::
 
:: Đăng nhập
:: Đăng ký thành viên
:: Quên mật khẩu
 
THỂ THAO
   SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
   BOSS BÌNH ĐỊNH
   BINHDINHFFC
   LỊCH SỬ-TRUYỀN THỐNG
 
NƯỚC NON BÌNH ĐỊNH
   ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI
   VÕ THUẬT
   DU LỊCH - KHÁM PHÁ
   ẨM THỰC - ĐẶC SẢN
 
TRẬN ĐẤU TỚI
  03/08/2008 Quy nhơn
B.Bình Định - TMN.CSG
 
 
BÀN THẮNG ĐẸP
 
CHÂN DUNG CẦU THỦ
Bất chấp việc hàng phòng ngự B.BĐ thủng lưới đến 25 bàn cho đến thời điểm này, hậu vệ...
 
THEO DÒNG SỰ KIỆN
 
 
Một điểm quý hơn vàng             Thể Công chật vật trụ lại ngôi đầu V-League            Sân Pleiku: Chủ nhà hút chết             Cruz lập công lớn            Trận thắng quý giá !            Vòng 15, ĐT.LA - Boss Bình Định: 4-1            Vòng 14: Tô Vĩnh Lợi quá xuất sắc            Vòng 13, Boss Bình Định - Hải Phòng 3-2: Nhóm lên “ngọn lửa” của niềm tin             Vòng 12, Boss Bình Định - B.Bình Dương 0-1: Nợ chồng thêm nợ!            Vòng 11: Vỡ trận!            

  SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN

Bóng đá đẹp lên ngôi
(26.05.08, 10:32 am)

Roberto Mancini không nhận xét gì sau trận chung kết bởi ông còn đang lo lắng cho tương lai của mình ở mùa giải tới. Nhưng Javier Zanetti thì thừa nhận Roma đã trình diễn một thứ bóng đá tuyệt vời và giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng.
Bốn năm qua, Roma đã đụng Inter 17 lần và những cuộc so tài giữa hai đối thủ này luôn chứa đựng sự hấp dẫn và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Ba bàn thắng, những cơ hội nguy hiểm và những tình huống căng thẳng ở trên sân, trận chung kết Coppa Italia lần thứ 60 đã thể hiện được rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Cho dù Mirko Vucinic (Roma) và Nicolas Burdisso (Inter) phải rời sân vì những chiếc thẻ đỏ của trọng tài Morganti, thì 60.000 CĐV trên sân Olimpico cũng như hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình cũng đã kịp chiêm ngưỡng một trận cầu hấp dẫn. Không có những Totti, Taddei (Roma), Ibrahimovic, Cambiasso (Inter), nhưng những tình huống đẹp mắt vẫn xuất hiện.

Pha bắt vô-lê của Mexes, cú nã đại bác không thể cản phá của Pele, tất cả đều biến thành bàn thắng, khiến người hâm mộ mãn nhãn. Roma giành chiến thắng bởi họ xứng đáng hơn. Giallorossi đã dẫn hai bàn trước, nhưng đó cũng không phải là một chiến thắng dễ dàng. Sau bàn thắng rút ngắn của Pele ở phút 59, các CĐV Roma có nhiều phen thót tim trong những phút còn lại của trận đấu, mà điển hình là cú đánh đầu dội cột dọc của Burdisso ở phút 62.



Totti - đại diện cho lối chơi hoa mỹ

Chiến thắng của Roma một lần nữa lại tô đậm tài cầm quân của HLV Luciano Spalletti. Trong trận đấu này, ông thầy của Roma đã mạnh dạn để những trụ cột Panucci, Mancini ngồi trên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho những sức sống mới Cassetti, Giuly thể hiện khả năng. Roma đã chứng tỏ một chân lý rằng, họ có thể thua kém Inter trong cuộc đua đường trường bởi lực lượng mỏng hơn, nhưng trong những lần đối đầu trực tiếp, người Roma không ngán gì Nerazzurri.

Bốn trận chung kết Coppa Italia giữa hai đối thủ đầy duyên nợ này, mỗi bên đều đã giành chiến thắng 2 lần. Nhưng người Roma tự hào rằng cả 2 mùa giải gần đây nhất, họ đều là người chiến thắng. Sân Olimpico giờ đây trở thành nỗi hãi hùng của đoàn quân áo sọc Xanh-Đen: năm nay thua 1-2, năm ngoái họ thậm chí phải gánh chịu kết quả tồi tệ hơn: thua 2-6. Kết cục của mùa giải năm nay cũng giống như mùa giải năm ngoái: Inter giành Scudetto và Roma đoạt Coppa Italia, nhưng những ai theo dõi Roma trong mùa giải vừa qua có thể thấy thầy trò HLV Spalletti đã tiến bộ rất nhiều. Họ không chỉ trình diễn một thứ bóng đá đẹp mà còn cải thiện vượt bậc trong kỹ-chiến thuật cũng như sự ổn định.

Chiến thắng của Roma là kết quả của thứ bóng đá đẹp song cũng rất hiệu quả. Chính đội trưởng Javier Zanetti của Inter cũng đã phải thừa nhận lối chơi của Roma giờ đây đã chứa đựng khái niệm đẳng cấp của một đội bóng lớn: “Mùa giải năm sau, Roma vẫn sẽ là đối thủ khiến chúng tôi phải lo ngại nhất”. Coppa Italia cũng đã khép lại một mùa giải sôi động trên đất Italia, nơi chứng kiến Roma, đại diện của bóng đá đẹp lên ngôi.

Bao BD



Các tin khác

- M.U đăng quang sau màn "đấu súng" nghẹt thở (22.05.08)
- Milan, Vua sân khách (19.05.08)
- Cúp UEFA: Bóng đá tấn công lên ngôi (15.05.08)
- Điểm 10 cho M.U (12.05.08)
- Premiership: Nín thở chờ ngày phán quyết (10.05.08)
- HLV Nguyễn Ngọc Thiện: "Quan trọng là niềm tin của lãnh đạo" (15.04.08)
- Bất lực! (09.04.08)
- Bình Định lo bị “đánh hội đồng” (04.04.08)
- Vòng 10 V-League: Thương quá Bình Định! (24.03.08)
- Boss Bình Định: Con tàu sắp đắm? (16.03.08)
- Thanh Hóa - Boss Bình Định 0-0: Tiếc cho Boss Bình Định! (24.02.08)
- Vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2008: Đồng Tâm Long An ngã ngựa trước Boss Bình Định (16.02.08)
- Trọng tài châm ngòi cho cuộc hỗn loạn trên sân Hàng Đẫy (26.01.08)
- HP.HN "chết đi sống lại" trên sân Hàng Đẫy (21.01.08)
- Boss Bình Định - ĐTLA: 1-1. Chuyên nghiệp là thế! (14.01.08)
- Lễ xuất quân CLB bóng đá Boss Bình Định (07.01.08)
- Lược qua 14 đội tham dự V-League 2008: Những "thí sinh" trước cuộc sát hạch lớn (02.01.08)
- HLV Dương Ngọc Hùng chia tay Bình Định (02.11.07)
- U21 Bình Định “điểm binh, xuất trận” (09.10.07)
- Thân mời tham dự Offline lần 7 BinhDinhFFC (19.09.07)
BINHDINHFFC

  XẾP HẠNG V-LEAGUE 2008
TT
Đội
T
Đ
1
Bình Dương 22
38
2
Thể Công VT 22 37
3
XM.Hải Phòng 22 35
4
Đà Nẵng 22 35
5
TMN.CSG 22 35
6
ĐT.LA 22 33
7
TCDK. SLNA 22 32
8
K.Khánh Hòa 22 32
9
HA.GL 22 32
10
Thanh Hoá 22 26
11
ĐPM.NĐ 22 25
12
Boss B.Định 22 22
13
HN.ACB 22 19
14
HP.HN 22 15
DANH SÁCH GHI BÀN
1
Nildo (11)
2
Cruz Luiz (10)
3
Thái Dương (5)
4
Kim Bình (21), Thanh Sang (9)
5
Mậu Thìn (19), Bruno (4), Carlos (22)
LIÊN KẾT WEB

 

Bản quyền thuộc Hội Cổ Động Viên CLB Bóng Đá Bình Định
Liên hệ: webmaster@binhdinhffc.com

Host by VietnamNetweb