::
 
:: Đăng nhập
:: Đăng ký thành viên
:: Quên mật khẩu
 
THỂ THAO
   SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
   BOSS BÌNH ĐỊNH
   BINHDINHFFC
   LỊCH SỬ-TRUYỀN THỐNG
 
NƯỚC NON BÌNH ĐỊNH
   ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI
   VÕ THUẬT
   DU LỊCH - KHÁM PHÁ
   ẨM THỰC - ĐẶC SẢN
 
TRẬN ĐẤU TỚI
  24-08-2008 Lạch Tray
B-Bình Định - Hải Phòng
  Bình Định khát khao chiến thắng !
 
BÀN THẮNG ĐẸP
 
CHÂN DUNG CẦU THỦ
Bất chấp việc hàng phòng ngự B.BĐ thủng lưới đến 25 bàn cho đến thời điểm này, hậu vệ...
 
THEO DÒNG SỰ KIỆN
 
 
Không có chỗ cho bất ngờ             BOSS BÌNH ĐỊNH - SÔNG LAM NGHỆ AN: 3-2             BOSS BÌNH ĐỊNH - THÉP MIỀN NAM CẢNG SÀI GÒN: 3-2             Một điểm quý hơn vàng             Thể Công chật vật trụ lại ngôi đầu V-League            Sân Pleiku: Chủ nhà hút chết             Cruz lập công lớn            Trận thắng quý giá !            Vòng 15, ĐT.LA - Boss Bình Định: 4-1            Vòng 14: Tô Vĩnh Lợi quá xuất sắc            

  SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN

Khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 - Một thế giới một giấc mơ
(09.08.08, 8:22 am)

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã chính thức chào đón cả thế giới đến với Thế vận hội mùa hè thứ 29 trong lịch sử thể thao thế giới với Lễ khai mạc hoành tráng vô tiền khoáng hậu vào thời khắc “đẹp” nhất trong năm: 8 giờ 8 phút tối ngày 8 tháng 8 năm 2008 (giờ địa phương).
Với một lễ khai mạc cầu kì, đầy màu sắc, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh đa dạng, những màn trình diễn phong phú, hoành tráng nhất từ trước đến nay, đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu đã gây kinh ngạc, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cho khoảng 4 tỉ người theo dõi trên toàn thế giới, cũng như 90.000 khán giả tại SVĐ Quốc Gia “Tổ chim”, với hơn 90 thượng khách là các nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Mỹ George Bush, Thủ tướng Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, cùng Chủ tịch IOC, ông Jacques Rogge… đến dự.

30 giây trước khi buổi lễ khai mạc độc đáo kéo dài khoảng 3 giờ 30 phút với sự tham dự của 15.000 nghệ sỹ này chính thức bắt đầu, lần lượt 29 phát pháo hoa được bắn sau mỗi giây, mỗi phát nở ra 29 nhánh khác nhau tượng trưng cho lần thứ 29 của Olympic - đây là kiểu đếm ngược giàu sức tưởng tượng nhất, oanh liệt nhất trong lịch sử thể thao từ trước tới nay.

Khởi đầu lễ khai mạc là màn trình diễn ấn tượng khó phai trong khoảng 75 phút với 28 tiết mục đặc sắc, được chia làm 2 phần là Văn minh rực rỡ và Thời đại huy hoàng nhằm giới thiệu đến Thế giới những gì tốt đẹp nhất, đặc trưng nhất từ xưa đến nay của hơn 5.000 năm lịch sử - văn hóa Trung Quốc.


Các tiết mục lần lượt giới thiệu với cả thế giới: bốn phát minh lớn nhất của người Trung Quốc (giấy, nghề in, la bàn, thuốc súng); Nho gia của Khổng Tử, Đạo gia của Lão Tử và Trang Tử; Hội hoạ Trung Quốc với nghệ thuật vẽ tranh thủy mạc; Con đường Tơ lụa; hình ảnh về 5 triều đại lớn cuối cùng của phong kiến Trung Quốc: Đường, Tống, Minh, Nguyên, Thanh; những nghệ sĩ trình diễn trích đoạn Kinh kịch cũng như các điệu múa dân tộc, Những vũ công bay trong không phận “Tổ chim”; các võ sĩ Thái Cực Quyền - môn võ của người Trung Quốc; nghệ sỹ piano Lang Lang và một em nhỏ 5 tuổi trình diễn văn nghệ; bài hát chính thức “You and Me” của Olympic 2008 do nam ca sĩ Liu Huan của Trung Quốc và nữ ca sĩ Sarah Brightman của Anh thực hiện; hình ảnh kéo cờ đoàn chủ nhà Trung Quốc; cùng những hình ảnh bắn pháo hoa ngoạn mục hiếm thấy;…

Phần tiếp theo kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ là phần nghi thức diễu hành của các đoàn thể thao khắp năm châu lần lượt tiến vào sân với nụ cười trên môi, với tinh thần đoàn kết, tinh thần thể thao cao thượng, tinh thần Olympic.

Đi đầu là đoàn thể thao Hy Lạp nơi khai sinh ra Olympic và là nước chủ nhà của Olympic lần trước. Đoàn thể thao Việt Nam tham gia diễu hành gồm có 21 VĐV và VĐV điền kinh Nguyễn Đình Cương là người vinh dự được cầm lá cờ Tổ quốc. Đoàn cuối cùng diễu hành trên SVĐ Quốc gia là Đoàn thể thao chủ nhà Trung Quốc với 1099 thành viên trong đó có 639 VĐV sẽ tham gia tranh tài ở cả 28 môn thể thao, đi đầu cầm cờ là VĐV bóng rổ Yao Ming.

Đại diện các đoàn thể thao của 204 quốc gia và vùng lãnh thổ tiến vào bên trong sân theo khẩu hiệu chung của Olympic "One World One Dream" (một thế giới một giấc mơ) trong tiếng nhạc hùng tráng và sự cổ vũ nồng nhiệt của 90.000 khán giả, được kết thúc bằng một màn bắn pháo hoa đẹp mắt.

Sau lễ diễu hành là bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Olympic Bắc Kinh, Lưu Kỳ cùng Chủ tịch Olympic quốc tế, Jacques Rogge và cuối cùng chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tuyên thệ: ”Olympic 2008 chính thức khai mạc”.

Tiếp theo sau là nghi thức diễu hành lá cờ Olympic quanh SVĐ Quốc gia “Tổ chim”, bài hát chính thức của Olympic bằng tiếng Hy Lạp được 80 em nhỏ thể hiện đầy trang trọng tinh thần bất diệt của Olympic, lời tuyên thệ của VĐV bóng bàn Zhang Yining và trọng tài Huang Liping lần lượt thay mặt cho toàn thể các VĐV cùng trọng tài tham dự Olympic với tinh thần trung thực, hết mình vì Olympic; thả chim bồ câu; nghi thức rước đuốc được thực hiện bởi các VĐV tên tuổi của Trung Quốc tại Olympic.

Đặc biệt, nghi thức đốt đuốc đài lửa được thực hiện bởi VĐV kì cựu Li Ning không thể độc đáo hơn sẽ mãi in đậm trong ký ức của hơn 4 tỷ người trên thế giới, và sau cùng là màn bắn pháo hoa rầm rộ rực sáng cả bầu trời Bắc Kinh đã được mong đợi từ rất lâu.

Như vậy, sau hơn 4 giờ đồng hồ, Lễ khai mạc Olympic được chờ đợi nhất, hứa hẹn nhiều bất ngờ nhất, hoành tráng nhất trong lịch sử đã kết thúc thành công tốt đẹp mở đầu cho một kỳ Olympic với những cuộc tranh tài hấp dẫn, kịch tính trong hơn nửa tháng tới.

PAT



Các tin khác

- Vòng 23 V-League: Chính thức "gạch tên" HP.HN (07.08.08)
- Cuồng nhiệt đón tuyển Brazil (30.07.08)
- Bình yên trước "giờ G" (28.07.08)
- Vào “cửa tử” (21.07.08)
- Đất võ nổi "sóng ngầm"? (12.07.08)
- Bóng đá đẹp lên ngôi (26.05.08)
- M.U đăng quang sau màn "đấu súng" nghẹt thở (22.05.08)
- Milan, Vua sân khách (19.05.08)
- Cúp UEFA: Bóng đá tấn công lên ngôi (15.05.08)
- Điểm 10 cho M.U (12.05.08)
- Premiership: Nín thở chờ ngày phán quyết (10.05.08)
- HLV Nguyễn Ngọc Thiện: "Quan trọng là niềm tin của lãnh đạo" (15.04.08)
- Bất lực! (09.04.08)
- Bình Định lo bị “đánh hội đồng” (04.04.08)
- Vòng 10 V-League: Thương quá Bình Định! (24.03.08)
- Boss Bình Định: Con tàu sắp đắm? (16.03.08)
- Thanh Hóa - Boss Bình Định 0-0: Tiếc cho Boss Bình Định! (24.02.08)
- Vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2008: Đồng Tâm Long An ngã ngựa trước Boss Bình Định (16.02.08)
- Trọng tài châm ngòi cho cuộc hỗn loạn trên sân Hàng Đẫy (26.01.08)
- HP.HN "chết đi sống lại" trên sân Hàng Đẫy (21.01.08)
BINHDINHFFC

  XẾP HẠNG V-LEAGUE 2008
TT
Đội
T
Đ
1
Bình Dương 25
47
2
ĐT.LA 25 44
3
XM.Hải Phòng 25 41
4
Đà Nẵng 25 39
5
TMN.CSG 25 39
6
Thể Công VT 25 37
7
K.Khánh Hòa 25 36
8
HA.GL 25 36
9
TCDK. SLNA 25 35
10
ĐPM.NĐ 25 31
11
Thanh Hoá 25 30
12
Boss B.Định 25 28
13
HN.ACB 25 19
14
HP.HN 25 15
DANH SÁCH GHI BÀN
1
Nildo (11)
11 
2
Cruz Luiz (10)
3
Thái Dương (5), Kim Bình (21)
4
Thanh Sang (9)
5
Mậu Thìn (19), Bruno (4), Carlos (22), Xuân Hùng (20)
LIÊN KẾT WEB

 

Bản quyền thuộc Hội Cổ Động Viên CLB Bóng Đá Bình Định
Liên hệ: webmaster@binhdinhffc.com

Host by VietnamNetweb