TRẬN ĐẤU TỚI
|
|
24-08-2008 Lạch Tray
B-Bình Định - Hải Phòng |
|
Bình Định khát khao chiến thắng ! |
|
|
CHÂN DUNG CẦU THỦ
|
|
Bất chấp việc hàng phòng ngự B.BĐ thủng lưới đến 25 bàn cho đến thời điểm này, hậu vệ...
|
|
|
|
|
 |
|
(14.01.08, 10:58 am)
Sau trận đấu, HLV Nguyễn Ngọc Thiện của B.Bình Định đã đứng lặng một mình, nhìn đau đáu vào sân cỏ trống trơn. Có lẽ ông đang gặm nhấm nỗi tiếc nuối khi để tuột mất hai điểm. Đặc biệt, người lấy mất chiến thắng đầu tiên của ông tại V-League lại là cậu học trò cũ Phan Quý Hoàng Lâm, nhưng biết làm sao được, với bóng đá chuyên nghiệp, đó là chuyện rất thường tình…
Trước trận đấu này, cả ông Thiện và các CĐV B.Bình Định chỉ trông chờ vào một trận hòa. Bời xét về tương quan lực lượng, đội bóng đất võ với đội hình toàn cầu thủ trẻ không thể nào sánh được với những chiến binh dày dạn kinh nghiệm của đội bóng miền Tây Nam bộ.
Thất bại trong trận cầu nhiều tai tiếng với Hoàng Anh Gia Lai ở lượt trận đầu càng khiến HLV Calisto đặt quyết tâm lấy trọn 3 điểm trước một chủ nhà vốn được coi là "U-21 tăng cường". Vì vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ ĐT.LA đã triển khai lối chơi nhanh.
Bóng được tập trung chủ yếu cho hai ngoại binh trên hàng công là Antonio và Tshamala, nhưng những pha dốc bóng dọc hai biên của hai cầu thủ này đã bị hàng phòng ngự được tổ chức tốt của đội chủ nhà cản phá hiệu quả. Sự vắng mặt của Tài Em cùng phong độ không tốt của đội trưởng Minh Phương khiến tuyến giữa của ĐT.LA kém linh hoạt hẳn.
Chưa kịp điều chỉnh lối chơi tấn công, ĐT.LA đã phải nhận bàn thua ở phút 16. Sau nỗ lực đi bóng bên cánh phải, Carlos (cựu cầu thủ của ĐT.LA) đã tạt bóng thuận lợi để Thanh Sang băng vào đệm chính xác, mở tỉ số trong sự vui mừng của gần 10.000 CĐV trên sân Quy Nhơn.
Trong những lần đối đầu trước giữa hai đội, một tiền đạo khác cũng mang áo số 9 của B.Bình Định là Minh Mính rất có duyên với mành lưới ĐT.LA. Sau nhiều lần thương lượng, mùa này "khắc tinh" của "Gạch" đã chịu về dưới trướng của "bầu" Thắng. Nhưng ngay lập tức, "nỗi ám ảnh" với số 9 lại hiện về, khi tiền đạo trẻ Thanh Sang lại là người chọc thủng lưới Santos.
Choáng váng sau bàn thua khá sớm, các cầu thủ ĐT.LA tiếp tục đẩy cao đội hình, gây sức ép lên cầu môn đối phương. Nhưng với sự điềm tĩnh và chính xác, Bruno (cũng là cựu cầu thủ của ĐT.LA) cùng các đồng đội đã lần lượt cản phá thành công những pha lên bóng của đội khách.
Tình huống nguy hiểm nhất mà các học trò của HLV Calisto tạo được trong hiệp 1 là pha dàn xếp đá phạt ở sát vòng 16m50, sau khi thủ môn Vĩnh Lợi phạm lỗi do ôm bóng ra ngoài khu cấm địa. Nhưng cú bấm bóng của chuyên gia sút phạt Santos lại không xuyên được hàng rào của B.Bình Định.
Trong hiệp hai, thế trận diễn ra có phần cân bằng. ĐT.LA thay đổi cách tấn công khi tập trung bóng nhiều hơn ở trung lộ. Cách đánh này có vẻ hiệu quả khi hàng phòng ngự "ngựa ô" nhiều phen bộc lộ sự lúng túng. Nhưng phải đến khi Hoàng Lâm vào sân, điều mà các cầu thủ ĐT.LA tìm kiếm trong suốt hơn 80 phút mới đến.
Pha đi bóng tốc độ của Antonio bên cánh phải đã loại bỏ sự truy cản của hậu vệ Xuân Hùng, tiếp đó, tiền đạo mang áo số 9 của đội khách đã bình tĩnh tạt bóng vào trong để Hoàng Lâm băng vào ghi bàn san bằng tỉ số cho đội nhà.
Bàn thắng ở phút 84 của Hoàng Lâm tưởng như sẽ mở đầu cho một sự vùng lên mạnh mẽ của ĐT.LA. Nhưng chỉ hai phút sau, họ lại lâm vào cảnh phải chơi thiếu người do Hoàng Thương nhận thẻ vàng thứ hai của trọng tài Võ Minh Trí. Thời gian còn lại của trận đấu là quá ít để hai đội có thể tìm được trận thắng đầu tiên tại V-League 2008.
Bị tước mất hai điểm ở những phút cuối, các cầu thủ B.Bình Định rời sân trong sự tiếc nuối. Nhưng với một đội hình có độ tuổi trung bình còn quá trẻ, đó không phải là một kết quả quá thất vọng với "ngựa ô" đất võ.
(VietNamNet)
|
Các tin khác
- (07.01.08)
- (28.12.07)
- (02.11.07)
- (27.10.07)
- (17.10.07)
- (15.10.07)
- (13.10.07)
- (04.10.07)
- (02.10.07)
- (26.09.07)
- (26.09.07)
- (26.09.07)
- (04.09.07)
- (27.08.07)
- (19.08.07)
- (16.08.07)
- (09.08.07)
- (09.08.07)
- (02.08.07)
- (30.07.07)
|
|
 |
TT
|
Đội
|
T
|
Đ
|
1
|
Bình Dương |
25
|
47 |
2
|
ĐT.LA |
25 |
44 |
3
|
XM.Hải Phòng |
25 |
41 |
4
|
Đà Nẵng |
25 |
39 |
5
|
TMN.CSG |
25 |
39 |
6
|
Thể Công VT |
25 |
37 |
7
|
K.Khánh Hòa |
25 |
36 |
8
|
HA.GL |
25 |
36 |
9
|
TCDK. SLNA |
25 |
35 |
10
|
ĐPM.NĐ |
25 |
31 |
11
|
Thanh Hoá |
25 |
30 |
12
|
Boss B.Định |
25 |
28 |
13
|
HN.ACB |
25 |
19 |
14
|
HP.HN |
25 |
15 |
|
 |
 |
1
|
Nildo (11) |
11
|
2
|
Cruz Luiz (10) |
6
|
3
|
Thái Dương (5), Kim Bình (21) |
4
|
4
|
Thanh Sang (9) |
2
|
5
|
Mậu Thìn (19), Bruno (4), Carlos (22), Xuân Hùng (20) |
1
|
|
 |
|