::
 
:: Đăng nhập
:: Đăng ký thành viên
:: Quên mật khẩu
 
THỂ THAO
   SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
   BOSS BÌNH ĐỊNH
   BINHDINHFFC
   LỊCH SỬ-TRUYỀN THỐNG
 
NƯỚC NON BÌNH ĐỊNH
   ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI
   VÕ THUẬT
   DU LỊCH - KHÁM PHÁ
   ẨM THỰC - ĐẶC SẢN
 
TRẬN ĐẤU TỚI
  23/03/2008 Thống Nhất
TMN.CSG - Boss Bình Định
 
 
BÀN THẮNG ĐẸP
 
CHÂN DUNG CẦU THỦ
Nếu tính cả mặt trận Cúp QG thì đến thời điểm này Tô Vĩnh Lợi cả thảy đã 4 lần giành...
 
THEO DÒNG SỰ KIỆN
 
 
Vòng 10: Thắng TMN.CSG 4-2, Bình Định vui như tết!            Vòng 9: Vẫn chưa biết mùi chiến thắng            Vòng 8: “Lực bất tòng tâm”             Boss Bình Định không còn đường lùi!            Khách thua toàn diện            Vòng 6: Chủ nhà H.Thanh Hóa suýt ngã ngựa trước Boss Bình Định            Vòng 5, Boss Bình Định - HAGL 1-2: Thua "không chiến"!            Vòng 4, HNACB - Boss Bình Định 1-1: Trọng tài giúp, HN.ACB vẫn không thắng            Tiềm năng đất Võ            Vòng 3, HPHN - Boss BĐ: Tiếc, nhưng vẫn đáng mừng!            

  CHÂN DUNG CẦU THỦ

Đỗ Thanh Sang (B.BĐ): Thành công từ 1 lần vấp ngã
(17.01.08, 10:24 am)

Với 4 bàn thắng ở VCK U.21 2007, Thanh Sang không chỉ trở thành một chân sút hàng đầu ở lứa tuổi của mình, mà còn trở thành một tiền đạo trụ cột trong chiến dịch tái thiết đội B.BĐ của HLV Nguyễn Ngọc Thiện. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng Thanh Sang từng phải rời xa bóng đá, làm đủ việc từ phụ hồ đến phụ xe để kiếm sống…

TRÁI ĐẮNG CUỘC ĐỜI

Năm 2001, khi mới 14 tuổi, cậu bé Đỗ Thanh Sang rời vùng quê Hòai Ân – Bình Định lam lũ để theo lớp năng khiếu bóng đá tại trường Năng khiếu nghiệp vụ TDTT Bình Định. Tuy nhiên, với thể chất ốm yếu và ít nói, Sang chơi không mấy nổi bật tại các giải bóng đá trẻ. Thậm chí, so với các cầu thủ cùng trang lứa như Minh Tài, Thành Tài, Phương Thời… Sang cũng tỏ ra lép vế và phải thường xuyên ra sân từ băng ghế dự bị.

Theo học bóng đá được 2 năm, lứa cầu thủ U17 của Sang được sát nhập với các cầu thủ U19 của HLV Lê Thanh Huy. Tuy nhiên, do tính thẳng như … ruột ngựa nên Sang thường hay phản ứng với các trò tiêu khiển của đàn anh, thậm chí còn dám “chỏang” cả các anh lớn khi thấy họ ức hiếp bạn bè mình. Chính vì trận ẩu đả này, cộng với một số biểu hiện chán nản, tiêu cực trong sinh họat, tập luyện, năm 2003 Sang bị trả về địa phương.

Do trước đó đã chuyển qua học hệ bổ túc để đá bóng nên khi trở về địa phương, Thanh Sang không thể tiếp tục theo học văn hóa. Thế là cậu nhóc Sang phải lao vào cuộc mưu sinh khi chỉ mới 17 tuổi. Thời gian đầu, Sang theo một người anh đi phụ hồ kiếm tiền công nhật nuôi thân. Sau đó, Sang lại chuyển sang đi phụ xe tải chở heo ngược Nam xuôi Bắc, những mong học được nghề lái xe. Sang kể: “Từ nhỏ tôi chỉ biết đá bóng nên khi trở lại lao động chân tay khổ quá không chịu được. Nhiều lúc chất heo lên xe cực quá, lại bị chủ xe chửi té tát cũng chỉ biết cắn răn mà chịu, lại thèm được đá bóng như thằng Tài, thằng Thời… Chỉ biết tiếc!”.

THỬ THÁCH VẪN CÒN Ở PHÍA TRƯỚC

Dù một vài lần thử nhờ các mối thân quen gõ cửa các đội Đồng Nai, Kon Tum thử việc, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà Sang không thể đi tiếp con đường bóng đá. Cánh cửa ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp tưởng như đã đóng sập trước mặt Sang bỗng dưng một ngày lại được mở ra.

Đầu năm 2006, vì thiếu một tiền đạo trong đội hình tham dự VCK U.21 tại Đà Nẵng, HLV Nguyễn Ngọc Thiện tìm đến tận nhà để “kéo” Sang trở lại với bóng đá. Ở thời điểm ấy, việc làm của ông Thiện bị nhiều người cho là điên rồ, bởi ai cũng e ngại những trò quậy phá ngổ ngáo trong quá khứ của Thanh Sang. Thêm nữa, gọi trở lại một cầu thủ sau 2 năm không chơi trận bóng đá nào quả là một quyết định mạo hiểm.

Thế nhưng, bằng con mắt lão luyện của một HLV chuyên phát hiện các tài năng trẻ, ông Thiện vẫn đặt trọn niềm tin vào Sang và ông đã thành công. Ở Sang, ngòai sự cần mẫn trong tập luyện và những cú sút cực mạnh, tiền đạo này còn sở hữu những cú xuất phát ở cự ly ngắn cực tốt.

Thêm vào đó, do đã nếm đủ trái đắng sau cú vấp ngã đầu đời nên lần trở lại dưới tay thầy Thiện, Thanh Sang đã điềm đạm hẳn. Chính nhờ những thay đổi mang tính bước ngoặt từ trong suy nghĩ này mà chỉ trong vòng 1 năm, Sang từ vị trí được ông Thiện gọi bổ sung cho đủ quân số đã trở thành tiền đạo chủ lực của U.21 Bình Định rồi đến B.BĐ. Và tại vòng 2 V.League vừa qua, Sang lần đầu tiên ghi bàn cho đội nhà, chỉ tiếc là bàn thắng đó không đem lại 3 điểm trọn vẹn cho B.BĐ.

Dù đã trở thành một tiền đạo chính thức của đội nhưng Sang biết còn rất nhiều thử thách vẫn đang ở phía trước. Trước mắt, tiền đạo này chỉ mong đạt được phong độ tốt nhất và liên tục “nhả đạn” để đền ơn thầy Thiện, người mà Sang luôn xem như là người cha thứ 2 của đời mình.

Khánh Vinh



Các tin khác

- Trần Quốc Nghĩa - Duyên nợ với trái bóng tròn (14.11.07)
- Nirut: Hy vọng được chơi bóng tại Bình Định đến khi giải nghệ (02.10.07)
- Lê Kim Bình: Bước khởi đầu ấn tượng (13.05.07)
- Lê Minh Mính: Hiệu quả hơn trong vai trò mới (01.01.70)
- Sarayoot góp công vào chiến thắng trước HN.ACB (01.01.70)
- Người hùng Minh Sen (01.01.70)
- Ejife Smart Ozotite: "Hattrick đầu tiên thật đáng nhớ" (01.01.70)
- Ejife Smart Ozotite: "Hattrick đầu tiên thật đáng nhớ" (01.01.70)
- Nirut Surasiang - Nesta của Đông Nam Á (01.01.70)
- Issawa (01.01.70)
- Vĩnh Lợi (01.01.70)
- Sarayoot Chaikamdee - 12 phút để khẳng định (01.01.70)
- Dấu ấn Tô Vĩnh Lợi (01.01.70)
- Phan Quý Hòang Lâm - Gương mặt triển vọng (01.01.70)
- Worawoot Srimaka: Chào Việt Nam (01.01.70)
- Tuyệt vời Trần Minh Quang! (01.01.70)
- Kiatisuk - Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2004 (01.01.70)
BINHDINHFFC

  XẾP HẠNG V-LEAGUE 2008
TT
Đội
T
Đ
1
XM.Hải Phòng 10
19
2
Thể Công VT 10 19
3
HA.GL 10 17
4
TMN.CSG 10 16
5
TCDK. SLNA 10 16
6
K.Khánh Hòa 10 15
7
ĐT.LA 9 12
8
H.Thanh Hoá 10 11
9
ĐPM.NĐ 9 11
10
Đà Nẵng 10 10
11
Boss B.Định 10 10
12
HP.HN 10 8
13
Bình Dương 9 8
14
HN.ACB 9 8
DANH SÁCH GHI BÀN
1
Cruz Luiz (10)
2
Nildo
3
Thanh Sang (9), Bruno (4)
4
Kim Bình (21), Thái Dương (5)
5
Carlos (22)
LIÊN KẾT WEB

 

Bản quyền thuộc Hội Cổ Động Viên CLB Bóng Đá Bình Định
Liên hệ: webmaster@binhdinhffc.com

Host by VietnamNetweb