TRẬN ĐẤU TỚI
|
|
24-08-2008 Lạch Tray
B-Bình Định - Hải Phòng |
|
Bình Định khát khao chiến thắng ! |
|
|
CHÂN DUNG CẦU THỦ
|
|
Bất chấp việc hàng phòng ngự B.BĐ thủng lưới đến 25 bàn cho đến thời điểm này, hậu vệ...
|
|
|
|
|
 |
|
(16.03.08, 2:52 pm)
V-League 2008 đã trải qua 8 vòng đấu, nhưng B.Bình Định chỉ hoà và thua, bị dí xếp chót bảng. Đây quả là một tín hiệu quá nguy cấp đối với đội bóng một thời đã từng mặc vừa chiếc áo ngựa ô. Để xảy ra "cơ sự" này âu cũng là cái giá của công cuộc trẻ hoá. Vấn đề ở chỗ, khi nào đội bóng đất Võ mới giải được cái hạn này?
Sẽ là cuộc trảm tướng lần 2?
Trước ngày khai giải, B.Bình Định đã nổ phát súng đầu tiên trong số 14 đội tham dự V-League khi cất chức HLV kỳ cựu Dương Ngọc Hùng. Một sự thay đổi sau cuộc tháo chạy của hàng loạt những trụ cột, đồng thời mở ra một "vương triều" mới dưới trướng Nguyễn Ngọc Thiện.
Đã từng tồn tại những ý nghĩ hoài nghi rằng tại sao lãnh đạo đội bóng này lại "ngây thơ" đến mức sử dụng một ông thày quanh năm suốt tháng chỉ gắn bó với bóng đá trẻ như Nguyễn Ngọc Thiện vào vị trí HLV trưởng đội 1?
Tất nhiên, cái gì cũng có cái lý của nó. Ở chừng mực nào đó, quyết định đưa ông Thiện "lên ngai" có phần chính xác. Bởi lẽ, thời điểm ông Thiện lên chức đúng vào đúng lúc đội bóng chủ sân Quy Nhơn thay máu mạnh mẽ.
Đấy là việc đôn tới 14 cầu thủ lứa U-21 mới được triệu hồi từ đội bóng hạng Nhì Kiên Giang sau hơn 1 năm thi đấu dưới dạng cho mượn. Những cầu thủ trẻ này đều là những sản phẩm được nhào nặn dưới bàn tay ông Thiện. Vậy nên có thể hiểu, đưa một thày mới mà cũ lên đó cũng là liệu pháp "bình định" …các cầu thủ trẻ!
Nhưng khi cuộc cách mạng đó chưa mang lại hiệu quả, đây đó đã xuất hiện những tin đồn rằng B.BĐ sẽ phải làm lại từ đầu, mà nói thẳng ra là trảm tướng. Điều đó cũng có cơ sở khi mới đây phó tướng Phan Tôn Quyền mới được điều động từ Lào về, ngồi vào ghế trợ lý cho ông Thiện. Một động thái đặt viên gạch đầu tiên, dọn đường để ông Thiện ra đi chăng? Không, nói đúng hơn là chưa phải lúc!
Dĩ nhiên, BLĐ B.Nình Định thừa hiểu bay giờ nếu thay tướng giữa dòng kiểu gì cũng tạo ra những "hiệu ứng" khôn lường. Những trụ cột hiện nay đều là học trò ruột của ông Thiện như Thành Tài, Phương Thời, Thanh Sang…, và trong trường hợp "thày" Thiện phải ra đi, ai dám chắc là không có chuyện gì xảy ra?
"Đã nghèo còn gặp cái eo"
Lâu nay ở B.Bình Định, ông GĐ Sở TTTD Lê Văn Minh vẫn được xem là người chuyên đi "kiếm cơm" cho đội. Quan hệ tốt, kèm theo đó là sự khôn khéo trong ngoại giao, B.Bình Định "sống" được là nhờ những khoản tiền tài trợ từ những lần đi đàm phán đó.
Nhưng đến năm nay có vẻ mọi chuyện xấu đi rất nhiều, đỉnh điểm là vụ lùm xùm với đơn vị tài trợ chính Sơn Boss, đến nỗi hai bên suýt kéo nhau ra chốn pháp đình. Nhưng trong cái may đó đã kéo theo biết bao khó khăn đối với đội bóng, bằng chứng là những khoản thưởng nóng, thưởng nguội vì thế cũng "teo" dần đi.
Cho dù chưa thắng trận nào, những 6 trận hoà vừa qua, cũng gọi là "thưởng" 40 triệu. Thử hỏi, gần 30 con người trong đội với số tiền đó, không "đói" mới là chuyện lạ. Nghèo là thế nhưng mới đây trong trận đấu với Thể Công, đội cũng phải bấm bụng ủng hộ 50 triệu cho Quỹ vì người nghèo của tỉnh.
Có thể yếu tố tiền cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự khốn cùng này. Nhưng điều đó chưa phải là tất cả, cái chính ở đây đó là bài toán về con người. HLV Nguyễn Ngọc Thiện từng thốt lên rằng: "Quân của mình non, trẻ ngây thơ lắm".
Phải rồi, điều "ông già" đất Võ than chẳng sai chút nào. Những lần để mất điểm rất vô duyên như đá với HP.HN, HNACB hay như với H.Thanh Hoá…tất cả đều lột tả bộ mặt chưa đủ độ chín của dàn cầu thủ trẻ B.Bình Định.
Nội đã vậy, chuyện ngoại binh còn thảm hơn. Sau sự ra đi (chính xác hơn là không được tái ký hợp đồng) của Sarayoot, Aniekan. Mùa này B.Bình ra mắt ngoại binh mới như Carlos, Nildo những món hàng có thể gọi nôn na là "hớ".
Ông Thiện bảo, đầu mùa việc tìm kiếm ngoại binh là cực kỳ khó khăn, những ngoại binh trên là do sự giới thiệu của cầu thủ người Brazil Cruz. Nhưng khả năng chuyên môn của những ông Tây balô này quá kém, và đó chính là nguyên nhân trong nhiều trận đấu, B.Bình Định thi đấu kiểu như chấp đối phương khoản ngoại binh.
Chấp nhận "cách mạng" trẻ hoá, khi thắng tất nhiên tinh thần sẽ lên cuồn cuộn, còn ngược lại, thì đó lại trở thành áp lực khủng khiếp. B.Bình Định đang dần rơi vào toạ độ chết, nhưng nói như HLV Nguyễn Ngọc Thiện, nếu thắng 1 trận, tất cả sẽ được giải quyết.
Cứ tin là vậy, nhưng cuối tuần này họ sẽ phải chạm trán với một K.Khánh Hoà sung sức, không biết lúc đó "cơ sự" liệu có sáng sủa gì không với đội bóng miền Trung này?
(VietNamNet)
|
Các tin khác
- (24.02.08)
- (16.02.08)
- (26.01.08)
- (21.01.08)
- (14.01.08)
- (07.01.08)
- (02.01.08)
- (02.11.07)
- (09.10.07)
- (19.09.07)
- (04.09.07)
- (16.08.07)
- (10.08.07)
- (26.07.07)
- (01.07.07)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
|
|
 |
TT
|
Đội
|
T
|
Đ
|
1
|
Bình Dương |
25
|
47 |
2
|
ĐT.LA |
25 |
44 |
3
|
XM.Hải Phòng |
25 |
41 |
4
|
Đà Nẵng |
25 |
39 |
5
|
TMN.CSG |
25 |
39 |
6
|
Thể Công VT |
25 |
37 |
7
|
K.Khánh Hòa |
25 |
36 |
8
|
HA.GL |
25 |
36 |
9
|
TCDK. SLNA |
25 |
35 |
10
|
ĐPM.NĐ |
25 |
31 |
11
|
Thanh Hoá |
25 |
30 |
12
|
Boss B.Định |
25 |
28 |
13
|
HN.ACB |
25 |
19 |
14
|
HP.HN |
25 |
15 |
|
 |
 |
1
|
Nildo (11) |
11
|
2
|
Cruz Luiz (10) |
6
|
3
|
Thái Dương (5), Kim Bình (21) |
4
|
4
|
Thanh Sang (9) |
2
|
5
|
Mậu Thìn (19), Bruno (4), Carlos (22), Xuân Hùng (20) |
1
|
|
 |
|