân nhà.
Sau trận đấu, HLV trưởng Dương Ngọc Hùng phát biểu: "Chúng tôi có bàn thắng mở tỷ số trước đã là bất ngờ. Ngạc nhiên hơn khi Pisico Bình Định kết thúc trận đấu với 3 điểm và 3 bàn thắng". Nhưng tiền vệ trụ Issawa của họ dường như vẫn chưa hài lòng lắm. Anh cho biết: "Nếu cự ly giữa các tuyến của chúng tôi gần nhau hơn nữa thì đội sẽ ghi hơn ba trái".
(Vnexpress.net)
|
Các tin khác
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
|
|
 |
TT
|
Đội
|
T
|
Đ
|
1
|
Bình Dương |
11
|
24 |
2
|
Đà Nẵng |
11 |
19 |
3
|
H.Thanh Hoá |
11 |
18 |
4
|
HA.GL |
11 |
17 |
5
|
ĐPM.NĐ |
11 |
16 |
6
|
P.Bình Định |
11 |
16 |
7
|
ĐT.LA |
11 |
15 |
8
|
K.Khánh Hoà |
11 |
15 |
9
|
TCDK. SLNA |
11 |
12 |
10
|
TMN.CSG |
11 |
12 |
11
|
HN.ACB |
11 |
12 |
12
|
Huda Huế |
11 |
11 |
13
|
Đồng Tháp |
11 |
8 |
14
|
HP.HN |
11 |
8 |
|
 |
 |
1
|
Almeida (ĐN) |
8 bàn |
2
|
Amaobi (BD) |
8 bàn |
3
|
C.Vinh (SLNA) |
6 bàn |
4
|
Elenildo (CSG) |
6 bàn |
5
|
Trọng Lộc (NĐ) |
5 bàn |
|
 |
|
|