TRẬN ĐẤU TỚI
|
|
24-08-2008 Lạch Tray
B-Bình Định - Hải Phòng |
|
Bình Định khát khao chiến thắng ! |
|
|
CHÂN DUNG CẦU THỦ
|
|
Bất chấp việc hàng phòng ngự B.BĐ thủng lưới đến 25 bàn cho đến thời điểm này, hậu vệ...
|
|
|
|
|
 |
|
(21.01.08, 8:58 am)
Tiếc rẻ là cảm giác chung của các CĐV Bình Định sau khi xem trận đấu trên sân Hàng Đẫy, trên VCTV3 và cả nghe tường thuật trên sóng Đài TNVN.
Giá mà các các cầu thủ trẻ của chúng ta biết “quái” một chút, chơi “toan tính” và biết chắt chiu một chút, thì tỷ số 3-1 khi trận đấu chỉ còn hơn 5 phút đã có thể giữ được. Nhưng các cầu thủ Boss Bình Định đã không làm thế, họ vẫn chơi “hồn nhiên” để rồi đánh mất chiến thắng trong những phút cuối cùng.
Boss Bình Định dù với phần lớn là các cầu thủ đôn lên từ tuyến U.21 vẫn thi đấu hết sức chững chạc và tự tin. Giống như trong trận gặp ĐTLA tuần trước, Thanh Sang tiếp tục thể hiện phong độ của mình bằng việc liên tục di chuyển, tốc độ cao, cùng Carlos, Kim Bình liên tục khuấy đảo hàng thủ HP.HN.
Cả ba bàn thắng của Boss Bình Định đều mang đậm dấu ấn cá nhân. Nếu bàn đầu của Thái Dương là sự nhạy bén trong việc chớp thời cơ ghi bàn, bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Cruz bắt đầu “định danh” một chuyên gia sút phạt trong tương lai, thì bàn thắng tuyệt vời của Kim Bình ở phút 82 đã thực hiện ở đẳng cấp cao: cú gặt bóng và cứa lòng chân phải vòng cung vào ngay góc cao khung thành HP.HN của Kim Bình xứng đáng là bàn thắng đẹp nhất vòng 3 V-League 2008.
Đấu pháp phòng ngự phản công của thầy trò Nguyễn Ngọc Thiện đã tỏ ra hợp lý và được các cầu thủ vận dụng sắc sảo trong trận đấu này. Tuy nhiên, do còn thiếu một chút kinh nghiệm trận mạc, sự phối hợp trong phòng thủ đã không còn nhịp nhàng trong những phút cuối trận, khi HP.HN gia tăng sức ép, nên đã bị Khoa Thanh và Eduadro lần lượt tận dụng và san bằng tỷ số.
Tuột mất chiến thắng một cách đáng tiếc, nhưng lối thi đấu của các cầu thủ Boss Bình Định trong cả ba trận đầu tiên của V-League 2008 đã để lại một tín hiệu lạc quan trong lòng người hâm mộ Bình Định, đó là sự tự tin và tin thần thi đấu máu lửa (nhưng không thô bạo). Những cái tên như Thanh Sang, Kim Bình, Phương Thời, Quốc Nghĩa, Thành Tài… đã và đang dần tìm được chỗ đứng của mình để cùng với các cầu thủ đàn anh tiếp tục cống hiến những trận cầu đẹp mắt, đáp ứng niềm khát khao chiến thắng của các CĐV đất Võ.
(Tổng hợp)
|
Các tin khác
- (14.01.08)
- (07.01.08)
- (28.12.07)
- (02.11.07)
- (27.10.07)
- (17.10.07)
- (15.10.07)
- (13.10.07)
- (04.10.07)
- (02.10.07)
- (26.09.07)
- (26.09.07)
- (26.09.07)
- (04.09.07)
- (27.08.07)
- (19.08.07)
- (16.08.07)
- (09.08.07)
- (09.08.07)
- (02.08.07)
|
|
 |
TT
|
Đội
|
T
|
Đ
|
1
|
Bình Dương |
25
|
47 |
2
|
ĐT.LA |
25 |
44 |
3
|
XM.Hải Phòng |
25 |
41 |
4
|
Đà Nẵng |
25 |
39 |
5
|
TMN.CSG |
25 |
39 |
6
|
Thể Công VT |
25 |
37 |
7
|
K.Khánh Hòa |
25 |
36 |
8
|
HA.GL |
25 |
36 |
9
|
TCDK. SLNA |
25 |
35 |
10
|
ĐPM.NĐ |
25 |
31 |
11
|
Thanh Hoá |
25 |
30 |
12
|
Boss B.Định |
25 |
28 |
13
|
HN.ACB |
25 |
19 |
14
|
HP.HN |
25 |
15 |
|
 |
 |
1
|
Nildo (11) |
11
|
2
|
Cruz Luiz (10) |
6
|
3
|
Thái Dương (5), Kim Bình (21) |
4
|
4
|
Thanh Sang (9) |
2
|
5
|
Mậu Thìn (19), Bruno (4), Carlos (22), Xuân Hùng (20) |
1
|
|
 |
|