TRẬN ĐẤU TỚI
|
|
24-08-2008 Lạch Tray
B-Bình Định - Hải Phòng |
|
Bình Định khát khao chiến thắng ! |
|
|
CHÂN DUNG CẦU THỦ
|
|
Bất chấp việc hàng phòng ngự B.BĐ thủng lưới đến 25 bàn cho đến thời điểm này, hậu vệ...
|
|
|
|
|
 |
|
(24.03.08, 8:49 am)
Đội bóng đất võ sau 900 phút mới có một chiến thắng nghẹt thở và lần đầu lãnh thưởng đến 250 triệu đồng...
Gương mặt khắc khổ của HLV Nguyễn Ngọc Thiện không biến sắc, không có lấy một nụ cười, cả khi Bình Định ngược dòng dẫn lại Thép-Cảng 3-1 ngay từ đầu hiệp hai. Tan trận mới thấy những nếp nhăn trên mặt HLV 54 tuổi giãn ra thỏa mãn.
Ông Thiện cả trận vẫn điềm đạm như một triết gia. Nhìn cái sự khoan thai của ông thấy giống như nhà sư phạm trên giảng đường hơn là một vị tướng trên sân cỏ. Nguyễn Ngọc Thiện thời cầu thủ đá tiền đạo sôi nổi lắm mà làm tướng ngồi trong khu vực kỹ thuật chiều qua ông còn im lìm hơn cả các trợ lý. Ông Thiện tin mình sẽ không bị thay bởi bóng đá Bình Định chỉ có thế nhưng nhìn cái tấm băngrôn của cổ động viên “Bình Định tồn tại hay không tồn tại”, chắc ông sẽ nhói lòng.
HLV Thiện yêu bóng đá đẹp và không tiểu xảo thế mà suốt hiệp hai ông chỉ khoanh tay như thỏa hiệp với các học trò hơn chục lần nằm sân rồi lãnh đến sáu chiếc thẻ vàng. Bình Định có hai bộ mặt ở hiệp đầu chơi rất máu lửa và sút cầu môn đến tám lần không vào trong khi Thép-Cảng chỉ có một lần thì Trindade đã làm bàn. May mà bàn gỡ phút cuối hiệp một của Bruno như một cái phao cứu cho Bình Định hồi sinh.
Đến sau hai bàn thắng sớm chỉ trong chín phút đầu hiệp hai đã biến các chú “thỏ con” Bình Định thành những con “cáo già”. Họ chấp nhận giở những màn nằm sân và câu giờ lộ liễu để bảo toàn thành quả khiến trọng tài phải bù giờ đến tám phút. Khách gần như chỉ chăm chút... phá bóng ra càng xa cầu môn càng tốt khi ba điểm đầu tay đang đến rất gần.
Trận thắng sau 900 phút sướng quá nhưng cũng khổ quá. Cái đòn khổ nhục kế Bình Định giăng ra và chấp nhận chơi tiểu xảo chỉ để san lấp cho sự non nớt của dàn cầu thủ trẻ. Bởi hơn một lần thầy trò Nguyễn Ngọc Thiện phải trả giá do thiếu kinh nghiệm và chiều qua Bình Định buộc phải đánh đổi cái sự hồn nhiên của mình ở sân chơi V-League khắc nghiệt.
Gần ngàn cổ động viên dễ thương của Bình Định nhuộm đỏ một góc khán đài C sân Thống Nhất chiều qua nhảy nhót, giơ tấm bảng báo tỷ số 2-1 cũng khó tin đội nhà mình ăn đậm thế.
Trong khu kỹ thuật, cho đến phút cuối cùng, khi Cruz tung chân đá thắng quả phạt đền 11 m ấn định 4-2,mới thấy ông Nguyễn Ngọc Thiện giơ hai tay lên trời tạo thành chữ V. Lần đầu ông dám vung tay và hạnh phúc với biểu tượng chiến thắng.
(Pháp Luật)
|
Các tin khác
- (16.03.08)
- (24.02.08)
- (16.02.08)
- (26.01.08)
- (21.01.08)
- (14.01.08)
- (07.01.08)
- (02.01.08)
- (02.11.07)
- (09.10.07)
- (19.09.07)
- (04.09.07)
- (16.08.07)
- (10.08.07)
- (26.07.07)
- (01.07.07)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
- (01.01.70)
|
|
 |
TT
|
Đội
|
T
|
Đ
|
1
|
Bình Dương |
25
|
47 |
2
|
ĐT.LA |
25 |
44 |
3
|
XM.Hải Phòng |
25 |
41 |
4
|
Đà Nẵng |
25 |
39 |
5
|
TMN.CSG |
25 |
39 |
6
|
Thể Công VT |
25 |
37 |
7
|
K.Khánh Hòa |
25 |
36 |
8
|
HA.GL |
25 |
36 |
9
|
TCDK. SLNA |
25 |
35 |
10
|
ĐPM.NĐ |
25 |
31 |
11
|
Thanh Hoá |
25 |
30 |
12
|
Boss B.Định |
25 |
28 |
13
|
HN.ACB |
25 |
19 |
14
|
HP.HN |
25 |
15 |
|
 |
 |
1
|
Nildo (11) |
11
|
2
|
Cruz Luiz (10) |
6
|
3
|
Thái Dương (5), Kim Bình (21) |
4
|
4
|
Thanh Sang (9) |
2
|
5
|
Mậu Thìn (19), Bruno (4), Carlos (22), Xuân Hùng (20) |
1
|
|
 |
|