TRẬN ĐẤU TỚI
|
|
24-08-2008 Lạch Tray
B-Bình Định - Hải Phòng |
|
Bình Định khát khao chiến thắng ! |
|
|
CHÂN DUNG CẦU THỦ
|
|
Bất chấp việc hàng phòng ngự B.BĐ thủng lưới đến 25 bàn cho đến thời điểm này, hậu vệ...
|
|
|
|
|
 |
|
(26.01.08, 2:12 pm)
Trọng tài Nguyễn Quốc Việt đã phải rời sân với sự hộ tống của cảnh sát. Quả penalty mà ông thổi cho HN.ACB phút 90+3 đã khiến Boss Bình Định "nổi điên", nhưng thật may Josep Ngake đã đá hỏng.
Sau trận đấu, trung vệ Bruno vẫn đòi xông đến chỗ các trọng tài để "nói chuyện". Các thành viên BHL Boss Bình Định đã phải ra sức can ngăn cầu thủ ngoại này và lôi xềnh xệch anh ra khỏi sân.
Không chỉ Bruno mà nhiều cầu thủ khách cũng bức xúc, dùng những lời lẽ thô tục nhất nhắm vào trọng tài Nguyễn Quốc Việt. Khi ông Việt chỉ tay vào chấm 11m và rút thẻ vàng thứ 2 (thành thẻ đỏ), Bruno đã lao vào đòi ăn thua đủ.
Những cầu thủ lớn tuổi như Thành Lợi, Văn Dũng liên tục lao vào chỉ mặt và thóa mạ trọng tài còn thủ thành Tô Vĩnh Lợi chậm chí còn dọa không thèm bắt.
Phải mất vài phút, sau khi cả BHL lẫn bộ sậu lãnh đạo Bình Định lao vào sân can ngăn khuyên nhủ, các cầu thủ mới chịu để trọng tài cho thực hiện quả penalty. Tiền đạo Josep Ngake bước lên lãnh nhiệm vụ. Tuy nhiên, cú sút hiền lành của cầu thủ này đã bị thủ môn Tô Vĩnh Lợi bay người cản phá thành công.
Ngay sau tình huống đó, trọng tài cắt còi. Boss Bình Định vui sướng chúc mừng nhau còn ở phần sân đối diện, các cầu thủ HN.ACB ngơ ngác như "mất đồ". Họ đã được trọng tài trao cho chiến thắng, nhưng lại ném bỏ nó đi.
HN.ACB đã chơi dở, thậm chí là rất dở. Họ có lợi thế từ rất sớm, với bàn thắng mở tỷ số của Hassan Sesay từ một cú sút xa trúng cột dọc chui tọt vào lưới ngay phút thứ 3. Chủ động và có một thế trận dễ dàng, nhưng HN.ACB lại không dám đẩy lên đá mà chùng xuống sau bàn thắng. Và họ bị "ăn đòn".
Boss Bình Định chơi nhuyễn, nhịp nhàng và rất gắn kết. Có nhiều khoảng trống ở giữa sân, họ được tạo điều kiện phát triển lối chơi của mình và tha hồ vùng vẫy. Tuyến giữa HN.ACB bị át vế hoàn toàn và nằm hoàn toàn trong tay đội khách.
Phút 17, tiền vệ Thành Tài có một pha xử lý không tưởng sát biên phải, lật bóng vào trong và Carlos Rodrisgues thoải mái đánh đầu dội xà ngang. Phút 24, tiền vệ Cruz Luiz lần thứ 2 tự do tung cú sút xa từ ngoài 20m và đã thắng được thủ môn Việt Cường. Tỷ số được quân bình 1-1.
HN.ACB đã có thể nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 30, khi Thành Lương dứt điểm từ khoảng cách 25m, thủ môn Vĩnh Lợi đẩy bóng trúng xà ngang. Đó cũng là tình huống nguy hiểm nhất bên phía đội chủ nhà trong nửa cuối hiệp 1.
HN.ACB đã mất thế trận và bị động hoàn toàn trước Boss Bình Định trong cả 45 phút hiệp 2. Các cầu thủ khách chơi nhịp nhàng, cầm bóng điều khiển trận đấu theo ý mình và liên tục có những pha phối hợp đến sát vòng 16m50.
Rất tiếc, do non kinh nghiệm nên trong nhiều pha bóng 3 đấu 3, Boss Bình Định không xâm nhập được vào khu vực cầu môn đội chủ nhà.
HN.ACB chơi bế tắc, đơn điệu nhưng bất ngờ ở phút bù giờ thứ 3, trong một pha tranh chấp giữa Bruno với tiền đạo Phúc Lâm, trọng tài Quốc Việt đã phạt penalty Boss Bình Định. Theo quan sát của chúng tôi, Phúc Lâm đã chủ động ngoắc chân vào Bruno và ngã lăn ra chứ trung vệ của Boss Bình Định không phạm lỗi.
Tranh cãi nổ ra nhưng quả penalty vẫn được thực hiện. Rất đau cho HN.ACB, tiền đạo Josep Ngake lại bị thủ môn Tô Vĩnh Lợi cản phá thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.
Sau 4 lượt đấu, HN.ACB vẫn chưa biết thắng trong khi đó, Boss Bình Định đã hòa trận thứ 4 liên tiếp.
"Đồ ăn cướp"
Ngay khi trọng tài Nguyễn Quốc Việt thỏi còi kết thúc trận đấu, Vĩnh Lợi lột phăng áo, lao đến với thái độ rất hùng hổ nhưng được các đồng đội can ngăn kịp thời.
Hết các cầu thủ ngoại đến trung vệ Cao Văn Dũng, Thành Lợi chạy đến sỉ vả trọng tài. Trung vệ Bruno, người bị phạt quả penalty và truất quyền thi đấu, liên tục cự nự trợ lý trọng tài, giám sát và cả điều phối viên. Kể cả khi sân đã tắt đèn và các đồng đội rút lui, Bruno vẫn cay cú mạt sát trọng tài.
Tô Vĩnh Lợi không ngớt ca thán trọng tài và thủ môn này đã gọi trọng tài Nguyễn Quốc Việt là "đồ ăn cướp".
Có thể hiểu những bức xúc của đội khách, bởi quả penalty mà ông Việt thổi trong pha bóng tranh chấp đó, cả sân Hàng Đẫy thấy vô lý. Thậm chí, đến các cầu thủ HN.ACB sau trận cũng thừa nhận, quả penalty đó là do trọng tài tặng chứ nó không chính xác. |
(VTC)
|
Các tin khác
- (22.01.08)
- (21.01.08)
- (14.01.08)
- (07.01.08)
- (28.12.07)
- (02.11.07)
- (27.10.07)
- (17.10.07)
- (15.10.07)
- (13.10.07)
- (04.10.07)
- (02.10.07)
- (26.09.07)
- (26.09.07)
- (26.09.07)
- (04.09.07)
- (27.08.07)
- (19.08.07)
- (16.08.07)
- (09.08.07)
|
|
 |
TT
|
Đội
|
T
|
Đ
|
1
|
Bình Dương |
25
|
47 |
2
|
ĐT.LA |
25 |
44 |
3
|
XM.Hải Phòng |
25 |
41 |
4
|
Đà Nẵng |
25 |
39 |
5
|
TMN.CSG |
25 |
39 |
6
|
Thể Công VT |
25 |
37 |
7
|
K.Khánh Hòa |
25 |
36 |
8
|
HA.GL |
25 |
36 |
9
|
TCDK. SLNA |
25 |
35 |
10
|
ĐPM.NĐ |
25 |
31 |
11
|
Thanh Hoá |
25 |
30 |
12
|
Boss B.Định |
25 |
28 |
13
|
HN.ACB |
25 |
19 |
14
|
HP.HN |
25 |
15 |
|
 |
 |
1
|
Nildo (11) |
11
|
2
|
Cruz Luiz (10) |
6
|
3
|
Thái Dương (5), Kim Bình (21) |
4
|
4
|
Thanh Sang (9) |
2
|
5
|
Mậu Thìn (19), Bruno (4), Carlos (22), Xuân Hùng (20) |
1
|
|
 |
|