TRẬN ĐẤU TỚI
|
|
05/08/2007 Quy Nhơn
P.Bình Định - TMN.CSG |
|
08/08/2007 H.Huế - P.BĐ
12/08/2007 P.BĐ - K.KH |
|
|
CHÂN DUNG CẦU THỦ
|
|
Bóng đá Bình Định kể từ sau thời của cựu vua phá lưới Công Long không có nhiều tiền đạo...
|
|
|
|
|
 |
|
 |
(01.01.70, 7:00 am)
Trận derby miền Trung giữa K.KH và P.BĐ thực sự là màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với 6 bàn thắng được ghi, nhưng đáng tiếc rằng hầu hết đều xuất phát từ những sai lầm ngớ ngẩn của cầu thủ hai bên cùng sự toả sáng của một vài cá nhân, chứ không phải được tạo ra từ những pha phối hợp đẹp mắt.
Ra quân trong đội hình chiều qua (30/04), đội chủ nhà không có gương mặt nào mới ngoài tiền vệ Tấn Tài mới trở lại sau khi mãn án kỷ luật. Đáng tiếc là gương mặt mới về đầu quân là Nouhoum không được xuất trận, lý do là thủ tục chuyển nhượng của cầu thủ này chưa được cung cấp cho BTC giải theo điều lệ quy định.
Riêng đội khách, tiền đạo Lino (27) mới được đăng ký thi đấu ở giai đoạn 2 cũng ngồi trên ghế dự bị. Hai đội vào cuộc khá uể oải, sức ì do thời gian nghỉ giữa 2 giai đoạn vẫn còn khá lớn. Trong gần 30 phút đầu hiệp 1, thế trận ''nhùng nhằng'' giữa sân, cả 2 bên đều không có pha phối hợp nào cho ra hồn.
Phút thứ 6, số 8 của P.BĐ là Văn Hiển đã đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà, nhưng rất may là trước đó trợ lý trọng tài đã căng cờ báo hiệu người chuyền bóng cho anh là Sarayoot đã ở thế việt vị.
Cầu trường thực sự nóng lên khi ở phút 30, tận dụng một đường chuyền sai địa chỉ của đối phương, Tấn Tài chọc khe rất thông minh để cho Felix băng xuống đối mặt với thủ môn Trần Minh Quang, nhưng cú đệm bóng quá non của Felix đã không vượt ra khỏi tầm với của thủ môn này.
Mặc dù đã bị cảnh báo trước như vậy nhưng các cầu thủ đội khách vẫn tỏ ra lơ đễnh, thi đấu thiếu tập trung, liên tục để mất bóng vào chân đối phương.
Sau nhiều pha ''vồ hụt'', cuối cùng các chân sút của K.Kh cũng tóm được con mồi. Phút 36, Quang Hải (11) cướp được bóng trong chân trung vệ kỳ cựu Lương Trung Tuấn (11) để phối hợp với Felix, và sau đó, bằng một pha tạt bóng căng ngang khung thành đang bỏ trống, Felix đã dọn cỗ cho Quang Hải ghi bàn mở tỷ số trận đấu.
Sau bàn thua này, các cầu thủ và BHL đội P.BĐ đã vây lấy trọng tài Võ Minh Trí để phản đối vì cho rằng trước đó Quang Hải đã phạm lỗi với Trung Tuấn.
Phút 40, lại đến phiên trung vệ Nirut (7) của P.BĐ biếu không cho đội chủ nhà một bàn thắng khi anh chuyền bóng như đặt vào chân Thiện Hảo (8) ngay trong vòng 16m50. Và đội trưởng Thiện Hảo không hề khách sáo để từ chối món quà này, anh đã phối hợp với Felix để hạ gục thủ môn Minh Quang bằng một cú đệm lòng cận thành.
Bước vào hiệp hai, HLV Dương Ngọc Hùng đã tung Trương Việt Hoàng và Lino vào thay Văn Hiển và Nirut. Chính việc thay đổi nhân sự kịp thời này đã giúp cho P.BĐ dần dần lấy lại thế trận.
Chính khả năng càn lướt và tốc độ của Lino và Sarayoot đã giúp cho những đường bóng phản công của đội khách nguy hiểm hơn. Đến đây, sai lầm lại được ''chuyển'' sang cho các cầu thủ K.KH.
Phút 53, Việt Hoàng thực hiện quả đá phạt bên cánh trái, thủ môn Đức Hùng (1) của K.KH lao ra đấm bóng những lỡ đà để cho Lino băng vào đánh trúng vai bay thẳng vào khung thành đang bỏ trống.
Ngay sau đó, khán giả phố biển được phen mừng hụt khi thấy trọng tài Minh Trí chỉ tay vào chấm phạt đền và định rút thẻ vàng ra phạt Văn Hiển của P.BĐ vì đã phạm lỗi với Felix trong vòng cấm. Thế nhưng, trước đó trợ lý Nguyễn Anh Tuấn đã căng cờ báo hiệu Felix rơi vào thế việt vị.
Trước sức ép ngày càng gia tăng đến lượt hàng thủ của đội chủ nhà bộc lộ sai sót, phạm lỗi liên tục trước vòng 16m50. Và ở phút 63, được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách 18m, tiền đạo Sarayoot đã cú sút lọt qua hàng rào chắn của K.KH san bằng tỷ số trận đấu.
Nhận thấy đội nhà ngày càng rơi vào thế bế tắc, phút 75, HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã đưa cầu thủ dự bị hạng sang Jonathan vào sân thay Felix ở. Sự thay đổi này đã nhanh chóng phát huy tác dụng, chỉ 3 phút sau Jonnathan đã có bàn thắng giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 3 - 2.
Bằng một động tác khống chế bóng khéo léo, rồi che người rất kín, Jonathan đã loại bỏ sự kèm cặp của 3 hậu vệ đối phương để xoay người xỉa bóng vào góc hẹp trước sự bất lực của thủ môn Minh Quang.
Tuy nhiên đội chủ nhà cũng không thể bảo toàn được chiến thắng, người phá hỏng mọi nỗ lực của đồng đội cũng chính là thủ môn Đức Hùng. Phút 80, trong tình huống hết sức thoải mái, đã bắt bóng gọn gàng nhưng Đức Hùng lại làm một động tác thừa là đưa chân đạp vào mặt tiền đạo Sarayoot, mặc dù cầu thủ này đã dừng lại.
Với hành vi đáng lên án này, Đức Hùng đã nhận thẻ vàng, đồng thời để cho đội K.Kh chịu một quả đá phạt 11m. Tiền vệ kỳ cựu Trương Việt Hoàng đã thực hiện thành công quả đá phạt để đưa trận đấu trở về thế cân bằng.
Những phút còn lại của trận đấu, mặc dù đội P.BĐ chỉ còn 10 người trên sân vì hết quyền thay người (Sarayoot rời sân sau cú đạp của Đức Hùng), nhưng đội chủ nhà vẫn không thể nào ghi thêm được bàn thắng và đành chấp nhận bị chia điểm.
.VietNamNet
|
Các tin khác
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
|
|
|
 |
TT
|
Đội
|
T
|
Đ
|
1
|
Bình Dương |
17
|
40 |
2
|
Đà Nẵng |
17 |
27 |
3
|
HA.GL |
17 |
25 |
4
|
H.Thanh Hoá |
17 |
25 |
5
|
P.Bình Định |
17 |
25 |
6
|
ĐT.LA |
17 |
24 |
7
|
ĐPM.NĐ |
17 |
24 |
8
|
TCDK. SLNA |
17 |
22 |
9
|
K.Khánh Hoà |
17 |
21 |
10
|
TMN.CSG |
17 |
20 |
11
|
HN.ACB |
17 |
19 |
12
|
HP.HN |
17 |
18 |
13
|
Đồng Tháp |
17 |
17 |
14
|
Huda Huế |
17 |
12 |
|
 |
 |
1
|
Almeida (ĐN) |
11 bàn |
2
|
Amaobi (BD) |
9 bàn |
3
|
Valdiney (SLNA) |
9 bàn |
4
|
Elenildo (CSG) |
7 bàn |
5
|
Công Vinh (SLNA) |
7 bàn |
|
 |
|
|