TRẬN ĐẤU TỚI
|
|
25/01/2008 Hàng Đẫy
HN.ACB - Boss Bình Định |
|
|
CHÂN DUNG CẦU THỦ
|
|
Với 4 bàn thắng ở VCK U.21 2007, Thanh Sang không chỉ trở thành một chân sút hàng đầu ở lứa...
|
|
|
|
|
 |
|
(21.01.08, 11:46 am)
Tưởng như đã "đột quỵ" khi bị Bình Định dẫn trước đến 3-1 trong thế trận bế tắc, nhưng phép màu ở vài phút cuối cùng đã giúp HP.HN san bằng tỷ số và giành lại 1 điểm quý giá ngay trên sân nhà, chiều 20/1.
Điên rồ và không tưởng! Tất cả những ai chứng kiến trận đấu giữa HP.HN và Bình Định, đặc biệt là khoảng 10 phút cuối cùng đều phải thốt lên như vậy.
Khi tiếng còi tan cuộc vang lên, đội khách bàng hoàng rời sân, không thể tin nổi là vừa bị "móc túi" mất 2 điểm. Phía bên kia, HLV Trần Bình Sự lặng đi như vừa trải qua cơn đau tim, còn các cầu thủ HP.HN thì nắc nỏm mãi về vận may vừa... ập xuống đầu mình.
Màn rượt đuổi tỷ số giữa HP.HN (xanh) và B.BĐ là một trong những kết quả đáng chú ý nhất của vòng 3 V-League 2008 - Ảnh: Hải Anh
Họ mừng húm và còn tỏ ý tiếc cho đối thủ. Thực sự, HP.HN chơi không hề có nét gì trong cả trận, còn Bình Định thì rất sắc sảo nhưng thiếu một chút khôn ngoan. Chỉ cần quái một chút để... phá nát trận đấu khi đã dẫn 3-1 là Bình Định thành công, nhưng họ đã không làm thế.
Trở lại với những diễn biến chính, HP.HN nhập cuộc khá chủ động với đội hình 4-4-2 (cả 2 cựu cầu thủ Bình Định là Khoa Thanh và Văn Hiển đều xuất phát), trong khi Bình Định cũng sẵn sàng đáp trả bằng sơ đồ chiến thuật chỉ có 3 hậu vệ.
Nút thắt đầu tiên của trận đấu đến ngay ở phút thứ 6. Trong một pha cắt bóng đơn giản, trung vệ Alphonse (17-HP.HN) lúng túng chuyền thẳng vào chân Thái Dương (5-BĐ) và cầu thủ mới chuyển đến từ Bình Dương dấn thêm 2 nhịp rồi dứt điểm lạnh lùng vào góc xa, mở tỷ số 1-0.
Bàn thua quá "lãng nhách" làm tinh thần đội chủ nhà xẹp xuống. Họ không sao tiếp cận được khung thành của Vĩnh Lợi trước sự vững chãi của trung vệ Bruno (4), và cách duy nhất để gây áp lực chỉ là những cú sút xa của Khoa Thanh (29) hay Paulo Foiani (9) bị thủ môn ĐTQG này hoá giải.
Sau 2 trận ngồi ngoài, đây là lần đầu tiên "kiêu binh" của mùa trước Công Mạnh (11) được xếp đá chính, nhưng cho đến khi rời sân ở phút 35, anh không để lại nhiều ấn tượng ngoài quả đánh đầu chệch cột dọc và quả sút vào góc gần như một dịp để Vĩnh Lợi trổ tài bay lượn.
Hình ảnh bất lực của Công Mạnh cũng chính là khuôn mặt HP.HN trong hiệp 1. Ngược lại, Bình Định chọn lối đá phòng ngự phản công, họ chỉ có 2 tình huống nguy hiểm, nhưng 1 chuyển thành bàn thắng, còn 1 là quả sút sấm sét đập xà ngang của tiền vệ Luiz (10).
Sang hiệp 2, HLV Trần Bình Sự chơi bài liều khi rút Alphonse ra để đưa tiền đạo Rafael (10) vào thay, đồng thời trám Quốc Thịnh (22) vào khoảng trống nơi hàng thủ. Ngay lập tức Bình Định "cảnh cáo" bằng cú đua nước rút của Thanh Sang (9) qua toàn bộ hàng thủ HP.HN nhưng cú sửa bóng qua tay Mạnh Dũng lại đi luôn ra ngoài.
Thoát chết sau pha bóng này, HP.HN bất ngờ san bằng được tỷ số. Phút 60, Khoa Thanh bắt tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang cho Eduardo (28) đệm bóng cận thành tung lưới Vĩnh Lợi.
Bàn thua có phần đột ngột không làm HLV Nguyễn Ngọc Thiện lúng túng. Ông tỉnh táo đốc thúc các học trò đánh vào cánh phải của đối thủ, nơi hậu vệ Đình Quý (14) bị chuột rút mà HP.HN đã hết quyền thay người.
Phút 68, chính từ một pha phạm lỗi của Đình Quý với Thanh Sang mà Luiz có cơ hội biến quả phạt hàng rào thành bàn thắng giúp Bình Định vượt lên dẫn 2-1. Đó là một cú sút lòng trong xoáy đập xà ngang rơi vào góc lưới, khiến Mạnh Dũng dù đã bay hết tầm vẫn phải bó tay.
HP.HN buộc phải dâng cao, và những lỗ hổng ở phía sau lộ ra càng rõ. Phút 82, Paulo chuyền ngang để cầu thủ mới vào thay người Kim Bình (21) cướp được bóng trong chân Đình Quý, cứa lòng hiểm hóc vào đúng góc chữ A.
3 bàn thắng đẳng cấp cho Bình Định, và rất nhiều khán giả Thủ đô đã đứng dậy ra về. Đối với họ, HP.HN thế là đã "tắt".
Nhưng họ đã không được chứng kiến phần hay nhất, kịch tính nhất của trận đấu. Bởi vì chỉ trong ít phút bù giờ, HP.HN như được phép màu trợ giúp đã liên tiếp ghi được 2 bàn thắng.
Phút 90, Rafael khống chế bóng trong vòng cấm, cố gắng chuyền ra cho Khoa Thanh đối mặt với Vĩnh Lợi, và tiền đạo này khôn khéo tâng bóng qua đầu người đồng đội cũ, gỡ 2-3.
Được tiếp thêm sinh lực, HP.HN ồ ạt đẩy lùi sự kháng cự của Bình Định, để rồi sau đó chỉ 1 phút, Eduardo len lỏi giữa đám đông, sút chéo góc san bằng tỷ số 3-3.
Trong những khoảnh khắc cuối cùng, Bình Định tiếc của dồn lên còn HP.HN cũng muốn thừa thế kết liễu đối thủ. Một thế trận mở chưa từng có, với liên tiếp những cơ hội 2 đánh 1, 3 đánh 1 của cả đôi bên, nhưng rốt cuộc không ai thành công thêm lần nào nữa.
Đội hình xuất phát:
HP.HN: 25-Mạnh Dũng, 6-Tiến Dũng, 9-Paulo, 11-Công Mạnh, 14-Đình Quý, 17-Alphonse, 19-Ánh Cường, 21-Văn Hiển, 26-Ngọc Tú, 28-Eduardo, 29-Khoa Thanh.
Bình Định: 25-Vĩnh Lợi, 3-Văn Dũng, 4-Bruno, 5-Thái Dương, 6-Văn Thịnh, 8-Thanh Tài, 9-Thanh Sang, 12-Phương Thời, 20-Xuân Hùng, 22-Carlos Rodrigues, 10-Luiz
Trọng tài: Phạm Quốc Dũng. Trợ lý: Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Văn Tuyển. TT thứ 4: Đào Văn Cường
GSTĐ: Nguyễn Trọng Giáp. GSTT: Nguyễn Trọng Thảo
Bàn thắng: HP.HN: Quintanha 60', 90', Khoa Thanh 89'; BĐ: Thái Dương 6', Luis 68', Kim Bình 82'
Thẻ vàng: Đình Quý
(VietNamNet)
|
Các tin khác
- (14.01.08)
- (07.01.08)
- (02.01.08)
- (02.11.07)
- (09.10.07)
- (19.09.07)
- (04.09.07)
- (16.08.07)
- (10.08.07)
- (26.07.07)
- (01.07.07)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
|
|
 |
TT
|
Đội
|
T
|
Đ
|
1
|
TMN.CSG |
3
|
9 |
2
|
XM.Hải Phòng |
3 |
9 |
3
|
HA.GL |
3 |
7 |
4
|
Thể Công VT |
3 |
6 |
5
|
ĐT.LA |
3 |
4 |
6
|
ĐPM.NĐ |
3 |
4 |
7
|
H.Thanh Hoá |
3 |
4 |
8
|
HP.HN |
3 |
3 |
9
|
Boss B.Định |
3 |
3 |
10
|
Bình Dương |
3 |
3 |
11
|
TCDK. SLNA |
3 |
3 |
12
|
HN.ACB |
3 |
2 |
13
|
K.Khánh Hòa |
3 |
0 |
14
|
Đà Nẵng |
3 |
0 |
|
 |
 |
1
|
Thanh Sang (9) |
1
|
2
|
Kim Bình (21) |
1
|
3
|
Thái Dương (5) |
1
|
4
|
Cruz Luiz (10) |
1
|
5
|
Thành Tài (8) |
0
|
|
 |
|